GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


_READMORE
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Tư 2024
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 27
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 027
 Lượt tr.cập 055362868
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Diễn đàn Giáo Phận Vinh 19.04.2024
DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH :: Xem chủ đề - Ngày Phán Xét Cuối Cùng.

 Chào mừng bạn đến với diễn đàn GIAOPHANVINH.NET


 Xem bài chưa có ai trả lời 
Đăng ký làm thành viênĐăng ký làm thành viên 

gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Truyện, ký, tiểu thuyết, Ä‘oản khúc...
 Bạn đang theo dõi chủ đề ở chuyên mục : Truyện, ký, tiểu thuyết, Ä‘oản khúc... 
Người đăng Thông điệp
hyvong12
Thành viên mới


 

Ngày tham gia: 02/05/2010
Bài gửi: 7
Số lần cám ơn: 0
Được cám ơn 0 lần trong 0 bài viết

Bài gửigửi: 18.05.2010    Tiêu đề: Ngày Phán Xét Cuối Cùng. Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Chắc chắn mọi người đều biết rằng sẽ có một ngày Chúa Giê Su đến lần thứ hai để phán xét thế gian và đó là ngày cánh chung, ngày chung cục, ngày tận thế...
Câu chuyện dười đây tôi kể chính là những giây phút chuẩn bị cho ngày tận thế đó, hay nói cánh khác theo nghĩa kinh thánh, đó là những cơn đau đớn khởi đầu.
Chuyện xảy ra ở một thế hệ tương lai hoặc cũng sẽ là hôm nay, không ai có thể biết trước được...
Tại một ngôi làng nhỏ ở Việt Nam, Hóa là một cậu bé luôn bị mọi người chê trách về đủ mọi điều, nào là hậu đậu, chậm tiêu, làm việc gì cũng chậm chạm như rùa, chẳng bao giờ thành công trong việc gì mà người khác giao phó, một con người bé mọn nhất trong các người bé mọn, nhưng cậu ta luôn an ủi với mình rằng, sẽ có một ngày mình sẽ " lột xác " lúc ấy mọi người sẽ nghĩ khác về mình. Và câu chuyện bắt đầu khi Hóa lên mười tám tuổi:
Thời Giáo Hoàng Phê Rô ( xin lỗi không nói tên thật và biệt hiệu thật, chỉ nói một cách mơ hồ như vậy) ban các tín điều sẽ có những xung đột giáo hội, chuẩn bị cho mùa gặt và chén đã đầy sắp giáng xưống nhân loại. Đang khi các chính quyền đảng phái chống phá Giáo hội, một thời kỳ vật chất, chạy theo khoa học một cách hết sức lo lắng thì nghe tín điếu ấy, mọi người bảo rằng vị Giáo Hoàng này xảo trá để lường gạt, chỉ mười phần trăm người công giáo tin vào lời Đức Thánh Cha, còn mọi người chỉ trích và lên án gay gắt.
Mùa Thu năm...Sự việc xảy ra ở một ngọn núi hình xoáy ốc ( cũng vì lý do riêng tôi không nói ra tên ngọn núi này) hiện ra một loạt lỗ đen lửa xung quanh các lỗ đen ấy màu xanh dương và khói tỏa ra cùng lúc thì các con vật với hình thù ghê rợn chui ra, có khoáng một trăm ngàn con đi vào các thành thì và làng mạc...
Tổng lãnh Thiên Sứ Micael sai cận vệ của Ngài xuống bít lỗ đen ấy lại...
Từ trên trời, một vị Thần với đôi cánh rực sáng đáp xuống, tức thì đá vỡ ra như tro, vị Thần mặc đồ sáng chói như ánh sáng mặt trời, Ngài lên tiếng, tiếng của Ngài phát ra như cơn lốc xoáy đang tiến tới, ngài nói: Ta nhân danh ánh sáng của Thượng Đế, ra lệnh cho Cửa Địa Ngục đóng lại, vì thời hạn một ngàn năm chưa tới, còn ba tháng nữa thì các ngươi mới thực sự được ra và lên thế gian, tức thì những lổ hổng biến đi chỉ còn lại ngọn núi hình xoáy ốc đứng sừng sững. Vị Thiên Sứ xoay nhẹ thân mình và bay lên không trung vào một chiếc cầu vồng và biến mất, nhưng trước đó đã có hơn một trăm ngàn con quỷ địa ngục đã thoát ra và chúng vẫn còn đâu đó trên dương gian...
Trên Nước của Thượng Đế...
Trong lãnh địa của Tống lãnh Thiên Thần Micael...
Một vị Thiên Thần với đôi mắt sắc bén như một lưỡi gươm, đôi môi mịn như một tấm lụa và mái tóc trắng như các sợi tơ mà các thợ chưa nhuộm, sáu đôi cánh phủ lấy như một chiếc áo chàng oai linh dũng mãnh, ngài ra lệnh cho Thiên thần cận vệ phải xuống hành tinh non của Thượng Đế hay còn gọi là Trái Đất để tuyển chọn các thủ lãnh và một đạo quân hùng mạnh chuẩn bị chiến đấu để bảo vệ các con cái của đấng Tối Thượng...
Một buổi sáng với ánh nắng nhẹ nhàng bỗng nhiên rực sáng, Hóa bước xuống giường rửa mặt thì bầu trời như đứng im, một đám mây phủ xuống sau vườn nhà Hóa, vị Thiên Sứ hiện ra trong một linh hồn của một con người, ngài không phải là vật chất nên Hóa không chạm đến được, Thiên Sứ ném xuống quyển sách và bất chợt biến đi, Hóa giật mình tưởng nằm mơ, nhưng không phải vậy, cậu ta nhặt lấy đem vào nhà mà trong người vẫn còn chút hoài nghi, không thể tin vào chính mình đã thấy thị kiến ấy. Hóa thấy choáng váng và thiếp đi, vài tiếng đồng hồ sau, Hóa tỉnh dậy và cứ ngỡ là mình nằm mơ, một giấc mơ kỳ lạ. Buổi chiều hôm đó, Hóa ngồi vào bàn kéo chiếc học tủ của mình ra để lấy cái mũ thì phát hiện cái quyến sách mà cậu đã bỏ vào trước đó, bây giờ Hóa không cảm thấy choáng nữa vì đã biết rằng đó là sự thật.
Câu chuyện sẽ được tiếp tục với trang sách đầu tiên mà Hóa mở ra xem, nhưng bây giờ tôi không viết ra nữa, đến khi nào có một lời nhận xét chân thực cho câu chuyện tôi sáng tác và chắc chắn tôi sẽ viết tiếp nếu cảm thấy những lời nhận xét và đóng góp của các bạn đồng ý cho phép mình viết tiếp...
Ký bút: hyvong12
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
« Xem chủ đề trước | Xem chủ đề kế »
gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Truyện, ký, tiểu thuyết, Ä‘oản khúc...


 
Chuyển đến
 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
Bạn không được phép gởi kèm file trong diễn đàn
Bạn có thể download files trong diễn đàn


Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net