GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


_READMORE
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Tư 2024
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 23
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 023
 Lượt tr.cập 055587443
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Diễn đàn Giáo Phận Vinh 29.04.2024
DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH :: Tìm kiếm

 Chào mừng bạn đến với diễn đàn GIAOPHANVINH.NET


 Xem bài chưa có ai trả lời 
Đăng ký làm thành viênĐăng ký làm thành viên 

Tìm thấy 2 mục
DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH
Người đăng Thông điệp
  Chủ đề: Em tôi định phá thai. Xin mọi người cầu nguyện!
evstart

Trả lời: 8
Xem: 19515

Bài gửiDiễn đàn: Cùng nhau gỡ rối… tÆ¡ lòng   gửi: 21.02.2009   Tiêu đề: re: Em tôi định phá thai. Xin mọi người cầu nguy
Xin chào dangngocan,

Trước hết, tôi vô cùng cảm ơn ý kiến rất quý báu của dangngocan.
Như sự suy đoán rất tài tình của dangngocan, Tôi năm nay 26 tuổi, chưa có gia đình, chỉ mới có người yêu được vài tháng.

Những điều chỉ bảo và suy đoán dựa trên tình huống của dangngocan là rất đúng đắn và sâu sắc, tôi cảm nhận được như vậy. Chỉ có một điều tôi suy nghĩ khác, đó là tình yêu của cô gái dành cho em tôi là chân thật. Tôi không muốn đưa ra lý do nào để chứng minh cho điều này, nhưng cũng có thể là tôi ngộ nhận.

Tôi đã bớt hoang mang khi biết tin cô gái "mang thai ngoài tử cung" và cô ấy đồng ý cho tôi xem giấy kết quả xét nghiệm.

Thật đáng suy nghĩ trong câu: "chọn Thiên Chúa hay ma quỉ, dứt khoát không “thỏa hiệp” nữa bên này, nữa bên kia.", càng đáng để ghi nhớ hơn khi thân phận con người là yếu đuối.

Tôi cũng đã phải nhìn nhận lại bản thân qua câu: "Trên hết là “dấu chỉ” tình yêu Thiên Chúa ở nơi Bạn, khác với cách nói suông “tôi có đạo”".

Tôi cũng xin hỏi thêm, trong trường hợp của em tôi, khi xưng tội, nó phải xưng thế nào mới đúng, có thể chỉ tôi câu chữ cụ thể không? Nếu đến xin làm phép cưới với Cha nào đó, Cha biết chuyện như vậy có đồng ý cho cưới không? Tôi nghĩ là Cha vẫn cho phép nhưng cũng xin nhận được trả lời chính xác.

Qua những câu chuyện tương tự xảy ra trong cuộc sống và ngay chính những thắc mắc của riêng cá nhân tôi, tôi nghĩ cần xem xét lại cách dạy giáo lý tại các giáo xứ. Dẫu biết rằng học giáo lý là tự bản thân mỗi người phải trao dồi và học hỏi cả đời, nhưng vai trò của những người có trách nhiệm vẫn rất quan trọng.

Cầu Chúa chúc lành cho dangngocan.
  Chủ đề: Em tôi định phá thai. Xin mọi người cầu nguyện!
evstart

Trả lời: 8
Xem: 19515

Bài gửiDiễn đàn: Cùng nhau gỡ rối… tÆ¡ lòng   gửi: 20.02.2009   Tiêu đề: Em tôi định phá thai. Xin mọi người cầu nguyện
Tôi quê ở miền trung, đang công tác ở sài gòn, có một đứa em trai kề đang làm ở một tỉnh miền Tây. Nó có quen một cô gái ở đó được hơn 1 năm. Gia đình cô gái bên lương, cũng thuộc loại gia đình gia giáo. Cô cũng là niềm tự hào của gia đình. Nhưng một phút yếu đuối đã để chuyện đau lòng xảy ra.Tôi vừa biết được tin cô gái đó đã có thai với nó được khoảng 2-3 tuần. Giờ cô không dám đối mặt với ba mẹ, không dám cho ba mẹ biết sự thật nên định phá bỏ cái thai kia. Em trai tôi, mặc dù có đạo nhưng giáo lý cũng không được vững, nó nghĩ rằng mới 2-3 tuần thì phá bỏ cũng không sao. Tôi rất hoang mang khi biết được điều đó và đã hết lời khuyên nhủ, còn dọa rằng “Em làm chuyện ấy thì anh sẽ không nhìn mặt em nữa!” Em tôi rất nể trọng tôi, sau khi nghe tôi giải thích, nó đã thức tỉnh nhưng nó cũng không có cách nào khuyên nhủ bạn gái cả. Cô ấy vẫn một mực muốn phá cái thai, vì xem nó là sự tủi nhục của gia đình. Nếu để mọi người biết, ba mẹ cô ấy sẽ xấu hổ, tủi nhục không còn dám nhìn mặt bà con hàng xóm. Cô ấy nói thà đau khổ một mình chứ không thể để ba mẹ tủi nhục vì mình, nếu ba mẹ biết thì chỉ có con đường chết. Cô ấy không có niềm tin tôn giáo cùng với suy nghĩ cái thai mới mấy ngày thì chưa phải là người và phá bỏ cũng không sao, nên dù tôi có khuyên nhủ thế nào cũng vô ích. Mặc dù tôi biết cô ấy cũng rất đau khổ, chỉ biết than khóc. Giờ tôi đang rối bời trong suy nghĩ nhìn đứa cháu bị đem đi giết mà không có cách nào cứu nó.
Tôi vừa sợ cái thai không có cơ hội được sinh ra, vừa sợ em mình mang tội trọng. Cái tội quá lớn.
Nếu cô ấy vẫn quyết định phá thai, em tôi là nguyên nhân của tội. Vậy thì tội của em tôi có cơ hội được tha không? Thật sự rất đau đớn khi phải đưa ra giả thuyết này, vì ngàn lần tôi không muốn nhìn thấy cháu mình bị chính cha mẹ nó giết đi. Em tôi cũng nói sẽ cố gắng giữ lại cái thai, nhưng nó không thuyết phục được cô ấy, vì để đến được với nhau, 2 đứa còn rất nhiều thử thách phía trước, mà thời gian thì không còn nhiều. 2 đứa chưa có nghề nghiệp ở định. Giờ cũng đi làm cách xa nhau mấy chục cây số. Liệu ba mẹ cô ấy có đồng ý cho 2 đứa cưới nhau không? Có chịu cho con họ theo đạo không? Tôi đã khuyên 2 đứa nên thử một lần nói chuyện với ba mẹ, đừng vì sợ ba mẹ mà giết con. Nhưng cô ấy bảo chuyện đó là không thể, gia đình cô ấy rất phức tạp. Tôi đã nói với má tôi. Nhưng thật sự má tôi cũng không biết làm cách nào cả. Vì cái thai ở trong bụng cô ấy, quyết định là của cô ấy.
Giờ tôi đang hoang mang, rối bời, không biết phải làm sao, nghĩ sao cũng thấy không ổn cả. Phần thì lo cho tính mạng đứa bé, phần lo em mình mang tội trọng, giờ 2 đứa đang sống trong đau khổ, tôi vừa giận lại vừa thương. Tôi nhắc em tôi rằng, dù thế nào cũng không được chiều theo ý của cô ấy, không được nhúng tay vào chuyện đó. Thật sự tôi cũng không biết dùng lời nào để khuyên nhủ nữa. Nhưng nó nói “Em gây ra hậu quả, chẳng lẻ em để cô ấy đối mặt một mình sao. Em lỡ trót phạm sai lầm, mong anh tha thứ cho em” Tôi nghe mà đau lòng quá. Vì tôi cũng biết trong hoàn cảnh của nó sẽ rất khó xử. Giữ lại con cũng không được, mà bỏ con càng không được. Lại không thể nào chia sẻ cái ý nghĩ bỏ con của cô gái, mà để cô gái tự lo một mình thì ra làm sao? Tôi thì cương quyết nói với nó rằng “Không thể đưa bất cứ một lý do nào để làm việc đó cả. Anh không bao giờ chấp nhận điều đó. Đó là một tội ác ghê gớm”. Hai đứa nó còn trẻ con lắm và rất yếu đuối. Tôi khuyên nhủ bao nhiêu cũng thấy bất lực. Tôi ở xa 2 đứa nó, ba má cũng ở xa. Mà cô ấy thì một mực đòi phá bỏ cái thai với suy nghĩ “Thà em giết con chứ không thể giết ba mẹ em được”. Cô ấy vẫn xem cái thai mới mấy ngày không thể quan trọng bằng nỗi đau khổ, tủi nhục ba mẹ cô ấy được. Ban đầu tôi còn hy vọng cô ấy suy nghĩ lại, nhưng nghe cô ấy nói, giờ tôi cũng cảm thấy tuyệt vọng quá. Lòng tôi như lửa đốt từng ngày với nỗi lo cháu ruột mình sắp bị đem đi giết. Xin nói thêm, cô gái có nói "Em bị mang thai ngoài tử cung. Bác sĩ nói giữ lại rất nguy hiểm cho em. Chẳng lẻ em phải đổi mạng sao?" Nếu quả thật có chuyện đó, thì tôi nghĩ cũng không thể chấp nhận việc phá thai, đúng không??? nhưng không phá thai thì nguy hiểm đến tính mạng cô gái, vì có thai ngoài tử cung thì không thi sinh ra em bé được. Mà cũng có thể cô ấy chỉ nói vậy để tôi không ngăn cản nữa.
Mong được mọi người chia sẻ, khuyên nhủ và cầu nguyện cho em tôi.
 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Thời gian được tính theo giờ [GMT+7giờ]
Chuyển đến
 



Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net