GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


_READMORE
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Tư 2024
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 26
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 026
 Lượt tr.cập 055384847
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Diễn đàn Giáo Phận Vinh 20.04.2024
DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH :: Xem chủ đề - Chuyện tổng hợp "ĐỪNG NÓI LÁO"

 Chào mừng bạn đến với diễn đàn GIAOPHANVINH.NET


 Xem bài chưa có ai trả lời 
Đăng ký làm thành viênĐăng ký làm thành viên 

gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Cấm... đọc
 Bạn đang theo dõi chủ đề ở chuyên mục : Cấm... đọc 
Người đăng Thông điệp
dangngocan
Quản trị viên
Quản trị viên


 

Ngày tham gia: 13/11/2007
Bài gửi: 2466
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết

Bài gửigửi: 10.07.2012    Tiêu đề: Chuyện tổng hợp "ĐỪNG NÓI LÁO" Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Đừng nói láo !

Ba Cà Chớn vừa ở tù ra, đến thăm Thày Tư Bảy Núi.
Thày hỏi : thằng Ba mày tù nhiêu lâu ?
Thưa : 15 năm
Hỏi : Tội gì ?
Thưa : Hổng có tội chi hết cậu Tư
Trả lời : Đừng có nói láo với tao nghe mậy, hổng tội gì thì tù 5 năm thôi chớ !


Lên Mặt Trăng

Tại sao Liên Sô không đưa người lên mặt trăng ?
Trả lời : Vì chắc chắn người ấy sẽ không chịu quay trở về .


Thay đổi

Một người gặp một người khác : A ! Anh X, lâu quá không gặp ! Trông anh thay đổi nhiều quá ! Lúc trước mập mà bây giờ gầy hẳn đi. Trước đầu hói mà bây giờ tóc tai xum xuê, phiêu bồng lãng tử. À mà sao tôi nhớ anh cao lắm sao bây giờ lùn thế ? Vết sẹo trên trán anh (Harry Potter ?) cũng biến đâu mất rồi ?
- Xin lỗi ... Tôi không phải tên X.
- Ủa thế anh cũng đã đổi cả tên sao ?


Châm ngôn của lãnh đạo (tiếp)

Nên lấy tiền của người nghèo. Người nghèo có ít tiền ? Đúng. Nhưng luôn có nhiều người nghèo (theo Alphonse Allais)


Đàn Bà ... (không liên hệ gì đến ngày Phụ Nữ Thế Giới !)

Nếu đàn bà thực sự tốt đẹp thì Thiên Chúa đã có vợ ... (Sacha Guitry)
Nếu đàn bà có thể tin tưởng được, thì Ác Quỷ đã không có sừng ! (Coluche)


Phải Chăng Tổ Phụ Nhân Loại Là Người Trung Hoa ?

Trong một Hội Nghị Thượng Đỉnh họp tại Hàng Châu hôm 29 tháng 2 năm 2009, các nhà khoa học cho biết xác suất con người đầu tiên của nhân loại là người Trung Hoa được ước lượng vào khoảng 36 %.
Ngay khi được tin ấy, Đức Giáo Hoàng tức tốc triệu tập các nhà Thần Học lỗi lạc nhất để công bố một phản ứng dựa trên tín lý của Giáo Hội Hoàn Vũ. Mặc dù đem hết công phu phân tích từng câu, từng chữ một trong Thánh Kinh, các Ngài vẫn không tìm ra nổi biện minh nào rõ rệt để khẳng định hai người đầu tiên của nhân loại, tức ông Adam (A Dong) và bà Eva, không phải là người Trung Hoa … Cần nhắc lại là Hai vị Tổ Phụ và Tổ Mẫu này của chúng ta một ngày kia đã để Con Rắn cám dỗ ăn Trái Cấm (quả táo) và bị Thiên Chúa trừng phạt đến cả hậu duệ muôn đời, tức toàn thể nhân loại cho tới ngày nay, và mãi mãi sau này. Đương nhiên là Con Rắn cũng đã bị Chúa phạt ...

Các nhà Thần Học bàn cãi đến thật khuya, vị nào cũng mệt và đói, đến độ không còn ai phát biểu gì được nữa. Thình lình một tiếng nói vang lên : « Thánh Thần Thiên Chúa vừa soi sáng cho tôi một minh chứng vô cùng rõ rệt rằng Tổ Phụ và Tổ Mẫu của chúng ta không thể nào là người Trung Hoa !».
Cả hội trường nhìn về phía người vừa lên tiếng, một vị Hồng Y Tiệp Khắc tên là Spidlik, và yên lặng lắng nghe. Ngài nói :
« Rất đơn giản : nếu Adam và Eva là người Trung Hoa, thì họ đã không chỉ ăn Trái Cấm, mà còn … xơi luôn cả Con Rắn ! »


Tình đồng chí ...

Cả Cún vừa được bổ nhiệm làm Giám đốc một công ty nuôi heo. Nường ký giả nọ mò đến làm phóng sự và chụp hình. Để tấm ảnh được "sinh động" và để biểu diễn với cô nhà báo, Cả Cún hăm hở vén quần leo vào đứng giữa đám heo trong chuồng.
Về tòa soạn, nàng ký giả théc méc không biết phải chú thích ra sao cái bức ảnh ngài giám đốc đứng bên cạnh sáu đồng chí heo to béo ục ịch ?
Chú thích : "Đồng chí giám đốc trong chuồng heo" hay "Giữa đàn heo là đồng chí giám đốc” đều nghe không đuợc. Đưa lên cấp trên, họp hành, bàn cãi chán chê, rốt cuộc trưởng ban biên tập quyết định :
"Viết thế nào thì viết, nhưng không đuợc để chữ "heo" đi kèm chữ "Giám đốc" !
Vài ngày sau, tấm ảnh quan giám đốc Cả Cún trang trọng xuất hiện trên mặt báo, với chú thích to tướng : "Đồng chí Giám đốc, đứng thứ bảy từ trái sang".
(theo PH)


Thị Trường Tự Do

Lý Toét hết chuyện chơi, mò vào Sài Gòn làm ăn. Được người mách nước, chàng hồ hởi mở ngay một… tiệm phở.
Chọn đúng con đường lớn nhất Sài Gòn, Lý Toét trương bảng : Tiệm Phở Ngon Nhất Sài Gòn !
Ít lâu sau, Cả Cún thấy thế cũng xông đến mở tiệm phở, ngay kế bên tiệm của Lý Toét. Trương bảng : Tiệm Phở Ngon Nhất Việt Nam.
Đến lượt Xã Xệ, cũng mò tới sát nách Lý Toét mở tiệm, và đề bảng : Tiệm Phở Ngon Nhất Thế Giới !

Thày Tư Bảy Núi có thằng cháu, vốn hơi đần độn, nhưng thích làm giàu, từ ruộng đồng Thốt Nốt Chắc Cà Đao lội lên Sài Gòn, cũng bon chen làm tiệm phở. Và cũng chọn con đường lớn nhất, bên cạnh Lý Toét, Cả Cún và Xã Xệ.
Thằng cháu hỏi Thày Tư :

- Bác Tư hè ! Tụi nó nào nhức Sè Goòng, nhức Diệc Nam, rồi nhức Thế Giới, giờ tui đề cái gì coi cho được được chút hả Bác Tư ?
- Thì mày để : Tiệm Phở Ngon Nhứt Con Đường Này …

(Sưu tầm)
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
« Xem chủ đề trước | Xem chủ đề kế »
gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Cấm... đọc


 
Chuyển đến
 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
Bạn không được phép gởi kèm file trong diễn đàn
Bạn có thể download files trong diễn đàn


Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net