GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


_READMORE
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Tư 2024
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 21
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 021
 Lượt tr.cập 055462642
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Diễn đàn Giáo Phận Vinh 24.04.2024
DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH :: Xem chủ đề - Có thể tôi đã bị chết vì 1 lần phạm tá»™i trọng nhÆ°ng...

 Chào mừng bạn đến với diễn đàn GIAOPHANVINH.NET


 Xem bài chưa có ai trả lời 
Đăng ký làm thành viênĐăng ký làm thành viên 

gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Cùng nhau gỡ rối… tÆ¡ lòng
 Bạn đang theo dõi chủ đề ở chuyên mục : Cùng nhau gỡ rối… tÆ¡ lòng 
Người đăng Thông điệp
hyvong12
Thành viên mới


 

Ngày tham gia: 02/05/2010
Bài gửi: 7
Số lần cám ơn: 0
Được cám ơn 0 lần trong 0 bài viết

Bài gửigửi: 07.08.2010    Tiêu đề: Có thể tôi đã bị chết vì 1 lần phạm tá»™i trá Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

MAY NHỜ LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA !
Trong cuộc sống của tất cả mọi người chúng ta, ai ai cũng có sự lựa chọn con đường cho riêng mình, mặc dù có rất nhiều con đường cho họ nhưng mỗ chỉ đưa ra hai con đường chính, hoặc đi tu, hoặc lập gia đình. Vậy, con đường đến với Chúa đối với mỗ thật chông gai và đầy thử thách, mỗ đã nghĩ rằng mình chắc chắn sau này sẽ đi tu, nhưng thời gian nó mau phai lời hứa với Chúa và thử thách bắt đầu, quả thật lời Chúa nói với mỗ khi lấy lộc đầu năm quả thật là xảy ra và đang tiếp tục xảy ra, Chúa nói : " Con ơi !, con muốn dấn thân phục sự Đức Chúa thì chuẩn bị tâm hồn để đón chịu thử thách " . Lần thứ hai ở Giáo xứ nhà, mỗ lại được lời Chúa phán bảo " Tôi được gọi làm tông đồ, và dành riêng để loan báo tin mừng nước Thiên Chúa " . Dành riêng loan báo tin mừng đâu không thấy, mỗ lại phải chịu thử thách trước, và đã quỵ ngã. Giá chi đừng có thử thách trên thế gian thì đâu ai có thể phạm tội...nhưng vàng phải thử lửa, phải thử thách mới thấy lòng người có trung thành với Chúa không. Mỗ đã đắm mình trong đam mê xấu xa và quên lời hứa cũng như lời Chúa, hiện tại đang trong tình trạng xấu xa và mong chờ sự thứ tha của Lòng thương xót Chúa. Ôi! Chúa cho tôi được sống thêm thời gian nữa chỉ để tôi ăn năn tội, nếu không, tôi đã bị đầy xa cách mặt Chúa tôi lâu rồi. Tại sao tôi vẫn chưa nhận ra tội tôi phạm nặng nề đến mức nào, tôi không dám kể ra, nhưng tôi nói rằng tôi đang là tội nhân đáng bị xa cách mặt Chúa tôi. Ôi! xấu hổ dường nào, Chúa ghé mắt nhìn tôi, tôi không thấy Chúa, nếu thấy Chúa, tôi đã chạy trốn như Adam xưa rồi. Đã bao lần tôi hứa với Chúa sẽ đi theo Chúa, cuộc đời này con dành cho Chúa. Ôi ! thân xác mày quá hèn nhát, không thực hiện được lời hứa sao, lại phản bội với niềm tín thác mà mày đã ký thác vào Đức Chúa Trời sao, mày cả gan phá bỏ giới răn Chúa một cách tàn nhẫn, mày đã phạm tội và đáng chết ngàn lần...Thà tôi đừng cố gắng am hiểu kinh thánh, thà tôi đừng biết đến tin mừng của Chúa, biết nhiều quá, rồi tự hào, tự hào cho lắm vào rồi phạm tội, mặc dù biết điếu đó là cấm, tôi mắc tội nặng hơn người không biết lời Chúa mắc cùng tội với tôi, và..., lòng thương xót Chúa đã cứu tôi, cho tôi được sống thêm thời gian còn lại để đền tội và thế là tôi lại được tiếp tục sống như bao nhiều người khác, Chúa để tôi thêm cơ hội nữa và tôi lại được thêm cơ hội nữa để sống, các bạn cũng vậy, các bạn cũng có thêm cơ hội để sống. Nhưng tôi không dám chắc thời gian sống của tôi và bạn có dài hay ngắn đâu, hoặc hôm nay, hoặc ngày mai... Vậy thà đừng nghe lời Chúa còn hơn nghe mà cố gắng phạm tội...thà là người bình thường còn hơn tự hào mình là người được chọn làm tông đồ để rồi vấp ngã. ( Viết theo cảm hứng)
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
Khicubinhan
Thành viên mới


 

Ngày tham gia: 05/01/2011
Bài gửi: 2
Số lần cám ơn: 0
Được cám ơn 0 lần trong 0 bài viết

Bài gửigửi: 05.01.2011    Tiêu đề: re: Có thể tôi đã bị chết vì 1 lần phạm tá»™i Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Bạn hi vọng ơi!
Bạn không nghe Tin Mừng Gioan chương 8 ư?
Chúa Giếu nói với người phụ nữ ngoại tình "Ta không kết án chị đâu. Con hãy về và từ nay đừng phạm tội nữa".
Chúa mong người có tội ăn năn trở về và Ngài sẽ tha thứ.Nhưng Ngài cũng đòi hỏi sự ăn năn thống hối thật lòng.
Chúc chị luôn bình an và luon sống dưới cái nhìn của Chúa.
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
« Xem chủ đề trước | Xem chủ đề kế »
gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Cùng nhau gỡ rối… tÆ¡ lòng


 
Chuyển đến
 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
Bạn không được phép gởi kèm file trong diễn đàn
Bạn có thể download files trong diễn đàn


Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net