GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


_READMORE
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Tư 2024
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 17
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 017
 Lượt tr.cập 055367877
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Diễn đàn Giáo Phận Vinh 20.04.2024
DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH :: Xem chủ đề - Bài học cho linh hồn bị xáo trá»™n

 Chào mừng bạn đến với diễn đàn GIAOPHANVINH.NET


 Xem bài chưa có ai trả lời 
Đăng ký làm thành viênĐăng ký làm thành viên 

gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Suy niệm & chia sẻ theo chủ đề
 Bạn đang theo dõi chủ đề ở chuyên mục : Suy niệm & chia sẻ theo chủ đề 
Người đăng Thông điệp
medom
Quản lý
Quản lý


 

Ngày tham gia: 14/05/2009
Bài gửi: 1048
Số lần cám ơn: 8
Được cám ơn 79 lần trong 75 bài viết

gửi email Yahoo Messenger
Bài gửigửi: 24.02.2018    Tiêu đề: Bài học cho linh hồn bị xáo trá»™n Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Tôi vừa học được bài học hay. Đó là khái niệm mà tôi biết sẽ xảy ra, khi người ta đến cho tôi biết về những thay đổi mà tôi cần thực hiện. Nhưng vì tôi còn ấu trĩ về lĩnh vực tâm linh nên tôi cần một thời gian để đạt được điều đó. Thật đáng đạt được bởi vì nó có thể hoàn toàn thay đổi cả cuộc đời tôi nếu tôi biết kết hợp với Thánh Ý Chúa!



Thường thì tôi không thích chia sẻ những vấn đề về cuộc sống mà tôi gặp vì tôi còn rất trẻ – mới 23 tuổi, và tôi vẫn đang học cách bước đi trên con đường mà tôi cảm thấy Thiên Chúa dành cho tôi. Thế nên tôi luôn cảm thấy mình không đủ tự tin để viết ra. Vì thế, tôi cảm thấy điều tôi nhận ra là điều rất quan trọng đối với mọi người, bất kể người đó là ai.

Trong những năm vừa qua, cuộc sống của tôi khá sôi nổi. Tôi chọn nhiều điều theo cách này, nhưng tôi không bao giờ biết điều chỉnh cách hành động. Trong 20 năm qua, tôi nghỉ học, kết hôn, và vui mừng với đứa con đầu lòng. Tôi điều chỉnh với gia đình, với bạn bè, và với chồng. Tôi điều chỉnh việc làm mẹ và những gì cần thay đổi đối với cuộc sống. Tôi cũng điều chỉnh để thay đổi cách thân thiết với chồng tôi.

Nghĩa là tôi có thể điều chỉnh nhưng tôi không phản ứng với hoàn cảnh của tôi theo cách đạo đức nhất. Cách mà tôi phản ứng với môi trường và các mối quan hệ của tôi đã làm cho tôi lo lắng và thất vọng hơn tôi tưởng. Nó khiến tôi làm cho chồng tôi tức giận, có cách nhìn tiêu cực về cuộc sống của tôi, và còn tệ hơn là nó khiến tôi xa cách Thiên Chúa. Tôi thấy lo sợ về tương lai, thậm chí là tôi không muốn cởi mở với ý Chúa. Rồi tôi bắt đầu cảm thấy hổ thẹn trước mặt Chúa, và tôi tránh né ánh mắt của Ngài. Giả sử Chúa yêu cầu tôi làm điều gì đó khó khăn hơn thì sao? Tôi không thể gặp Chúa Giêsu nếu tôi không chịu leo lên thập giá để gặp Ngài. Ôi, Thập Giá đã khiến tôi say mê!

Khi vợ chồng xung đột, tôi hoảng sợ, im lặng, và tự nhủ mình không thể xoay xở với khuyết điểm của chồng. Tôi quyết tâm cố gắng thay đổi viễn cảnh của chồng nhưng tôi không thành công. Thật vậy, Thiên Chúa muốn dạy chúng tôi bài học về tính kiên nhẫn và nhận biết nhau trên hành trình hôn nhân.

Khi chúng tôi cần quyết định điều quan trọng, tôi tỏ ra lo lắng. Tôi cố gắng nghĩ ra cách đi vô con đường ít vật cản nhất, thậm chí chúng tôi không biết rằng điều gì sẽ xảy ra. Thật vậy, Thiên Chúa đã dành cho tôi cơ hội để tín thác vào Ngài.

Kiểu mẫu ư? Tôi dựa vào chính mình vì tôi kiềm chế. Tôi cũng dựa vào chồng để trở nên hoàn hảo, và tôi hy vọng anh phản ứng chính xác theo cách tôi muốn, anh biết rõ tôi thế nào. Nhưng Thiên Chúa là Cha toàn năng, Ngài có kế hoạch hoàn hảo cho cuộc đời tôi.

Đây là quan điểm của tôi: Nếu chúng ta không liên quan Thiên Chúa về nội tâm, phản ứng của chúng ta sẽ phản ánh sự hỗn độn của linh hồn.

Làm sao chúng ta có thể bình an tâm hồn? Có lẽ điều đó khác đối với mỗi chúng ta. Đối với tôi, điều đó khiến tôi cần chữa lành vết thương quá khứ để tôi an tâm như Chúa đã tạo nên tôi. Tôi cũng cần nhận biết tình yêu trọn vẹn và vô hạn của Ngài dành cho tôi. Tô phải tin tưởng kế hoạch tiền định và quan phòng của Ngài, dù cho bài học về thập giá rất khó học.

Khi điều này xảy ra cho mỗi chúng ta, chúng ta sẽ có thể vác thập giá và chịu đựng khuyết điểm của những người mà chúng ta yêu thương, và không hề mất bình an tâm hồn. Dù cho điều gì xảy ra, tâm hồn chúng ta vẫn không bị xáo trộn khi Thiên Chúa giúp đỡ chúng ta phát triển nội tâm và kết hiệp mật thiết với Ngài.

LARABETH MILLER

TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ IgnitumToday.com)

Khởi đầu Mùa Chay – 2018

_________________
Totus Tuus ego sum
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Yahoo Messenger
Trình bày bài viết theo thời gian:   
« Xem chủ đề trước | Xem chủ đề kế »
gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Suy niệm & chia sẻ theo chủ đề


 
Chuyển đến
 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
Bạn không được phép gởi kèm file trong diễn đàn
Bạn có thể download files trong diễn đàn


Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net