GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


_READMORE
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Tư 2024
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 24
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 024
 Lượt tr.cập 055369601
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Diễn đàn Giáo Phận Vinh 20.04.2024
DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH :: Xem chủ đề - Con Cóc kiện ông Trời

 Chào mừng bạn đến với diễn đàn GIAOPHANVINH.NET


 Xem bài chưa có ai trả lời 
Đăng ký làm thành viênĐăng ký làm thành viên 

gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Phiếm luận - Phiếm đàm
 Bạn đang theo dõi chủ đề ở chuyên mục : Phiếm luận - Phiếm đàm 
Người đăng Thông điệp
dangngocan
Quản trị viên
Quản trị viên


 

Ngày tham gia: 13/11/2007
Bài gửi: 2466
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết

Bài gửigửi: 04.01.2014    Tiêu đề: Con Cóc kiện ông Trời Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

CON CÓC KIỆN ÔNG TRỜI

Tổ tiên người Việt Nam có rất nhiều câu chuyện ngụ ngôn lưu truyền trải qua bao thế kỷ vẫn mãi là văn học dù ở thời đại tiệm tiến hay văn minh, hoặc dựa vào câu chuyện mà ôn cố tri tân, rút tỉa kinh nghiệm áp dụng cho đời sống con người,
Thí dụ như chuyện “Con cóc kiện ông Trời”.

Khi dân bị áp bức, oan sai, thì dân gian có câu “Dân đen thấp cổ bé miệng…vân vân”, thì việc kiến nghị, khiếu nại, kiện thưa đã không kết quả gì lại còn bị hại thêm.

Hình dáng “con cóc” ai cũng biết nó không có “cái cổ” lại ở dưới đất đồng quê, “nguồn nước” là yếu tố sinh tồn trở thành động lực đấu tranh không còn sợ đàn áp, chết chóc. Ông Trời thì ở tít mãi thành phố đâu đâu, bất lợi cho “cóc” là cái chắc, biết vậy nhưng “cóc” ta quyết tâm kiện ông Trời. Cóc noi gương các anh chị “châu chấu” đã thắng lợi vẻ vang được người đời rung đùi hả hê : Nực cười châu chấu đá xe, tưởng là chấu ngã ai dè xe nghiêng.

Cóc hăm hở ra đi, trên đường dù gặp phải nhiều lần kẻ gian manh thế lực từ cấp Xã tới Huyện, hết Huyện tới Tỉnh Thành ngăn cản, đe dọa, đánh đập, bắt bớ, cầm tù, cóc kiên định quyết tâm, tuy nhiên bên cạnh vẫn có những bạn tốt chia sẻ đi theo ủng hộ cóc kiện ông Trời như : Cụ Rùa, bà Cá sấu, anh Cá trê, chị Cua đồng, và bao nhiêu bạn khác cùng bị hãm hại như cóc, không kiện thì cũng chết bởi cái chủ nghĩa thực dụng bằng mọi thủ đoạn vơ vét cho mình, bởi cái chủ nghĩa cá nhân ich kỷ chỉ biết mình bỏ mặc người khác.

Có bạn đồng hành, cóc phấn chấn lên yêu cầu các bạn đưa ra kế hoạch làm sách lược kiện ông Trời. Qua nhiều ngày, tháng, các ông, bà, anh, chị rùa, cá, cua, sinh sôi nảy nở thêm đông, vừa đi vừa bàn thảo không thua gì đại hội, rồi biểu quyết, nghị quyết ra đời rằng :

- Xét vì Thổ Địa, Thần Hoàng tham nhũng ăn chia với các Khu Công nghiệp, làm ngơ để nước thải công nghiệp gây ô nhiẽm nguồn nước sạch gây bệnh hoạn chết chốc, diệt chủng các sinh vật sống nhờ nước,
- Xét vì Bà Thủy, Hà Bá sông ngòi bắt tay nhau với Thần Hoàng, Thổ Địa bán nhiều đất đai nông nghiệp cho giới Doanh nghiệp làm Khu công nghiệp nhưng bỏ hoang phế, hệ tại không còn ruộng nương là nơi sinh sống các sinh vật nhờ nước,
- Xét vì Hải Vương cấu kết ngoại bang ăn chia bán các đảo ngoài biển Hoàng Sa, Trường sa cho loại người ăn côn trùng, làm cho dòng giống ếch, nhái, rùa, v.v… bị ăn thịt gần hết,
- Xét vì Bà Thủy, Hà Bá, Hải Vương, Thổ Đia, Thần Hoàng không thi hành nhiệm vụ của mình, chỉ biết thâu tóm tiền của bất chính trong các vụ mua bán, cướp giựt, ai chết mặc kệ, tranh dành đất đai, ăn nhậu, vinh thân phì gia, sinh linh đồ thán gây ra khô hạn, không điều tiết nguồn nước gây lũ lụt thiệt hại hàng vạn sinh vật tử vong.
- Xét vì có những tên trong túi trống rỗng không có tiền lương lẹo làm doanh nghiệp, móc nối với quan chức tham nhũng, vay tiền Ngân hàng ăn chia gây bỏ phế đát đai xây dựng công nghiệp nhiều năm, làm thất bác nông nghiệp, kinh tế phá sản xuống dốc, sinh vật không có nước để sống.

NGHỊ QUYẾT :

Điều 1 : Tất cả sinh vật đoàn kết nhau bằng mọi phương cách triệt phá đập tan bè đảng
băng nhóm nói một đàng làm một ngã, đối trắng thay đen, dối gạt hãm hại sinh
linh.
Điều 2 : Mục tiêu chiến đấu là những tên khuôn mặt no căng béo mỡ, húp hít mắt mở
không ra, và vợ con của chúng.
Điều 3 : Phương châm “Trường kỳ kháng chiến cho đến ngày thắng lợi vinh quang”.
Điều 4 : Tùy từng tính năng của mổi loại, đem kinh nghiệm ra quyết chiến. Mạnh dùng
thế, yếu dùng chước.
Điều 5 : Thông báo cho Thần Táo các gia đình hãy rút tiền Ngân Hàng ra mua vàng thủ
cẳng và từ nay không được gửi tiền Ngân hàng nữa, vì chính Ngân hàng đã dùng
tiền này cho Doanh nghiệp vay, làm cớ tham nhũng và phá hoại nước nhà.
Điều 6 : Vì chủ nghĩa xã hội, tất cả nghiêm chỉnh chấp hành.

--------------------------

Đi, đi mãi, bọn Cóc cũng đến nơi cái gọi là ‘Quyền Lực Tối Cao”. Cóc nghe tin bọn thế lực thù địch từ xã đã đi lên Huyện, cùng với thế lực thù địch Huyện đi lên Tỉnh, tập họp với bọn thế lực thù địch Tỉnh tạo thành một băng nhóm lớn kéo nhau về Trung ương chạy thuốc, âm mưu bao che dối gạt cấp trên hầu bưng bít ông Trời,

Bọn “cóc” chia thành 4 tốp bao vây 4 hướng Đông Tây Nam Bắc, tạo thành một vòng đai chém dè, dùng chiến thuật du kích rãi quân ; đánh nhanh, thanh toán chiến trường nhanh, rút lui nhanh. Riêng dòng họ nhà cóc làm nhiệm vụ trinh sát đột nhập trước vào cái Quyền lực tối cao, kẻ thì núp trong nhà tắm, nhà vệ sinh, kẻ thì núp vào gốc các cây kiểng chung quanh nhà, chờ thời cơ tác chiến.

Trận đánh mở màn xảy ra rất ngoạn mục, con người qua một đêm ăn nhậu say sưa, trác táng, sáng ra mắt mở mắt nhấm, chưn thấp chưn cao bước vào nhà xí, nhà tắm cởi quần áo ra, liền khi đó họ hàng nhà cóc xáp lá cà, chổ nào trên thân thể con người lồi ra là cóc nhảy lên đóp đeo lủng lẳng không nhả. Nữ nhân thì la en éc như heo bị chọc tiết, ôm quần chạy. Nam nhân thì trần truồng nhảy lồng lộng chạy ra vườn lăn lộn.
Đây là dịp cho họ hàng cụ Rùa, Cá sấu, Cá trê, Cua, hợp đồng tác chiến : Rùa cắn đứt gân gót chưn người không đi đứng được. Cá sấu hả họng táp ngang bụng người, ruột gan lòi ra từng đống. Cá trê đâm mù mắt người, để lại nọc độc nhức nhối thấu xương nhiều ngày. Cua kẹp đứt tai và những ngón tay người lủng lẳng rời ra. Ô hô! máu mê bê bết vun vãi khắp nơi, rùn rợn không thua gì những trận bắn giết nhau người với người, chỉ khác nhau là không có tiếng súng.

Một cảnh náo loạn chưa từng xảy ra ở cái nơi gọi là quyền lực tối cao nầy, tiếng la hét bắt lấy nó, tiếng điện thoại reo vang, tiếng còi xe cứu thương và chục xe cảnh sát với xe quân đội inh ỏi bao vây nhà quyền lực tối cao, tay cầm vủ khí, mặt đàng đàng sát khí sẳn sàng nhả đạn bất cứ lúc nào, nhưng lùng sụt khắp nơi chẳng thấy địch đâu.

Con người thì xấu hổ không dám nói ra bị tai nạn gì, nếu bộ phận cảnh sát bộ đội rõ biến cố e lần sau không tiếp viện nữa, nên ngậm câm, nhưng bàn tính kế sách thủ tiêu hoặc bỏ tù đám sinh vật nầy.

Về phía các sinh vật thì áp dụng chiến thuận rút lui nhanh không để lại hiện trường tàn tích nào. Kiểm tra lượng lực không hao hụt sinh vật nào, chiến thắng oanh liệt giúp cho tinh thần các sinh vật lên cao, húa hẹn trận đánh sau thắng lợi cao hơn trước.

Quả vậy, con người một phen bạt hồn loạn vía, không ai dám vào nhà xí, nhà tắm nhiều ngày giải quyết nhu cầu. Phịa! loại sinh vật mà đứa bé cũng dập dí được, con người có quyền lực, súng ông, nhà tù, tiền hô hậu ủng cớ gi phải sợ ?

Thực tế, con người nhiều lần bó tay trước những con châu chấu, cào cào, chúng có thể tiêu phá, ăn hêt hàng ngàn hecta cây lương thực chỉ trong thời gian ngắn. Từ đó gián tiếp gây ra nạn đói cho con người. Mọi biện pháp phòng chống đều không ăn thua. Điều đáng lo nữa là mặc dù con người đã dùng thuốc bảo vệ thực vật để diệt trừ châu chấu, cào cào gây hại nhưng châu chấu, cào cào đã tỏ ra “kháng thuốc”...,
đàn châu chấu khổng lồ đã tung hoành trên một khu vực có diện tích gần bằng lãnh thổ Tây Ban Nha ở phía đông Australia là chứng cứ khoa học.

Đánh giá vụ việc nếu là dân đen kêu oan thì có điều 88 về Chính trị để đàn áp, bỏ tù những người đấu tranh cho quyền sinh sống tối thiểu nuôi thân xác. Con người không tìm đâu ra trong luật có điều khoản nào áp dụng cho đám sinh vật cóc, rùa, cá sấu, cá trê, cua đồng, và bao nhiêu bạn khác.

Ngày qua ngày con người khẩn trương hội họp bàn tới tính lui, không tìm ra phương thức nào khả thi trấn áp được bọn sinh vật này, bèn cầu cứu đại quốc láng giềng vốn là anh Cả gần 70 năm môi hở răng lạnh. Các đồng chí vĩ đại tìm trong binh thư Tôn Tử, binh thư Nhạc Phi không thấy trang sách nào chỉ dạy đánh sinh vật. Rồi đưa ra chiến thuật dùng vủ khí hóa học như nước Syrie.
Quả là tuyệt chiêu, anh Cả có khác, giết người mà trời không biết đất không hay, nhưng lũ sinh vật này như bóng ma, không gần không xa cùng gần gủi với con người, dùng vũ khí hóa học con người cũng bị vạ lây, không ổn, sách lược anh Cả vĩ đại quá hay nhưng không dùng được. Vụ việc càng rối thêm bởi dư luận trong cũng như ngoài nước bênh vực đám sinh vật lên án con người chỉ biết vinh thân phì gia, độc tài, tham nhũng, hống hách quan liêu ai chết, ai đói mặc bây.

Thời gian là điều cực kỳ khổ sở cho con người không tắm rữa được, không dám ra cầu xí mà giải quyết tại chổ hôi thối vô cùng, thực phẩm báo động không còn bao nhiêu...

Còn tiềp
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
dangngocan
Quản trị viên
Quản trị viên


 

Ngày tham gia: 13/11/2007
Bài gửi: 2466
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết

Bài gửigửi: 19.01.2014    Tiêu đề: CON CÓC KIỆN ÔNG TRỜI (Tiếp theo) Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Con Cóc kiện ông Trời (Tiếp theo)


Vài hôm nữa ngày 23 tháng 12 âm lich là truyền thống dân gian, tất tần tật các Thần Táo phải về Trời tâu những việc tốt xấu của loài người trong năm qua,

Đoàn sinh vật “Cóc” chọn ngày 23 đánh trận thứ hai với tầm mức cao hơn gọi là “Chiến dịch Mùa Khô”,, với chỉ dụ ;
1.- Việc Cóc kiện ông Trời kết hợp thêm nhiều thành phần khác như Voi, Rắn, chó Sói,..
2.- Liên hệ với Phong trào quần chúng đã và đang bị ức hiếp, bị cướp dất, bị bắt bớ cầm tù cùng xuống đường nổi dậy đánh hợp đồng.
3.- Chận đường các Thần Táo không cho về Trời, vì từ nhiều năm đã nhận hối lộ nói tốt cho con người có quyền lực mà gian dối trong báo cáo.
4.- Thông báo giới báo chí, truyền thanh, truyền hình trong và ngoài nước sẵn sàng đưa tin hình ảnh chiến dịch.
5.- Mục tiêu chiến đấu lần này nhằm vào giới phụ nữ, chủ yếu triệt tiêu cái gọi là hậu cần, cần vụ, những mỹ từ che đậy tai mắt nhân dân, thực tế là “hủ hóa, hộ lý” phát sinh mầm móng tham ô hầu có nhiều tiền bao gái, ăn chơi.

Đêm nay thật lý tưởng, bầu trời không trăng, sao, yếu tố thứ nhất là thiên thời đã có. Bọn Cóc bí mật chém dè khắp nơi không bị lộ, tức yếu tố thứ hai là địa lợi. Được hổ trợ quần chúng thù hận hành vi bất công nổi dậy, tất cả một lòng quyết tâm xóa bỏ cơ chế thúi nát cho xã hội an cư lạc nghiệp nhân hòa. Thời cơ tất thắng vì 3 yếu tố thuận lợi đầy đủ Thiên thời, Địa lợi, Nhân hòa.

Giờ “G” đã điểm, đàn Voi xung trận trước quật ngã các cột điện tạo mất điện trời tối đen, gây náo loạn, nhà nhà con người ơi ới chạy tới, chạy lui, chạy ra ngoài bị chó cắn, bị cá sấu táp nếu là đàn ông. Phụ nữ bị cua kẹp đau đớn, bị rắn bò vào người lạnh tanh nhột nhạt chịu không nổi cởi hết quần áo ra,
Đây là dịp tốt cho bọn Cóc nhảy lên nhằm vào những chỗ lồi lỗm nhô ra của cơ thể đốp mạnh treo lủng lẳng, đám phụ nữ cố chịu đựng máu chảy, đau đón, nhưng khóc lóc rên than bị mất đi những cái quí thì còn gì rù huyến bọn đàn ông!!!

Bọn phụ nữ điện thoại cầu cứu những bà vợ của các ông lớn, thì nơi nào cũng trả lời nội tình đang bị biến cố như vậy, mạnh ai náy lo không tiếp viện được.
Tất cả diễn tiến hiện trường đều được phóng viên các nhà báo chứng kiến.

Vấn đề cực kỳ nghiêm trọng hơn bởi trong số phụ nữ bị hại có cả Mẹ, Cô, Dì, Vợ và con của ông Trời, họ chưởi bới ông Trời không cơ mang tàu xe nào chở cho hết; tại sao để xảy ra thảm trạng gớm ghiêt như thế. Họ buộc ông Trời phải khẩn trương hành động. Và ra tối hậu thư trong 24 giờ ông Trời không bình định được biến cố, họ sẽ rời bỏ cung đình.

Ngoài đường, hằng trăm ánh sáng đèn pin của công an, bộ đội soi rọi sụt sạo với hằng trăm chó nghiệp vụ tru tréo inh ỏi, đến rồi đi, đi rồi đến không phất giác được gì,
Lợi dụng khoảng cách đó, đám sinh vật rút lui an toàn về điểm tập kết, mỗi loài kiểm điểm nhân số của mình và báo cáo công thành. Bên sinh vật không có ai tử chiến, nhưng một ít bị thương không vì đối tượng phụ nữ mà là mình với mình đánh nhầm với nhau như một cái nhô ra của thân thể phụ nữ có tới 2 con cóc cùng đánh, làm cho cóc thứ nhất bị thương. Rắn, cua, cá trê bị con người chạy tới chạy lui dẫm đạp.
Cụ Rùa lên tiếng đúc kết, đưa ra sách lược mới, bí mật không cho loài người biết.

Sáng hôm sau các báo, đài trong cũng như nước ngoài đồng loạt đưa tin :
- với báo, đài là công cụ của Nhà nước, họ viết qua loa sự cố mất điện.
- với báo, đài lương tâm chức nghiệp, họ đưa tin từ chi tiết với một ít mấm muối dậm thêm. Quan trọng hơn, họ còn tiết lộ sách lược tiếp theo của đám sinh vật là... là sẽ mở thêm chiến dịch gồm : “Chiến dịch Đá nổi Lông chìm”, “Chiến dịch Đồng khô Hồ cạn”. Nhân dân theo dõi bài phóng sự hồ hởi một đồn mười, mười đồn trăm.
- với các Thần Táo, các ông không mấy quan tâm vụ việc sinh vật đánh người, nhưng tức tối bất mãn gần đến ngày chầu Trời mà không được con người dâng cúng tiền của để ăn diện xum xoe ngông nghênh với các Thần khác trong lễ chầu Trời, đồng thời không có quà đút lót cho bà Trời hầu được thăng tiến như những năm trước, do những con người đó đang bị các sinh vật bao vây.

Cho dù cấp dưới bưng bít không báo cáo sự việc đã xảy ra, hoặc những tin tức đổi trắng thay đen, ông Trời luôn anh minh chờ đợi cũng như lắng nghe bọn chầu rìa cắt nghĩa đùi giải thích về Chiến dich đá nổi lông chìm là gì. Theo nghĩa đen trẻ con cũng biết viên đá thì nặng làm sao nó nổi lên mặt nước được. Lông thì luôn nổi trên mặt nước sao lại chìm. Tất nhiên ám chỉ; trận đánh sẽ ác chiến dữ dội, đánh cho tơi bời hoa lá, như siêu cuồng phong, siêu bão táp, như áp thấp nhiệt đới cấp độ 14 gây thiệt hại vật chất và người ở Philippins, ở miền Trung Việt Nam. Suy nghỉ đến đây ông Trời cũng phải rùng mình, thế là tuyệt chủng còn đâu những anh tài xuát phát từ miền Trung lãnh đạo đất nước? Còn đâu nhân sĩ đạo đức cách mạng ngăn chận chánh sách mị dân?

Chưa có kế hoạch nào cụ thể khả thi, ông Trời đang lo lắng ăn không ngon ngủ không yên thì cận vệ trình báo : Bà Trời cần gặp ông Trời gắp.
Lại chuyện gì nữa đây, nhưng ông Trời luôn nể mặt Vợ, không dám chậm trễ, đến ngay cung thất vợ, nhưng lạ lùng thay vì sẽ được vợ ăn mặc đẹp, son phấn, miệng cưới tươi tiếp đón như mọi khi thì không thấy đâu, mà nghe giọng nói không phải thường xuyên của vợ, mà giọng nói khác từ trong phòng vọng ra : Ông Trời đến rồi phải không? Tôi đây! ông Trời ngỡ ngàng đáp : Phải Mẹ đó không? Có chuyện gì vậy Mẹ, con xin nghe.
Ông Trời gần như mất bình tỉnh vì đây là mẹ Vợ, lôi thôi là đời đi đứt.
Mẹ vợ : Thê thảm lắm, ta không cho ngươi vào để không phải chứng kiến cảnh ta, vợ, con gái, và cung phi mỹ nữ của ngươi bị đám sinh vật hành hạ gây thương tích ra sao, mỗi cái vụ để lại sẹo trên ngực thì phụ nữ nào cũng muốn tự vẫn chết đi cho xong vì xấu hổ. (Có lời đồn đại phụ nữ sau này thỉnh thoảng bị ung thư vú là di căn nọc đọc của Cóc tồn động, nhưng không ai phói kiểm). Ta ra lệnh cho ngươi mau chóng đàm phán với đám sinh vật và những người dân bị áp bức, bị bỏ tù oan, bị cướp đất đai, vãn hồi hòa bình, thì may ra chế độ của ngươi mới được nhân dân tin tưởng. Ngược lại, chính ta và các con gái ta sẽ bỏ cái cung thất này mà đi.
Bầu khí không lạnh, nhưng ông Trời nghe xong thì rung en phát rét : dạ dạ, con thi hành theo lệnh truyền của mẹ.

Thống kê cho biết những người chồng có vân hóa, thường luôn trọng kính vợ của mình, có khi quá đáng ở công sở thì la hét cấp dưới nhưng về nhà lại mềm nhũn nhún nhường vợ. Lại chống chế : Vợ tôi, tôi sợ thì sao? Ông Trời cũng không ngoại lệ.

Ngay sau đó, Ông Trời họp báo với thành phần 3 bên ;
- Ông Trời cùng đoàn tùy tùng các Bộ gồm Thần Thủy lợi, Hải Vương, Thần nông, và...
- Sinh vật cảnh giác sụp bẫy nên chỉ có cụ Rùa và hai ông bà Cóc tham dự.
- Những người dân bị áp bức.

Tiến trình cuộc họp sôi nổi từ đầu, xoay quanh con người hèn với giặc, ác với dân im lặng, nhắm mắt, nhu nhược để Tàu cộng sản tác oai, tác quái ở Biển Đông và làm mưa làm gió trên các vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam, lẽ ra ủng hộ nhân dân xuống đường chống Tàu thì bị con người bắt bớ đánh đập bỏ tù.
Con người dùng quyền lực đàn áp dân đen, tham ô, hối lộ làm khu công nghiệp quỉ ma bỏ đất hoang, gây thiếu nước mất đi nguồn sống của sinh vật, vân vân.

Bên ngoài phòng họp báo một số đông nhân dân tụ tập gồm nhiều thành phần mặc áo có vẻ chử hoặc tay cầm bano nhỏ giương cao sôi sục, hò hét, hoan hô đà đảo vang vọng cả một góc trời, những câu như : đả đảo tham nhũng, đả đảo bọn tranh giành đất đai. Những người này bị lực lượng công an, cảnh sát, quân đội của Nhà nước bao vây, kẻ bị đánh đập lùa lên xe chở đi không lý do.

Lúc này, một số phóng viên, một số dân bị áp bức luôn cả cụ Rùa và hai ông bà Cóc rời bỏ phòng họp ra ngoải. Ông Trời đỏ mặt tía tai giận dữ không ai biết ông Trời nghĩ gì, nhưng trước mắt là áp lực dồn dập một bên là Mẹ vợ thì đã đành, bên kia là công an, cảnh sát, quân đội, là cái Ông dựng lên chính Ông cũng sợ bị thành phần này lật đổ mất chức làm ông Trời.

Họp báo là sách lược luôn đi đôi với thủ đoạn không khéo nó trở thành gậy ông đập lưng ông. Ông Trời giải tán cuộc họp báo trở về văn phòng, màn đêm buông xuống người ta không thấy ông Trời đâu cả. Và lạ lùng thay, bọn sinh vật cũng tự động biến đâu mất.

Về sau và luôn luôn trong dân gian có câu “Con Cóc là Cậu ông Trời, Cóc mà nghiến răng thi trời phải mưa”.

Người người bàn ra tán vào, Ông Trời đã đi đêm với bọn Cóc, và thỏa hiệp mật “Từ nay Cóc là em của Mẹ vợ ta, tức là Cậu của ta. Ta chỉ thị cho Thần Mưa, Hải Long Vương cùng nhau làm mưa mỗi khi Cậu Cóc nghiến răng”.

Phải công tâm mà nói ngay rằng, tuy là sinh vật nhưng quả cảm, bọn Cóc nói trên đã có những đóng góp rất lớn trong việc tiêu diệt côn trùng phá hoại mùa màng rất quan trọng trong nông nghiệp.
Với ý chí chống tham ô kiên cường mãnh liệt, bọn Cóc đã phát khởi và nuôi dưỡng ngọn lửa đấu tranh lúc ban đầu để rồi sau đó đã lôi cuốn được sự tham gia của cả Cộng Đồng dính kết lại với nhau thành một khối tảng kiên cố và sau cùng thì đã đi đến thành công vô cùng vẻ vang rực rỡ.

Xét ra sáng kiến đi đêm rất thuyết phục, thế giới nhiều phen tưởng chừng chiến tranh, không ai muốn vì nó tác hại khôn lường nhân mạng, tài lực bị hủy diệt tiêu tán. Ngày nay những tác động con thoi của giới Ngoại giao công khai, âm thầm, bí mật tựu trung tìm lối ra tạo hòa bình mà không đổ máu, đó là ước lệ bất thành văn như cam kết giữa ông Trời và bọn Cóc.

Và chỉ có thể giài nghĩa “Những gì ngược lại đạo đức sẽ bị hủy diệt”. “Luôn luôn chánh nghĩa thắng bạo tàn”. Qui luật muôn đòi : Chỉ có kẻ bần tiện mới dùng quyền lực khinh người. Vua mà khinh người thì mất nước, hoặc bị đảo chánh. Quan mà khinh người thì mất chức. Bất công xã hội tràn lan, quần chúng thù hận mà nổi dậy.

Lich sử còn đó khi Khrushchev Tổng Bí Thư Đảng Cộng sản Liên Xô (1953-1964}, và là Chủ tịch của Hội đồng Bộ trưởng hỏi Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII : “Ngài có bao nhiêu lính?” Kết quả ngày nay Vatican vẫn tồn tại còn Liên xô ra sao ai cũng biết cả rồi.

Riêng con cái nhà Cóc về sau đã tạo cho mình đời sống “tam nghi” đồi núi, sông ngòi, sa mạc, vì không tin tưởng ông Trời nữa.-

ĐNA
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
« Xem chủ đề trước | Xem chủ đề kế »
gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Phiếm luận - Phiếm đàm


 
Chuyển đến
 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
Bạn không được phép gởi kèm file trong diễn đàn
Bạn có thể download files trong diễn đàn


Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net