GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


_READMORE
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Tư 2024
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 31
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 031
 Lượt tr.cập 055479132
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Diễn đàn Giáo Phận Vinh 24.04.2024
DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH :: Xem chủ đề - Má»™t "sân chÆ¡i" bổ ích cho Thiếu Nhi

 Chào mừng bạn đến với diễn đàn GIAOPHANVINH.NET


 Xem bài chưa có ai trả lời 
Đăng ký làm thành viênĐăng ký làm thành viên 

gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Trao đổi kinh nghiệm giáo dục TRẺ Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3, 4, 5  Trang kế
 Bạn đang theo dõi chủ đề ở chuyên mục : Trao đổi kinh nghiệm giáo dục TRẺ 
Người đăng Thông điệp
dangngocan
Quản trị viên
Quản trị viên


 

Ngày tham gia: 13/11/2007
Bài gửi: 2466
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết

Bài gửigửi: 02.07.2010    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

TRANG THÆ 


THƠ VŨ XUÂN QUẢN

MÀU GÌ

(Yêu tặng các cháu : Châu Anh, Thảo Linh.)




Rau xanh bà luộc xanh hơn
Tôm cua bà luộc màu phơn phớt hồng
Rau dền chưa luộc nước trong
Luộc xong rau chín nước trông đỏ lừ
Xu hào bà luộc vô tư
Luộc hay chưa luộc nước như ban đầu
Sông Đà bà luộc được đâu
Lũ về, nước biến thành màu phù sa
Lá xanh khi ngả về già
Bà đâu có luộc vẫn pha màu vàng
Mây trời trắng nõn lang thang
Cơn mưa ập đến chuyển sang đen sì
Câu này mới khó cực kỳ
Thời gian mà luộc...màu gì bà ơi?

Hà Nội, 20/12/09



MỜI TRÀ


Ông cháu có bộ ấm trà
Thoạt nhìn na ná như là đồ chơi
A ha ! cậu ấm sứt vòi
Chén bằng hạt mít ông coi như vàng
Trà thơm ông rót khẽ khàng
Nâng niu mời khách tay càng run hơn
Cháu e ông khách râu xồm
Tợp luôn cả chén vào mồm cũng nên?
Ấm chén ông rửa rất êm
Lau khô từng chiếc cất trên tủ trà
Ô tô xe máy trong nhà
Bì sao với bộ ấm trà của ông
Bạn hiền từ thuở nâu sồng
Ngắm hoa, thưởng nguyệt cùng ông dùng trà

Hà Nội, 07/12/09



GÀ CON KỂ CHUYỆN


Cùng làng với bác Vịt bầu
Gà con lễ phép gặp đâu cũng chào
Bác thường bơi lội dưới ao
Chẳng bạn gà nào theo kịp bác đâu
Cắm đầu trong vũng nước sâu
Mò cua bắt ốc lâu lâu mới dừng
Nhịn thở...bác giỏi quá chừng
Như đeo bình khí trên lưng lặn cùng
Hứng lên bác lại vẫy vùng
Bay trên mặt nước đá tung ao bèo
Có hôm bác rủ mình theo
Nhẹ nhàng bác cõng, bác chèo bằng chân
Khoái chưa ! mình hoá siêu nhân
Cưỡi trên tàu thuỷ hai thân cánh ngầm


[i]Hà Nội, 09/12/09[/i]


CẢ HAI


Ngan thường đi khệnh nói khà
Tham ăn “ phóng bậy ” khắp nhà ngoại em
Thế mà bà vẫn cứ khen
Dễ nuôi, chóng lớn, không quen la cà
Vịt cỏ tính nết thật thà
Ăn xa, không quậy ông bà mấy khi
Cả đàn đông đến cực kỳ
Về chuồng nhanh nhảu vẫn đi theo hàng
Bà ơi! quý vịt hay ngan?
Cả hai...bà đáp gọn gàng thế thôi.


Hà Nội, 20/12/09
Vũ Xuân Quản



THƠ THẾ KIÊN DOMINIC


Bảng mẫu số 4
THƠ NGŨ NGÔN “TỨ TUYỆT”


_ _ / / _
Đồng Xanh rộng cõi bờ
/ / / _ _
Tuổi trẻ có vườn thơ
/ / _ _ /
Cha bác chăm vun tưới
_ _ / / _
Cháu con thoả ước mơ


SỐNG NĂM THÁNH 2010.


Ánh sáng rạng Trời Đông.

Toàn dân Chúa nức lòng,

Gia đình thêm phấn khởi

Giáo Hội thoả chờ mong

Giáo lý chương trình mới,

Thơ văn bước tiến chung.

Thiếu nhi vui học hỏi

Năm Thánh mãi truyền thông...


Thế Kiên Dominic



THƠ LM NGUYỄN HƯNG LỢI


CON ĐOM ĐÓM


Con đom đóm
Giữa đêm trường
Lấp lánh sáng
Bên bờ mương

Cơn gió mạnh
Rung cành trâm
Đom đóm đậu
Ngay nhánh cây

Hoa trâm nở
Đóm đón chào
Tỏa ánh sáng
Vui xôn xao

Bé rón rén
Đến gốc trâm
Giở trang vở
Thấy rõ ràng
Con đom đóm…




CON DẾ THAN


Bé bắt được con dế
Ngay ở dưới ụ rơm
Dế mầu đen đen thủi
Chú dế cồ thật xôm

Bé bỏ dế trong lon
Dế kêu réc réc réc
Dế nhìn trời nhìn lon
Dế giương càng giớn cổ

Ô kìa con dế than
Giống như chàng chiến sĩ
Càng luyện tập càng ngon
Khi sa vào chiến trận

Đời con người cũng thế
Khi còn nhỏ phải chăm
Chuyên cần siêng học tập
Lớn lên rồi mới ngon.



CON CỤT ĐUÔI


Cụt đuôi ngộ nghĩnh
Con chó không đuôi
Hai tai vênh vểnh
Lông trắng tựa bông

Con chó ra ngõ
Không thấy cái đuôi
Bốn chân nhanh nhẹn
Răng nhọn miệng cười

Cụt đuôi nho nhỏ
Chạy chơi suốt ngày
Lũ gà sợ hãi
Con chó cụt đuôi.

*Con cụt đuôi là con chó
Mẹ nó đẻ nó không có đuôi.



CON CHIM SE SẺ


Một con chim sẻ
Ở trên mái nhà
Bay xuống sân gạch
Đến gần chân em

Chim sẻ thắm thiết
Bởi vì em thương
Coi sẻ như bạn
Bảo vệ thú hoang

Nếu bạn bắt sẻ
Nhiều người không thương
Bắt sẻ nướng thịt
Thật hại môi trường.



CON BÚP BÊ


Vừa chập chững nằm trong nôi
Mẹ thương yêu tặng tôi
Một con búp bê lớn
Có mái tóc vàng óng mắt đen xinh
Búp bê lớn cùng tôi theo thời gian năm tháng
Tôi tới trường, búp bê cùng tôi tới lớp
Tôi học bài
Búp bê như bạn đường cùng tôi tri kỷ
Có lúc biếng lười
Búp bê như niềm tin giúp tôi chăm học
Khi tôi về nhà
Búp bê cười mỉm chung chia niềm vui
Giờ tôi ngơi nghỉ
Lúc tôi làm bài tập
Đôi mắt búp bê long lanh
Như nhắc bảo tôi hãy cố gắng
Tôi thất bại
Búp bê an ủi, động viên tôi vượt thắng
Tôi luôn tìm lại được tâm hồn đơn sơ
trong trắng
Tôi đã trưởng thành
Con đường dài đang chờ tôi dấn bước
Búp bê vẫn âm thầm dõi theo tôi trong
cuộc hành trình kiếm sống
Tôi luôn nhớ món quà mẹ năm xưa tặng tôi
Trên đường đời búp bê cùng tôi cảm thông
chia sẻ
Nhắc nhở tôi luôn luôn hãy vững tin
Hãy phó thác vào bàn tay Thiên Chúa
Cây thập tự trên đồi xưa còn đó
Khi thành công, khi thất bại ê chề
Con búp bê mẹ tặng tôi vẫn đẹp
Tôi vững tin
Và nhìn lên Giêsu
Cây thập tự vẫn sinh hoa kết trái…
Con búp bê vẫn dõi bước theo tôi.


Linh mục Nguyễn Hưng Lợi



THƠ ĐỖ THẢO ANH

EM BÉ NGỦ


Em mới sinh nho nhỏ
Nằm trong nôi nho nhỏ
Cái gối bông cũng nhỏ
Đôi bao tay nho nhỏ
*
Xin các thiên thần nhỏ
Đến bay lượn quanh đây
Canh chừng giấc em ngủ
Hồn nhiên và thơ ngây



CỎ MẦN TRẦU

Bên đường cỏ dại xanh xanh
Giữa muôn loài cỏ đố anh cỏ nào
Cỏ nào là cỏ mần trầu
Mẹ yêu mẹ hái gội đầu cho em
Tóc em óng ả mượt đen
Nhờ loài cỏ Chúa dựng nên, nhỏ hèn



LU VÀ MI


Lulu giữ nhà

Mimi bắt chuột

Thân nhau như là

Hai chị em ruột


Đỗ Thảo Anh
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
dangngocan
Quản trị viên
Quản trị viên


 

Ngày tham gia: 13/11/2007
Bài gửi: 2466
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết

Bài gửigửi: 03.07.2010    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



THƠ TRẦN ĐÌNH PHAN TIẾN

CÂY HOA NHỎ


Ôi ! cây hoa nhỏ
Cành lá xanh xanh
Rung rinh theo gió
Những cánh hoa xinh
Khoe sắc dễ thương



Cánh hoa đọng sương
Long lanh tuyệt quá
Màu hoa thật lạ
Khi tím khi vàng
Khi hồng khi thắm


Khi trắng khi lam
Tạo thành lục sắc
Trên nền của hoa
Chất liệu là gì ?
Sao mà mướt quá


Vẻ đẹp khó tả
Thật là diệu kỳ
Đố em biết được
Hoa ấy là chi ?
Là hoa Bác Ái


Em ngắt tay hái
Hoa không chịu rời
Trong lòng Chúa Trời
Hoa nở thật tươi
Buổi sớm sương rơi


Hoa ngửa tay đón
Giọt sương óng ánh
Ân sủng Chúa Trời
Hoa biến màu sắc
Thay đổi nhiệm mầu


Dù ai có ngắt
Hoa không rời đâu
Ôi ! Thật nhiệm mầu
Bông hoa kỳ lạ
Em đã biết rồi


Hoa thật tuyệt vời
Là hoa Bác Ái
Em sẽ không hái
Nhưng em sẽ trồng
Để em kính dâng


Hoa lên Thiên Chúa
Từ nay em hứa
Sẽ chăm sóc hoa
Thật là tỷ mỉ.

18/06/2010
Trần Đình Phan Tiến



THƠ HOA MẶT TRỜI

BÉ CẤT LỜI


Thím vịt bầu
Gọi vịt con
Nào các con
Ta đi tắm!
“Cạp, cạp, cạp!”

Lũ vịt con
Bơi theo mẹ
Giữa ao bèo
Cười thích chí
“Cạp, cạp, cạp!”

Nàng gió thu
Mềm như lụa
LÆ°á»›t qua ao
Vịt rùng mình
“Cạp, cạp, cạp!”

Vịt út ít
Lạnh run rồi
Mái chèo non
Mỏ xí xọn
“Cạp, cạp, cạp!”

Ông mặt trời
Tít trên cao
Nhào xuống ao
Vịt reo cười
“Cạp, cạp, cạp!”

Cả nhà vịt
Mắt long lanh
Đùa trong nắng
Tắm sạch rồi
“Cạp, cạp, cạp!”

Bé chào đời
Tạ ơn trời
Ban lẽ sống
Bé cất lời
“Oa, oa, oa!”



CON CHẲNG THẤY CHÚA ĐÂU!




Lời con trẻ ngây ngô:
Chúa là Đấng vô hình
Làm sao con thấy được?

Con sẽ gặp Giêsu
Mỗi khi con thầm gọi
Tên Giêsu cực thánh
Và nghe Giêsu dạy
qua lời của mẹ cha.

Lời con trẻ thiết tha:
Chúa là Đấng ta thờ
Chỉ có một mà thôi
Làm sao Chúa ở cùng
Mọi người và mọi nơi?

Chúa sẽ ở với con
Mỗi khi con nhớ Chúa
Con để Chúa trong lòng.
Rồi thì yêu mến Chúa
Qua những người thân quen,
Người bà con lối xóm,
Yêu bạn bè gần bên ,
Yêu cả người xa lạ.

Lời con trẻ ngợi ca:
Kính mừng Ma-Ri-A
Da diết nhìn lên Mẹ
xin Mẹ dắt con đi
Tới gần nhan thánh Chúa!


Hoa Mặt Trời



TRANG VÄ‚N


NGƯỜI TÀN TẬT


Một buổi chiều, tôi đi chiếc Dream về làng cũ và chở theo một người bạn. Anh bạn của tôi bị tật nguyền ngay từ khi mới chào đời. Anh bị què hai tay và tai anh không được thính lắm. Anh đã có gia đình và hai vợ chồng đã sinh được hai người con thật kháu khỉnh và dễ thương. Dọc đường anh hỏi tôi về cuộc sống và về số phận của con người. Anh hỏi tôi một câu ngộ nghĩnh, nhưng cũng đầy thú vị :
-Ủa tại sao người tàn tật cũng biết yêu và cũng sinh con ?
-Tôi buồn cười và hóm hỉnh trả lời :
-Anh đã và đang sống trong tình yêu. Anh hiểu rõ hơn tôi và quả thực anh đang hạnh phúc với vợ, với hai đứa con nhỏ mà.

Tôi lại nhớ một hôm nào đó trong tháng trước, một người khiếm thị tôi quen đã hỏi tôi.
-Mù có được lấy chồng, lấy vợ không ?
Lần này, tôi bật cười to tiếng, tôi nói với người khiếm thị :
-Ủa mù tại sao lại không được yêu ? Mù đã yêu còn yêu mãnh liệt hơn người khác nữa.
-Người bạn khiếm thị của tôi, quả đang bị mặc cảm chồng chất vì nhiều người gặp anh đã cản ngăn anh đừng bao giờ nghĩ tới tình yêu, chứ đừng nói gì đến việc lập gia đình.
-Tôi hoàn toàn cảm thông với anh và động viên anh nên bước vào con đường tình yêu, rồi lập gia đình.
Tôi giải thích cho anh : tôi đã gặp rất nhiều đôi vợ chồng mù sống hạnh phúc với nhau và sinh ra đời những đứa con xinh xắn, sáng mắt và học rất thông minh.
Tôi tự nghĩ sao lại cản ngăn người khác yêu nhỉ vì mù hay sáng đều là con người mà. Có điều người mù không được diễm phúc thấy ánh sáng cuộc đời, thấy vẻ xinh đẹp của vũ trụ, của con người. Tuy nhiên, người mù vẫn có hỉ, nộ, ái, ố như mọi người, họ cần yêu thương và được yêu thương mà.
-Chúng ta luôn cần thông cảm, chia sẻ và nâng đỡ người mù vì họ rất cần sự cảm thông, yêu thương của chúng ta để họ bớt lo âu, khắc khoải và tìm thấy tình thương : đó là tình yêu và ánh sáng giúp người mù hy vọng, vươn tiến trong cuộc đời và trong tổ ấm họ thiết lập, gây dựng, nuôi dưỡng.
Cuộc sống sẽ đẹp nếu tất cả chúng ta biết mở rộng con tim và giang đôi tay để giúp đỡ những người tật nguyền, bệnh hoạn.

Linh mục Nguyễn Hưng Lợi
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
dangngocan
Quản trị viên
Quản trị viên


 

Ngày tham gia: 13/11/2007
Bài gửi: 2466
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết

Bài gửigửi: 19.07.2010    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

CÂU LẠC BỘ
SÁNG TÁC THƠ – VĂN CÔNG GIÁO









15/07/2010


Kính thưa Quí Linh mục, Quí Tu sĩ nam nữ, Quí Giáo lý viên, Quí Phụ huynh và các em Thiếu Nhi thân mến.

• Rất vui mừng trước sự quan tâm ưu ái và vun đắp tình cảm của Quí Linh mục, Tu sĩ, Giáo lý viên và các bậc Phụ huynh dành cho các em qua các tác phẩm gởi về cho ĐXT Sài Gòn. Đặc biệt Quí Linh mục, Tu sĩ, Giáo lý viên và các bậc Phụ huynh thuộc Legio Mariae ở Commitium Gia Phương thuộc Giáo Phận Xuân Lộc đã tổ chức và khích lệ phong trào Sáng Tác Thơ Văn Công Giáo cho các em, những tác phẩm của các em thật hồn nhiên, đơn sơ nhưng không kém phần sâu sắc và có ý nghĩa nhân bản lẫn tâm linh. Thật là niềm hạnh phúc cho các em và BBT ĐXT Sài Gòn.

ĐXT Sài Gòn chúng con rất vui mừng đón nhận những đóng góp bài của Quí Linh mục, Quí Tu sĩ nam nữ, Quí Giáo lý viên, Quí Phụ huynh và các em Thiếu Nhi dành cho Trang Thơ Văn Thiếu Nhi. Chúng con sẽ cố gắng hết khả năng của mình để duy trì và phát huy, hầu được phục vụ các em mỗi ngày tốt hơn. Chúng con cũng mong mọi người cùng đồng hành, giúp đỡ chúng con bằng cách giới thiệu cho các em về TRANG THƠ - VĂN THIẾU NHI CÔNG GIÁO này. Chúng con ước mong Trang Thơ Văn Thiếu Nhi Công Giáo Đồng Xanh Thơ Sài Gòn sẽ trở thành một sân chơi bổ ích cho các em.

Rất mong Quí Linh mục, Quí Tu sĩ nam nữ, Quí Giáo lý viên, Quí Phụ huynh và các em nhiệt tình hưởng ứng. Các bài được chọn sẽ đăng trên trang Đồng Xanh Thơ Sài Gòn của website www.dunglac.org và www.tamlinhvaodoi.net và được gởi đến các điện chỉ mail của các tác giả và của các độc giả trong nước và hải ngoại.

Bài vở dành cho các em xin đề là: THƠ – VĂN THIẾU NHI CÔNG GIÁO và gởi về:

Hoàng Thi Ca.
Email: dxtsaigon@gmail.com


Chân thành cám ơn Quí Linh mục, Quí Tu sĩ nam nữ, Quí Giáo lý viên, Quí Phụ huynh và các em.
*****************
Chúng con xin chân thành giới thiệu đến Quí Linh mục, Quí Tu sĩ nam nữ, Quí Giáo lý viên, Quí Phụ huynh và các em:

TRANG THƠ – VĂN THIẾU NHI CÔNG GIÁO 07
• Gồm các bài dự thi Sáng Tác Thơ Văn Công - Giáo của Thiếu Nhi. Junỉo Legio Mariae ở Commitium Gia Phương thuộc Giáo Phận Xuân Lộc.
• Và của các tác giả: Lm. Nguyễn Hưng Lợi; Trầm Thiên Thu; Đỗ Thảo Anh; Vũ Xuân Quản; Hoa Mặt Trời; Dã Qùy;
Các bài dự thi của Thiếu Nhi Commitium Gia Phương thuộc Giáo Phận Xuân Lộc.


Bài 66: YÊU VÀ GHÉT


Trong một khu rừng kia, có một dòng suối nhỏ, nước trong yên ả trong xanh.
Có một chú chim bay từ xa đến, thấy giòng suối thì có ý định xây một cái tổ để tiện cho việc bắt cá làm mồi. Khi chú chim vừa hoàn thành xong cái tổ thương yêu của mình, thì có một ông lão đến phá nát cái tổ đó.
Chú chim rất tức giận ông lão nhưng chú vẫn xây lại một cái tổ khác, trên cành cây khác, nhưng cũng sát bên bờ suối như lần trước. Và lần này cũng thế, khi cái tổ vừa hoàn thành thì ông lão lại tới phá. Rồi lại lần thứ ba… thứ tư…
Cũng như hai lần đầu, khi cái tổ vừa hoàn thành là lúc ông lão lại đến phá nó đi! Chú chim nghĩ thầm rằng chắc là ông lão này ghét mình lắm. Vì thế, lần này chú chim lại xây một cái tổ khác trên một ngọn cây cao và cách xa nơi ấy.
Tôi cũng có suy nghĩ như chú chim kia. Ông lão này thật là nhiều chuyện. Có lẽ ông là một người xấu và ông rất ghét chú chim kia. Vì thế ông cứ gây cho nó bao nhiêu khó khăn trong việc ăn ở hằng ngày. Nếu ông để nó làm tổ ở gần bờ suối thì việc bắt cá kiếm ăn sẽ dể dàng biết bao nhiêu!
Nhưng rồi một ngày nọ, có một cơn bão kéo đến. Mưa to. Gió lớn. Nước ở con suối cứ dâng cao. Nước đã cuốn đi tất cả những gì nơi nó đi qua. Những ngọn cây ở gần bờ suối đều phải rạp mình trong sức mạnh của giòng suối và bị nước cuốn phăng đi tất cả. Một sự hoảng loạn và bất ổn ở khu rừng này. Nhưng ở đàng xa, trên ngọn cây cao kia chú chim vẫn bình yên với đàn con trong tổ ấm.
Qua câu chuyện trên đây, bạn nghĩ sao? Nếu ông lão đã không phá bỏ những cái tổ gần suối thì liệu có cảnh yên bình với đàn chim khi lũ về?
Vì yêu mến hay vì ghen ghét với lũ chim mà ông lão đã phá đi những cái tổ chim ấy?
Cuộc sống con người chúng ta cũng vậy. Hằng ngày, vì cơm áo gạo tiền mà ta làm tổ đời mình nơi xấu xa và tội lỗi. Vật chất làm con người thay đổi nhân cách, oán thù ghen ghét làm cho tâm hồn không còn chỗ ở cho hai chữ yêu thương. Thiên Chúa đã phá vỡ những cái tổ ấy , và Ngài bắt ta phải đứng lên làm lại một cái tổ vững chãi và yên bình hơn nơi yêu thương và tha thứ. Đó chính là đời sau bạn ạ! Con người có hồn và xác. Thân xác chỉ là cát bụi vì thế sẽ về lại với bụi tro. Bạn có thể tồn tại trong năm mươi, hay một trăm năm rồi cũng sẽ chết!Người đời mấy ai còn nhớ đến bạn?Linh hồn của bạn thì tồn tại mãi mãi, và linh hồn bạn sẽ được thưởng hay bị phạt?
Xây tổ cho mình là một công việc mà ai cũng phải làm. Không ai có thể làm thay cho bạn. Nhưng bạn sẽ xây tổ ở đâu? Ở cuộc đời nhân thế mong manh hay ở nơi đời sau, trên quê hương vĩnh cửu.
Những khi bạn gặp phải đau khổ, khó khăn, bạn hãy cố gắng đứng lên làm lại từ đầu. Cứ vững tin vào Thiên Chúa toàn năngvà nhân hậu . Kết hiệp với Mẹ Maria để tìm về nhà Cha bình an.

Ninh Đức Tâm(1989)



Bài 67: VIẾT CHO EM

( Để tưởng nhớ em Maria Goretti Phạm Diễm Hương

Pr. Nhữ Vương Hoà Bình- Curia Junior Kim Thượng)


Cơn mưa chiều nay thật lớn, những cơn mưa đan xéo vào nhau, gió lạnh làm ngã nghiêng hàng cậy trước ngõ. Tôi ngồi nhìn mưa rồi chợt nghĩ đến em, một thành viên trong Pr. Nữ Vương Hoà Bình. Em nhỏ nhắn, xinh xắn, dễ thương, nét mặt luôn tươi cười. Ai nhìn em cũng nghĩ rằng em sẽ có một tương lai sáng lạn, là học sinh giỏi trong trường, em đã đi thi tốt nghiệp phổ thông trong đầu tháng sáu vừa qua. Trong lòng em chắc đang đầy ắp những ước mơ, hy vọng. Cánh cửa đại học đang mở rộng để những ước mơ của em được chắp cánh. Tuổi 18 là tuổi đẹp nhất trong đời.
Nhưng chiều hôm thứ ba, buổi chiều định mệnh, tai nạn giao thông làm em té ngã. Em đã được đưa đến bệnh viện, chỉ kịp Cha xứ ban bí tích lần cuối là em đã vội vã ra đi.
Tôi sững sờ khi nghe tin em mất. Quả tính, mỗi độ hè về, trong Junior luôn có những cuộc chia tay. Các em lên đại học, đi làm hoặc vào dòng tu. Tôi tiếc nuối nhưng lẫn vào đó những niềm vui, vì hạt Legio đã ươm, giờ được gieo vào đất mới. Em cũng ở trong số sẽ chia tay với chúng tôi trong mùa hè năm nay, nhưng đâu ngờ đó lại là cuộc chia tay vĩnh viễn, sẽ không còn gặp em nói cười trên trần gian này nữa!
Hôm nhóm Legio Junior đến nhà em đọc kinh viếng xác, bố em đã lặng người không nói nên lời. Được biết em là con út trong gia đình, mồ côi mẹ từ năm 3 tuổi.
Em được nuôi dưỡng và lớn lên trong tình thương cuả bố và các anh chị. Các bạn bè đều khen em hiền lành tốt bụnh, vui vẻ, hoà nhã với mọi người. Em vẽ đẹp, hát hay. Em đang cùng với các bạn trong ca hội thiếu nhi được Dì phụ trách tập văn nghệ để biễu diễn trong buổi liên hoan mừng 3 Tân Linh Mục sẽ được tổ chức tại xứ nhà…
Em đã kết hợp với Mẹ không những trong các việc đạo đức như dâng lễ, hi sinh,lần chuỗi và làm các việc tông đồ; Em còn chu toàn những công việc đời thường , từ việc quét dọn, học hành, cả việc đưa đón cháu mỗi ngày để dâng kính Trái Tim Đức Mẹ.
Trường hợp của em đúng như Thánh trẻ ĐaMinh Savio khi được hỏi câu: “Nếu Chúa gọi con ngay bây giờ, con sẽ làm gì?” và Ngài đã trả lời “Con đang chơi, thì con cứ chơi.”
Câu tâm nguyện: “Lạy Nữ Vương là Mẹ con, toàn thân con thuộc về Mẹ, và mọi sự của con là của Mẹ” mà em đọc hằng ngày nói lên em đã thuộc về Mẹ hoàn toàn, cả khi còn sống cũng như lúc lìa trần. Khi còn sống em đã hoàn toàn tin cậy phó thác nơi Mẹ, thì nơi ngưỡng cửa nhà Cha, Mẹ sẽ là trạng sư bênh vực bàu chữa cho em, để em được hưởng ơn tha thứ và lòng thương xót của Chúa. Như lời kinh nguyện tối: “Xin Mẹ bầu cử cho chúng con ngày mai được ở gần Mẹ, hưởng phúc của những người được chọn, vì tôi trung của Mẹ không bao giờ phải hư mất”
***
Mưa đã ngớt hạt, cây cỏ trong vườn như được sạch hơn. Trời lại quang đãng. Cũng như em, sau giây phút giã từ chốn trần gian này, em đã bước vào thế giới khác, một thế giới hạnh phúc vĩnh cửu, có Mẹ Maria đang chờ đón em để dắt em vào. Chúc em tiến bước bình an!
Liên Nguyễn
Trưởng Curia Junior Kim Thượng




Bài 68: ĐẠO BINH


Junior: một đạo binh nhỏ
Mà đã làm những việc rất to
Giúp nhân trần tìm về với Chúa
Giúp linh hồn thoát khỏi âu lo
Vì có Mẹ đỡ đầu che chở
Đưa đoàn con vượt ngàn sóng to
Kinh Mân côi và lời cầu nguyện
Là hành trang chiến sỉ bé thơ.

F.X Ninh Đức Tâm( 1989)



Bài 69 : NGƯỜI GIEO GIỐNG


Có câu chuyện ngụ ngôn
Được Chúa ôn tồn kể :

Có người kia gieo giống
Hạt rơi xuống vệ đường
Chim chóc đến bất thường
Gắp hạt đi ăn hết !

Còn nhiều hạt bị chết
Vì rơi trên đá khô
Mặt trời trưa thiêu đốt
Làm khô héo chỏng trơ

Có hạt sa vào hố
Gai đan nó ngộp thở
Vừa đâm chồi đã chết
Trong đám gai bụi bờ

Hạt rơi vào đất tốt
Mọc lên cây xinh đẹp
Nên kết trái sinh hoa
Sinh lời năm bảy chục

Phúc thay người chân chính
Giữ Lời Chúa trong mình
Cho cuộc đời sinh lãi
Hoa trái thật dồi dào

Anna Trần thị Thu Thuỳ( 1996)



Bài 70: CHÚA…..


Chúa là Đấng Chí Thánh
Ngài cứu giúp mọi người
Xoá tan mọi âu lo
Cất đi các gánh nặng
Cho những người neo đơn

Chúa là Đấng quan phòng
Ngài thấu suốt mọi việc
Cứu giúp người khó khăn
Nâng đỡ kẻ hèn yếu
Cùng những người bé mọn

Chúa là Đấng Từ ái
Không chấp nhất tội nhân
Ngài rộng lòng tha thứ
Cho những ai lạc lối
Biết tìm về với Ngài

Chúa là Đấng sáng soi
Soi hết mọi tâm tư
Ngài thấu hiểu mọi chuyện
Dù những chuyện dấu kín
Vì Ngài là Chúa ta.

Vũ thị Ngọc Phượng(1994)
Pr. Mân Côi - Phương Lâm



Bài 71: TÌNH THƯƠNG CỦA NGÀI


Hát vang mừng Chúa trên trời
Ngài đầy ân phúc muôn vàn hồng ân
Ngài luôn ở với muôn dân
Chỉ cho dân biết phải đi đường nào

Chúa ơi ! dân lầm đường rồi
Ngài cười và nói : ‘‘không sao con ạ !’’
Hãy đưa dân đến đất Cha
Là miền đất hứa Cha dành cho dân.

Dân vui mừng vùng đất thần
Đơm bông trổ lúa mênh mông cánh đồng
Trẻ en thích thú đem trồng
Một vài hạt giống tặng riêng đất trời.

Không quên lời cảm tạ ngài
Dân khắc bốn chữ ‘‘tạ ơn Chúa Trời’’
Tình thương của Chúa cao vời
Dân hứa đáp lại ‘‘tình thương của ngài’’

Trần Thị Thu Thuỳ (SN 1996)


Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
dangngocan
Quản trị viên
Quản trị viên


 

Ngày tham gia: 13/11/2007
Bài gửi: 2466
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết

Bài gửigửi: 19.07.2010    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Bài 72 : TÌNH NGÀI


Tình ngài yêu con bao la hơn biển cả
Tình ngài thương con chan chứa bao tình thương
Con là kẻ thấp hèn, nơi con đầy tội lỗi
Ngài vẫn thương con dắt dìu con từng bước.

Nơi con đây không có gì cao cả
Chỉ có tấm lòng nhỏ bé đơn sơ
Là đức tin, lòng mến yêu ngài
Mong ngài nhận lấy tấm lòng con nhỏ bé.

Ngài kuôn dạy dỗ, chỉ cho con điều đúng
Bằng giới luật mười điều răn của ngài
Ngài dạy con phải luôn luôn cầu nguyện
Bằng tâm tình, lời nói của con thơ.
Con xin đáp lại tiếng Chúa mời gọi con
Qua đời sống yêu thưong phục vụ mọi người
Chúa dạy con sống yêu thương và phục vụ
Con cảm tạ ơn Chúa ‘‘tình ngài thật lớn lao’’.

Hoàng Ngọc Minh Phụng(SN 1995)
Pr. Mẹ Nhân Đức



Bài 73 : LÒNG TIN CỦA CÔ BÉ


Ngày xưa, từ nhỏ đến lớn, cô bé sống trong một hoàng cảnh rất đặc biệt. Được sống trong một gia đình khá giả, nhưng cô bé vẫn cảm thấy thiếu một điều gì đó. Cô bé thấy mình thiếu tình thương của cha mẹ, của bạn bè. Cô bé tin rằng mình sẽ có được tình thương của cha mẹ và bạn bè. Việc học tập của cô bé cũng rất khá, nhưng có một điều làm cho mọi người phải chú ý. Cô bé rất siêng năng, chăm chỉ đi tham dự thánh lễ đến với Chúa, Với mẹ Maria. Dẫu cho trời mưa to, gió lớn, cô bé vẫn đén với Chúa, với mẹ Maria. Nhờ việc đó, cô bé đã nhận ra mình đã tìm thấy tình thương của mẹ Maria và của tất của mọi người. Cô rất sung sướng và cô biết rằng lòng tin của cô đã trở thành hiện thực.

Từ đó, mỗi khi làm việc hay có chuyện vui buồn, cô đều nhớ đến Mẹ Maria để tâm sự, chia sẽ với mẹ về việc làm cô đã cố gắng, hay việc làm cô đã làm sai. Cô luôn tôn trọng những gì mình đang có, cô biết lưu giữ những điều tốt đẹp mà mọi người đã quan tâm chia sẻ với cô. Cuộc sống của cô đã trở nên nhộn nhịp hơn về vật chất lẫn tinh thần. Cô bé đã cảm nhận được đó là niềm tin, lòng tin vào Chúa, vào mẹ Maria mà cô bé đã nhận được tình thương yêu cao vời của tất cả mọi người. Cô bé đã mang đến cho mình một lòng tin, lòng tin vững chắc vào Chúa, vào Mẹ.

Cũng vậy ! các bạn ạ ! Nếu chúng ta có lòng tin vào Chúa, vào Mẹ Maria. Các ngài sẽ giúp ta làm được điều chúng ta mong muốn. Còn ngược lại, bạn sẽ không đạt được mong muốn của mình.

Hoàng Ngọc Minh Phụng(1995)
Pr. Mẹ Nhân Đức



Bài 74 : SỰ LẠ FATIMA


Năm xưa trên cây sồi
Làng Fatima xa xôi
Có Đức Mẹ, Chúa Trời
Hiện ra uy linh sáng chói.



Bài hát chứa đựng biết bao tâm tình của Mẹ dành cho chúng con, một sự quan tâm, khoan dung vô bờ bến.
Mẹ ơi ! Tại sao loài người chùng con càng phạm tội,, càng gây ra những điều sai trái thì mẹ càng thương chúng con. Đó chính là sự lạ mà chúng co khó có thể tìm ra nhưng con biết một điều rằng, chỉ có Mẹ và Chúa mới có thế mà thôi.
Ngày xưa, Chúa Giêsu xuống thế làm người, chịu đóng đinh trên thập giá, thì ngày nay, mẹ đến ôm trái tim rướm máu của mình vì tội lỗi chúng con.
Mẹ ơi ! Cuộc sống hiện nay đang bị xáo trộn, nó là một cuộc giằng co giữa tiền tài và danh vọng. Một cuộc sống chứa đựng toàn tội lỗi. Nào là sự tranh chấp giành quyền lực, của cải vật chất. Người giàu ức hiếp người nghèo, kẻ quyền cao chức trọng dùng mọi thủ đoạn để áp bức người yếu đuối. Họ đến nhà thờ với lòng sùng kính giả tạo, với sĩ diện bề ngoài và tự cho mình là đạo đức. Nhưng họ đâu biết rằng có một người vẫn âm thầm gìn giữ, bảo vệ, cầu nguyện cho họ luôn.
Ngày 13 – 07 – 1917, Mẹ đã hiện ra với ba thánh Lucia, Phanxicô và Jacinta tại đồi Covada Inria và liên tiếp sáu tháng mẹ không ngừng tỏ hiện để kêu gọi chúng con. Khi nhìn thấy sự lạ, chúng con đã kinh hãi, khiếp sợ rồi sau đó tín thác vào Mẹ. Lúc đó, chúng con tự nhủ sẽ tự lòng ăn năn cố gắng sống tốt. Nhưng sau một thời gian, chúng con lại chứng nào tật ấy.
Con biết điều đó khiến Mẹ rất đau lòng. Mẹ ngày đêm cầu nguyện cùng Chúa cho chúng con, để chúng con có thể
 Cải thiện đời sống
 Siêng năng lần hạt
 Tôn sùng Khiết Tâm Mẹ.
Như sứ điệp Fatima Mẹ gửi đến chúng con. Chúng con xin hứa sẽ luôn tỉnh thức cầu nguyện để khỏi bị cám dỗ và luôn tin thờ sự lạ ‘‘Fatima’’.

Ngô Phương Thảo Vi
Pr. Fatima



Bài 75: ĐÊM AN BÌNH CHÍ THÁNH


Trời se lạnh giữa đêm đông giá tuyết
Cả bầu trời bao phủ một màu băng
Hởi loài người ! Ai có biết được chăng
Con Thiên Chúa đã vì ai giáng thế

Người ngất ngưỡng trên ngôi cao vạn tuế
Giữa chư thần đồng cất tiếng hô vang
« Chúc tụng vua ! Chúa cả chốn thiên đàng »
Đành xuống thế để làm người dương thế

Người khiêm hạ không ngai cao ngạo nghễ
Xuống trần đời để phục vụ anh em
Ôi ! Bình an là hai tiếng êm đềm
Mà Cha đã thương ban cho dân Chúa

Hãy xem đó! Một nơi không nhà cửa
Chốn náu thân là máng cỏ hang lừa
Che ấm mình bằng một mảnh khăn thưa
Thân trần trụi giữa đêm đông buốt giá

Ôi tình yêu! Là Chúa Trời cao cả
Vì chúng nhân Ngài đã chịu hy sinh
Đổi cho con được sự sống an bình


Thân thị Bích Trang (sn 1993)
Pr. Nữ Vương Các Thánh Thiên Thần
Curia Junior Phương Lâm



Bài 76: TRÁI TIM SỰ SỐNG


Khi Thập giá trổ bông
Bằng nụ hồng nhân ái
Hái đầy vơi giọt mặn
Tay bát ngát xuân nồng

Khi Tình yêu hiến tặng
Mang dấu vết phù sa
Trái Tim thành biển rộng
Nụ cười là sóng trôi

Từng mùa xuân hé mở
Sức sống mới đời con
Âm thầm tuôn nhựa ngọt
Từ tình Chúa yêu thương

Có bao giờ quên được
Thánh Tâm Cha từ ái
Có bao giờ quên được
Cha là hồi chuông vang

Ngân mãi giữa hồn con…

Thân Thị Bích Trang



Bài 77: QUAY VỀ.


Tôi gia nhập vào Legio Mariae đến nay đã được hai năm. Tôi dường như cảm nhận được ơn của Chúa và Đức Mẹ đã nâng đỡ tôi trong từng bước đi, từng công việc dù là nhỏ nhặt trong lúc tôi vấp ngã. Xin được chia sẻ với các bạn nhé!
Cách đây gần ba năm, khi tôi đang còn học lớp sáu, tôi chẳng biết gì về Legio Mariae cả. Chỉ thấy cô tôi cứ trưa thứ hai là lại ngồi viết lại những trang biên bản đang còn dỡ dang của lần họp trước.
Như thường lệ, cứ đến khoảng 17giờ30 mỗi tối thứ hai, thì có bốn năm người đến gọi cô tôi đi họp Legio. Lúc đó tôi đang ở nhà cô tôi.Ít lâu sau tôi được cô tôi mời gọi gia nhập Legio Mariae, Tôi quyết định vào thử xem sao.
Tôi tham gia vào các giờ đọc kinh, các giờ sinh hoạt của đội cũng khá lâu. Tôi có dịp làm quen với các anh chị trong đội và dần có thói quen đi đọc kinh mỗi tối thứ hai. Khi mới gia nhập, điều làm tôi ngần ngại nhất là phải quỳ gối suốt cả 20 phút để đọc hết chuổi kinh Mân Côi.
Nhưng rồi một thời gian sau, cô tôi vì bận công việc nên đã không thể tham gia vào Legio nữa. Lúc đó cả nhóm trong xóm tôi, và cả tôi nữa cũng ra khỏi Legio theo cô tôi.Đội Hoà Bình mà tôi đã từng tham gia dường như tan rã.Chỉ còn một số chị lớn trong đội vẫn kiên trì giữ đội. Chắc các chị đã cố gắng rất nhiều trong việc tuyển mộ hội viên mới. Vì vậy, đội Hoà Bình mới được duy trì đến nay.
Gần một năm sau, tôi lại nhận được lời mời gọi gia nhập lại Legio Mariae từ một người bạn thân. Tôi đã nhiều lần từ chối vì trước kia tôi đã từng gia nhập vào đội và đã ra. Nhưng bạn ấy khuyên tôi rất nhiều, và tôi đã quyết định gia nhập Legio một lần nữa.
Tôi đã cố gắng kiên trì để đi đều các buổi đọc kinh và sinh hoạt của đội. Tôi rất thích các giờ chia sẻ thủ bản của các anh chị, nhất là những lời chia sẻ của chị Phương, chị trưởng của chúng tôi.Những lời chia sẻ này đã giúp tôi lớn lên trong đời sống đức tin, đức cậy và đức mến.
Tôi có nhiều tật xấu mà tôi chưa nhận ra. Tôi đã nhiều lần bị các anh chị lớn nhắc nhở vì tôi hay nói chuyện trong các giờ họp, và khi phúc trình công tác thì tôi lại nói rất nhỏ. Mỗi lần bị nhắc nhở, tôi cảm thấy rất quê với mọi người. Thậm chí nhiều lúc tôi đã có ý định ra khỏi Legio Mariae. Nhưng sau lần tôi bị ốm trong buổi đi trại, tôi chợt nhận ra các anh chị quan tâm đến tôi rất nhiều. Lúc này tôi đã nhận ra Chúa và Đức Mẹ đang nâng đỡ tôi, và tôi cũng nhận racác tật xấu của mình. Tôi hiểu sâu hơn những lời nhắc nhở, dạy dỗ của các anh chị. Sau lần này, tôi đã quyết tâm sửa đổi những tật xấu của mình. Tôi thường xuyên hơn tham dự các Thánh Lễ, các giờ kinh và các sinh hoạt của đội.
Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã qua hai năm tôi gia nhập đội. Tôi đã học được rất nhiều điều cho bản thân.Tôi đã cố gắng để kết hiệp với Đức Mẹ để làm nhiều việc tốt như làm sạch sẽ Thánh Đường, và giúp đỡ mọi người mà không cần phải lấy công.Giờ đây, tôi thật sự cảm nhận được ơn Chúa và Đức Mẹ trong lòng tôi, luôn nâng đỡ tôi trong mọi việc, đã biến đổi tôi từ một con người ham chơi, lười biếng, hay nói chuyện…thành một con người mới, biết quan tâm đến mọi người.
Bây giờ, tôi đã dần trở thành một người sống có trách nhiệm đối với người khác. Tôi luôn trông cậy Chúa và Mẹ, vì các Ngài luôn nâng đỡ tôi trong mọi hoàn cảnh. Và tôi muốn có mấy lời nho nhỏ đến các bạn: “Chúng ta hãy luôn sống trông cậy vào ơn Chúa, và nhờ vào lời cầu bàu của Mẹ, đừng chỉ dựa vào sức mình.Các bạn hãy sớm nhận ra tình yêu thương của Chúa và Mẹ dành cho ta, và hãy sống trong hạnh phúc mà chúng ta đang có được”.

Maria Nguyễn Thị Hồng Uyên (Sn 1996)
Pr. Nữ Vương Hoà Bình
Curia Junior Kim Thượng



Bài 78: CUỘC PHIÊU LƯU CỦA NGƯỜI LÁI BUÔN



Có một nhóm người lái buôn luôn tin tưởng vào Thượng Đế và tin vào tính hiệp thông của các linh hồn.
Vào một ngày nọ, khi nhóm người lái buôn này đi qua một vùng đồi núi quanh co, đường sá ngoằn nghoèo khúc khuỷu.Họ đi đến nước lân cận để mua bán trao đổi hàng hoá.Họ mang theo một khối lượng hàng hoá khá lớn, và mang theo cả những khoản tiền bạc thật nhiều để mua hàng hoá cho chuyến về. Được biết, quãng đường họ phải đi ngang qua là một nơi làm ăn của một đảng cướp núi. Họ đã chọn cho mình một tài xế tín cẩn, lái xe chuyên nghiệp để đề phòng bất trắc. Họ cũng trang bị một vài vật dụng cần thiết để phòng khi có sự cố xảy ra.Đã vậy, họ còn đặt mình dưới sự che chở của Thượng đế và của các linh hồn, cách riêng, những linh hồn đã bị bọn cướp giết chết tại đây.
Đoàn người đi tới giữa đường núi, thì người tài xế liền báo có nguy!Chung quanh các nhà lái buôn là đoàn người, ngựa mặt mày hung tợn! Bọn cướp đã xuất hiện hai bên đuờng với những khẩu súng lắp đầy đạn đang gờm sẵn vào những người lái buôn , sẵn sàng nhả đạn bất cứ lúc nào.
Không còn cách nào tránh né, đoàn người lái buôn cứ lặng lẽ tiến bước, phó mặc sống chết cho Thượng đế và sự giúp đỡ của các linh hồn.
Sau gần cả giờ đồng hồ, họ đã đi qua những hiểm nguy ấy mà không hiểu tại sao. Người tài xế dừng xe lại nghỉ ngơi và hết sức ngạc nhiên rồi hỏi:
_Tôi không hiểu tại sao chúng ta lại thoát được , vì nghe đâu những tên cướp này không bao giờ tha cho một miếng mồi béo bở như thế
Thế là một chuyến đi bình an. Nhóm người này sau khi bán xong số hàng ấy thì trở về bằng đường khác. Riêng ông trưởng đoàn thì ở lại lập nghiệp tại nơi ấy, không về nữa.
Thời gian trôi qua, người lái buôn năm nào đã bỏ con đường mua bán để trở thành một viên cảnh sat trông coi trại giam ở địa phương đó.Ông luôn gần gủi để an ủi các tù nhân và giúp họ thay đổi đời sống, trở thành những người tốt. Một ngày nọ trại của ông tiếp nhận một người tử tù, tên này đã bị bắt sau một cuộc đánh cướp táo tợn ở khu vực đường núi hiểm trở kia . Hắn bị kết án tử hình vì đã giết rất nhiều người trong các vụ đánh cướp.
Vì muốn an ủi và gây niềm tin với tên tù này, ông đã đến gần gợi chuyện làm quen và kể cho hắn nghe câu chuyện thoát nạn của ông trong chuyến hàng ở vùng núi đồi năm ấy.
Nghe xong tên tử tù thích thú và nói:
_Chính tôi là người đứng đầu băng cướp đó! Tôi đã biết ông có rất nhiều tiền và hàng hoá của ông rất có giá trị. Tôi đã lênh cho đàn em giết ông, nhưng không hiểu sao, như có một thứ gì đó vô hình ngăn cản chúng tôi, không cho chúng tôi nổ súng.Trong khi chúng tôi chắc chắn rằng công việc ấy thật dễ dàng !
Người lái buôn năm nào nay là người lính cai ngục đã kể cho tên tử tù về niềm tin của mình vào Thượng đế, niềm hy vọng vào sự che chở của các linh hồn. Nhờ vào đó mà ông đã thoát nạn.
Trong những ngày chờ bị hành hình, tên tử tù đã trở nên thân cận với ông , và chính nhờ vào câu chuyện ấy đã lay chuyển con người tưởng như đã không còn nhân tính của tên cướp.Hắn đã tin vào Thượng Đế, tin vào tính hiệp thông của các linh hồn trong luyện tội ,và hắn đã chấp nhận án tử trong sự ăn năn hối cải của một con người biết hướng thiện.


Bùi Ngọc Mai (Sn 1993)


Bài 79: HIỆP THÔNG CÙNG MẸ MARIA


Khi đọc kinh Tin Kính trong Thánh lễ, trong các giờ kinh, chắc hẳn bạn đang tuyên xưng mầu nhiệm các thánh thông công : « Tôi tin có Hôi thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công »Điều này chứng tỏ rằng ở giữa chúng ta có những sự thông hiệp chặt chẻ. Sự thông hiệp giữa các tín hữu đang sống trên trần gian, các linh hồn nơi luyện tội, và các thánh ở trên trời.
Là tín hữu đang sống trên trần gian chúng ta có hàng triệu người thân đang sống gàn gủi, hiệp thông với ta bằng mối dây thiêng liêng của ơn thánh và tình bác ái. Chính Chúa Kitô là Đầu nhiệm thể là cho chúng ta có sự hiệp thông này. Chúng ta là những tín hữu đang sống và chiến đấuvới kẻ thù là tội lỗi, ma quỷ. Để chiến thắng được kẻ thù này chúng ta thường kết hiệp với Chúa Ba Ngôi, với Các Thánh ở trên trời và đặ biệt là với Mẹ Maria.
Nhờ mầu nhiệm các thánh thông công, các thánh trên trời có thể trợ giúp chúng ta bằng lời cầu bàu cùng Chúa. Trỗi vượt trên cả các thánh là Đức Maria. Mẹ là Nữ Vương các thánh, là Mẹ Chúa và là Mẹ chúng ta. Lời càu bàu của Mẹ thật vô vàn giá trị trước Chúa Giêsu Con Mẹ. Để làm đẹp lòng Mẹ, chúng ta siêng năng kết hiệp với Mẹ qua việc lần chuỗi Mân Côi,, luôn cậy trông vào Mẹ trong mọi hoàn cảnh sống, luôn luôn sống trong sạch với lòng yêu mến Chúa.Chúng ta khẩn cầu cùng Mẹ bằng cả một trái tim, một tấm lòng thành kính, bằng cả hết tâm hồn.
Điều làm đẹp lòng Đức Mẹ là chúng ta sống đẹp lòng Chúa. Luôn có Chúa Giêsu hiện diện trong tâm hồn qua Thánh Thể Bí Tích. Mẹ mong muốn chúng ta sống đời sống thánh thiện đạo đức, bằng việc biết giúp đỡ người khác, sống chan hoà yêu thương.
Mẹ cũng mong muốn chúng ta luôn nhớ đến và cầu nguyện cho các linh hồn trong luyện tội. Chúng ta có thể cầu cho họ bằng nhiều cách, đơn giản như việc đọc lời nguyện tắt. Tuy đơn giản nhưng lại có hiệu nghiệm lắm đấy các bạn ạ.


Bùi Ngọc Mai (sn1993)



Bài 80: MẸ MARIA VÀ HỘI THÁNH


Maria , Mẹ Chúa Trời
Đồng trinh, Vô nhiễm, lên trời hiển vinh
Thành phần Hội Thánh Quang vinh
Mẹ lo chăm sóc thân hình con yêu
Lắng nghe dõi bước Mẹ hiền
Xin cho Hội Thánh vững bền bình an

Pet. Nguyễn Văn Lễ ( sn 1993 )



Bài 81: XIN LỖI

Con xin lỗi Chúa, và xin lỗi nhau
Yêu thương Chúa vẫn hằng khuyên bấy lâu
Con xin cố gắng chẳng quên nữa đâu
Yêu thương sẽ sống vì nhau, cho nhau

Con xin hứa rất thật tâm Chúa ơi
Bao nhiêu lỗi ấy từ nay sẽ thôi
Con xin hứa rất thành tâm Chúa ơi
Con tin Chúa sẽ mỉm cười vì vui

Pet. Nguyễn Văn Lễ (sn 1993 )
Pr. Mẹ Fatima Curia Junior Phương Lâm



Bài 82: NGOẠI TÔI


Ngày tôi còn bé nhỏ
Cất tiếng khóc trong nôi
Đã có ngoại đây rồi
Vỗ về ẳm trên tay

Từ ấu thơ ngày ấy
Cho đến tận bây giờ
Mười sáu năm đăng đẳng
Luôn có bóng ngoại tôi

Ngoại vỗ về an ủi
Động viên lời ngọt ngào
Những lúc tôi buồn đau
Vấp ngã trên đường đời

Mười sáu năm tuổi xuân
Ngoại đỡ nâng chăm sóc
Từng ly nước chén cơm
Đến giảng đường lớp học

Nay tuổi già sức yếu
Ngoài lục tuần cuộc đời
Ngoại vẫn gồng vẫ gánh
Vì con cháu ngoại ơi!

Con mãi nhớ không quên
Lời ngoại dạy ngày ấy
Lời ngoại rất thiết tha
Cạnh bóng mát hiên nhà

“Con cố gắng học hành
Tương lai ở phía trước
Rạng rỡ cho gia đình
Cuộc sống sẽ ấm no”

Công ơn ngoại bao la
Tựa Thái Bình biển cả
Tựa Trường Giang Hoàng Hà
Mãi không gì sánh được

Nay con đã lớn khôn
Mạnh khoẻ và hiểu biết
Nhưng trong mắt ngoại con
Vẫn mãi là con nhóc

Dầu con lớn hay bé
Nhưng trong con vẫn nhớ
Công ơn ngoại vô bờ
Con khắc ghi muôn thưở

Sẽ không lâu nữa đâu
Ngoại chờ con ngoại nhé
Đáp đền công ơn ngoại
Dầu biết chẳng bao nhiêu

Con sẽ là cháu ngoan
Đáp đền công ơn ngoại
Ngoại mãi là ngoại con
Cho con yêu ngoại mãi.

Têrêxa Dương Nhật Mỷ (1994 )
Pr. Fatima . Phương Lâm



Bài 83: ƠN MẸ


Ơn Mẹ tận trời cao
Nơi Thiên đàng xa tít
Trên tận chín tầng mây
Tuôn đổ xuống nơi này


Ơn Mẹ trải bao la
Khắp muôn nước mọi nhà
Từ biển cả khơi xa
Đến núi đồi hoang đảo


Ơn Mẹ mãi đợi chờ
Đợi chờ con cần tới
Cần tới Mẹ nâng tay
Nâng tay con vững bước


Ơn Mẹ tại nơi đây
Sáng soi như khơi dậy
Xua đi những áng mây
Cho gió đùa cùng cây


Ơn mẹ cho tất cả
Đói nghèo lẫn giàu sang
Người già hay trẻ nhỏ
Sang cả hay bần hàn


Ơn Mẹ giàu hy sinh
Từ ngàn xưa thưở ấy
Ban xuống ơn thái bình
Cho con niềm tin cậy


Ơn Mẹ dẫu gian lao
Vẫn kết trái ngọt ngào
Ví như công mài sắt
Đã có ngày nên kim


Ơn Mẹ mãi tuôn rơi
Như tuyết trắng nơi nơi
Như mưa sa gió cuốn
Như tia nắng Mặt trời


Ơn Mẹ luôn bền vững
Tình Mẹ sáng long lanh
Đời này sang đời khác
Tuôn đổ muôn ơn lành


Ơn Mẹ ban tin cậy
Thực hành Lời Chúa trao
Thành tâm con yêu kính
Tình Mẹ lại dạt dào


Ơn Mẹ nhiều như thế
Con đền đáp thế nào
Thì xin vâng ý Chúa
Trọn việc Mẹ phó trao.


Têrêxa Dương Nhật Mỷ (1994 )
Pr. Fatima . Phương Lâm
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
dangngocan
Quản trị viên
Quản trị viên


 

Ngày tham gia: 13/11/2007
Bài gửi: 2466
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết

Bài gửigửi: 19.07.2010    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Bài 84: BƯỚC CHÂN ÂM THẦM


Cứ mỗi sáng thứ hai, chị em chúng tôi cùng với con ngựa sắt lên đường , với ý nguyện đem Chúa và Mẹ đến cho những người mà chúng tôi sẽ gặp gỡ.
Bệnh viện buổi sáng thứ hai rất đông, người đi khám bệnh, người đi khám sức khoẻ để đi làm.
Tới đây chúng tôi gặp rất nhiều người. Người trong giáo xứ, người ngoài giáo xứ, khách thập phương…Nhiều cụ già thật đáng thương.
Vì thời tiết oi bức nên người già đa số cao huyết áp, trẻ con tiêu chảy, sốt huyết, một số ngộ độc thức ăn…
Chúng tôi thăm hỏi các cụ già . Có cụ rất lạc quan, có cụ vì không có người nhà nên tủi thân.
Tôi đến bên giường một cụ đanh nằm co ro quay mặt vào tường. Đặt nhẹ tay trên vai cụ, tôi hỏi :
_ Cụ ơi ! Cụ đau sao vậy ?
Tôi hỏi đến ba bốn lzlần cụ mới trả lời với giọng nghèn nghẹn :
_ Chóng mặt lắm ! Cao huyết áp !
_Thế hôm nay bác sỉ đã khám bệnh chưa hả cụ ?
_ Rồi !
_Hôm nay huyết áp cụ bao nhiêu ?
_Mười chín
_Trời ! Cao quá nhỉ ! _Tôi nói
_Mấy bữa trước còn hai hai, hai ba đó !
_Thế ai ở đây với cụ ?
_Ông nhà tôi !
_Ông cũng lớn tuổi rồi ! Rồi ai giúp cụ lúc đi vệ sinh ?
_Nhờ người bên cạnh cô à !
_Bây giờ cụ cần con giúp gì cho cụ nào ?
_Con cho cụ miếng nước nóng nhé !
Tôi đến chổ để nước và lấy cho cụ một ly nước ấm. Mắt tôi chạm phải một ánh mắt ở góc phòng nhìn tôi chăm chăm. Tôi đưa nước đến cho bà cụ uống thuốc, lau mặt cho cụ rồi lần theo ánh mắt ấy. Tôi đến bên giường chị.Tôi chào chị và hỏi :
_Chị ơi ! chị đau sao vậy ?
Nước mắt chị trào ra. Tôi chờ cho cơn xúc động của chị lắng xuống rồi mới tìm lời an ủi :
_Không sao đâu chị ạ ! chuyện gì rồi cũng sẽ qua. Bây giờ chị bị sao chị có thể nói đẻ cho vơi đi nỗi buồn.
Chị vạch bụng lên cho tôi xem, khoang bụng chị bầm tím hết !
_Thằng đó nó đạp tôi ! _ Chị lại khóc.
Một lát sau, qua cơn xúc động chị lại kể cho chúng tôi nghe :
_Nó có vợ bé ! Lâu lâu nó về quậy đánh tôi !Nó lấy tiền, lấy đồ mang đi !Hôm qua nó về lấy của tôi hơn hai trăm triệu. lại còn đánh tôi, đạp vào bụng tôi ! bây giờ còn đau lắm !
_Thế bây giờ ai ở đây với chị ?
_Chị không có con. Mấy người trong xóm đưa chị tới đây và họ đã về rồi !
_Bác sỉ đã tìm ra bịnh gì chưa ?
_Chụp phim rồi, họ chỉ nói may là ở phần mềm.
Rồi chị lại khóc.Tôi lại hỏi :
_Nhà chị ở đâu ?
_Bình Lộc em à !
Tôi cố gắng an ủi chị :
_Em sẽ cầu nguyện cho chị. Chị cú vững tin vào Chúa và Đức Mẹ, Chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi!
_Chị không có theo đạo. Chị theo đạo ông bà.
_Đạo nào cũng dạy ta ăn ở ngay lành. Và nếu ta có niềm tin thì ta sẽ vượt qua mọi thử thách thôi.
_Số chị khổ lắm em à! Chị chỉ muốn chết cho xong.
Nghe chị nói muốn chết, tôi thầm xin « Mẹ ơi ! Xin mẹ giúp con sáng suốt khôn ngoan giúp chị tavượt qua nỗi đau thương này » Tôi nói với chị :
_Làm sao chị không nghĩ đến điều gì tốt đẹp mà lại nghĩ đến cái chết
_Em nghĩ xem, bao nhiêu năm trời chị làm lụng chắt chiu để dành được số tiền, chị tính để làm cái nhà cho có chổ ở. Bây giờ nó lấy đi hết, chị trắng tay rồi, còn gì nữa đâu ?
_Thôi ! Miễn sao chị khoẻ mạnh , Rồi Chúa sẽ bù chì cho chị !
_Chị chẳng tin Chúa, chị chẳng tin trời gì cả ! Vì sao đời chị lại khổ thế này !
Nghe chị nói thế, tôi lại thầm thì với Mẹ « Mẹ ơi ! Mẹ giúp con nói điều gì tốt nhất cho chị trong lúc này » Thế rồi tôi cũng tìm đuợc lời có ý nghĩa để nói với chị :
_Tại chị chưa tin nên chị mới bi quan như vậy đó, chứ nếu chị tin thì mọi sự sẽ khác.
_Sẽ khác là thế nào ? Chị hỏi tôi.
_Em nghĩ chị đương nhiên là có buồn có giận , nhưng không cần phải chết.Vì chết chỉ thiệt mình thôi !
_Bây giờ chị đâu còn gì để sống nữa
_Chị còn nhà , còn đất rẫy đó ! Hơn nữa chị còn có chúng em. Chúng em sẽ cầu nguyện cho chị và rồi chị sẽ vượt qua.
Chúng tôi chào chỉa về với tâm tình phó thác cho Mẹ .
Tôi về nhà đem chuyện của chị kể lại cho một người quen. May sao bà này mới bán được lứa heo. Bà hứa sẽ giúp cho chị ấy hai triệu để chị làm vốn tạo lại công việc..
Chiều tối tôi cùng với bà ấy lên thăm chị. Bà trao cho chị số tiền, và chị cảm động nói :
_Sao em lại tốt với chị như thế ?
_Vì chịcũng là con một Cha với em mà !
_Bây giờ chị mới hiểu được người theo Chúa sống tốt như thế !
_Như thế là sao hở chị ?
_Là giúp đỡ người mình không quen biết
Tôi cười
_Sao chị lại nói là không quen biết !Mình quen thân rồi đó chứ !
Tôi lại nói thêm
_Thôi nhé ! Chị không được nghĩ đến cáí chết nữa nhé !Ngược lại chị nên nhớ lúc nào chúng em cũng luôn cầu nguyện cho chị , và Chúa sẽ giúp đỡ chị trong lúc thương đau và buồn bã nhất.
Rồi những ngày tiếp theo, chúng tôi thường xuyên đến thăm chị hơn . Tôi trao cho chị một thẻ bảo hiểm, chị rất cảm động và rối rít cám ơn tôi, nhưng chúng tôi nhắc chị nên cám ơn Chúa.
Khi được xuất viện, chị mời chúng tôi về nhà chị chơi.Nhà chị là một căn nhà của lô cao su cấp cho, đúng như lời chị kể cho chúng tôi. Nhà chị chẳng có gì đáng giá.Thế là chúng tôi cứ vài tuần lại đến thăm chị, chia vui sẻ buồn với chị , như thể chúng tôi đã thân nhau tự bao giờ.
Nhóm chúng tôi sắp có chuyến hành hương La Vang, chúng tôi muốn mời chị cùng đi, nhưng lại thôi, vì tôi nghĩ cứ để cho Mẹ làm việc.Tôi chỉ nói tôi sắp đi La Vang nên không vào thăm chị được trong những ngày sắp tới.Chị hỏi tôi :
_La Vang ở đâu ?
_La Vang là nơi Đức Mẹ hiện ra , ở tỉnh Quãng Trị.
_Em đi làm gì ?
_Em đi hành hương, Để tạ ơn Mẹ, xin ơn Mẹ. Mẹ hứa ai đến xin ơn đều được Mẹ ban cho.
Vài ngày sau, tôi nhận được điện thoại của chị. Chị nhờ tôi mua vé cho chị cùng đi La Vang với chúng tôi.Tôi vui mừng quá !
Tôi viết những giòng này để chia sẻ cùng các anh chị, để các anh chị cùng cầu nguyện với chúng tôi. Vì hạt giống đang được ủ vào đất , xin Mẹ La Vang cho nó được nẫy mầm.

HÆ°Æ¡ng Nguyá»…n
Pr. Đức Mẹ Đồng Công
Curia Senior Kim Thượng



Bài 85: MẸ TÔI


Chín tháng cưu mang
Ba năm bú mớm
Khó nhọc nặng nề
Mẹ vẫn không quên

Yêu con nhiều lắm
Mẹ mới hy sinh
Thăng trầm vất vả
Chịu đựng mẹ cam

Mười sáu năm ròng
Nuôi con khôn lớn
Mẹ đỡ mẹ nâng
Dạy bảo từng điều

Cho con ăn học
Nuôi nấng hằng ngày
Hỏi thăm yên ủi
Dạy con điều hay

Mẹ xa con nhớ
Lòng con thèm gần
Dù trong cách trở
Cũng chỉ mẹ thôi

Những lúc con hư
Mẹ buồn nhiều lắm
Nước mắt tuôn rơi
Lòng mẹ rối rắm

Mẹ vẫn hiền từ
Nhẹ nhàng khuyên nhủ
Cho con thấu hiểu
Lòng mẹ khoan dung

Con vẫn chưa quên
Từng lời mẹ nói
Lúc con trễ nãi
Đam mê , bạn bè

« Chăm lo học hành
Tương lai con đó
Mẹ chẳng có gì
Cho con Chúa thôi »

Mẹ tôi là thế
Như bao mẹ quê
Thương con trọn bề
Cánh tay dang rộng

Luôn mãi vỗ về
Che chở đời con
Tình thương nhiều thế
Thiêng liêng làm sao

Tâm tư dạt dào
Mong được đáp đền
Rằng sẽ chăm lo
Tương lai rạng rỡ

Teresa Dương nhật Mỷ
Sn: 1994 Nhóm FatimaCuria Phương lâm



Bài 86: MẸ MARIA


Maria Mẹ hiền
Xin lưu tay gìn giữ
Cho Việt Nam mọi miền
Gian lao vẫn họp tụ

Ôi Đức Nữ Đồng Trinh
Hiển linh khắp mọi nơi
Đã khơi dậy khắp chốn
Trọn tứ phương tám hướng

Ôi Đức Nữ Đồng Trinh
Người làm con tin tưởng
Vững tin vào Thiên Chúa
Xác tín vào nơi Ngài

Thánh Mẫu Chúa Cứu Thế
Ơn đức Người vô biên
Hy sinh như trời biển
Chẳng quản ngại gian nan

Lạy Đức Mẹ La Vang
Tuôn đổ tràn muôn ơn
Khắp nơi như tụ hội
Nài van mẹ dưới chân

Hỡi Đức Maria
Xin Mẹ thương cứu giúp
Cho xác hồn chúng con
Được nên mãi trinh nguyên

Lạy Mẹ, Mẹ chúng con
Tấm gương mãi sáng ngời
Dịu hiền và nhẫn nại
Chúng con khắp nơi nơi

Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
Một đời người tín thác
Dù thân phận tôi đòi
Trần gian phải kinh ngạc

Ave Maria
Khắp chốn trần đời này
Mãi ngợi ca ơn mẹ
Phận nữ tỳ khiêm cung

Dâng mẹ Fatima
Đời của con hôm nay
Hôm nay và mãi mãi
Mẹ mãi là mẹ con

Teresa Dương nhật Mỷ
Sn: 1994 Nhóm Fatima - Curia Phương lâm



Bài 87: BUỔI TRƯA


Nắng
Chói chang
Gió
Lồng lộng
Oi bức quá mẹ ơi
Mặt trời
Chiếu roị
Những tia nắng xa xăm
Gió thổi
Áng mây trắng
Bay ra xa
Để lại
Một khoảng trời
Rá»™ng, trong xanh
Đẹp, thật đẹp

Ngồi trong nhà
Mồ hôi
Đẫm ươt áo

Xẹt…xẹt…xet…
Tiếng gì thế ?
À! Thì ra
Chú cún con
Chạy tìm bóng mát
Nơi một hàng cây
Lặng yên
Không gian thật yên tĩnh

Brừ…brừ…brừ…
Tiếng xe máy
Một tiếng chim kêu
Không gian
Bị phá vỡ
Rồi
Tất cả lại lặng yên

Thế đấy
Mẹ thấy không
TrÆ°a
Thật khó chịu quá
Nên
Cầu mong Mẹ
Xin cùng Chúa trên
Ban Æ¡n
Nước tuôn trào

Teresa Dương Nhật Mỹ
Sn: 1994 Nhóm Fatima - Curia Phương lâm





Bài 88: NIỀM TIN HÔM NAY


Trong cuộc sống hiện tại, với sự phát triển không ngừng của khoa học kỹ thuật, đưa đến cho con người những nhu cầu đảm bảo phù hợp với thời đại. Người ta bù đầu lo kiếm tiền để sắm đủ thứ tiện nghi mà khoa học kĩ thuật đem đến. Họ chạy đua theo với những yêu cầu của cuộc sống. Họ đã dể dàng quên mất Chúa và suy giảm lòng tin vào con người.
Thời đại chúng ta đang say sưa tận hưởng những thành tựu khoa học kĩ thuật, con ngừời tin tương vào những tiến bộ ấy, chắc chắn sẽ có khả năng giải quyết hết thảy mọi vấn đề ,và sẽ còn thắng cả sự chết nữa!
Vì thế nhiều người đang tâm chối bỏ Chúa, chối từ sự hiện hữu của Người. Người ta không muốn bị ràng buộc bởi luât lệ .Họ không cần lo nghĩ làm việc đó sẽ có tội, làm việc đó sẽ phạm đến Chúa nữa…. thật là những suy nghĩ không thấu đáo.
Nguy hiểm bắt đầu phát sinh từ khi con người không dành chỗ đứng cho Chúa và Mẹ. Con người không biết mình từ đâu tới và cũng không biết mình sẽ đi đâu. Bởi họ đã đánh mất ý thức là chính niềm tin vào Thiên Chúa quyền năng. Thánh công đồng chung Vaticano II đã nói: “Không có đấng Tạo hóa, tạo vật sẽ tiêu tan” Đúng như vậy! nếu không có Ơn Cứu Chuộc của Chúa và lời “xin vâng” của Mẹ thì nhân loại chúng ta đang chìm đắm trong sự tối tăm tội lỗi. Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta, cho chúng ta có tự do chọn lựa: ta có thể tin yêu Người, thờ ơ với Người… Con người nhiều khi tin tưởng rằng : không có Chúa họ sẽ sung sướng hơn, không còn bị ai cấm đoán ràng buộc…, tự do hoàn toàn muốn làm gì thì làm. Lầm to! Vì Thiên Chúa là cội nguồn hạnh phúc! Chúng ta lìa bỏ Chúa chẳng khác chi cành lìa cây, sẽ khô héo và chết. Như bóng đèn bị ngắt khỏi nguồn điện, sẽ chỉ là một màu đen tối.
Nhìn vào cuộc sống xã hội, cách con người tự tàn phá mình thật là khủng khiếp: Nào nghiện ngập, rượu chè nhậu nhẹt đặc biệt là ma túy làm cho bao gia đình điêu đứng và là một gánh nặng đối với xã hội. Không chỉ trong xã hội đi xuống mà trong tôn giáo cũng vậy. Với đà tục hóa, ngày càng nhiều, giới trẻ càng khủng hoảng niềm tin, lao đầu vào các thú vui tiêu khiển tai hại . Ma qủy ngày nay không xuất hiện với hình dạng xấu xí,ghê tởm,mà nó xuất hiện cám dỗ ta xa lánh Thiên Chúa bằng những thú vui như internet, vũ trường, quán nhậu… chúng ta phải kiên vững thì mới thoát khỏi những cám dỗ đó !
Thực tế cũng có những người xa lánh Thiên Chúa chỉ vì thấy mặc cảm về những tội lỗi mình đã phạm đến Chúa, lo sợ mình không xứng đáng với Chúa. Chính những cái sợ đó đã làm cho họ không dám giáp mặt với Chúa. Chỉ vì họ thiếu niềm tin, mất đi lòng trông cậy và khô khan tình mến.
Hỡi những ai còn đang lầm lạc trong tội lỗi, đang thiếu lòng tin nơi Chúa! Hãy đến bên Người, Người là Cha tình thương, luôn sẵng sàng tha thứ cho những người ăn năn hối cải. Xin hãy mở lòng mình ra, luôn sống tốt.Hãy đến với Đức Maria là Mẹ nhân từ, Mẹ luôn âm thầm cầu nguyện cho chúng ta để chúng ta trở về với Chúa. Chúng ta đừng cứng lòng, đừng ngần ngại. Hãy cùng Mẹ dâng lời cầu nguyện để giúp cho anh em ta, những người đang còn xa Chúa . Xin cho họ can đảm đến với Chúa và tin tưởng sám hối , cầu xin nơi Ngài.

Nguyễn Thị Lan Phương (1994 )
Pr. Mẹ Lộ Đức- Phương Lâm



TRANG THÆ 



THƠ LM NGUYỄN HƯNG LỢI


CON BƯỚM VÀNG


Con bướm vàng
Bay trên cao
Gió xì xào
Bướm bay xuống

Vườn huệ đây
Hương thơm bay
Bướm về đây
Hoa huệ nở.



CON BƯỚM TRẮNG


Con bướm trắng
Con bướm trắng
Bay tung tăng
Trên vạn thọ
Hoa thơm hương
Con bướm trắng
Vờn trong nắng
Gió nhẹ bay
Con bÆ°Æ¡m bÆ°á»›m
Nhìn mặt trời
Cười sung sướng
Bé còn nhỏ
Phải siêng năng
Đi tới trường
Học thật tốt
…


CỎ MAY HOA DẠI



Cao nguyên rừng núi trùng điệp
Cây xanh ngun ngút chân mây
Rẫy nương bí bầu nở rộ
Hoa rừng đeo bám trên cây

Long Tu, Kim Điệp, Bọ Cạp
Gió thổi hương nhẹ tung bay
Chân Chim, Kim Hài, Giả Hạc
Hoa rừng hoa núi thơ ngây

Cao nguyên cây rừng xanh lá
Cỏ may, hoa dại mọc dầy
Đồi núi như đang mở hội
Người người thanh thản sống vui.



CÔ GÁI VÙNG CAO


Cô gái Kơho vùng cao
Tóc dài, mắt sáng nao nao lòng người
Cô gái hay hát hay cười
Niềm vui của núi, nụ cười của nương
Rừng rú, hoa dại bên đường
Nàng sơn nữ đẹp thơm hương núi đồi
Sáng sớm cây cối đâm chồi
Mùa xuân đang đến bồi hồi bản cao
Cô gái mắt sắc như dao
Hoa mai, hoa mận, má đào hây hây
Chiều chiều Sơn nữ ra đây
Đà Dâng con suối cỏ cây ngọt ngào
Nước trong, nước chảy dạt dào
Cao nguyên xanh núi rượu nào không say ?



CHỊ TÔI


Chị tôi vất vả ngược xuôi
Thay mẹ nuôi dưỡng êm xuôi cả nhà
Cuộc đời chị rất thật thà
Nuôi em ăn học cha già yên tâm.



BẰNG LĂNG TÍM

(Dâng Mẹ Maria Tháng năm)


Bằng Lăng nở đầy hai bên đường phố
Tím những con đường, tím cả lối đi
Mầu tím yêu thương, mầu tím chung thủy
Tháng ngày trôi..hạnh phúc đầy mi

Bằng Lăng tím, tấm lòng cũng tím
Tím thời gian, tím hết cả không gian
Hoa Bằng Lăng cứ vô tình rơi rụng
Gió nhẹ nhàng cuốn những cánh hoa rơi

Bằng Lăng tím, hoa từng chùm thật tím
Gợi ý thơ, gợi nhớ kỷ niệm vui
Hoa mầu tím vẫn ơ hờ nhẫn nhục
Đẹp vô cùng từng chùm hoa thương đau

Bằng Lăng tím nhuộm góc đường mầu tím
Mầu áo năm xưa…giờ có lẽ phai mầu
Bé nhẹ nhàng hái một chùm hoa tím
Dâng lên Mẹ loài hoa tím mãi thủy chung
Tháng năm…

Linh mục Nguyễn Hưng Lợi



THƠ TRẦM THIÊN THU

ƯỚC MƠ CỦA BÉ


Bé làm chú Walt Disney
Hết lòng yêu thương loài vật
Niềm vui hồn nhiên chân chất
Tuyệt vời một thuở thơ ngây
Bé làm chú Walt Disney
Say sưa theo từng nét vẽ
Ước mơ trở thành họa sĩ
Có ngày chắc sẽ thành công
Ông bà, cha mẹ vui mừng
Xem tranh loài vật của bé
Bé tươi cười và “bật mí”:
Rằng: “Bé bảo vệ môi trường”

BÉ CHƠI ĐÁ DẾ
Trông kìa hai con dế
Đang giơ càng, vểnh râu
Như chuyện trò thân thiện
Nhưng mà chúng đá nhau
Một con hăng xông tới
Một con nóng lao vào
Cả hai đều bải hoải
Rồi xụi cánh, ê càng!
Bé vui cười thích chí
Chơi đá dế ngày hè
Nhưng bé không như dế
Đánh nhau với bạn bè



HAI ANH EM


Bé NGOAN khoe với mẹ:
“Cô khen con rất hiền
Đâu có như anh GIỎI
Trong lớp chẳng ngồi yên”
Anh GIỎI vội khoe khoang:
“Cô khen con học tốt
Đâu có như bé NGOAN
Học hành thì lại dốt”
Mẹ ôn tồn giãi bày:
“Học tốt cũng chưa hay
Ngoan ngoãn vẫn chưa đủ
Cần phải được cả hai
”
Trầm Thiên Thu



THƠ ĐỖ THẢO ANH

DÂNG KÍNH


Buổi trưa trong vườn lá thiu thiu ngủ
Một đàn bướm nhỏ áo thêu đầy hoa
Rủ nhau bay về dập dìu khúc vũ
Ở bên tượng đài Mẹ Maria





CHÚC ĐÊM


Này đàn chim se sẻ
Ấp mình trong lá cây
Chúa chúc lành em nhé
Hãy ngủ yên đêm nay
*
Sáng mai chim thức dậy
Lại ca hót thật hay
Chúa đã trao phần việc
Cho bé chim thơ ngây



BÀI NGỢI CA CỦA MẸ


À ơi con ngủ đi con
Bé yêu yên giấc mẹ còn ngẫm suy
Tình thương Chúa quá diệu kỳ
Hồng ân tặng Mẹ ai suy tuyệt vời
Bởi vì Bé một “con người”
Tạo vật huyền nhiệm trên đời sánh sao
Cả vũ trụ với trăng sao
Sông sâu biển rộng chẳng cao quý bằng
Bây giờ chỉ kém thiên thần
Ngày sau sống lại trọn phần sáng tươi
Rực rỡ như ánh mặt trời
Trong nước của Chúa là nơi Cha mình
Ngợi khen Chúa Cả thiên đình
Đã ban cho mẹ sinh thành nên con
Muôn đời cảm tạ hồng ân
Lời cung chúc Chúa ngàn năm chẳng mòn
À ơi con ngủ đi con
Bé yêu yên giấc mẹ còn ngợi ca

Đỗ Thảo Anh



THƠ VŨ XUÂN QUẢN

NGHE CON HỎI


Đi ca chộp được chú ve
Tặng con! bố đặt mùa hè trên tay...
Tặng con một khoảng trời mây
Một vườn hoa lá ngân đầy tiếng ve
Tiếng ve chuốt ánh nắng hè
Ve già lột xác còn nhe răng cười
********
Ve thì lột xác bố ơi
Thế người lột được thói đời hư không?



QUÀ MỒNG 1 THÁNG 6


Viên sỏi này cô Tiên
Trắng hồng như đôi má
Cũng có lúm đồng tiền
Con nhìn say sưa quá

Sỏi lăn trên nền đá
Hành khúc đàn Tơ rưng
Sỏi như hình quả trứng
Mẹ mua ở Phố Bưng

Trao cho con vốc sỏi
Con rủ bạn nhảy chơi
Tán bàng xanh mát rượi
Nở bung trong tiếng cười

Quà mồng 01 tháng 6
Chỉ có sỏi…sỏi thôi
Gom từ Trường, bố tặng
Cũng làm con thích rồi

Mai ngày con khôn lớn
Lấy sỏi làm vườn hoa
Tặng cho đời con nhé
Nụ cười và thi ca.



QUẠT HOA SEN


Mẹ ơi quạt máy
Cánh nhuộm xanh lơ
Bụng điện tròn vo
Quay đến chóng mặt

Cánh gom gió mát
Thổi tung tóc con
Nó cười ngon ngon
Nghe giòn mày mạy

Quạt ghê lắm đấy
Xua muỗi chạy dài
Con nào liều thây
Nó chém mất mạng

Cánh quay loang loáng
Vẽ chữ O tròn
O mẹ O con
Đuổi nhau mải miết

Vòng quay tha thiết
Mát đến ngọt ngào
Mẹ ơi...tại sao
Riêng quạt vẫn nóng?



CHÀO NHỮNG THIÊN THẦN

(Thân tặng: Đội bóng đá Thiếu nhi Hòa Bình;
Giải 3 toàn quốc năm 2000)


Đội bóng từ nguồn sáng
Mang sức vóc Sông Đà
Chơi tấn công tranh bóng
Hệt như Can-tô-na

Những Thiên Thần nho nhỏ
Đan bóng đến mê hồn
Bóng bay như ngọn gió
Chao mình lách vào gôn

Bàn này tặng Lạc Sơn
Ngát hương rừng yêu dấu
Tiếng vọng từ quê hương
Tiếp sức từng trận đấu
Bàn thắng mừng Tòng Đậu
Tin vui khắp bản làng
Đi đâu ai cũng kháo
Chuyện bóng…nở giòn tan

Tiếng còi trên sân cỏ
Thổi hè cháy hết mình
Cả Hòa Bình nín thở…
Hút hồn theo trái banh!



THƠ LÀ GÌ ?


Thơ là gì hả bố
Mà mẹ đọc nồng say
Mắt dán vào con chữ
Đến quên ăn cả ngày

Thơ là gì hả bố
Con đọc thấy vui vui
Nhạc ngân lên thánh thót
Lanh lảnh tiếng con cười

Cánh đồng lúa trong thơ
Mơn mởn thì con gái
Mênh mang không bến bờ
Đàn cò bay mê mải

Bức tranh thơ đẹp quá
Hiện chập chờn trong mơ
Thơ là dòng suối mát
Chở bồng bềnh trăng thơ!

Hà Nội - Hoà Bình 1997 – 2002.
Vũ Xuân Quản
(Hội viên Hội nhà văn Hà Nội)
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
dangngocan
Quản trị viên
Quản trị viên


 

Ngày tham gia: 13/11/2007
Bài gửi: 2466
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết

Bài gửigửi: 19.07.2010    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

THƠ HOA MẶT TRỜI

VƯỜN XOÀI NGỌT NẮNG


Thoáng có tiếng con gái
Đi tìm quả xoài xanh
Trong vườn xoài ngọt nắng
Chốc chốc lại lao xao
Trên mấy cành cao cao
Hương hoa xoài thoảng nhẹ
Những chùm hoa kết muộn
Rướn mình nhuộm nắng non
Hao hao vườn ngọt nắng
Giữa khoảng trời trong xanh
Mây nhẹ bay theo gió


Tiếng con gái lanh chanh
Đi tìm quả xoài xanh
Trong vườn xoài ngọt nắng
Tiếng chuyện trò râm ran
Quyện tan trong nắng ngọt
Vườn xoài ngọt tình quê
Mơ về phiên chợ mới
Sẽ được mùa bội thu.
Thoáng có tiếng con gái. . .



LÚA CHÍN ĐẦY ĐỒNG


Tập tầm vông
Tay không tay có
Tập tầm vó
Tay có tay không
Lúa chín đầy đồng
Thợ gặt lại thiếu
Sức con tuy yếu
Nhưng cũng xin vâng
Theo lời Chúa gọi
Đi gặt lúa vàng
Chẳng cần hành trang
Tay không tay có
Tay có tay không
Không mang gậy bị
Không cần hai áo
Chúa đã bảo con
Loan báo Tin Mừng
Từ trong lớp học
Gắng làm trò ngoan
Về đến gia đình
Xin làm con thảo
Chúa đã bảo con
Triều Đại Nước Chúa
Đã đến nơi rồi!
Giữa chốn người đông
Tập tầm vông
Tay không tay có
Tập tầm vó
Tay có tay không
Lúa chín đầy đồng
Thợ gặt lại thiếu
Sức con tuy yếu
Nhưng cũng xin vâng
Theo lời Chúa gọi. . .

4/7/2010
Hoa Mặt Trời





THƠ DÃ QUỲ

BÉ THƠ

(
cảm nhận Luc 10, 38-)


Bé di học Giáo lý
Cô hỏi bé yêu gì
Bé thưa yêu mẹ nhất
Yêu ba nữa, không nhì…

Bé vào lớp khai tâm
Cô bảo giống lớp mầm
Như bé vào mẫu giáo
Biết Chúa tự trong tâm

Năm nay bé bốn tuổi
Bé lên được lớp chồi
Chúa yêu luôn chỉ lối
Bé là con Chúa thôi

Mùa hè vồi vội đến
Bé vào lớp một rồi
Cô dạy bé yêu mến
Chỉ yêu Chúa mà thôi

Yêu cha bé vâng lời
Yêu mẹ bé yên vui
Chúa dạy bé nghe Người
Đẹp hơn là phục vụ

Người ta sống bằng Lời
Bé chỉ là bé thôi
Yêu cha bé vâng phục
Yêu mẹ bé vâng lời

Bé làm em bé ngoan
Trong tình Chúa vẹn toàn
Bé luôn là mẫu giáo
Nghe Lời giữa đa đoan

Lời có sức kiện toàn
Dẫu bé là mẫu giáo
Lời Chúa cứ miên man
Bé yêu dời hiếu đạo

Dưới chân Chúa bé ngồi
NhÆ° Madalenna
Ngoài kia hoa nở rồi
Mặc cho tiếng phù hoa

Dưới chân Chúa bé nhìn
Trên cây hoa Thập Tự
Trái hồng thắm lặng im
Tuôn màu Ơn Cứu độ

Chúa ơi! Còn thương nhớ!
Bé vẫn còn bé thơ.

08-7-2010
Dã Qùy




TRANG VÄ‚N



CON DẾ THAN

Linh mục Nguyễn Hưng Lợi


Chiều qua, Bé ra vườn sau và bắt ngay được con dế than ở trong bụi cỏ. Bé vui và hãnh diện lắm. Mà không hãnh diện sao được khi Bé tin tưởng con dế than này sẽ gáy to và đá giỏi.

Cao nguyên nơi Bé và gia đình sinh sống luôn có một cái gì đó thật đẹp, thật huyền diệu, thật khó diễn tả. Ba mẹ của Bé sinh được bảy người con, tất cả đều thành công trong việc học và có người đã thành đạt trong cuộc sống. Bé còn đang đi học. Như bao đứa trẻ miền quê khác, Bé thích đá dế, nuôi chim, câu cá. Trong nhà của Bé, lúc nào cũng có hai con chào mào mũ đỏ. Hai con chào mào Ba của Bé đã bắt được từ hồi còn nhỏ trên buồng chuối Già hương ở đầu nhà. Bé đã nuôi ba con chào mào mũ đỏ, nhưng một con đã sớm lìa bỏ hai bạn ra đi. Còn lại hai con chào mào, Bé đã chăm sóc hết mình, đã đem hết tài năng để nuôi chúng lớn lên. Hai con chào mào mũ đỏ lớn lên, hót í a í ới suốt ngày. Mỗi chiều đi học về Bé đều đưa cả lồng ra vườn cho hai con chào mào hóng gió, hót vang chào bạn bè. Thế là, đưa lồng chim ra vườn chơi, Bé lại tóm ngay được con dế than đen bóng. Ôi thôi, có con dế than, Bé sẽ không thiết đi chơi đâu xa.Bé nuôi con dế than trong lon sữa bò và kiếm lương thực nuôi nó. Bé thích dùng sợi tóc cuốn lỏng ngay cổ con dế và xoay xoay vài vòng, rồi đặt con dế ngay trong cái thau lớn khiến dế xửng cồ gáy vang và sẵn sàng chiến đấu. Bé sẽ rủ thằng Tèo nhà kế bên tới đá dế với Bé…
Rồi đúng 10 giờ sáng hôm sau tan giờ học, Bé rủ Tèo tới nhà đá dế. Thằng Tèo là một người bạn tốt, luôn hiền lành và thẳng thắn. Tèo cũng mới nuôi một con dế lửa trông rất oai phong.

-Tèo ơi, Tèo đem dế qua nhà Bé đá xem con nào thắng nhé.

-Tèo mang theo một hộp giấy nhốt con dế than. Dế gáy vang nghe hùng hổ và can trường.

-Bé lấy con dế than và cho nó uống một giọt rượu. Bé thấy con dế than có vẻ hăng tiết.

Nó nghe con dế lửa của thằng Tèo gáy to, nó cũng găng tiết gáy to.

-Thằng Tèo lấy sợi tóc quay quay con dế lửa vài vòng rồi bỏ nó vào chiếc thau đặt ngay trước mặt.

-Bé cũng xoay xoay con dế than và bỏ nó đối diện với con dế lửa của thằng Tèo.

-Dế lửa giương càng, phồng cánh. Dế than kêu reng réc, rồi sáp lá cà chiến đấu.

-Cả con dế lửa và con dế than đều hăng tiết. Dế lửa ngoáy ngoáy hai sợi râu như rà soát chiến trường. Dế than rít lên reng réc và giơ càng đá phành phạch. Thật đã, chưa con nào chịu đầu hàng. Chưa con nào chịu ngưng cuộc chiến. Con nào xem ra cũng hùng hổ và quyết chí ăn thua.

-Hiệp nhất chấm dứt, con dế than bị đứt một sợi râu. Bé tin hiệp hai Dế than của Bé sẽ chiến thắng oai hùng. Hai con dế nghỉ ngơi. Hiệp định đình chiến bắt đầu…

¬-Bé vỗ về dế than. Động viên dế than can đảm, kiên nhẫn sẽ chiến thắng. Bé lấy chút rượu trắng thoa vào mũi dế than.

-Hiệp hai bắt đầu. Con dế lửa của thằng Tèo , hùng hổ đá liên hồi. Dế than né đòn nhưng cũng bị đá trúng càng đau điếng.

-Dế than của Bé như định thần, ngắc ngắc cái đầu, giương giương cặp càng và bất thình lình co càng nhắm vào đầu con dế lửa. Bé nghe cái đốp. Dế lửa giẫy đành đạch. Dế lửa bị đứt đầu. Thằng Tèo tiu ngỉu.

-Đình chiến. Cuộc chiến đấu đã phân chia thắng bại.

Bé mỉm cười. Nhưng Bé vẫn thương con dế lửa bị chết thảm thương.

-Hoà bình đã đến. Bé và Tèo lại ngồi uống nước, trò chuyện huyên thuyên, vui vẻ…Con dế than bỗng gồng to đôi cánh và kêu lên reng réc. Hoà bình rồi. Tình thương xoá bỏ hận thù. Bé thả con dế than ra vườn…
Linh mục Nguyễn Hưng Lợi



THÁNH GIUĐA TAĐÊO

(Lễ mừng ngày 28.10)
Đỗ Thảo Anh
(Viết cho Tuổi Hồng)


Thánh Giuđa Tađêo là một trong 12 tông đồ được Chúa Giêsu tuyển chọn trong buổi giáo hội sơ khai. Ngài có vẻ như một “bóng mờ” trong nhóm môn đệ, Phúc âm ít nhắc đến ngài và ở Việt Nam người ta ít biết về ngài, phải không các em ? Thế nhưng ở nước Mỹ, ngài là một vị thánh rất được sùng kính. Rất nhiều nhà thờ ở Mỹ đặt bàn thờ dâng kính ngài, đặc biệt ở tiểu bang Illinois có một thánh đường để tôn kính thánh nhân. Lý do thánh Giuđa được sùng kính như thế là vì ngài nổi tiếng là một vị thánh hay cứu giúp người ta trong những trường hợp khó khăn. Cả những người lương dân cũng rất tin tưởng, sùng mến và tìm đến với ngài.
Một câu chuyện cách đây mười mấy năm. Có một người phụ nữ gặp hoàn cảnh khó khăn về tài chính, bà đã đến một nhà thờ ở New York làm tuần chín ngày cầu khấn thánh Giuđa, xin ngài giúp cho bà một số tiền là 10.000 đô la để bà giải quyết một vấn đề quan trọng. Mỗi ngày bà đến cầu nguyện trước toà kính thánh nhân. Sang đến ngày thứ chín, bà thấy trên bàn thờ vị thánh có một chiếc phong bì, bà mở ra thì trong đó có 10.000 đô la. Bà mừng quá, chạy vào nhà xứ kể cho cha xứ nghe sự việc, tin rằng đây là tiền của thánh Giuđa cho bà. Cha xứ cho biết cha vừa nhận được điện thoại của một người báo tin rằng ông ta cũng vừa được thánh Giuđa ban cho một ơn như ý, và để tỏ lòng biết ơn, ông có dâng kính thánh nhân 10.000 đô la, vì không gặp cha xứ, nên hiện số tiền đó ông đang đặt nơi bàn thờ thánh nhân, trong một phong bì, xin cha ra nhận và cất giữ. Như vậy, theo cha xứ, số tiền kia là của giáo xứ, bà phải đưa lại cho giáo xứ, còn người đàn bà thì lại quả quyết là của thánh Giuđa giúp bà. Vì vậy, để phân xử, hai người đồng ý đưa nhau ra toà.
Người ta theo dõi vụ kiện qua báo chí và lấy làm thú vị về sự việc hi hữu này. Dư luận chia thành hai nhóm, một bên ủng hộ cha xứ, một bên ủng hộ người đàn bà kia. Và không biết toà sẽ phải giải quyết bằng cách nào trước một sự việc vừa mang tính pháp lý vừa mang tính thiêng liêng như thế này ? Đột nhiên, cha xứ tuyên bố rút đơn kiện, đồng ý để số tiền cho bà kia. Bà này bình thản nói rằng bà đã biết số tiền chắc chắn sẽ thuộc về bà, vì thánh Giuđa sẽ giúp bà cho đến cùng.
Mọi người vui vẻ với kết cuộc này. Chị Thảo Anh nghĩ rằng thánh Giuđa không làm một phép lạ tỏ tường, nhưng ngài đã muốn dùng số tiền người ta dâng kính ngài, để tặng lại cho người phụ nữ trong lúc gặp sự khốn khó đã hết lòng tin tưởng chạy đến cùng ngài. Chị có nhận được một bản kinh khấn thánh Giuđa từ Mỹ, chị trao tặng nhiều người để cầu nguyện cùng thánh nhân và họ cho biết thánh Giuđa cũng đã giúp đỡ họ trong nhiều trường hợp rất thú vị. Chị ghi lại bản kinh này cho các em, chị ghi lại đúng nguyên văn, giữ nguyên cả những tiếng phiên âm
.
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
dangngocan
Quản trị viên
Quản trị viên


 

Ngày tham gia: 13/11/2007
Bài gửi: 2466
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết

Bài gửigửi: 19.07.2010    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

KINH TUẦN CHÍN NGÀY

KHẤN THÁNH JUDE THADEUS

(Đọc kinh này khi gặp những vấn đề khó khăn hoặc khi thấy hết phương cứu chữa, hay khi hầu như tuyệt vọng mọi đàng ).


Lạy thánh Giút tông đồ chí linh, môn đệ và bạn trung tín nhất của Chúa Giêsu, Giáo hội khắp hoàn vũ tôn vinh ngài và khấn xin ngài là đấng cầu bầu về những trường hợp gian nguy trong hoàn cảnh hầu như tuyệt vọng. Xin cầu cho con, kẻ hèn mọn cô đơn này. Con nguyện xin ngài, với đặc ân Chúa ban cho ngài hãy đem sự giúp đỡ mầu nhiệm và mau lẹ tới cho con đang khi con tuyệt mọi hy vọng. Xin ngài phù trợ con trong cơn thiếu thốn gian nan này, ban cho con niềm an ủi và cứu giúp thiêng liêng giữa lúc tâm hồn con trống trải, ray rứt và đau khổ, nhất là ...(Chỗ này hãy dâng lời khẩn cầu của riêng mình). Xin giúp con biết cách cùng ngài và chư thánh quang vinh Chúa đời đời.
Lạy thánh Giút, con xin hứa mãi mãi ghi nhớ đặc ân lớn lao này, luôn luôn ca ngợi ngài là thánh quan thầy đặc nhiệm và toàn năng. Với lòng biết ơn sâu xa chí thành con sẽ khích lệ mọi người dâng niềm kính mến lên ngài. Amen.

Đỗ Thảo Anh



ALICIA, CHỨNG NHÂN KITÔ

Đỗ Thảo Anh
(Thân tặng các em thiếu nhi)


Các em thân mến,

Alicia là một cô bé người Tây Ban Nha, sinh ngày 07.3.1971 và đã qua đời cách đây 12 năm vì một chứng bệnh nan y, khi em vừa 14 tuổi. Em đã có một thời thơ ấu rất tốt lành đạo đức, nhưng điểm nổi bật nhất trong cuộc đời ngắn ngủi của Alicia là thái độ của em trong 10 tháng cuối đời khi em lâm trọng bệnh. Sự chịu đựng đau khổ cách vui tươi, anh hùng của em ngày nay trở thành gương sáng cho rất nhiều người trên thế giới và Giáo hội đang tiến hành án phong chân phước cho em.

Alicia sở dĩ có được nghị lực cách phi thường, tâm hồn vui tươi, an bình trong đau khổ là do ơn Chúa trợ giúp, và nhờ em được hấp thụ một niềm tin Kitô đơn sơ, sâu đậm trong bầu khí của một gia đình đạo đức, đặc biệt là của người mẹ. Mẹ em luôn chăm sóc, hướng dẫn em trên con đường lành thánh, gần kề bên em để nâng đỡ, phấn khích, kiên vững niềm tin yêu của em vào Chúa trong những ngày em chịu đau khổ vì bệnh tật.

Đọc chuyện Alicia, cảm mến nhân đức người bạn này, các em cũng được mời gọi để sống tốt lành, thánh thiện trong tuổi niên thiếu của các em.



THỜI THƠ ẤU


Các em đã nhiều lần nghe Cha xứ chúng ta khi đề cập đến việc giáo dục con cái, đã nói rằng những tâm tình, suy nghĩ, cảm xúc của người mẹ lúc mang thai sẽ ảnh hưởng nhiều đến tâm hồn đứa con bà đang cưu mang trong dạ. Hạnh phúc thay, em bé nào được mẹ cưu mang với những tâm tình vui tươi, trong sáng, thánh thiện. Alicia là một trong những em bé được diễm phúc đó. Mẹ em là một người phụ nữ rất mực đạo đức, có một niềm tin đơn sơ nhưng thật sâu xa mạnh mẽ. Từ ngày mang thai Alicia cho đến lúc sinh hạ, bà đã không ngớt đêm ngày cầu nguyện cho con. Cuốn sách thiêng liêng bà đọc trong những ngày tháng cưu mang Alicia là cuốn Một Tâm Hồn của Thánh nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu. Chúng ta không ngạc nhiên khi thấy sau này tâm hồn Alicia có nhiều nét đạo đức phảng phất giống Thánh nữ Têrêxa.

Và các em cũng biết rằng tâm tình buồn vui của mỗi người, cách riêng của người mẹ thường khi cũng tùy thuộc ở môi trường, hoàn cảnh sống và nhất là cách cư xử của những người chung quanh. Chúng ta không biết những người thân trong gia đình Alicia có nhận thức rõ ràng điều đó không, chỉ biết rằng thời kỳ mang thai Alicia là một thời kỳ mà mẹ em cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì ba của Alicia cũng như các anh chị của em đã hết sức cưng yêu, chiều chuộng bà. Được bao bọc trong bầu khí yêu thương, ấm cúng của gia đình, tâm tình người mẹ tràn ngập những tình cảm vui tươi, ngọt ngào và bà đã chuyển thông những tâm tình trong sáng đó cho đứa con bà đang cưu mang trong dạ.

Đây là chia sẻ đầu tiên của gia đình Alicia cho chúng ta. Các em hãy cư xử cách đặc biệt tốt lành với mẹ, với chị và với những người phụ nữ đang mang thai. Hãy nói với họ những câu chuyện vui tươi, hãy gieo vào lòng họ những tâm tình đạo đức, trong sáng. Và như thế, chúng ta đã góp phần hình thành bản tính tốt lành của em bé đang ở trong dạ mẹ.

Không thể nói hết niềm vui của gia đình Alicia vào một ngày mùa xuân khi em chào đời ! Ba em cũng đã cầu nguyện nhiều cho con trong những ngày qua và hôm nay sự xuất hiện của Alicia nhỏ nhắn đã làm ông hân hoan nói với những người chung quanh : Tôi vui đến nỗi cảm thấy như trẻ lại hai mươi tuổi ! Các anh chị của Alicia từ lâu mong có em để bế, hôm nay thật tíu tít mừng rỡ, và các cô cậu bé này đã rủ nhau góp chung tiền mua tặng em bé những bộ áo quần xinh xinh, nho nhỏ.

Con cái là hồng ân của Chúa, đây là một lời trong Thánh vịnh 126 (câu 3) và đây là nhận thức sâu xa của người mẹ Alicia. Bà đã đón nhận Alicia cách trân trọng như đón nhận một hồng ân của Chúa và trong niềm vui của một người mẹ đạo đức, bà thường âu yếm nói với Alicia :

- Alicia ơi, con là quà tặng từ trời cao.

Một ngày kia, Alicia đi chợ với vú em, người bán hàng thấy em dễ thương liền hỏi :

- Cô bé xinh xắn này là ai đó ?

Alicia buột miệng trả lời :

- Em là quà tặng từ trời cao !

Viết đến đây, chị Thảo Anh bỗng nhớ những buổi sáng Chúa nhật đầu tháng trong giáo xứ chúng ta, nhiều người mẹ bế con nhỏ mới sinh đến nhà thờ rửa tội. Các em bé được bọc trong khăn và những người mẹ ấp ủ bọc khăn nhỏ đó vào lòng thật nâng niu, thật hân hoan mừng rỡ. Các em ạ, những người mẹ đó thật đáng hân hoan hãnh diện, đáng nhận những lời chúc mừng tốt đẹp nhất của mọi người, của các em, vì những người mẹ đó đang ôm ấp trong lòng một hồng ân rất quý trọng của Chúa, một món quà tặng từ trời cao.

Vì là con út nên Alicia được ba mẹ và các anh chị rất cưng chiều, mẹ em thường âu yếm gọi Alicia là “công chúa bé nhỏ của mẹ”. Cô công chúa này bản tính lại vui vẻ hồn nhiên, thật dễ thương làm cho trong nhà tràn ngập niềm vui đến nỗi nhiều lần những người thân của em đã phải thốt lên :

- Làm sao nhà mình có thể sống không có bé Alicia ?

Nghe nói thế, Alicia chỉ mỉm cười. Em biết mình được cả nhà thương yêu nhưng em không vì thế mà hư nết như một số trẻ em do được quá cưng chiều mà trở thành kiêu căng, hỗn xược. Trong gia đinh Alicia, bên cạnh sự thương yêu âu yếm, cha mẹ em vẫn có những kỷ luật buộc con cái phải tuân giữ để rèn luyện tính tình, nhân cách. Ngay từ rất nhỏ, Alicia đã được giáo dục cẩn thận về cách ăn uống, thói quen học hành, giữ vệ sinh và nhiều khi Alicia được mẹ nhắc nhở bằng một giọng nghiêm trang rằng em phải biết sống phép lịch sự. Trong gia đinh cũng có một luật lệ về việc đọc sách báo và xem truyền hình, về điểm này, các anh chị Alicia đã làm gương tốt cho em trong việc tuân giữ kỷ luật.

Ba của Alicia là một người có suy nghĩ độc lâp, nhưng ông cũng rất biết thông cảm và cởi mở đón nhận ý kiến kẻ khác. Đó là tấm gương trong sự hình thành nhân cách của các con ông và cũng là chìa khoá tạo nên tình yêu thương, sự hiệp nhất trong gia đình. Thật vậy, trong gia đình Alicia, mỗi người có một tính cách khác nhau nhưng họ lại sống rất hoà hợp với nhau vì họ biết chia sẻ sở thích, giúp đỡ và tôn trọng lẫn nhau.

Alicia cũng như các anh chị của em rất yêu thương ba mẹ nhất là vì biết rằng cuộc đời ba mẹ đã trải qua rất nhiều gian khổ. Đối với ba mẹ Alicia, giáo dục con cái trở nên những người có nhân cách, những Kitô hữu tốt lành, đó là mục tiêu của họ. Hơn thế nữa, những người cha mẹ đạo đức này còn có hoài bão muốn cho con cái họ trở thành những vị Thánh. Mỗi buổi tối, khi Alicia đã ngủ, người mẹ đến bên em, bà làm dấu thánh giá trên trán con và cầu nguyện :

- Con thân yêu, xin Chúa chúc lành cho con và xin Ngài làm cho con trở thành một vị thánh.

Alicia lên sáu tuổi. Em thường được theo mẹ đến nhà thờ, mẹ em dạy em biết cách nói chuyện với Chúa Giêsu Thánh Thể, biết cách lần chuỗi mân côi và hai mẹ con thường lần chuỗi chung trước Nhà Tạm. Alicia được mẹ để cho hướng dẫn buổi đọc kinh mân côi, em giữ việc bắt kinh, xướng kinh và điều này làm cho cô bé cảm thấy mình như đã là người lớn ! Đây là một chi tiết nhỏ nhưng thật hay trong cách giáo dục của người mẹ, bà đã tập cho con tính dạn dĩ, chủ động, tập điều hành công việc từ những việc đạo đức.

Trên đường trở về nhà, Alicia thường được mẹ mua cho một cây cà rem hoặc một thỏi sôcôla. Một ngày mùa hạ, cũng trên đường về, mẹ Alicia muốn chỉ dẫn thêm cho con, bà hỏi thăm Alicia về việc viếng Chúa Thánh Thể và Alicia đã nhanh nhảu nói với mẹ điều em nói với Chúa ở trong nhà thờ :

- Mẹ ơi, con đã nói với Chúa như thế này : “Lạy Chúa Giêsu, xin cho con luôn làm theo điều Chúa muốn ”.

Bà mẹ ngạc nhiên vô cùng vì bà chưa bao giờ dạy con cầu nguyện như thế. Bà tin rằng Chúa Thánh Linh đã hoạt động trong tâm hồn nhỏ bé của Alicia và gợi lên trong lòng em một ước ao thật lành thánh. Bà nói những lời khen ngợi để khích lệ lòng đạo đức của con và trong khi Alicia đi bên cạnh mẹ vẫn hồn nhiên ăn cây cà rem thì người mẹ lặng lẽ nhìn con, âm thầm tạ ơn Chúa. Những lời của Alicia vang mãi trong lòng bà : Lạy Chúa Giêsu, xin cho con luôn làm theo điều Chúa muốn.

Đây là lời nguyện sẽ được lập lại thường xuyên trong cuộc đời Alicia. Ngay từ rất bé Alicia đã được ơn soi sáng để hiểu thánh ý Chúa là điều thánh thiện, toàn hảo nhất.

Alicia, cũng như các trẻ em khác, cũng có những khuyết điểm tự nhiên của trẻ thơ. Đôi khi mẹ sai bảo điều gì mà Alicia không thích thì cô bé cứ im im giả vờ như không nghe… Em hay nổi giận khi bị trêu chọc, và rất khó lòng thức dậy mỗi buổi sáng. Trong giờ học, Alicia cứ động đậy tay chân luôn chắc vì muốn chạy đi chơi ? Em hay càu nhàu và có khi còn đánh nhau với các cô cậu bé khác nữa !

Alicia thích làm đẹp, điều này thật tốt thôi, Chúa cũng muốn chúng ta ăn mặc đẹp đẽ vì những bông hoa mà Chúa còn tô cho những sắc màu rực rỡ cơ mà ? Nhưng phải ở một chừng mực nào đó, còn Alicia nhiều khi lại thích chưng diện quá mức và cứ vòi vĩnh đòi mẹ mua sắm đủ kiểu áo đẹp. Tuy nhiên mẹ Alicia không nuông chiều con vô lối, bà chỉ cho con những gì cần thiết mà thôi. Sau này Alicia thú nhận đã nhiều khi giận dỗi mẹ vì điều đó.



Chúng ta biết được những điểm yếu của Alicia là do chính em kể lại và nhờ một bản xét mình mà mẹ em đã tìm thấy sau này, với nét chữ thật nắn nót. Sự suy nghĩ và nhận ra những sai lỗi của mình chứng tỏ bản chất tốt lành và hướng thiện của Alicia. Nhờ sự bảo ban chỉ dẫn của cha mẹ, nhờ thiện chí của một tâm hồn nhỏ bé nhưng tốt lành đạo đức, Alicia đã dần dần khắc phục được những điểm yếu của mình.

Từ năm lên 4 đến năm 12 tuổi, Alicia đi học tại trường Chúa Giêsu là Thầy do các nữ tu dòng Thánh Têrêxa của Chúa Giêsu trông coi. Thời gian đi học là những năm tháng vui tươi nhất trong cuộc đời Alicia. Tại trường học, ngoài những đức tính của một người học sinh tốt như lòng yêu mến, kính trọng lễ phép đối với thầy cô, thân ái và tận tâm đối với bạn bè, Alicia còn là một học sinh lanh lợi trong việc học vấn cũng như các sinh hoạt


giữ nguyên cả những tiếng phiên âm
ngoài chương trình học. Em hăng hái tham gia vào các tổ chức lạc quyên cây mùa xuân và cùng các bạn học tuyệt thực để tranh đấu cho lẽ phải.

Năm 1983, dự luật phá thai được tranh luận tại nghị viện Tây Ban Nha. Alicia ý thức được sự ghê gớm của tội lỗi này. Em đã viết một bức thư gởi cho chủ bút một vài tờ báo và một tuần báo ở Madrid trong số ra ngày 28.3.1983 đã đăng bức thư của Alicia. Trong thư Alicia viết :

“ Tôi 12 tuổi, là con thứ 7 trong một gia đình. Tôi cám ơn Chúa rất nhiều vì Chúa đã gởi tôi đến một gia đình mong muốn sự có mặt của tôi. Nếu mẹ tôi là một người mẹ muốn giết chết con mình trước khi chúng được sinh ra thì ngày nay không có tôi ở đây. Tôi muốn nói với các người mẹ một điều : Xin đừng giết hại con của các bà nữa. Tôi chắc chắn có những người sẵn sàng nuôi chúng, trong đó có gia đình tôi sẵn sàng nuôi đứa con mà các bà không mong muốn… “

Alicia hô hào các bạn học và cả những người thân trong gia đình tham dự các cuộc tuần hành chống phá thai và mọi người tham dự đều đeo phù hiệu “Vì Sự Sống” theo yêu cầu của Alicia.

Một cô bé còn rất nhỏ tuổi đã có những sáng kiến và lòng nhiệt thành để tranh đấu cho quyền lợi của kẻ khác, thật là một gương sáng cho các em thiếu nhi. Theo gương Alicia, các em hãy có óc suy nghĩ và tấm lòng quảng đại để dám làm những điều tốt đẹp vì lợi ích của kẻ khác. Nếu Alicia còn sống cho đến ngày nay, có lẽ Alicia sẽ là một trong những người lãnh đạo phong trào bảo vệ sự sống tại Tây Ban Nha. Nhưng Chúa đã có một chương trình khác cho em, và đến đây, chúng ta cũng tạm biệt những năm tháng tuổi thơ vui tươi, êm đềm của Alicia để cùng em bước vào một khúc quanh mới.


Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
dangngocan
Quản trị viên
Quản trị viên


 

Ngày tham gia: 13/11/2007
Bài gửi: 2466
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết

Bài gửigửi: 05.08.2010    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

CÂU LẠC BỘ
SÁNG TÁC THƠ – VĂN CÔNG GIÁO











01/08/2010


Kính thưa Quí Linh mục, Quí Tu sĩ nam nữ, Quí Giáo lý viên, Quí Phụ huynh và các em Thiếu Nhi thân mến.

• Rất vui mừng trước sự quan tâm ưu ái và vun đắp tình cảm của Quí Linh mục, Tu sĩ, Giáo lý viên và các bậc Phụ huynh dành cho các em qua các tác phẩm gởi về cho ĐXT Sài Gòn. Đặc biệt Quí Linh mục, Tu sĩ, Giáo lý viên và các bậc Phụ huynh thuộc Legio Mariae ở Commitium Gia Phương thuộc Giáo Phận Xuân Lộc đã tổ chức và khích lệ phong trào Sáng Tác Thơ Văn Công Giáo cho các em, những tác phẩm của các em thật hồn nhiên, đơn sơ nhưng không kém phần sâu sắc và có ý nghĩa nhân bản lẫn tâm linh. Thật là niềm hạnh phúc cho các em và BBT ĐXT Sài Gòn.

ĐXT Sài Gòn chúng con rất vui mừng đón nhận những đóng góp bài của Quí Linh mục, Quí Tu sĩ nam nữ, Quí Giáo lý viên, Quí Phụ huynh và các em Thiếu Nhi dành cho Trang Thơ Văn Thiếu Nhi. Chúng con sẽ cố gắng hết khả năng của mình để duy trì và phát huy, hầu được phục vụ các em mỗi ngày tốt hơn. Chúng con cũng mong mọi người cùng đồng hành, giúp đỡ chúng con bằng cách giới thiệu cho các em về TRANG THƠ - VĂN THIẾU NHI CÔNG GIÁO này. Chúng con ước mong Trang Thơ Văn Thiếu Nhi Công Giáo Đồng Xanh Thơ Sài Gòn sẽ trở thành một sân chơi bổ ích cho các em.

Rất mong Quí Linh mục, Quí Tu sĩ nam nữ, Quí Giáo lý viên, Quí Phụ huynh và các em nhiệt tình hưởng ứng. Các bài được chọn sẽ đăng trên trang Đồng Xanh Thơ Sài Gòn của website www.dunglac.org và www.tamlinhvaodoi.net và được gởi đến các điện chỉ mail của các tác giả và của các độc giả trong nước và hải ngoại.

Bài vở dành cho các em xin đề là: THƠ – VĂN THIẾU NHI CÔNG GIÁO và gởi về:


Hoàng Thi Ca.
Email: dxtsaigon@gmail.com


Chân thành cám ơn Quí Linh mục, Quí Tu sĩ nam nữ, Quí Giáo lý viên, Quí Phụ huynh và các em.
*****************
Chúng con xin chân thành giới thiệu đến Quí Linh mục, Quí Tu sĩ nam nữ, Quí Giáo lý viên, Quí Phụ huynh và các em:


TRANG THƠ – VĂN THIẾU NHI CÔNG GIÁO 08• Gồm các bài dự thi Sáng Tác Thơ Văn Công - Giáo của Thiếu Nhi. Junỉo Legio Mariae ở Commitium Gia Phương thuộc Giáo Phận Xuân Lộc.
• Và của các tác giả: Thế Kiên Dominic; Đỗ Thảo Anh; Lm Nguyễn Hưng Lợi; Trần Đình Phan Tiến; Hoa Mặt Trời.
• Các bài dự thi của Thiếu Nhi Commitium Gia Phương thuộc Giáo Phận Xuân Lộc.



Bài 89: CHÚA THÁNH THIỆN


Chúa là Đấng Thánh thiện
Chúa luôn yêu mọi người
Chúa là Cha tất cả
Chúa bảo ban từng người


Vì chúng ta phạm tội
Mà Chúa chịu đóng đinh
Chết trên cây Thập giá
Đớn đau và buồn tủi


Tội lỗi con quá nhiều
Nhưng Chúa vẫn thứ tha
Lại che chở mọi người
Khỏi quỷ ma cám dỗ


Cám ơn Chúa thánh thiện
Đã cho con làm người
Dạy con biết về Chúa
Mộtt Thiên Chúa thánh thiện.

Maria Vũ thị Thuý Trang
Pr. Mẹ Sầu Bi- Curia Junior Phú Lâm



Bài 90: CON YÊU MẸ


Mẹ ơi trên đường dài con bước
Biết bao đau thương cay đắng đoạn trường
Con vẫn vui vì có Mẹ phía trước
Giúp con vững bước cuộc hành trình

Trong giấc mơ con đã mơ thấy Mẹ
Mẹ đẹp như sao sáng trên bầu trời
Dẫn con đi đến tình yêu mới
Tình yêu Con Mẹ đã chết vì chúng nhân

Tiếng xin vâng, con ước ao như Mẹ
Suốt cuộc đời phụng sự Chúa từ nhân
Không lo lắng ngại ngần khi Chúa gọi
Mà xin vâng với trọn cả tấm lòng.

Rồi từng ngày chuỗi Mân Côi Mẹ dạy
Con âm thầm dâng lên Chúa cao sang
Xin với Chúa ngàn điều con mong đợi
Nhờ Mẹ cầu bàu Chúa đã nhận lời con

Con yêu Mẹ vì tình thương Mẹ đó
Luôn bao trùm luôn bảo vệ cho con
Mãi muôn đời , ngàn lời tung hô Mẹ
Ôi Nữ Vương Vô Nhiễm tôi truyền.

Têrêxa Lại thị Hồng Đào
Pr. Mẹ Hồn Xác Lên Trời
Curia Junior Phú Lâm.



Bài 91: TÌNH CHÚA YÊU CON


Lạy Chúa là Chúa từ bi
Xin thương con ở vũng lầy tội nhơ
Dời con một kiếp nương nhờ
Trần gian phù phiếm che mờ mắt con

Biết bao thiếu sót lỗi lầm
Tội con đã phạm xin Ngài thứ tha
Rửa con sạch mọi vết nhơ
Cho con quay lại bến bờ yêu thương

Chúa luôn mở cửa Thiên đường
Dang tay chờ đón chúng con trở về
Con như một đứa con hoang
Thế mà Chúa vẫn thứ tha lỗi lầm

Bao năm tháng con dàn thấu hiểu
Chỉ tình yêu mới có thể thứ tha
Tình yêu ấy xuất phát từ Lòng Thương Xót Chúa
Dẫn con quay về nhà Chúa Bình An.

Têrêxa Lại Thị Hồng Đào
Pr. Mẹ Hồn Xác Lên Trời
Curia Junior Phú Lâm



Bài 92: NGUYỆN THƯƠNG CON! CHÚA ƠI!


Ba Ngôi Thiên Chúa chí tôn
Xin thương cứu vớt chúng con tội tình
Một điều con vẫn đinh ninh
Răng Chúa sẽ đến ân tình Ngài thương


Suốt đời phiêu bạt bốn phưong
Con thân lữ khách lạc đường nơi xa
Nhân từ, lạy Chúa là Cha
Soi đường con biết nhận ra lối về


Kiếp người yếu đuối u mê
Vì yêu danh lợi bỏ bê Lời Người
Xin thương con ! Hởi Chúa Trời !
Cho con quay lại biển khơi tình Ngài !

Pr. Maria Trinh Nữ Vương
Curia Junior Phú Lâm




Bài 93: MẸ TRONG LÒNG TÔI


Uy nghi Mẹ cao cả
Hình tượng Mẹ sáng ngời
Thần trí Mẹ cao siêu
Tâm hồn Mẹ trong sáng

Mẹ luôn luôn soi sáng
Những đứa con bé nhỏ
Mẹ chẳng hề từ chối
Những người mắc tội lỗi
Mà Mẹ lại chấp nhận
Mọi người trong thế gian
Và luôn luôn che chở

Những người đang sa ngã
Mẹ luôn luôn cầu bàu
Cùng Chúa Cha trên trời
Giúp những người ngoại giáo
Cùng trở về với Ngài
Để không bị quỷ dữ
Lôi kéo rồi phạm tội
Càng xa Chúa mãi mãi

Ôi! Mẹ trong lòng con
Con luôn yêu mến Mẹ!
Mẹ mãi trong lòng con.

Giuse Trần Minh Thái (sn 2000)
Pr. Mẹ Sầu Bi - Curia Junior Phú Lâm



Bài 94: TRÁI TIM MẸ


Lạy Rất Thánh Mẹ Chúa Trời
Ơi! Trái Tim vẹn sạch Thánh Mẫu
Trái Tim Mẹ đầy lòng thương xót
Trái Tim thánh thiện và kiên vững đức tin
Mũi dao đâm thấu vào Tim Mẹ
Chính là do tội lỗi chúng con


Mẹ đã chịu đựng
Và đã khóc vì tội lỗi chúng con
Nước mắt hòa máu Mẹ
Mời gọi chúng con cải hối


Ôi! Trái Tim từ bi!
Xin thương xót chúng con

Maria Bùi thị Hằng
Pr. Mẹ Khôn ngoan_ Curia Phương Lâm



Bài 95: CHÚA Ở CÙNG CON


Con thức giấc, bình minh vừa ló dạng
Cất tiếng lên, ca tụng Cha nhân lành
Tạ ơn Cha cùng gió sớm trời thanh
Cha với con vui đồng hành ngày mới

Đi cùng Cha lòng con vui phơi phới
Giọt mồ hôi thành nước mát diệu kỳ
Chân có mõi, chân cứ vẫn bước đi
Ngày lao nhọc, dược biến thành ngày lễ

Đi cùng Cha sao đời con vui thế
Chỉ yêu thương mà không có hận thù
Thấy kẻ khổ, con chẳng thể vô tư
Ai cần đến, không chối từ lẫn tránh

Cầm tay con! Ôi lạy Cha Chí thánh!
Xin dẫn con trên mọi nẻo đường lành
Đưa con đi giữa cuộc sống mong manh
Đời tín thác con nguyện dành cho Chúa.

Thân thị Bích Trang ( sn 1993)
Pr. Nữ Vương các Thánh Thiên thần
Curia Junior Phương Lâm



Bài 96: SỐNG LẠI VỚI CHA


Dẫu Ngài là Thiên Chúa
Ngài đã phải chết đi
Khổ hình đồi Calve
Cho Phục sinh rực sáng

Lạy Chúa! Con là gì?
Mà con chẳng chết đi
Chết cho lòng ích kỷ
Để sống vì anh em

Lạy Chúa! Xin dạy con!
Chết đi lòng thù oán
Tâm hồn luôn trong sáng
Sống cuộc đời yêu thương

Lạy Chúa! Xin dạy con!
Chết đi đời tranh chấp
Để xây đời hiệp nhất
Sống an hòa cùng nhau

Lạy Chúa! Con là gì!
Cho con hãy chết đi
Chết đi muôn tội lỗi
Để sống vì Chúa Trời

Thân thị Bích Trang ( sn 1993)
Pr. Nữ Vương các Thánh Thiên thần
Curia Junior Phương Lâm



Bài 97: MẸ HIỀN LÀNH


Mẹ ngự chốn trời cao
Bao nhiêu người quý mến
Bao nhiêu người ước ao
Được giống Mẹ hiền lành


Mẹ đẹp như ngàn sao
Che chở cho mọi người
Khỏi quỷ ma cám dỗ
Nên giống Con Mẹ hơn


Không làm việc bất nghĩa
Đừng làm Mẹ tổn thương
Hãy làm việc tốt lành
Cho Mẹ tươi vui mãi.

Maria Trần thị Thu Hiền
Pr. Mẹ Sầu Bi_ Curia Junior Phú Lâm



Bài 98: CHUỔI MÂN CÔI


Mỗi khi lần Chuổi Mân Côi
Con không quên được những lời Mẹ xưa
Lời Mẹ nhắn nhủ sớm trưa
Con hằng ghi nhớ thân thưa mỗi ngày

Lời kinh sáng tối thật hay
Con như nhớ đế Mẹ, ngày hiện ra
Cây Sồi làng Fatima
Dặn lời cải thiện, tôn thờ Mẫu Tâm

Hãy năng lần hạt Mân côi
Con ghi nhớ mãi, trọn đời không quên

Mai Thế Đức
Pr. Mẹ Sầu Bi_ Curia Junior Phú Lâm



Bài 99: KHIÊM NHU


“Lòng con chẳng dám tự cao
Mắt con chẳng dám tự hào Chúa ơi!”

Và như con trẻ hiền ngoan
Nép trong lòng mẹ náu thân êm đềm
Hồn con lặng lẽ an nhàn
Trong lòng Chúa cả từ nhân trọn đời

Cậy trông Thiên Chúa Ba Ngôi
Lòng con xin Chúa thứ tha lỗi lầm

Maria Nguyễn Thị Ngọc Linh
Pr. Mẹ Sầu Bi_ Curia Junior Phú Lâm




Bài 100: MẸ


Mẹ hiền mang nặng đẻ đau
Chỉ mong con lớn con mau thành người
Mẹ nghèo với gánh hàng rong
Nuôi con ăn học chỉ mong thành tài


Mẹ đem một nắng hai sương
Gánh ra chợ bán, mua đường con đi
Mẹ là trăng sáng mùa thu
Soi đường con bước lãng du muôn dời


Mẹ là bình sữa ngọt ngào
Là lời hát dặm đưa vào giấc mơ
Mẹ là cả một bài thơ
Là câu hát tựa ầu ơ ví dầu


Mẹ là tất cả mẹ ơi!
Đời con khôn lớn trên vai mẹ hiền

Maria Nguyễn Thị Ngọc Linh
Pr. Mẹ Sầu Bi_ Curia Junior Phú Lâm



Bài 101 : MẸ YÊU


Đêm qua con nằm ngũ
Chợt nhớ đến Mẹ hiền
Mẹ đẹp như trăng sáng
Không có chi sánh bằng

Ngọc ngà và châu báu
Đâu bằng Mẹ sáng ngời
Mẹ mang Con Thiên Chúa
Nên lòng Mẹ tuyệt vời

Đấng Cứu Chuộc loài người
Nhờ Mẹ nuôi khôn lớn
Chẳng ngại chi nhọc nhằn
Qua dần theo năm tháng

Vào năm tuổi ba mươi
Chúa rao giảng Tin Mừng
Về Nước trời yêu thương
Nơi có Cha vinh hiển

Có mười hai tông đồ
Luôn theo và tin Chúa
Nhưng chỉ có một người
Là Giu-đa phản bội

Đã bán dứng Thầy mình
Để Người chịu nhục nhã
Chết treo trên Thập giá
Nơi Núi Sọ hoang vu

Mẹ ngồi ôm xác Chúa
Mẹ khóc không thành lời
Ôi! Tội nghiệp Mẹ tôi!
Nay mất con thật rồi

Bao công lao dưỡng dục
Được Chúa mang về trời
Và để đền ơn Mẹ
Chúa ban bốn đặc ân

Mẹ Vô Nhiễm nguyên tội
Mẹ trinh trong trọn đời
Mẹ là Mẹ Thiên Chúa
Mẹ hồn xác lên trời

Ôi! Mẹ hiền của con!
Nay Mẹ được chúc phúc
Xin Mẹ nhớ thương con
Ban cho con học giỏi

Con xin mạnh khỏe hoài
Và mẹ cha con nữa
Xin ban cho các Ngài
Luôn bình an hạnh phúc

Con dâng lời nguyện xin
Mẹ nhận lời con nhé!
Mẹ yêu!

Maria Nguyễn Thị Ngọc Linh
Pr. Mẹ Sầu Bi_ Curia Junior Phú Lâm
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
dangngocan
Quản trị viên
Quản trị viên


 

Ngày tham gia: 13/11/2007
Bài gửi: 2466
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết

Bài gửigửi: 05.08.2010    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



Bài 102: LỜI TỰ TÌNH RẤT NGẮN


Chúa Giê su yêu mến!
Lúc còn nhỏ, con chưa biết về Chúa!
Từ khi con được đi học giáo lý,con được các anh chị và Cha giảng dạy về Chúa. Con biết Chúa vô cùng cao trọng. Tâm hồn con được in hình Chúa.
Nhưng con lại hay chửi tục, nói bậy và xúc phạm đến Chúa, làm cho Chúa buồn lòng.
Vì tội con và tội lỗi của mọi người mà Chúa phải hy sinh, chết trên cây Thập Giá để cứu chuộc nhân loại.
Con thật lòng xin lỗi Chúa. Con cám ơn Chúa đã cho con một cuộc sống hạnh phúc bên gia đình và bạn bè. Con sẽ quý trọng cuộc sống đó.

Terexa Lê Thị Kim Tuyến
Pr. Mẹ Sầu Bi_ Curia Junior Phú Lâm



Bài 103: TÌNH CHÚA


Tình Chúa như sông sâu, biển rộng
Lòng Chúa luôn bao dung khoan hồng
Giàu tình thương cho những ai cậy trông
Ngàn hồng ân cho những người cầu mong

Lạy Chúa! Như dân xưa Chúa đã tác thành
Họ đến chung nhau lời ca ngợi
Thờ lạy Chúa, ôi! Đấng quyền năng cao cả
Kỳ diệu thay tay Chúa đã làm nên

Lạy Chúa! Ngài rất khoan dung và nhân hậu
Hằng lắng nghe những người kêu cầu
Người chở che những cảnh lầm than
Và đỡ nâng qua những nỗi khổ đau

Maria Nguyễn Thị Thu Trang
Pr. Mẹ Sầu Bi_ Curia Junior Phú Lâm



Bài 104: TÌNH YÊU, YÊU THƯƠNG


Ngày xưa….
Có một gia đình nọ, họ chung sống bên nhau hạnh phúc cùng ba đứa con gái hiền hậu, dễ thương và rất hiếu thảo với ba mẹ.
Một ngày kia, người cha mắc một cơn bịnh hiểm nghèo rồi qua đời. Người mẹ và cả ba cô con gái rất buồn bã.
Thời gian trôi qua, đến cận kề ngày lễ Giáng Sinh, người mẹ cho mỗi người con ba đồng tiền, bà nói:
_Mẹ biết các con rất thương ba. Hôm nay, mẹ cho các con tiền để các con mua quà giáng sinh tặng cho nhau và tặng cho ba nữa.
Ba cô gái háo hức đi mua sắm những món quà thật đẹp và những món ăn thật ngon để ăn mừng Giáng sinh. Đêm Giáng Sinh đến, bà mẹ mở gói quà của người chị cả, bà hỏi:
_ Con giỏi lắm! nhưng sao con lại mua một chiếc khăn len choàng cổ?
Người chị cả trả lời:
_ Thưa Mẹ! mùa Giáng sinh lạnh lắm, con muốn tặng cho ba, để ba choàng cho đỡ lạnh.
Cũng tương tự như thế, cô gái thứ hai cũng mua tặng cho ba mình một chiếc áo len. Chỉ có cô gái út, mặt mày buồn xo. Mẹ hỏi:

_Tại sao con lại buồn vậy?

Cô bé út mỡ gói quà của mình ra và nói:
_Con chỉ đủ tiền mua một thanh Socola này thôi!
_ Sao vậy ?
_Tại…khi con đi mua quà Giáng sinh, con thấy có các bạn nhỏ ở trại mồ côi…không cha, không mẹ rất tội nghiệp! Con đã mua quà tặng các bạn ấy!


Người mẹ chợt hiểu ra, bà khen cô út:
_Chung quanh mình còn rất nhiều người nghèo khổ hơn mình nhiều, con còn nhỏ mà biết thương yêu những người chung quanh, là món quà quý giá lắm!

Qua câu chuyện trên đây, chúng ta thấy cần phải giúp đỡ mọi người chung quanh. Tôi rút ra được một bài học: “Tình yêu kêu gọi tình yêu, tình yêu phải đáp trả bằng tình yêu”
Chúa yêu thương chúng ta, và Chúa đòi chúng ta hãy yêu thương nhau. Yêu thương chính là đặc điểm của đạo Công Giáo chúng ta.
Maria Phạm Hoàng Lan (1992)
Pr. Mẹ Khôn ngoan_ Curia Junior Phương Lâm



Bài 105: THÁNH THỂ, RƯỚC LỄ


Một anh họa sỉ kia đã thiết kế một mẫu cửa khác thường cho một Nhà Thờ ở Nước Đức. Anh phân chia hai cánh cửa chính của nhà thờ thành bốn khung hình, mỗi khung anh vẽ một biểu tượng liên quan đến một sự kiện trong Tin Mừng. Bốn khung hình ấy như sau:
Khung thứ nhất vẽ sáu cái chum nước, chỉ về phép lạ đầu tiên tại làng Cana, nơi Chúa Giê su biến nước thành rượu ngon. Khung thứ hai vẽ năm ổ bánh và hai con cá, chỉ về phép lạ hóa bánh và cá ra nhiều cho hàng ngàn người ăn no tại thành Caphacnaum. Khung thứ ba vẽ bàn tiệc và 13 người ngồi chung quanh, chỉ về bữa tiệc ly của Chúa Giê su. Khung thứ tư vẽ ba người đang ngồi ăn,chỉ về bữa ăn tối của Chúa Giê su và hai môn đệ tại làng Emmau.
Anh họa sỉ đã vẽ bốn sự kiện đó vì chúng liên quan mật thiết đến Bí Tích Thánh Thể. Chúng tường thuật việc Chúa Giê su tự hiến mình cho chúng ta như một quà tặng quý giá. Thánh Thể chính là Thân thể của Ngài dưới hình bánh rượu.
Trong thực tế, khi tham dự Thánh lễ, chúng ta thấy có hai hiện tượng: Thứ nhất: Có nhiều người đi lễ mà không rước lễ, thì cũng không khác gì đi dự tiệc mà không ăn, đi nhìn người ta ăn. Hiện tượng thứ hai: Có những người siêng năng rước lễ, nhưng chỉ làm như một thói quen, hoặc có những người rước lễ xong quên cả cám ơn mà vội vàng ra về ngay! Chúng ta có mắc vào những thiếu sót đó hay không?
Tóm lại: Chúng ta hãy quý mến Phép Thánh Thể, siêng năng rước lễ, và một khi rước lễ, chúng ta hãy chuẩn bị cho thật xứng đáng và cảm ơn Chúa thật đàng hoàng. Có như vậy, chúng ta mới lãnh nhận được những ơn ích và những hiệu quả cao quý của Thánh Thể Chúa.

Maria Phạm Hoàng Lan (1992)
Pr. Mẹ Khôn ngoan_ Curia Junior Phương Lâm





Bài 106: MẪU BÁNH CHIA SẺ


Câu chuyện bắt đầu từ hai chị em Phương và Hà:
Hai chị em Phương, Hà hằng ngày cứ dến 12 giờ trưa thì đến nhà thờ Viếng Thánh Thể. Nhưng có một ngày kia, hai chị em vì lo phụ mẹ nên về nhà muộn, không kịp giờ nấu cơm trưa. Phương chạy vội ra chỗ mẹ xin hai ổ bánh mì. Vì sợ trễ giờ viếng Chúa, nên hai chị em phải đi vội vàng, vừa đi vừa ăn ngấu nghiến ổ bánh. Thế nhưng hai chị em đang đi thì gặp một em bé đội một chiếc nón rách, dắt một bà lão đang bị lã vì đói. Thấy hai chị em Phương, Hà đang ăn ngấu nghiến ổ bánh, em bé chìa tay xin và nói:
_Chị ơi! Chị thương bà em, bà em đã đói hai ngày nay chưa có gì ăn cả! Chị cho em xin mẩu bánh mà chị ăn dở, cho bà ăn tạm!
Nghe vậy, Phương động lòng và nói:
_ Bà ơi! Xin bà ăn tạm, vì con chẳng có gì cho bà…
Bà lão mỉn cười và nói:
_ Già cám ơn cháu nhiều lắm! Bề trên sẽ ban ơn cho cháu!
Em bé đưa mẩu bánh cho bà nhưng bà lại đảy cho em bé:
_ Cháu ăn đi! Bà không đói đâu!
Nhưng em bé vẫn khăng khăng không muốn ăn mà lại nhường cho bà. Hai bà cháu nhường qua nhường lại, không ai chịu ăn một mình cả. Thấy vậy Phương quay sang Hà và nói:
_ Em cũng nên nhường phần còn lại của em cho họ đi, Hà!
Hà cằn nhằn:
_ Em ăn còn chưa no, lấy gì cho họ! Đấy, chị thấy không, chị đã nhường phần của chị cho họ, mà họ đã vừa lòng đâu! Thật là nghèo mà lại còn…
Phương rất tức giận nhưng cố kìm nén lại. Phương xin lỗi bà lão rồi kéo Hà đi xa chổ đó.Đi được một quãng, Phương lớn tiếng trách mắng Hà:
_Chị không ngờ em lại là người hẹp hòi như thế! Riết rồi chị không hiểu em là người như thế nào!
Nghe chị la mắng mình, Hà cảm thấy hối hận. Nó xòe hai bàn tay không ra và nói với giọng buồn xo:
_Nhưng chị ơi! Em đã lỡ ăn hết rồi…
Thấy Hà hối hận và biết nhận lỗi, Phương nói:
_Hà à! Dù mình đến nhà thờ muộn một chút cũng chẳng sao, nhưng em hãy làm một việc gì để Chúa vui lòng, còn hơn là đến sớm mà lòng mình còn lỗi phạm.
Nghe vậy, Hà liền nói:
_ Vậy thì chị hãy đợi em ở đây nhé!
Hà chạy vội đến chổ hai bà cháu, nó nói với giọng ngượng nghịu:
_Thưa bà, bà cho cáu xin lỗi về lời nói thiếu suy nghĩ của cháu vừa rồi nha bà !
Bà lão mỉn cười nói:
_Già không trách gì cháu, nhưng biết nhận lỗi là tốt lắm.
Hà nghe vậy, nói lời cảm ơn rồi đi đến nhà thờ. Hà cảm thấy có một niềm vui đang chen vào tâm hồn mình. Hai chị em đến nhà thờ,chia sẻ cùng Chúa hành động của mình. Ngày hôm đó, hai chị em vui vì đã làm được một việc tốt dâng lên cho chúa.

Maria Nguyễn Thị Hoa


Bài 107: GIỮ TAI, GIỮ MIỆNG


Chuyện kể…..
Trong một cuộc hội nghị tay ba giữa cái kéo , cái cưa và cái lưỡi, cái kéo nói:
_Vải cứng mấy tôi cất cũng đứt, vải mịn mấy tôi cắt cũng lìa.
Cái cưa nói:
_Gỗ cứng mấy tôi cắt cũng đứt, sắt chắc mấy tôi cắt cũng lìa.
Cái lưỡi nói :
_Công việc của các anh đối với tôi thật vô nghĩa, các anh chi cắt được vải, gỗ, sắt, nhưng các anh có cắt được tiếng tốt của người ta không ? Mà đó là công việc hàng ngày của tôi ! Các anh có chia sẻ được những tình bạn thân thiết, những tình bạn nồng thắm, những sự hiệp nhất mật thiết không ? Mà đó lại là công việc hàng ngày của tôi, tôi không cắt bằng sắt như kéo và cưa của các anh, nhưng bằng cái lưỡi của tôi !
Cái lưỡi thật ghê gớm !
Chúng ta nên nhớ : Chúng ta cò hai tai nhưng chỉ có một miệng. Bởi đó, chúng ta phải nghe bằng hai chúng ta nói, tức là nói ít và nghe nhiều. Chúng ta hãy thận trọng như Kinh thánh và ca dao tục ngữ nhắc nhở: một phải giữ tai, hai phải giữ miệng. Ai giữ được như thế là người khôn ngoan.

Maria Phạm Thị Hồng Loan
Mẹ khôn ngoan - Curia Junior Phương Lâm



Bài 108: GIỌT SƯƠNG


Một mai sáng thức dậy
Nhìn giọt sương long lanh
Còn đọng trên lá cỏ
Lòng chợt nhận ra rằng:
Sau một ngày nắng đỏ
Cây cỏ đã hồi sinh
Ôi ! sao quá cao minh
Cho dù là sương khói
Cũng cần cho thế sinh


Đã sinh chốn thân tình
Trong tử sinh hạn định
Muốn xin trời cứu thế
Khấn xin cõi thiên đình

Thân Thị Bích Trang- Sn : 16-6-1993
Pr. Nữ vương các thánh thiên thần
Curia Junior Phương lâm



Bài 109: MẾN CHÚA, YÊU NGƯỜI


Nhiệm mầu ẩn dấu bao đời
Nhiệm mầu tỏ lộ cho người trần gian
Nhờ lòng Trinh Nữ hiền ngoan
Giê-Su Con Chúa được ban như lời
Noi gương Trinh Nữ tuyệt vời
Xin vâng con quyết trọn đời trung trinh.

Ngôi Lời Con Chúa uy linh
Là nguồn sự sống, giáng sinh làm người
Cho ta cuộc sống tuyệt vời
Trở nên con Chúa, sống đời thánh ân
Hiệp cùng các thánh Thiên Thần
Tôn thờ Con Chúa giáng trần Belem

Mẫu gương Con Chúa sáng ngời
Yêu thương phục vụ, vâng lời mẹ cha
Khôn ngoan đức hạnh nết na
Gia đình hạnh phúc chan hòa vui tươi
Chúng mình tuổi trẻ bạn ơi
Sống đời con thảo như Người nêu gương

Con là Quý Tử của Cha
Được sai xuống thế giao hòa khắp nơi
Ra đi loan báo Nước Trời
Cho người nghèo khó cho người thiện tâm
Phần con cũng phải quyết tâm
Sống đời tín hữu Phúc Âm loan truyền

Đây Chiên Thiên Chúa cứu đời
Hai vai gánh vác tội đời trần gian
Nghe Gioan giới thiệu bảo ban
Giã từ sư phụ hiến thân theo Người

Uy quyền Chúa đã tỏ ra
Đuổi xua, áp đảo quỷ ma phải rời
Tật nguyền Chúa phán một lời
Ngay như thần chết! hết thời dọc ngang
Quyền năng Chúa cả cao sang
Con luôn cậy dựa vững vàng yên vui

Giê su là Đấng Thiên sai
Đem nguồn hạnh phúc cho ai khổ sầu
Người bệnh tật, kẻ ốm đau
Được Người cứu chữa cách mầu nhiệm thay
Loan cho nhân thế hôm nay
Tình thương Thiên Chúa tròn đầy bao la

Một lời của Chúa truyền ban
Bệnh cùi biến mất, xác thân dược lành
Vui mừng cất giọng loan nhanh
Giê su là Đấng chữa lành muôn dân
Còn con sao vẫn bâng khuâng
Mau tìm gặp Chúa thánh ân phủ đầy

Quyền năng dưới đất trên trời
Giê su đã nhận từ nơi Cha mình
Ngài truyền cho các môn sinh
Hãy đi loan báo, tái sinh nhân trần
Cha, Con cùng với Thánh Thần
Ban ơn phép rửa thánh ân Chúa Trời

Nước Trời mở rộng khắp nơi
Satan quỷ dữ rút lui đầu hàng
Việc làm Chúa tỏ rõ ràng
Chính Người là Đấng muôn dân trông chờ
Cúi đầu quỳ gối tôn thờ
Vâng theo ý Chúa, chu toàn lệnh Cha

Giới răn của Chúa hai điều
Một là mến Chúa hai yêu thương người
Tôn thờ Thiên Chúa trọn đời
Yêu thương khắp chốn mọi nơi tận tình
Con luôn ghi nhớ đinh ninh
Thực thi Lời Chúa với tình mến yêu

Đất trời tinh tù chuyển lay
Là điềm tiên báo đến ngày quang vinh
Con Người ngự đến uy linh
Muôn dân tụ họp phân minh tỏ bày
Ngày nào Chúa đến ai hay
Sẵn sàng tỉnh thức chờ ngày quang lâm

Siêng năng lần hạt canh tân
Tôn sùng Thánh Mẫu Mẹ răn ba điều
Thuyền trần chao đảo liêu xiêu
Mẹ thương mách bảo tin yêu khiêm nhường
La Vang kỉ niệm vấn vương
Nhắc ta ghi nhớ cậy nương Mẹ hiền

Sống trong trung tín một đời
Hết lòng mến Chúa yêu người vui sao
Dẫu cho gian khổ cùng lao
Trung thành theo Chúa máu đào chứng minh
Việt Nam bao Đấng hy sinh
Noi gương trọn nghĩa trọn tình làm con.

Terexa Phạm thị Ngọc Thủy
Pr. Mẹ Khôn Ngoan_ Curia Junior Phương lâm



Bài 110: Ý NGHĨA CỦA VIỆC LẦN HẠT MÂN CÔI


Hồi nhỏ, mỗi khi lên giường ngủ, mẹ tôi đều bắt tôi đọc kinh Mân côi. Lúc đó tôi thắc mắc hỏi mẹ, nhưng mẹ lại nói: “ lớn lên rồi con sẽ biết hết được ý nghĩa của lời kinh Mân Côi.
Bây giờ khi đã lớn, tôi đã hiểu được ý nghĩa của nó, và càng hiểu rõ hơn khi gia nhập Legio
Chắc hẳn bạn nào tham gia vào Legio cũng biết được đôi chút ý nghĩa của kinh Mân Côi. Chuỗi Mân Côi không đơn thuần là một lời cầu nguyện theo Tin Mừng, nhưng là một chuỗi tình yêu. Gồm những lời yêu thương chân thành và đơn sơ nhất, là hãy nhìn ngắm, tôn thờ,chiêm ngưỡng, suy niệm những mầu nhiện của Chúa Giê-su, và thì thầm những lời ca ngợi Đấng đã ban cho ta Đấng Cứu Thế. Khi đọc kinh chúng ta cần có thái độ cung kính. Trước khi đọc kinh, xin ơn trợ giúp của Chúa Thành Thần và dâng buổi nguyện lên Chúa. Khi đọc “Kình mừng Marira” nghĩa là kình mừng Mẹ, đấng đắm chìm trong ánh sáng của công chính. Mẹ sẽ ban cho chúng ta ánh sáng của Mẹ. Không những thế ,còn mang ý nghĩa là con kính chào Mẹ thẳm sâu, con hết lòng cung kính yêu mến. Mẹ là đấng vô nhiễm nguyên tội và cứu chúng ta khỏi xấu xa của tội lổi. Hãy chúc tụng và tôn vinh những ân phúc vô vàn, mà Thiên Chúa đã đổ tràn trên Đức Maria, và thưa cùng người rằng “Bà đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà” nghĩa là Thiên Chúa là con Mẹ và máu thịt của Ngài đều là máu thịt Mẹ. Mẹ sẽ kết hợp với Ngôi Lời và Mẹ sẽ đặt chúng ta dưới sự phù trợ săn sóc của Thiên Chúa toàn năng. “Bà có phúc hơn mọi người nữ” bằng sự phong phú và tinh tuyền của Mẹ. Mẹ sẽ biến đỗi lời nguyền của Thiên Chúa và Mẹ sẽ chúc lành cho chúng ta. Tiếp đến “Và Giê-Su con lòng Bà cùng phúc lạ” Mẹ sẽ mang hoa quả của lòng Bà đầy ơn phúc, Mẹ cưu mang mà không làm hư tổn đến các đức tính của Mẹ. Chúa Giê-Su đấng cứu chuộc những khổ ải trần gian của chúng ta, khi chúng ta còn trong cảnh nô lệ của tội lỗi. Đấng cho kẻ chết sống lại. Đấng sẽ giúp cho linh hồn chúng ta tràn đầy Bánh Ơn Phúc, và vinh quang vĩnh cửu mai sau trên thiên đàng.
Tiếp theo “Thánh Maria Đức Mẹ Chú Trời” nghĩa là thánh thiện trong thân xác, tâm hồn. Mẹ là đấng cai quản kho tàng ân phúc Thiên Chúa. Chúng ta kêu cầu Mẹ sớm ban cho chúng ta, tha thứ tội lỗi và ban cho chúng ta được hòa giải với Thiên Chúa uy nghi vô cùng. Kế đến “Cầu cho chúng con là kẻ có tội” Đấng đầy lòng xót thương những kẻ khốn cùng, Mẹ sẽ không bao giờ coi rẻ kẻ có tội, hoặc xua đuổi. “Và trong giờ lâm tử”: Khi linh hồn và thân xác chúng ta mệt mỏi, hao mòn với những lo âu sợ hãi những đau đớn. Xin cầu cho chúng ta trong lúc ấy. Chúng ta phải chết, khi ma quỷ hoành hành và bủa giăng những cạm bẫy. Cầu cho chúng ta trong khúc quẹo đường đời, khi cái chết định đoạt lần cuối về số phận chúng ta đời đời, xin Mẹ hãy khẩn cầu Chúa Con tha thứ cho chúng ta. “Amen” ước gì được như vậy.
Các bạn hãy siêng năng lần chuỗi Mân Côi. Vì từng bước kinh Mân Côi làm cho chúng ta hiểu hơn về Chúa Kitô, giúp thanh tẩy linh hồn ngày càng trở nên tinh sạch, giúp dễ dàng thực hiện các nhân đức, đốt cháy lòng chúng ta bằng lửu tính yêu Thiên Chúa và làm phong phú linh hồn bằng ơn thánh.

Đặng Thị Minh Trang 1994
Pr. Mẹ Thông Ơn Thiên Chúa – Curia Phương Lâm



TRANG THÆ 
THƠ THẾ KIÊN DOMINIC

Bảng mẫu số 5
NGŨ NGÔN THƯỜNG



/ / _ _ /
Không thấy sao tin được?
_ _ / / _
Vứa nghe xác hỏi hồn
_ _ _ / /
Hồn rằng trời nóng bức
/ / / _ _
Xác có thấy trời không?


Chú thích: Có 3 loại ngũ ngôn:
--Ngũ ngôn thường, dựa theo thơ Đường,nhưng không có câu đối.
--Ngũ ngôn tứ tuyệt, đúng niêm luật thơ Đường, có câu đối.
- Ngũ ngôn tự do, phỏng theo thơ Đưởng, sáng kiến riêng…



Bảng mẫu số 6
NGŨ NGÔN THƯỜNG


_ _ _ / /
Chúa nằm trên Thánh Giá
/ / / _ _
Thánh Giá dựng trên cao
/ / _ _ /
Tín hữu nghe lời Chúa
_ _ / / _
“Cha khao khát biết bao !”


-Lời khuyên: Trước thời kỳ làm thơ tự do, nên theo loại thơ thường này , dựa theo các loại thơ Đường, có niêm luật bằng trắc rất qui mô.
-- Ta cũng dễ tìm được câu đối để làm thơ tứ tuyệt .



TÔI YÊU ĐẤT NƯỚC TÔI

(Thân tặng thiếu nhi C. G.)




Tôi yêu Đất Nước tôi.
Hùng vĩ đến muôn đời
Lich sử còn ghi chép
Anh hùng tiến chẳng lui
Phân tranh gây cực khổ
Thống nhất chuộc an vui.
Nhất trí xây đoàn kết
Việt Nam mãi sáng ngời...

Thế Kiên Dominic
THƠ ĐỖ THẢO ANH



ĐƠN CA


Một hôm chú chích choè nhỏ
Tách đàn, lảnh lót đơn ca
Một mình trên cành phượng đỏ
Trưa hè tiếng chú vang xa
…


NGÀY CHÚA NHẬT


Ngày chúa nhật đi lễ
Em vận áo thật xinh
Chị của em tha thướt
Áo dài thêu nhũ kim
Người người trang phục đẹp
Mừng ngày Chúa phục sinh



BÉ ỐM


Chúa ơi Bé đau ở đây
Ở đây, đây nữa, ở đây, đây này
Gấu Bông nhìn Bé chỉ tay
Ánh mắt tinh nghich trông hay chưa nào
Gấu Bông chẳng hiểu làm sao
Bé yêu Chúa lắm, Gấu nào nghĩ ra
Búp Bê to nhỏ gần xa
Nhõng nhẽo với Chúa đó nmà Gấu Bông
Mà này Gấu ơi biết không
Thích nghe nhõng nhẽo, ô lòng Giêsu !


Vì đó là thể hiện tình yêu trẻ thơ
Búp Bê nghĩ thế nhưng không biết diễn tả
Búp Bê còn nhỏ quá

Đỗ Thảo Anh



THƠ LM NGUYỄN HƯNG LỢI

BÀ THƯƠNG CHÁU


Bà thương cháu thật là thương
Suốt ngày ru cháu bà thương vô cùng
Dù trời giá lạnh mù sương
Bà ngồi bên cháu tình thương dạt dào.



BẦU KHÔ DÂN TỘC


Mây chiều
Tảng đá
Xanh xanh
Tiếng nước, tiếng gió
lạnh lùng
xôn xao
Âm thanh cao vút
núi rừng
Con nai
ngơ ngác
lá vàng rơi rơi
Sơn nữ mang những
trái bầu
Xuống dòng suối mát
ỡm ờ đón trăng
Giờ này đâu có con
con trăng
Bầu khô kín nước
về nhà nấu cơm
Con trăng mãi đến
nửa đêm
Cô sơn nữ hỡi
Mang bầu múc trăng.

*Người Dân tộc thường dùng trái
bầu khô để múc nước đem về uống, nấu cơm vv…



BẦY CHUỒN CHUỒN KIM


Con chuồn chuồn
Bay lang thang
Trong gió mát
Bầu trời xanh


Mây mong manh
Chuồn chuồn kim
Lượn lên xuống
Nhiều con chuồn
Hàng từng hàng
Nối đuôi nhau
Trong nắng vàng


Bé nhìn nắng
Cười với chuồn
Bầy chuồn kim
Thấy mỏng manh
Chúng kiễn nhẫn
Thì ra đời
…


CHÈ TUYẾT SUỐI GIÀNG


Chè tuyết mọc ở Suối Giàng
Cả trăm năm đã mơ màng trong sương
Hương vị đặc sắc quê hương
Vùng trời Yên Bái tuyết sương phủ dầy
Cây chè cổ thụ mọc đầy
Hàng ngàn hàng vạn chè cây đã già
Cổ thụ chè thơm đặm đà
Tinh khiết chắt lọc rừng trà vùng cao
Mùi vị riêng biệt trời trao
Suối Giàng độc đáo xôn xao uống trà
Tới Suối Giàng uống chén trà
Hương thơm đặc biệt quên nhà ngẩn ngơ !

*Suối Giàng là Suối trời ở Yên Bái
*Những cây chè cổ thụ được trồng trong sương tuyết.




CHIỀU RƠLƠM


Chiều Rơlơm
Bếp nhà nhà trắng xóa
Sương sớm xuống mây chiều
Nước Đà Dâng réo gọi
Bên cây cầu
Gió rừng thổi nhẹ nhàng
Như cái buổi hoang sơ
Bên dòng suối mộng mơ
Cô sơn nữ cởi trần
Xuống đằm mình dưới nước
Những giọt nước xanh trong
Nuôi bản làng Dân tộc
Dòng nước suối Đà Dâng
Người Kinh, người Dân tộc
Cùng nhau xuống múc nước
Tất cả là anh em
Có cùng chung bọc trứng
Năm mươi con lên đồi
Năm mươi con xuống ruộng
Rơlơm chiều mây bay
Chóe rượu cần tình nghĩa
Nước lấy từ ngọn nguồn
Dòng Đà Dâng tuyệt diệu.


*Rơlơm, một thôn thuộc xã Đại Đờn
Huyện Lâm Hà.

Linh mục Nguyễn Hưng Lợi



THƠ TRẦN ĐÌNH PHAN TIẾN

CON CHIM HOA MI


Con chim họa mi
Thật là kỳ diệu !
Lưỡi chim nhỏ xíu
Thánh thót lạ kỳ!
Dù người ca sĩ
Cũng phải chịu thua
Chim hay vui đùa
Cùng bạn chim hót
Chim thường nhảy nhót
Thật là vui tươi
Hay nói hay cười
Là chim vui vẻ
Luôn luôn tươi trẻ
Là chim họa mi
Chim cười khì khì
Là chim vui tính
Mỗi sớm chim thức
Vào lúc bình minh
Chim làm vệ sinh
Rồi cất tiếng hót
Vang lên rãnh rót
Ca tụng chúa trời!
ôi ! Thật tuyệt vời
Cung đàn muôn điệu
là chim họa mi
Em biết được gì ?
Từ loài chim ấy
Em nay nhận thấy
Chim thật siêng năng
Chim đi kiếm mồi
Và cất tiếng hót
Đời chim thật tốt
Cảm ơn Chúa Trời
Người đã dưỡng nuôi
Sinh vật diệu kỳ
Chẳng cần nghĩ suy
Cứ cất tiếng hót
Và luôn nhảy nhót
Là chim họa mi.

25/07/2010
P. T Đ P Tiến



THƠ HOA MẶT TRỜI

HỌC CÙNG THIÊN CHÚA


Ai giống trẻ thơ
Được Chúa yêu nhiều
Ai làm điều tốt
Người chúc phúc cho
Ai gặp âu lo
Đến cùng Thiên Chúa. . .
Ai sống hiền lành
Chúa Trời che chở
Ai sống khó nghèo
Chúa càng xót thương
Ai học khiêm nhường
Học cùng Thiên Chúa. . .

18/7/2010



BỐN MÙA


Ông mặt trời béo đỏ
Tròn như cái bánh xe
Mỗi năm mùa hè đến
Ông làm việc chăm chỉ
Sáng sáng ông thắp lò
Rải nắng vàng cho cây
Gọi bầy chim ca hót
Ông trèo cao chót vót
Mỗi khi mùa thu sang
Ông dịu dàng tươi mát
Kéo mây lên trời cao
Vào mùa đông giá lạnh
Ông mặt trời buồn thiu
Không chịu đi làm sớm
Rủ chị mây trốn tìm
Mãi trưa trờ trưa trật
Nghe bầy chim giục giã
Mới rải nắng cho cây
Cây đâm chồi nảy lộc
Là lúc xuân tươi cười
Ông mặt trời vui vẻ
Trẻ con khoe áo mới
Í ới đón xuân về
Bốn mùa vui ca hát
xoay quanh ông mặt trời.

18/7/2010
Hoa Mặt Trời



TRANG VÄ‚N


Các em thân mến,
Trong lần trước, chị Thảo Anh có ghi về Alicia " đã qua đời các đây 12 năm ...", sỡ dĩ như thế là vì tính theo thời điểm chị viết bài này vào năm 1997. Để thuận tiện hơn, xin các em sửa giúp chị là Alicia "đã qua đời năm 1985 vì một chứng bệnh nan y, khi em vừa 14 tuổi". Cám ơn các em.
Đỗ Thảo Anh



TRÊN ĐỒI CAN VÊ

Đỗ Thảo Anh


Từ bé, Alicia vẫn là một em nhỏ khoẻ mạnh nhưng vào mùa xuân năm 1984, lúc Alicia lên 13 tuổi, em thường bị đau lưng khi ngồi học lâu giờ. Gia đình Alicia đã đem em đến khám nghiệm lần lượt ở một bác sĩ khoa chấn thương rồi một bác sĩ đa khoa nhưng đều không thấy điều gì khác thường, trong khi đó, các cơn đau của Alicia ngày càng gia tăng. Mẹ Alicia lại đem em đến một bác sĩ chuyên môn khác để khám tổng quát, hầu tìm cho ra căn bệnh.

Em được bác sĩ rọi quang tuyến X. Khi nhìn kết quả từ bản phim, vị bác sĩ thứ ba này đã giật mình vì thấy cột xương sống của Alicia bị hư hại nặng và bác sĩ đề nghị Alicia phải được giải phẩu liền ngay. Gia đình Alicia vội vã đưa em đến bệnh viện và bác sĩ ở bệnh viện đã nghiêm khắc ra lệnh cho Alicia kể từ giây phút đó phải nằm thật yên, không được cử động dù chỉ một chút, nếu không em sẽ bị tê bại hoàn toàn. Con đường lên đồi Can-vê của Alicia bắt đầu từ đó.

Khi bác sĩ và các nhân viên bệnh viện đã ra khỏi phòng, cả gia đình Alicia đến quây quần bên em để vỗ về, an ủi. Người mẹ, ngay từ những giây phút đầu tiên, đã hướng tâm hồn đứa con đau yếu của bà lên Chúa. Bà nói với con :

- Alicia, tất cả mọi người trong gia đình ta, ba mẹ, các anh chị con và con cùng dâng hy sinh này lên Chúa. Con ơi, chúng ta đang có một kho tàng trong tay, chúng ta đừng làm uổng phí kho tàng này …

Alicia hiểu lời mẹ nói vì em đã được học biết ý nghĩa của sự đau khổ, đó quả là một kho tàng phát sinh muôn vàn ân phúc thiêng liêng cho những ai tiếp nhận vì lòng kính mến Chúa. Nhưng dù là một cô bé can đảm, Alicia vẫn phải thốt lên :

- Mẹ ơi, con sợ lắm. Mẹ ở đây với con, mẹ đừng bỏ đi đâu nhé.

- Mẹ biết, sợ là chuyện bình thường. Ai cũng cảm thấy sợ cả con ạ, đó là điều tự nhiên !

Câu nói tâm lý của mẹ đã làm Alicia mỉm cười. Nhưng em cảm thấy rất đau đớn và cứ thao thức mãi không thể nào ngủ được. Bà mẹ âu yếm vuốt tóc, vuốt tay công chúa nhỏ đáng thương của bà để làm dịu cơn đau cho con. Bà thì thầm nói với con :

- Alicia ạ, sự đau yếu bệnh tật chẳng phải là tai hoạ, chỉ có tội lỗi mới là tai hoạ mà thôi. Con ơi, nhiều khi Chúa cho phép xảy đến những điều mà dưới mắt người đời xem như là sự rủi ro, để rồi từ những điều như là rủi ro đó, Chúa sẽ làm nên những điều khác tốt đẹp hơn …

Những tâm tình đạo đức, đầy niềm tin tưởng, lạc quan của bà mẹ đã gieo vào lòng Alicia môt sự can đảm, một niềm vui siêu nhiên tràn ngập tâm hồn em. Alicia bỗng nói với mẹ :

- Xin mẹ an lòng, con hết sợ rồi. Con rất sung sướng, mẹ ạ. Nói xong, em thiếp ngủ.

Để chuẩn bị mổ, trước tiên người ta đặt một chiếc máy nhỏ có bọc da với sức nặng ở dưới cằm Alicia và kéo ngược ra phía sau để cột xương sống khỏi tạo sức ép trên tủy xương. Sau mỗi khoảng cách 8 giờ, người ta lại tăng thêm ½ kg sức nặng trên máy. Cả một khối nặng luôn luôn đè trên ngực Alicia làm cho em không thể nào ngủ được trong nhiều ngày liên tiếp, tay chân Alicia bị bắt buộc phải giữ hoàn toàn bất động đã hầu như tê liệt. Những cuộc thử nghiệm, rọi kiếng liên tục làm cho Alicia không được mấy khi yên ổn cho đến ngày giải phẩu 9.2.1985.

Trong khi Alicia được giải phẩu trong phòng, cả gia đình ở bên ngoài sốt sắng cầu nguyện cho em.



Một tháng sau khi giải phẩu, Alicia được rời bệnh viện trở về nhà mặc dầu em chưa khỏi hẳn bệnh. Hằng ngày, em được đưa đến trung tâm phục hồi để chữa trị thêm bằng một chiếc xe lăn. Về ban đêm, các cơn đau nhức vẫn hoành hành Alicia cho đến gần sáng em mới thiếp đi được một lúc.

Một buổi sáng vừa thức giấc, Alicia bỗng thất thanh gọi mẹ : hai chân em hầu như tê cứng và không còn cử động được nữa. Bà mẹ vội vã chạy lại và trấn an con, bà bảo con cố gắng cử động nhưng vô hiệu quả. Cha mẹ và ba người anh trai của Alicia lập tức đem em đến một bác sĩ khác để khám nghiệm và đưa cho bác sĩ xem bản phim chụp hình cột xương sống của Alicia lần trước. Liếc nhìn qua bản phim, bác sĩ đã nhận ra nguyên nhân căn bệnh trầm trọng của em. Sự tê bại và những cơn đau nhức hành hạ em từ trước đến nay là do một cục bướu nằm ở đốt xương sống của Alicia mà do sơ xuất, vị bác sĩ trước đã không nhận thấy. Gia đình Alicia hết sức bất mãn vì điều này ! Bác sĩ đề nghị Alicia phải được giải phẩu lần thứ hai.

Nghe bác sĩ nói phải giải phẩu thêm lần nữa, Alicia bật khóc. Bà mẹ lại trấn an con, dù lòng bà vô cùng đau xót. Bà khuyên con nên cám ơn Chúa, vì bây giờ người ta đã tìm ra được nguyên nhân căn bệnh, và một khi cục bướu đã được lấy ra, Alicia sẽ trở lại khoẻ mạnh.

Alicia tươi tỉnh trở lại và em cùng mẹ đọc kinh để dâng những đau khổ lên Chúa. Tuy rất mỏi mệt, em cũng cầu nguyện với mẹ khoảng nửa giờ và người mẹ ngạc nhiên thấy em nói chuyện với Chúa thật tự nhiên đơn sơ như thể em đã thường quen nói chuyện với Ngài như thế. Cuối buổi cầu nguyện, Alicia nói với Chúa :

- Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa chữa lành bệnh cho con, con rất muốn được lành bệnh. Nhưng nếu Chúa không muốn thế, thì con xin muốn điều Chúa muốn.

Con xin muốn điều Chúa muốn, hầu như không ý thức, nhưng Alicia đã thực sự hiến dâng mạng sống em cho Chúa.

Sau hai cuộc giải phẩu, Alicia còn đón nhận nhiều hy sinh khác : em phải được tiếp tục chữa trị bằng phương pháp hoá học. Với phương pháp này, mỗi ngày em phải chịu 16 mũi chích với những chất hoá học màu đỏ, màu trắng, màu vàng, ai trông thấy cũng rùng mình ! Nhưng những đau khổ trong những ngày qua đã làm cho Alicia được tôi luyện, em đón nhận sự hy sinh này với một vẻ bình tĩnh và em chỉ hỏi cô y tá mỗi lần cô mang thuốc đến :

- Hôm nay em phải chích bằng ấy thuốc hở cô ?

Sau mỗi lần chích, phản ứng của thuốc làm cho Alicia bị chóng mặt và nôn mửa. Vì Alicia bị buộc phải nằm yên không được nhúc nhích để khỏi làm động đến vết mổ sau lưng, nên mỗi lần nôn mửa, em không thề xoay mặt mà phải để cho các chất nôn mửa tràn ra khắp mặt mày, đầu cổ, thật khổ sở biết bao ! Từng chùm tóc của Alicia do phản ứng của thuốc cũng rơi rụng dần, mái tóc màu hạt dẻ óng mượt Alicia từng nâng niu ngày nào giờ đây được đề nghị cắt trọc đi. Nhìn những lọn tóc dài của Alicia rơi xuống, mẹ em rất đau lòng. Alicia hẳn buồn tiếc vì điều này, nhưng em đã dấu ẩn sự buồn lòng của mình bằng một vẻ bình thản. Em còn an ủi mẹ bằng những lời vừa như bông đùa vừa như thành thật :

- Mẹ biết không, may mà con bị cạo trọc đầu chứ không thì tối ngày con lại mất thật nhiều thời giờ để chải tóc, uổng phí thời gian và con lại trở thành một con bé ưa chuyện phù phiếm mất cơ, mẹ ạ.

Bà mẹ khuyên nhủ con :

- Con ơi, Chúa đã để cho những điều thật khó khăn xảy ra cũng chỉ cốt để làm ích cho chúng ta, và chúng ta phải hết lòng tạ ơn Chúa mới đươc, con ạ.

Ngợi khen người mẹ đạo đức và khôn ngoan đã luôn biết hướng lòng đứa con đau yếu của bà về với Chúa, biết gieo vào lòng con những tâm tình tin tưởng, vui tươi để trong lúc gian nan, con bà vẫn giữ được một tính tình hồn nhiên, vui vẻ. Thật vậy, tuy bị cơn bệnh hành hạ, Alicia vẫn thích nói chuyện và còn bông đùa để làm vui mọi người chung quanh. Trong khi hai cánh tay em đã bị viêm tĩnh mạch vì những mũi chích liên tục vào gân tay, em phải nằm giang tay như hình thập tự để người ta xoa bóp cho bớt sưng và đau nhức, em lại chỉ có thể đảo mắt để nhìn vì toàn thân phải giữ bất động, thế mà em vẫn nói vui :

- Em có cảm tưởng như mình chỉ còn là một cái đầu biết nói, còn thân mình em đã biến thành một cái tủ mất rồi !

Nhiều khi để quên cơn đau, Alicia cất tiếng hát theo nhịp vỗ tay của các anh chị. Mẹ Alicia thấy em vui vẻ nên bớt lo lắng và cất tiếng hát theo. Mỗi lần nghe mẹ hát không đúng nhịp, Alicia kêu lên cách dễ thương :

- Không phải hát như thế đâu mẹ ơi, mẹ phải hát như thế này này …

Lòng đạo đức và tính tốt lành đã làm em luôn tìm cách làm vui cho kẻ khác, dù em đang đau yếu rất trầm trọng. Tất cả những người theo dõi bệnh tình đều ngạc nhiên vì sự đơn sơ hồn nhiên của em. Ngay cả những lúc cơn bệnh đang hành hạ dữ dội, em vẫn niềm nở tiếp đón những người đến thăm, ân cần hỏi han về gia đình họ, khen tặng một người vừa làm xong mái tóc đẹp. Em luôn tỏ ra thích chú ý quan tâm đến kẻ khác. Một bác sĩ trong bệnh viện sau này đã viết về Alicia :

“ Tôi sẽ luôn nhớ mãi về Alicia là một em gái nhỏ, nói chuyện huyên thuyên và lúc nào cũng tươi cười vui vẻ dù em đang đau yếu, bệnh tình hoành hành em dữ dội. Em còn tỏ lòng biết ơn bằng cách tặng tôi một món quà sinh nhật. Tôi không bao giờ nghe em phàn nàn điều gì trong những tháng ngày dài dẳng đau đớn đó “.



Ở Alicia luôn toả ra niềm vui, sự bình an thanh thản và mọi người đều nhìn nhận rằng điều đó phát xuất từ một niềm tin và lòng đạo đức cao độ, môt tình yêu đơn sơ nhưng mật thiết giữa em với Chúa. Em đã tìm thấy hạnh phúc trong sự hiến dâng những đau khổ lên Chúa cũng như sự phó thác hoàn toàn theo thánh ý Ngài. Em thường nói với Chúa điều em đã nói với Ngài từ khi em còn rất nhỏ :

- Lạy Chúa Giêsu, xin cho con luôn làm theo điều Chúa muốn.

Hàng ngày, Cha tuyên uý bệnh viện Ä‘em Mình Thánh Chúa đến cho Alicia rÆ°á»›c lá»…. Đôi khi Alicia được Ä‘Æ°a đến nhà nguyện của bệnh viện bằng má»™t chiếc xe lăn nhÆ°ng thường là ở trên giường bệnh, tâm hồn em hÆ°á»›ng về Chúa Ä‘ang ngá»± trong Nhà Tạm và em kết hiệp vá»›i Chúa. Alicia lần chuá»—i hàng ngày vá»›i gia đình và em không bao giờ bỏ việc đọc kinh Truyền tin, vừa đọc em vừa ngắm nhìn tháº
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
dangngocan
Quản trị viên
Quản trị viên


 

Ngày tham gia: 13/11/2007
Bài gửi: 2466
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết

Bài gửigửi: 05.09.2010    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



Kính thưa Quí Độc Giả.

Phong trào sáng tác thơ văn Thiều Nhi đang được các Linh mục, các Văn Thi hữu quan tâm cụ thể tại giáo xứ Gia Phương, giáo phận Xuân Lộc đang là một cao trào phấn khích để các em sáng tác những bài thơ, bài văn Công giáo đến nay các em đã đóng góp được gần 300 bài dự thi với chủ đề: “Cùng Mẹ sống Năm Thánh Giáo Hội Việt nam”, đây là dấu hiệu đáng mừng cho tất cả chúng ta, những người quan tâm đến những mầm non của Giáo Hội, để không làm gián đoạn và để giữ cho những ngọn lửa hồng luôn cháy sáng trong tâm hồn các em. TRANG HẠT GIỐNG LỜI CHÚA HẰNG TUẦN xin tiếp nhận và phát hành TRANG THƠ VĂN THIẾU NHI CÔNG GIÁO mà trước đầy TRANG ĐỐNG XANH THƠ SÀI GÒN đảm nhận, nhưng vì lý do kỹ thuật Trang ĐXTSG tạm ngưng phát hành một thời gian. Sau này khi Trang ĐXTSG ổn định, thì Trang HGLCHT xin giao lại. Tất cả vì lòng yêu mến các em.

Trang HGLCHT xin chân thành quí tác giả Linh mục Nguyễn Hưng Lợi, Đỗ Thảo Anh, Vũ Xuân Quản, Hoa Mặt Trời vẫn ưu ái quan tâm gởi bài đóng góp cho TRANG THƠ VĂN THIẾU NHI CÔNG GIÁO mỗi ngày thêm xinh tươi.
Nguyện xin Chúa chúc lành cho Quí Tác Giả và các em.

Kính mến.
Hoàng Thi Ca (HGLCHT)

Bài dự thi:

"Cùng Mẹ Maria sống năm thánh Giáo hội Việt nam"





Bài 111: ĐẾN VỚI MẸ


Hãy đến với Mẹ hôm nay
Dẫu cho thử thách gian nan muôn vàn
Dẫu cho đường có gian nan
Muôn ngàn bất trắc muôn ngàn chông gai
Đường đi muôn lối có Mẹ
Âm thầm sánh bước đường dài cũng đi
Khó đi Mẹ dắt con đi
Vượt qua bao nhiêu ngọn núi, con đèo
Ung dung có Mẹ đi cùng
Dẫu cho con gặp bão bùng phong ba
Dẫu cho đêm tối mịt mờ
Mẹ là đuốc sáng soi đường con đi
Xin Mẹ giữ vững lòng con
Để con cương quyết bước đi đến cùng.

Pet. Nguyễn Hửu Bá (Sn 1995)
Pr. Vô nhiễm nguyên tội
Curia Junior Phú Lâm


Bài 112: ĐỈNH ĐỒI XƯA

Dưới chân cây Thập Tự
Chiều tím đồi hoang vu
Gió ru chiều tĩnh mịch
Hồn lạc cõi thâm u


Cây Thập Tự loang lổ
Trổ Bông Hồng đầy gai
Tròn bao nhiêu thế kỷ
Nhục hình vẫn chưa phai


Hai ngìn năm có lẻ
Đấng Cứu Chuộc âm thầm
Cứu đời bằng giá máu
Vẫn kiên trì lặng câm


Ôi! Giêsu cực thánh
Người vẫn gánh ưu phiền
Cho muôn người dưới thế
Tìm thấy nẻo bình yên


Đôi vai Đấng Cứu Chuộc
Chất tảng đá vô hình
Của con người bội bạc
Vẫn tiếp tục đăng trình


Từ đồi xưa thanh vắng
Ánh mắt đầy yêu thương
Dõi theo hồn lữ khách
Gởi gắm biết bao điều


Chiều nay người lữ khách
Quay về đỉnh đồi xưa
Ngước nhìn cây Thập Tự
Lệ đổ tràn như mưa


Ôi! Huyền siêu giá máu!
Nhuộm thắm kiếp nhân sinh
Dưới chân cây Thập Tự
Là cả khối ân tình


Đỉnh đồi vươn cao mãi
Kéo lên bao phận người
Hai nghìn năm còn đó
Tình Chúa không chuyển dời.


Giuse TrÆ°Æ¡ng Minh Phan ( 1995)
Pr. Vô Nhiễm Nguyên tội
Curia Junior Phú Lâm



Bài 113: BẠN CÓ BIÊT


Mỗi người là Thiên Chúa ẩn mình
Mỗi người là người yêu của Chúa
Mỗi người được Chúa yêu tuyệt đối
Mỗi người đều là con Thiên Chúa
Mỗi người đều có Chúa trong tim


[align=center]Hãy yêu Thiên Chúa
Như yêu cha mẹ mình
Như yêu người tình mình
Như yêu con cái mình
Như yêu chính mình
[/align]

Hãy yêu tha nhân như yêu Thiên Chúa
Vì Thiên Chúa ở trong mọi người, bất kỳ ai
Dù là giàu có hay là nghèo khó
Dù là sang trọng hay vất vả
Vì mỗi người đều là thần khí
Là đền thờ của Chúa Thánh Thần


Maria Nguyễn Hoàng Quyên (sn 1995)
Pr. Vô nhiễm Nguyên tội
Curia Junior Phú Lâm



Bài 114 : NGUYỆN CẦU TRONG ĐÊM


Từng đêm Mẹ cùng con lần chuổi
Mỗi lời kinh vang vọng khắp vũ hoàn
Có Chúa Thánh Thần cầu thay nguyện giúp
Như cả thiên đàng hòa tấu hợp hoan

Từng đêm Mẹ cùng con cầu nguyện
Lời kinh Magnificat mãi âm vang
Kinh ca ngợi hào hùng ngư bão tố
Rung chuyển thế gian rung chuyển cả thiên đàng

Từng đêm Mẹ cùng con lần hạt
Chuổi thương xót quấn quýt mãi không ngơi

Xin xót thương con và mọi người
Xin Cha thương xót linh hồn mồ côi
Xin Cha thương xót loài người tội lỗi
Xin Cha thương xót các Linh mục nơi đây

Từng đêm Mẹ cùng con cầu nguyện
Mỗi lời kinh ôm ấp cả vũ hoàn
Mỗi lời kinh thánh hóa cả nhân gian
Vì có Chúa Thánh Thần cùng con cầu nguyện.

Maria Nguyễn Hoàng Quyên (sn 1995)
Pr. Vô nhiễm Nguyên tội
Curia Junior Phú Lâm



Bài 115 : TĨNH TÂM


Tĩnh tâm là thinh lặng
Nghe tiếng Chúa gọi mời
Bước vào trong sa mạc
Để yêu Chúa mà thôi

Tĩnh tâm là suy nghĩ
Tình yêu Ngài khôn ví
Tiếng Chúa đang thầm thì
Yêu con từ nguyên thủy

Tĩnh tâm là mến yêu
Yêu mến Chúa thật nhiều
Ôi tình yêu kỳ diệu
Ôi tình yêu huyền siêu

Tĩnh tâm là niềm vui
Sống trong Chúa Thánh Thần
Là hạnh phúc viên mãn
Là ân sủng chứa chan

Tĩnh tâm là gặp gỡ
Gặp Chúa và gặp nhau
Lòng mến Chúa triễn nở
Tình huynh đệ nở hoa

Tĩnh tâm là lắng nghe
Tiếng Chúa đang gọi mời
Từ bóng đêm u tối
Đến ánh sáng đẹp tươi

Tĩnh tâm là gì nhỉ?
Là lắng nghe Chúa nói
Là Chúa đang gọi mời
Chỉ yêu Chúa mà thôi

Tĩnh tâm là sám hối
Tĩnh tâm là đền tội
Bao lỗi lầm con phạm
Xin tha thứ Chúa ơi!

Maria Nguyễn Hoàng Quyên (sn 1995)
Pr. Vô nhiễm Nguyên tội
Curia Junior Phú Lâm



Bài 116: LẦN CHUỔI


Mẹ dạy đọc ngày ba chuổi Mân côi
Con cố gắng thi hành mỗi tối
Rồi Mẹ dạy con bảy chuổi Mân côi
Vì Chúa với con phải luôn là một
Vì chuổi Mân côi cột con vào lòng Chúa
Vì chuổi Mân côi là chuổi tình yêu


Mẹ dạy bảo con siêng năng lần chuổi
Lần chuổi là gì con có biết không
Là trái tim con luôn hướng về Chúa
Sống trong tình yêu như đóa hoa hồng


Dù con đọc ngày bảy chuổi Mân côi
Dù con đọc ngày ba chuổi Mân côi
Có được gì đâu khi tim con lạnh lùng
Dù con chỉ đọc một Kinh Kính Mừng
Với trọn tâm tình thì Mẹ ở cùng.

Maria Nguyễn Thị Bích Châu (sn 1997)
Pr. Vô nhiễm nguyên tội
Curia Junior Phú Lâm



Bài 117: RƯỚC CHÚA


Mỗi khi nâng cao tay trước bàn thờ
Để lãnh nhận Tấm Bánh Mình Thánh Chúa
Ôi! Linh hồn con hoan hỉ!
Và trái tim không nói nên thành lời
Khi Chúa đã ngự trong con rồi
Trái tim con tràn đầy sức sống
Ngàn nhịp đập hòa vang khúc hát yêu thương
Ôi! Thiên Chúa bậc Đế vương ngàn đời!
Tâm hồn con như ngàn lần đổi mới
Chúa ơi! Ngài có biết
Một thiên thần chạm khẽ trái tim con
Thắp sáng lên ngọn lửa tin, cậy, mến
Mọi hận thù không còn giăng mắc nữa
Mọi nỗi lo cũng tan biến đâu rồi
Linh hồn con vươn cao đến tận trời
Nơi có Chúa nguồn bình an hạnh phúc
Ngàn lời chúc tụng con dâng Chúa
Làm sao thỏa tình yêu bao la của Ngài
Lạy Đấng trao cho con sự sống
Đã đóng đinh Thập giá vì tội con
Chỉ có Ngài mới yêu con đến thế
Chỉ có Ngài là sự sống đời đời
Chỉ có Ngài ! Ôi! Điều tuyệt vời nhất!
Chỉ có mình Ngài thôi!

Nguyễn Thị Ngọc Huyền( sn 1995)
Pr. Vô nhiễm nguyên tội
Curia Junior Phú Lâm



Bài 118: CHÚA TOÀN NĂNG


Chúa toàn năng tác thành vạn vật
Khiến ngày đêm phân biệt rỏ ràng
Ngày hồng rực ánh hào quang
Đêm thanh ru giấc ngũ muôn loài


Lòng nhân hậu ngày đêm săn sóc
Cho loài người mệt nhọc nghỉ ngơi
Đã từng mỏi gối trên đời
Băn khoăn lòng trí rả rời tâm can


Người rộng lượng trao ban thánh sủng
Sức thần thiêng giải phóng tội tình
Nhạc vàng trổi khúc thanh bình
Trầm hương ngào ngạt câu kinh diụ dàng


Tự đáy hồn nguyện dâng lên Chúa
Khúc hát này chan chứa tình thương
Câu kinh này con dâng lên Người
Người thương đón nhận cả niềm tri ân


Đêm lặng lẽ buông màn tối tăm
Chuông vọng về nuối tiếc thời gian
Niềm tin thắp sáng ngọn lửa thiên quốc
Hồn thiêng rực ánh hào quang chói lòa


Lạy Thiên Chúa Ngôi Cha từ ái
Lạy Ngôi Con quãng đại vô lường
Thánh Thần rộng trải tình thương
Ba Ngôi hiển trị thiên đường muôn thu.

Bùi Ngọc Mai (1993)


Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
« Xem chủ đề trước | Xem chủ đề kế »
gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Trao đổi kinh nghiệm giáo dục TRẺ Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3, 4, 5  Trang kế


 
Chuyển đến
 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
Bạn không được phép gởi kèm file trong diễn đàn
Bạn có thể download files trong diễn đàn


Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net