GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


_READMORE
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Tư 2024
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 21
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 021
 Lượt tr.cập 055373261
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Diễn đàn Giáo Phận Vinh 20.04.2024
DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH :: Xem chủ đề - Má»™t "sân chÆ¡i" bổ ích cho Thiếu Nhi

 Chào mừng bạn đến với diễn đàn GIAOPHANVINH.NET


 Xem bài chưa có ai trả lời 
Đăng ký làm thành viênĐăng ký làm thành viên 

gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Trao đổi kinh nghiệm giáo dục TRẺ Chuyển đến trang 1, 2, 3, 4, 5  Trang kế
 Bạn đang theo dõi chủ đề ở chuyên mục : Trao đổi kinh nghiệm giáo dục TRẺ 
Người đăng Thông điệp
dangngocan
Quản trị viên
Quản trị viên


 

Ngày tham gia: 13/11/2007
Bài gửi: 2466
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết

Bài gửigửi: 17.04.2010    Tiêu đề: Má»™t "sân chÆ¡i" bổ ích cho Thiếu Nhi Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

CÂU LẠC BỘ
SÁNG TÁC THƠ – VĂN CÔNG GIÁO







15/04/2010


Kính thưa Quí Linh mục, Quí Tu sĩ nam nữ, Quí Giáo lý viên, Quí Phụ huynh và các em Thiếu Nhi thân mến.

Có lẽ các em còn e ngại chưa dám mạnh dạn viết bài. Nhưng có những tác giả lớn tuổi cũng rất thao thức về những điều tốt đẹp cho tuổi thiếu nhi, bằng nhiều cách chúng ta mời gọi các em vào những sân chơi có giá trị tinh thần. Sáng tác thơ văn thiếu nhi là một sân chơi thiết thực bổ ích cho các em, có một số tác giả cũng đã gởi bài viết cho thiếu nhi để cùng đồng hành và nâng đỡ các em. Chúng con cũng mong mọi người cùng đồng hành, giúp đỡ chúng con bằng cách giới thiệu cho các em về TRANG THƠ - VĂN THIẾU NHI CÔNG GIÁO này. Nếu có thể được xin gởi bài viết về thiếu nhi cho chúng con để làm một trang riêng dành cho các em.

Chúng con vẫn biết “vạn sự khởi đầu nan”, nhưng có sự đồng hành của Quí Linh mục, Quí Tu sĩ nam nữ, Quí Giáo lý viên, Quí phụ huynh và các em, chúng con mạnh dạn bước đi và sẽ cố gắng hết sức mình để phục vụ các em.

Rất mong Quí Linh mục, Quí Tu sĩ nam nữ, Quí Giáo lý viên, Quí Phụ huynh và các em nhiệt tình hưởng ứng. Các bài được chọn sẽ đăng trên trang Đồng Xanh Thơ Sài Gòn của website www.dunglac.org và www.tamlinhvaodoi.net và được gởi đến trên 10.000 địa chỉ mail của các độc giả trong nước và hải ngoại.

Bài vở của các em xin đề là THƠ – VĂN THIẾU NHI CÔNG GIÁO và gởi về:
Hoàng Thi Ca.
Email: dxtsaigon@gmail.com


Chân thành cám ơn Quí Linh mục, Quí Tu sĩ nam nữ, Quí Giáo lý viên, Quí Phụ huynh và các em.
*****************
Chúng con xin chân thành giới thiệu đến Quí Linh mục, Quí Tu sĩ nam nữ, Quí Giáo lý viên, Quí Phụ huynh và các em TRANG THƠ – VĂN THIẾU NHI CÔNG GIÁO 01
Của các tác giả:
Trầm Tĩnh Nguyện;
Giáng Fa;
Hoa Mặt Trời;
Thế Kiên
và Đỗ Thảo Anh.



TRANG THÆ 

THƠ TRẦM TĨNH NGUYỆN


CA DAO CHO BÉ


CHUá»’N CHUá»’N


“Chuồn chuồn có cánh thì bay”.
Nếu không có cánh, hỏi mày làm chi?
Làm chi? – Chẳng biết làm gì!


CON CÓC


“Con cóc là cậu ông Trời”.
Ông Trời đi vắng. Rồi đời cậu luôn!
Con cóc là cậu nỗi buồn.



CAU, TRẦU VÀ VÔI


“Con mèo mà trèo cây cau”.
Cây cau cùng với dây trầu bà con.
Bình vôi xớ rớ, dỗi hờn.



QUẠ VÀ DIỀU


“Chiều chiều quạ nói với diều”.
Lắm lời, lắm chuyện, ra chiều đàn anh.
Lắm điều, lại hóa lanh chanh!



CUA VÀ ỐC


“Con cua tám cẳng hai càng”.
Bò lui, bò tới, bò ngang, bò về.
Con ốc trông thấy mà mê!


CON CÃ’


“Con cò lặn lội bờ sông”.
Mang theo cái giỏ bỏ trong cái thùng
Thương con, đâu quản bão bùng.


Trầm Tĩnh Nguyện



THƠ GIÁNG FA

BÉ BÌNH


Sáng nay bé Bình ngủ quên
Không đi dự lễ thế nên thấy buồn
Mắt nhòe mấy giọt lệ tuôn
Trên cao Chúa thấy, Chúa thương thật nhiều.

Bé Bình cũng thật đáng yêu
Ngước lên hỏi Chúa mấy điều ngu ngơ
Chao ơi đã tự bao giờ,
Con thương lắm lắm, Chúa chờ con nghen.

Chúa cười, Chúa tấm tắc khen,
Mọi người gọi bé: ngọn đèn thiếu nhi.
Em ơi đừng có buông chi
Mỗi khi muốn khóc nói thầm Chúa nghe!



THẦM THÌ


Mơ được rước Chúa vào lòng
Nên trong thánh lễ em không quậy lì
Tâm hồn em mãi thầm thì
Nói chuyện với Chúa còn chi vui bằng.



TRỜI MƯA


Chiều nay trời mưa to
Anh em Tèo bị ướt
Đôi mắt thì sướt mướt:
Làm sao tới nhà thờ.

Chắp tay ngước lên trời
Cầu cho đừng mưa nữa
Để hai đứa kịp giờ
Lát chiều học giáo lý.


Giáng Fa



THƠ HOA MẶT TRỜI


VÌ SAO CHÚA CHỊU CHẾT?


Bé vừa về đến cổng
Đã chào ông, chào bà
Rồi sà vào lòng bác
Khóe môi đầy bí mật
Vỗ nhẹ khuỷu tay tôi
Bác ơi, bác có biết
Vì sao Chúa chịu chết?
Bác cười vờ không biết:
Con nói thử xem nào,
Tại sao Chúa chịu chết?


Đôi môi cong duyên dáng
Ánh mắt bé long lanh
Âm thanh như nốt nhạc
Giọng bé rót niềm tin
Thơ ngây mà chắc nịch:
Bác ơi con có biết
Ở trường Sơ đã dạy
Chúa Giêsu chịu chết
Vì Chúa thương chúng con!
Rồi bé vội lon ton
Chạy đến chiếc bàn con
Kiễng chân hôn tượng Chúa.



MƯA NGUỒN


Những hạt mưa trong suốt
Làm buốt giá cơn mưa
Làm sâu thêm ánh mắt
Mưa dắt hạ vào mùa. . .

Mưa từng cơn nặng hạt
Nhạt nhòa cả chân mây
Đổ đầy trên nương rẫy
Mưa trút xuống rừng cây
Rì rầm qua kẽ lá
Cho màu lá xanh hơn
Mưa đơm trái trong vườn
Mưa trườn theo con suối
Mưa bắc cầu qua sông
Mưa ùa ra biển rộng
Lồng lộng MUÔN CÁNH GIÓ
Chở mưa về hồn hoang
Lang thang vào tâm thức
Qua ngóc ngách tâm hồn
Khiến trái tim rung cảm!
Ai rải những hạt mưa
Từ trên cao xuống thế
Làm biến hóa đổi thay
Rửa sạch quả đất này?
Ai rải những hạt mưa
Từ trên cao xuống thế
Đổ nguồn ơn cứu độ
Tỏ lộ tình yêu thương?

Những hạt mưa vương bay
Từ trời cao xuống thế
Mặt đất thấp âm âm
Hứng nguồn ơn cứu rỗi.

Hoa Mặt Trời



THƠ THẾ KIÊN


VÈ KHUYẾN HỌC


Ve vẻ vè ve
Nghe vè khuyến học:
Thì giờ vàng ngọc
Chúa phó cho ta,
Chớ để trôi qua
Mà không sinh lợi.
Muốn làm sinh lợi
Phải học phải chăm.
Chẳng kể tháng năm
Trẻ già cũng học
Đường đời có mốc,
Biển học không bờ
Nhưng có bậc đo,
Chuyên cần là bến.
Học để tự luyện,
Có đức có tài.
Tiến bước theo thời,
Mở mang nước Chúa.
Học vấn là cửa,
Bất học vô tri
Sao biết đường đi,
Sao kịp người trước.
Nếu ta chậm bước,
At bị thụt lùi…
Vậy gắng lên thôi,
Thì giờ quí lắm…
Mong thay…


YÊU AI?


Trên hết, em yêu Chúa,
Đấng tạo dựng muôn loài,
Đấng yêu thương con người,
Đấng chỉ đàng chính thật,
Em yêu Cha mẹ nhất,
Rồi đến anh chị em,
Người thân, người chưa quen
Em yêu vì danh Chúa.



NHỚ ƠN VÀ ĐOAN HỨA


Em nhớ ơn các đấng
Sinh thành, dưỡng dục em:
Mục tử, giáo lý viên,
Cha mẹ, thầy cô giáo.
Em đoan hứa: ngoan đạo,
Cầu nguyện cho người thân,
Giúp đỡ mọi tha nhân,
Và noi guơng các thánh.


Thế Kiên



******************************************************* ***

TRANG VÄ‚N

***************

TÂM TÌNH CHỊ THÁNH NHỎ


Đổ Thảo Anh, Curia junior Phương lâm
(Viết cho tuổi hồng)


Các em đã đoán biết chị Thảo Anh muốn đề cập đến ai rồi, phải không ? Người ta thân mật gọi chị Têrêxa Hài Đồng Giêsu là Thánh nhỏ, vì chị ấy đã nên thánh bằng những công việc nhỏ nhỏ, những tâm tình đơn sơ, nhỏ nhỏ …
Hôm nay chị kể cho các em những tâm tình nhỏ nhỏ của chị Têrêxa. Chị chia sẻ với chúng ta những suy nghĩ tế nhị giúp chúng ta biết cách đem lại niềm vui cho những người chúng ta gặp gỡ, tiếp xúc.
Ở trong dòng Kín cũng có những giờ chơi, đó là giờ các nữ tu trong dòng chuyện trò, vui đùa với nhau. Chị Têrêxa đã khuyên các tập sinh của chị như sau: “ Chị em đừng ra chơi với tư tưởng là để cho mình được vui thích, nhưng là để cho các chị em khác được vui thích” (Một Tâm Hồn , trang 364). Trong chiều hướng tư tưởng đó của Thánh nữ, khi chúng ta gặp gỡ, chuyện trò, tiếp xúc với ai, chúng ta nên có chủ ý trước tiên là để tạo niềm vui cho kẻ khác chứ không phải để giành lấy niềm vui trước tiên cho mình. Điều đó sẽ giúp chúng ta biết lắng nghe, chú ý đến vấn đề của kẻ khác hơn là cứ thao thao bất tuyệt bắt kẻ khác chỉ lắng nghe và chú ý đến vấn đề của mình trong suốt buổi trò chuyện. Chị Têrêxa nói thêm : “Giả như mình đang kể cho kẻ khác nghe một điều mà mình lấy làm thú vị lắm, nhưng họ lại ngắt lời (ở đây chị Thảo Anh hiểu là thái độ tỏ ý không thích) và nói sang chuyện khác, thì mình cũng chăm chú nghe họ, và đừng nói tiếp câu chuyện của mình nữa.” (Một Tâm Hồn, trang 364). Thái độ từ bỏ mình đó được thực hiện bởi vì như chị Têrêxa nói: “Lý do là khi nói chuyện, không cốt để làm vui lòng mình, nhưng là để làm vui lòng kẻ khác” (Một Tâm Hồn, trang 364).

Thật là đơn sơ, phải không các em. Nhưng đó lại là kết quả của một lòng đạo đức sâu xa, một sự can đảm quên mình. Và nếu chúng ta thực hành theo gương chị thánh, chúng ta cũng sẽ cảm thấy trong mình tâm tình của Thánh nữ : “Khi đã gặp gỡ, chuyện trò xong, chúng ta cảm thấy lòng vui tươi thanh thản, cảm nhận trong mình một nguồn sức mạnh mới để thực hành và tiến tới trên con đường trọn lành”. (Một Tâm Hồn trang 364).
Đỗ Thảo Anh
Curia junior Phương lâm


Được sửa chữa bởi dangngocan ngày 05.09.2010, sửa lần 1
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
dangngocan
Quản trị viên
Quản trị viên


 

Ngày tham gia: 13/11/2007
Bài gửi: 2466
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết

Bài gửigửi: 02.05.2010    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



01/05/2010


Kính thưa Quí Linh mục, Quí Tu sĩ nam nữ, Quí Giáo lý viên, Quí Phụ huynh và các em Thiếu Nhi thân mến.

Ban Biên Tập ĐXT Sài Gòn chúng con rất vui mừng khi TRANG THƠ - VĂN THIẾU NHI CÔNG GIÁO 01 phát hành. Chúng con đã nhận được sự ủng hộ của quí linh mục, quí tu sĩ nam nữ, quí phụ huynh và các em đã gởi bài về cho ĐXT Sài Gòn cùng những lời động viên khích lệ. Và đặc biệt là tại giáo phận Xuân Lộc đang có tổ chức một cuộc thi viết thơ văn Công giáo dành cho các em Junỉo Legio Mariae ở Commitium Gia Phương thuộc Giáo Phận Xuân Lộc với chủ đề “Cùng Mẹ Maria sống Năm Thánh Giáo Hội Việt Nam”.Cuộc thi đã được khởi động từ Lễ Truyền Tin, kết thúc nhận bài vào lễ Mân Côi, và công bố kết quả vào dịp lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, tại GX. Thanh Sơn, Gia Kiệm , Xuân Lộc. Đây là một niềm vui không những chỉ dành cho giáo phận Xuân Lộc mà dành cho tất cả chúng ta những người quan tâm đến việc Giáo Dục Kitô giáo cho giới thanh thiếu niên hiện nay. Rất mong việc tổ chức thi viết thơ văn Công giáo như tại giáo phận Xuân Lộc được nhân rộng khắp nơi. ĐXT Sài Gòn nguyện xin là chiếc cầu nối để chuyển tải các bài viết của các em đến với mọi người. Chúng con sẽ cố gắng hết sức mình để phục vụ các em.

Chúng con cũng mong mọi người cùng đồng hành, giúp đỡ chúng con bằng cách giới thiệu cho các em về TRANG THƠ - VĂN THIẾU NHI CÔNG GIÁO này. Nếu có thể được xin gởi bài viết về thiếu nhi cho chúng con để làm một trang riêng dành cho các em.

Rất mong Quí Linh mục, Quí Tu sĩ nam nữ, Quí Giáo lý viên, Quí Phụ huynh và các em nhiệt tình hưởng ứng. Các bài được chọn sẽ đăng trên trang Đồng Xanh Thơ Sài Gòn của website www.dunglac.org và www.tamlinhvaodoi.net và được gởi đến trên 10.000 địa chỉ mail của các độc giả trong nước và hải ngoại.

Bài vở của các em xin đề là THƠ – VĂN THIẾU NHI CÔNG GIÁO và gởi về:
Hoàng Thi Ca.
Email: dxtsaigon@gmail.com


Chân thành cám ơn Quí Linh mục, Quí Tu sĩ nam nữ, Quí Giáo lý viên, Quí Phụ huynh và các em.


Chúng con xin chân thành giới thiệu đến Quí Linh mục, Quí Tu sĩ nam nữ, Quí Giáo lý viên, Quí Phụ huynh và các em TRANG THƠ – VĂN THIẾU NHI CÔNG GIÁO 02
Một số bài dự thi của các em tại giáo phận Xuân Lộc.
và của các tác giả: Trầm Thiên Thu; Kha Đông Anh; Đỗ Thảo Anh; Lm. Nguyễn Hưng Lợi; Thế Kiên Dominic; Trần Đình Phan Tiến; Hoa Mặt Trời; Giáng Fa



Những bài dự thi của các em giáo phận Xuân Lộc

Cùng Mẹ Maria sống Năm Thánh Giáo Hội Việt Nam

Bài số1
CẢM TẠ ƠN CHÚA

Nguồn Ánh sáng bừng lên
Muôn ngàn lời ca ngợi
Ôi Chúa đến đây rồi
Cho con niềm phấn khởi

Con chắp tay cầu nguỵện
Lòng vui sướng biết bao
Tình yêu mến dâng trào
Mong Chúa Trời thương giúp

Trần gian đầy khổ nhọc
Chúa là Cha bao dung
Dẫu con người tội ác
Chúa tha thứ đến cùng

Tình thương Chúa cao vời
Đáp đền sao cho hết
Dâng tặng Chúa bài thơ
‘’Xin cảm tạ ơn Chúa.”

Đinh Thị Tuyết Dung



Bài số 2.
VÌ TÌNH YÊU


Thương trần gian nao lòng
Cha đã sai Con Một
Xuống cứu rỗi trần gian
Phải chịu nhiều đau khổ

Người đã lấy thân mình
Hi sinh thành hiến lễ
Nhỏ hết máu vì yêu
Mà chết trên Thập giá.


Đinh Thị Tuyết Dung
Pr. Đức Mẹ Thông ơn Thiên Chúa
Curia Junior Phương Lâm


Bài số 3
GIẤC MƠ CỦA BÉ


Màn đêm xuống, phố vắng, một bóng người
Trời lạnh giá! Một cậu bé mồ côi
Lang thang trên con phố quen thuộc
Cậu bé đi đâu, về đâu! Về đâu!

Cơn mưa đến! Bé giật mình bật khóc!
Nép bên vỉa hè đếm hạt nước mưa rơi
Cha mẹ ơi! Cha mẹ ơi!
Tiếng em lạc giữa phố trời khuya vắng

Em thiếp đi trên vỉa hè im lặng
Trong giấc mơ có hạnh phúc bao la
Có vòng tay ấm áp của mẹ cha
Đưa bé vượt qua muôn ngàn gian khổ

Vũ Bảo Phượng
Pr. Đức Mẹ Thông ơn Thiên Chúa
Curia junior Phương Lâm


Bài số 4
CÂU CHUYỆN NGÀY GIÁNG SINH

Đinh Thị Tuyết Dung




Vào mùa Giáng Sinh nọ, có một cậu bé đi lang thang giữa trời mùa đông giá lạnh. Nhà nhà đều đóng cửa. Họ cùng nhau sum họp gia đình để đón Giáng Sinh an lành. Ngoài đường chỉ có cậu bé ốm người, mặc quần áo rách, thân mình run lẫy bẫy với cái lạnh của mùa đông rét mướt.

Cậu nhìn vào một ngôi nhà nọ, có một cây thông to với nhiều ánh đèn màu chớp tắt rất đẹp. Nơi đó có một em nhỏ đang chơi đùa. Cậu bé không dám đẩy cổng vào mà chỉ dám rón rén nhấn chuông và chờ xin cô bé thương giúp.

Nghe tiếng chuông , cô bé mở cửa nhưng không mời cậu bé vào mà lại nói:

_Ba mẹ em không có ở nhà, em không thể cho anh vào nhà được! Hãy chờ ba mẹ em về em mới dám..

Nói xong cô bé vội đóng cửa và lại tiếp tục chơi. Qua cánh cửa, cậu bé nhìn thấy ngọn lửa đỏ rực trong lò sưởi và bỏ đi với vẻ vô cùng tiếc nuối. Cậu tiếp tục đi tới những căn nhà khác, nhưng đi đến đâu cậu cũng bị người ta xua đuổi, có người lại còn văng cho cậu những lời thô tục.

Rồi lại đến một nhà nọ. Trong nhà có ba đứa bé và một bà mẹ trên tay ẳm một em bé, tay kia đang cầm một cuốn truyện. Bà đang say sưa kể chuyện cho các con nghe.Cậu bé lân la đến gần cửa nhìn vào trong nhà với ánh mắt thèm thuồng, bổng giật mình vì tiếng thét của một đứa bé:

_ Ma kìa! Mẹ ơi!

Người mẹ nhìn ra cửa thấy dáng nhỏ thó của cậu bé,và nghe tiếng lốc cốc …lốc cốc…vang lên. Bà bỏ em bé xuống và ra mở cửa. Trước mặt bà là một cậu bé đang run lập cập và có nguy cơ chết cóng. Bà vội vã bế câu bé vào nhà. Bà lấy tay bà xoa lên mu bàn tay của cậu bé, lấy khăn lau mình và lấy chăn đắp cho cậu bé. Trong khi đó mấy đứa trẻ đứa thì đi pha sửa nóng, đứa lại lấy dầu cho mẹ thoa khắp người cậu bé. Nghỉ ngơi một lát trong sự săn sóc ấm cúng của mấy mẹ con, cậu bé dần tỉnh lại. Cậu cám ơn mấy mẹ con rồi lại tiếp tục xin phép ra đi. Cả nhà tiễn chân cậu bé ra tới cửa, rồi lại tiếp tục câu chuyện dang dở…

Bỗng dưng ngoài trời có một chớp sáng loé lên, các con bà lại hoảng hốt thét lên:

_ Mẹ ơi!Ngoài kia có ánh sáng ! kì lạ và đẹp lắm!

Nghe tiếng của các con, người mẹ buông sách xuống và ra mở toang cánh cửa.Mấy mẹ con nhìn lên bầu trời đêm. Người mẹ dịu dàng nói:

_Thiên Chúa đấy các con ạ! Ngài đi tìm nơi ẩn trú, và sau khi tìm được, Ngài lại về trời và toả ra nguồn sáng bình an đấy!
Đinh Thị Tuyết Dung



Bài số 5
CHUYỆN KỂ VỀ LÒNG TIN

Mai Kim Ngọc

Ngày xưa…
Phía sau một nhà thờ có một cây cầu nhỏ,rất nhỏ , rất trơn trượt và rất mong manh. Đã lâu chẳng ai dám bước đi trên cây cầu ấy.

Cũng ở phía sau nhà thờ, và phía sau cây cầu ấy, là một căn nhà nhỏ của một ông lão. Ngày ngày khi tiếng chuông nhà thờ rung vào mỗi buổi sáng, thì ông lão chầm chậm bước qua cầu để đến nhà thờ dự lễ.

Khi phát hiện việc này, có một anh thanh niên hết lời khen ngợi ông lão rằng;
_ Ông giỏi quá! Giỏi thật!

Ông lão không trả lời cậu thanh niên, nhưng ông đưa tay nắm lấy tay anh và dìu anh bước qua cầu một cách nhẹ nhàng êm ái.

Sang ở bên kia đầu cầu rồi ông lão mới nói:

_Chúng ta có thể làm được mọi việc, nếu chúng ta có lòng tin!

Cũng vậy! các bạn ạ! Nếu chúng ta có lòng tin vào Chúa, vào Đức Mẹ, thì các Ngài sẽ giúp ta làm được điều mong muốn. Còn ngược lại, bạn sẽ không đạt được nguyện ước của mình.

Mai Kim Ngọc
Pr. Đức Mẹ thông ơn Thiên Chúa
Curia Junior Phương Lâm



Bài số 6
CHÚA ĐẾN




Trời đông ảm đạm mây sầu
Từng cơn gió bấc thấm sâu da người
Hướng nhìn về phía xa xôi
Hang Bê lem vẫn sáng ngời hào quang
Hai nghìn năm lịch sử rõ ràng
Chúa sinh trong cảnh cơ hàn khó khăn
Trên cao kìa! Các Thiên Thần
Ca vang mừng Chúa giáng trần đêm nay
Đêm rạng rỡ khắp trời mây
Đêm thánh thiện Nhiệm mầu thay!
Khắp cùng vũ trụ
Ánh sáng tràn đầy
Cao trên đỉnh núi
Thấp xuống cỏ cây
Hân hoan tắm gội
Ơn đức cao dày
Lạy mừng Đấng Cứu Thế
Đấng Toàn năng ra đời
Vinh danh Thiên Chúa trên trời
Bình an dưới thế cho người thiện tâm.

Vũ Bảo Phượng
Pr. Đức Mẹ thông ơn Thiên Chúa
Curia Junior Phương Lâm.



Bài số 7
HOAN CA KIM KHÁNH

(Mừng 50 năm thành lập Senatus Việt nam)


Hôm nay bầu khí hân hoan
Legio cả nước chung lòng về đây
Bên nhau vui khúc sum vầy
Bên nhau cùng Mẹ dâng lời tạ ơn
Khắp trên đất nước Việt nam
Hai sáu Giáo Phận hân hoan một lòng
Thêm Nômpênh với Viên chăn
Về đây cùng hợp tâm tình yêu thương
Năm mươi năm, một chặng đường
Năm mươi năm, cùng Mẹ trải muôn thăng trầm
Năm mươi năm ghi khắc hồng ân
Legio tiến bước nhờ ơn Thánh Thần
Sá gì vất vả gian truân
Sá gì sỉ nhục, hiểu lầm, khó khăn!
*******
Hội viên thánh hoá bản thân
Chu toàn sứ vụ chứng nhân Tin Mừng
Cùng Mẹ công tác viếng thăm
Cùng Mẹ săn sóc bệnh nhân liệt giường
Giúp người già cả neo đơn
Thăm Tôn giáo bạn ân cần hỏi han
Giúp người nguội lạnh khô khan
Đến Toà cáo giải lãnh ơn giao hoà
Giúp người xích mích bất hoà
Trở nên huynh đệ chan hoà tình thương
Nào là giáo lý dự tòng
Nào lớp thêm sức vỡ lòng khai tâm
Nào lớp sống đạo, hôn nhân
Người Legio quyết đảm đương vẹn toàn
Lại còn sạch đẹp Thánh đường
Lại thêm cổ võ Tôn Vương gia đình
Và để thánh hoá bản thân
lo học thủ bản rõ ràng thường xuyên
giúp cho giới trẻ thiếu niên
biết yêu mến Chúa nhiệt tình dấn thân
*****
Muốn nên nghĩa sỉ tốt lành
Phải luôn cố gắng chu toàn mới xong
Bấy nhiêu công tác thành công
Nhờ lời nguyện của thành phần Hậu Phương
Tán trợ, Bảo trợ góp công
Bằng bao chuổi hạt nguyện dâng Mẹ hiền
Bằng bao Thánh lễ hy sinh
Tuy âm thầm cũng nhiệt tình hăng say
Hoạt Động, Tán trợ! Đẹp thay!
Như là đôi cánh lượn bay nhịp nhàng
Uỷ viên cũng có công vàng
Mẹ trao trách nhiệm điều hành hội viên
Quý Cha Linh Giám khôn ngoan
Huấn từ sắc nét, đoàn con hưởng nhờ
***
Cùng chung dưới một bóng cờ
Đức tin sống vững bởi nhờ mến yêu

Liên Nguyễn
Curia Junior Kim Thượng
( bài viết tham gia cổ động phong trào, không dự thi)



TRANG THÆ 



THƠ TRẦM THIÊN THU

HAI ANH EM

Bé NGOAN khoe với mẹ:
“Cô khen con rất hiền
Đâu có như anh GIỎI
Trong lớp chẳng ngồi yên”
Anh GIỎI vội khoe khoang:
“Cô khen con học tốt
Đâu có như bé NGOAN
Học hành thì lại dốt”
Mẹ ôn tồn giãi bày:
“Học tốt cũng chưa hay
Ngoan ngoãn vẫn chưa đủ
Cần phải được cả hai”



THU THIÊN NHIÊN

Lá rơi vàng mùa Thu
Nắng thủy tinh trải lụa
Những tứ thơ rất lạ
Nhẹ dát vào tuổi xanh
Con đường mòn chạy quanh
Dẫn lên đồi lộng gió
Niềm vui ngây thơ quá
Vui đùa với thiên nhiên
Du dương tiếng nhạc chim
Như gọi mời thân ái
Em ngắm bông hoa dại
Ôi chao, thật diệu kỳ!



VƯỜN XANH

Nắng lung linh sáng khu vườn
Hoa vàng giàn mướp, chập chờn ong bay
Thương cha, thương mẹ bao ngày
Khổ công vun xới cho tươi xanh vườn



NỤ CƯỜI HỒN NHIÊN

Lên đồi thắp sáng hồn nhiên
Lối thơ mộng mị nghiêng nghiêng mùa về
Mênh mông vạt nắng pha-lê
Tiếng chim ngọt lịm líu lo trên cành
Ngày lên óng mượt biếc xanh
Nồng nàn hoa cỏ xúm quanh chân đồi
Tuổi thơ nhẹ gót thảnh thơi
Lung linh mơ ước nụ cười hồn nhiên



HẠNH PHÚC TUỔI THƠ

Tung tăng chân sáo quanh nhà
Bé và anh chị vui đùa hồn nhiên
Tuổi thơ là tuổi thần tiên
Tiếng cười khúc khích giữa miền vô tư
Gia đình có Mẹ có Cha
Tuổi thơ hạnh phúc ước mơ tuyệt vời



MẸ và CON

Gà mẹ cục cục tác
Mổ thóc và gọi con
Cả đàn con chíp chíp
Chạy đến bên mẹ hiền

Gà mẹ xòe đôi cánh
Để đánh trả diều hâu
Ôi ngọt ngào tình mẹ
Luôn thương con dạt dào

Tình thương mẹ lai láng
Nép cánh mẹ bình an
Con được sống bên mẹ
Là hạnh phúc vô ngần



VƯỜN TUỔI THƠ


Nắng vàng ươm những ước mơ
Xuân qua, Hè tới, tuổi thơ ngọt ngào
Xôn xao lục bát ca dao
Công ơn Cha Mẹ thương yêu từng ngày
Tuổi thơ hạnh phúc tràn đầy
Tiếng cười khúc khích vòng tay bạn bè
Hồn nhiên cổ tích ùa về
Tung tăng chân sáo vườn quê bốn mùa



HÈ YÊU

Nắng pha lê đón hè về
Bé vui chân sáo nô đùa hồn nhiên
Cánh diều no gió bay lên
Tuổi thơ hạnh phúc êm đềm đáng yêu
Phượng hồng tươi thắm sắc màu
Hè về thong thả ngọt ngào tình thân
Râm ran dế hót ngoài vườn
Bướm tung tăng lượn chập chờn – đẹp sao!
Hè về bé thích rất nhiều
Hè vui và thật đáng yêu vô vàn
Chiều chiều khói bếp bay lên
Mẹ hiền chuẩn bị nấu cơm gia đình
Tối quây quần bữa thân tình
Hạnh phúc chân thành, khôn xiết niềm vui!

Trầm Thiên Thu

THƠ KHA ĐÔNG ANH

VƯỜN QUÊ

Giàn mướp xanh nở bông vàng
Mẹ đang lúi cúi dưới giàn tười vun
Mướp dài như cánh tay thon
Trái đều thõng xuống cho vườn thêm xinh
Nắng vàng chiếu tỏa lunh linh
Bé tung tăng chạy, Mẹ nhìn yêu thương
Vườn quê ngan ngát mùi thơm
Ngon ngon vị trái mướp hương đậm đà



BÉ CHƠI

Bé làm kèn lá chuối
Thổi tò te tí te
Giả bộ xe lửa chạy
Bắt Ba phải tránh ra

Bé chơi trò nấu nướng
Như bà Năm bán chè
Bé mời Mẹ ngồi xuống:
“Bác” ăn một ly nghe!

Ba khen bé nhanh nhẹn
Thông minh và khôn ngoan
Mẹ khen bé chăm chỉ
Hiếu thảo và dễ thương


Kha Đông Anh


Được sửa chữa bởi dangngocan ngày 03.05.2010, sửa lần 1
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
dangngocan
Quản trị viên
Quản trị viên


 

Ngày tham gia: 13/11/2007
Bài gửi: 2466
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết

Bài gửigửi: 03.05.2010    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

THƠ ĐỖ THẢO ANH

DÂNG HOA


Tháng năm hạ sáng yêu kiều
Đất trời rực rỡ mĩ miều hoa xinh
Lạy Bà Đức Nữ uy linh
Tôi dâng hoa cả lời kinh nguyện cầu

*
Bà gương nhân đức nhiệm mầu
Nâng cành hoa trắng cúi đầu tôi thưa
Xin Bà gìn giữ hồn thơ
Trắng trong chớ để vương nhơ bụi trần

*
Cho tôi yêu sống lặng thầm
Với người, với Chúa chẳng tôn nâng mình
Lạy Bà hoa tím đơn xinh
Tôi dâng lên với ơn xin khiêm nhường

*
Rực màu ngọn lửa mến thương
Bà ơi hoa đỏ sắc hương nồng nàn
Xin ban lửa mến ngập tràn
Ngày đêm nung nấu chút tâm can này





NGHÊNH GIÁ


Cảm hứng theo Thánh nữ
Têrêxa Hài Đồng Giêsu (dọn lòng Rước Lễ)


Xin cho tôi mười hai viên ngọc quý

Từ triều thiên nhân đức Mẹ từ bi

Trang điểm hồn tôi diễm lệ uy nghi

Hỡi triều thần xin trỗi ngân thánh khúc

Nhạc du dương thanh thoát cõi thiên cung

Về đây ngàn hoa, ngàn cánh chim rừng

Bên nhân thế líu lo bài hợp xướng
*
Hoàng tử ngự giá, mong Người sung sướng

Bởi yêu thương quý trọng của tình tôi . . .



HOA VÀ NHẠC


Tháng năm với hoa ve sầu bay về

Vang vang ca mừng ngàn khúc nhạc vui

Tháng năm yêu kiều Đức Mẹ xinh tươi

Giữa một khung trời đầy hoa và nhạc

Đỗ Thảo Anh



THƠ LM. NGUYỄN HƯNG LỢI

BẦY CHÓ NHÀ BÉ


Nhà bé có bầy chó
Đếm đủ được bảy con
Con lớn nhất tên Ốc
Con út tên Cụt đuôi

Con thứ nhì Kít ti
Con thứ ba tên Cún
Con thứ năm Bo na
Con mẹ tên Gái mẹ

Bẩy chó yêu của Bé
Chúng thật là thương nhau
Không bao giờ cắn lộn
Chúng hết mực trung thành.



BẦY GÀ CON


Nhà Bé có bầy gà con
Lông chúng lốm đốm hoa mơ tuyệt vời
Gà mẹ lông trắng tơ trời
Gà con chiêm chiếp đòi mồi liên miên
Bầy con trông thật là hiền
Gà mẹ chân bới, miệng liền gọi con
Gà mẹ thương lũ gà con
Miệng gọi, mắt liếc nhìn con mổ mồi
Thương thay những trẻ mồ côi
Không cha không mẹ sao đời nở hoa.


BÉ KƠHO




Bé Kơho mang mộng ước
Tuổi non mơn mởn cho đời
Bé như hoa sim mùa nở
Tung tăng khắp chốn núi đồi
Bé tựa măng non đâm chồi
Cho rừng cho núi cho đồi đơm hoa.



BÉ DÂN TỘC MƯỜNG


Tôi đã gặp Bé giữa trưa hè lạnh
Bé mặc áo quần của người vùng cao
Đôi mắt của Bé long lanh nai rừng
Tóc Bé xoăn xoắn mùi thơm của núi

Bé cầm trên tay hoa rừng hoa núi
Một nhánh Kim Điệp vừa óng ánh vàng
Những con bướm bay nhởn nhơ trên cành
Nghe như tiếng suối êm êm nhẹ chảy

Bé chưa biết Yàng, bé chưa biết Chúa
Con người của núi, Bé sống hoang sơ
Bé sống vô tư, Bé sống đơn sơ
Xin nói cho Bé tình yêu của Chúa

Bé mường tôi yêu, tôi nói cho Bé
Chúa đang ở đây, ở với người mường
Núi đồi, cỏ dại, cây lá xanh rừng
Chúa tặng cho Bé, Bé mường yêu mến

Tôi hát với Bé bài ca tình yêu
Tình yêu Thiên Chúa, tình yêu của tôi
Biết Chúa là Yàng, là Chúa cao cả
Loan báo cho Bé, cho dân tộc mường

Đã chết vì yêu, đã sống vì yêu
Dân tộc mường ơi, em Bé mường ơi
Giêsu yêu hết mọi người không siết
Yêu Bé người mường, dân tộc trên cao.



BÉ CHƠI ĐÈN KÉO QUÂN


Ba cho Bé chiếc đèn
Đèn kéo quân thật đẹp
Vào ngày rằm trăng sáng
Bé treo đèn trên cao
Đèn dàn quân ra trận
Đèn lấp lánh tựa sao
Quân dừng, quân xôn xao
Đèn kéo quân hết điện

Linh mục Nguyễn Hưng Lợi



THƠ THẾ KIÊN DOMINIC

THIẾU NHI CÔNG GIÁO


Em- thiếu nhi Công Giáo
Dũng Lạc là đoàn em
Ki Tô Vua Bổn Mạng
Ngự lòng em ngày đêm .

Chủ chăn hai Cha Xứ .
Giảng dạy giáo lý viên
Các “Sơ” làm chủ nhiệm.
Đoàn viên là chúng em.

Họp đoàn mặc đồng phục
Trông dầy vẻ hiên ngang
Mỗi khi đứng trong hàng
Em thấy lòng phấn khởi .

Nội quy em coi trọng
Thánh Lễ và giờ kinh
Mọi sinh hoạt đoàn đội
Em tham gia hết tình.

Ba má em thường nói :
Nên nhận lỗi, sửa sai,
Lắng nghe lời Chúa gọi,
Định hướng cho ngày mai
Sớm mai vừa thức dậy,
Theo tiếng chuông “truyền tin”
Em dâng ngày cho Chúa
Và xin ơn bằng yên .

Giờ chơi hay giờ học,
Buổi chiều hay buổi mai,
Thầm nguyện trong giây lát:
“Lạy Chúa, con mến Ngài”

Buổi tối em vui nhất,
Bữa ăn và giờ kinh ,
Mọi thành phần đầy đủ -
Tổ hạnh phúc: gia đình…

Hằng ngày em cầu nguyện:
Xin Chúa xuống ơn lành
Cho giáo xứ, gia đình
Và cộng đồng thế giới

Một điều em mong đợi
Là thiếu nhi Việt Nam
Hạnh kiểm tốt, học chăm-
Sáng tương lai Tổ Quốc…

Thế Kiên Dominic
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
dangngocan
Quản trị viên
Quản trị viên


 

Ngày tham gia: 13/11/2007
Bài gửi: 2466
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết

Bài gửigửi: 03.05.2010    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


MẦM NON

( Mến tặng thiếu nhi)


Thiên Chúa

Chúa hiển trị Nước Trời
Chúa tạo dựng con người.
Ta phải tôn thờ Chúa,
Và luôn kính mến Ngài…


Chúa Ba Ngôi

Thiên Chúa: Chúa Ba Ngôi.
Nhưng là một Chúa thôi
Nhiệm mu, ai hiểu thấu
Đấng Tự Hữu đời đời
…

Ngôi Hai Giáng Trần

Ngôi Hai Chúa giáng trần,
Để cứu chuộc muôn dân,
Thoát khỏi vùng vương tội ,
Vượt qua cửa Tử Thần…


Chúa Giê Su

Chúa Giê Su Thiên Chúa
Chúa Giê Su con người
Tín hữu thờ phượng Chúa
Tín hữu yêu mến Ngài.

Thế Kiên Dominic


THƠ TRẦN ĐÌNH PHAN TIẾN

BÉ TẬP LÀM THƠ !

Bé tập làm thơ !
Đêm tối ngủ mơ
Bé thấy Thiên thần
Thật là trắng trắng
Người có đôi cánh
Dang rá»™ng nhÆ° chim
Gương mặt rất xinh
Má bầu tròn trĩnh
Đôi mắt sáng trong
Miệng cười nhân ái
Tóc mây gợn sóng
Ôi ! ...
Thiên Thần đẹp quá
Vẻ đẹp thật lạ
Chưa thấy bao giờ ?




Bé tập làm thơ
Bé xin kể lại
Cho mọi người nghe
Bé thấy Thiên thần
Đã đẹp như thế !
Nếu được thấy Chúa
Chắc là đẹp hơn
Bé thầm cám ơn
Thiên Thần bản mệnh
Đã cho bé thấy
Để bé làm thơ
Nhưng bé vẫn mơ
Sẽ được thấy Chúa
Để bé làm thơ
Ôi ! một giấc mơ
Thật là tuyệt đẹp./.

22/04/2010
Trần Đình Phan Tiến



THƠ HOA MẶT TRỜI

BUỔI TỐI TẬP ĐÀN

Em ngồi tập đàn
Bố ở cạnh bên
Mẹ đang may áo
Bé nhảy tung tăng ...

Ngón tay em nhỏ
Tưng tiu phím đàn
Mẹ hát giọng cao
Tiếng bố hơi trầm
Bé vỗ nhịp tay
Giai điệu hạnh phúc ...

Đèn trên trần nhà
Lân la tỏa sáng
Cả nhà thương yêu
Mẹ cười sung sướng.

16/5/2002
(Cảm hứng sau khi nghe tiếng đàn của Mickey (6 tuổi) qua điện thoại. Mình mong cho gia đình đứa em gái mãi mãi hạnh phúc như thế.)


HỌC LÀM DẤU


Bình minh trong trẻo
Chim hót líu lo
Chúng khoe giọng hát
Chúa Trời ban cho.

Bé chưa biết hát
Chỉ mới biết cười
Khoe hàm răng sữa
Bình minh sáng ngời.

Nụ cười của |Chúa
Là ánh ban mai
Ngự trên mái nhà
Tỏa vầng nắng ấm.

“Rích, rích! Rích, rích!”
Nhảy nhót trên cây
Chim được chúc phúc
Líu lo gọn bầy.

Bé ơi mau dậy
Đón Chúa vào lòng
Tay phải bé đâu
Ta làm dấu nhé!

13/4/2010
Hoa Mặt Trời



THƠ GIÁNG FA

BUá»’N


hôm nay con ốm Chúa ơi
tay chân mệt mỏi rã rời
làm sao con đi lễ được
lòng buồn dâng giọt lệ rơi

nhớ thương nhiều lắm Chúa ơi



DÂNG TÌNH


Chúa yêu con đến cỡ nào
mà treo thân xác trên cao thế này
tội con nhiều lắm mỗi ngày
làm sao cho sạch đôi tay dâng mình

đời con như những câu kinh
dâng lên sớm tối cho tình lên ngôi

Giáng Fa
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
dangngocan
Quản trị viên
Quản trị viên


 

Ngày tham gia: 13/11/2007
Bài gửi: 2466
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết

Bài gửigửi: 03.05.2010    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

TRANG VÄ‚N



CẦU NGUYỆN NHƯ CHÚA

Đỗ Thảo Anh
(Viết cho Tuổi Hồng)


Tuần trước, chị Thảo Anh đến thăm một bà cụ già. Bà cụ sau một cơn bệnh đã gần như bị tê liệt nửa thân người bên phải, từ nhiều tháng nay, bà luôn ngồi trên một chiếc ghế có gắn bánh xe để lăn. Bao giờ bà cũng đón chị Thảo Anh bằng một nụ cười rạng rỡ, nụ cười của một con người tràn đầy niềm tin.
Lần này, bà gọi chị Thảo Anh đến gần và nói thầm thì, ý bà muốn chị hợp ý cầu xin Chúa cho bà có thể đi lại đôi chút trong nhà. Thế nhưng, có nên cầu nguyện như thế không, nếu thánh ý Chúa muốn định cho bà một cách khác, nếu thánh ý Chúa muốn bà tiếp tục dâng hy sinh khổ hạnh ? Đôi mắt bà cụ ánh lên vẻ thắc mắc đơn sơ của trẻ thơ.
Làm thế nào bây giờ nhỉ ? Chị Thảo Anh phân vân trong giây lát bỗng nói như reo :
- A, hay là ta cầu nguyện như thế này bà ạ : Nếu đẹp lòng Chúa, xin cho bà đi lại được ?
Khuôn mặt bà cụ lại rạng rỡ, cả hai bà cháu cùng gật đầu, thích ý, xem như đã tìm được một cách cầu nguyện “đáo lý”, Chúa chẳng thể nói sao được nữa !
Câu chuyện nhỏ này làm chị nhớ đến một bài thơ chị viết cho các em thiếu nhi cách đây đã lâu lắm, với cách viết khá vụng về nhưng ý tưởng thì lại thích hợp với những gì chị đang chia sẻ với các em. Chị sửa chữa đôi chút và ghi lại để tặng các em.
Em còn nhớ
Nơi vườn Giệtsimani ngày xưa
Chúa Giêsu đã thưa
Trong buổi chiều buồn nhân thế
Lạy Cha, nếu có thể
Chén đắng này
Xin cho Con khỏi uống
Nhưng-đừng-như-Con-muốn
Mà-xin-n hư-ý-Cha
Lời cầu nguyện thiết tha
Thấm đượm hương nhân đức
Em ạ, nguyện như là mẫu mực

Cho chúng ta
Khi trình bày cùng Cha
Những điều ta mơ ước
Lạy Cha, nếu có thể được
Xin cho con sức khoẻ nhiều hơn

Xin Cha ban thành công
Xin Cha ban may mắn
Xin Cha ban trời nắng
Xin Cha ban trời mưa

Nhưng-Cha-ơi-đừng-như
Ý-lòng-con- mong-muốn
Mà-xin-như-ý-muốn
Của-Cha-Đ º¥ng-Khôn-Ngoan

Đỗ Thảo Anh



ĐÁM MA

Lm. Nguyễn Hưng Lợi


Tôi được tham dự đám tang ông già làng người Dân tộc Kơho. Tên ông là K’Sia…Đám ma người Dân tộc có những nét khá đặc biệt. Số là người chết nằm đó trong cỗ hòm tương đối đơn sơ và có mầu rừng núi. Bà con họ hàng và những người thân thương của người quá cố đến rất đông. Họ im lặng. Trên mặt của các người thân có một cái gì đó u buồn nhưng biểu lộ niềm vui. Mặt ai cũng đỏ. Tôi hỏi ra mới biết suốt đêm họ uống rượu cần và ăn uống để làm cho người chết vui.

Tôi không thấy ai khóc cả. Vợ ông già làng. Con cái, cháu chắt của ông già làng.Tất cả đều ráo hói nước mắt.Hai chiếc bàn tròn được đặt gọn giữa sân và được che chắn bằng hai chiếc bạt hái cà phê. Vài người có uy tín trong dân đang ngồi uống rượu. Tôi ngạc nhiên đến không chớp mắt. Con trai lớn của ông già làng đang nói nói cười cười. Tôi có tâm trạng buồn buồn vì một người quen thuộc đã khuất bóng. Nhiều đám ma người Kinh tôi đã tới thăm khung cảnh, sự việc quả rất khác hẳn. Người vợ, hoặc chồng, con cái của nhà tang khóc bù lu bù la. Người ta kể hết chuyện này chuyện khác của người quá cố. Đám ma của người Dân tộc hầu như là một cuộc vui.Mọi người đến chia buồn đều được mời ở lại dùng cơm. Gia đình ông già làng tương đối khá giả. Con cái hạ một con bò và ba con heo để ăn, để đãi bà con và khách đến phúng điếu, kính viếng ông già làng.

Tôi hỏi người con trai lớn của ông già làng:


-Tại sao đám tang ông già làng làm lớn vậy ?

-Ông già làng đã giúp đỡ bà con trong buôn, trong làng từ nhiều năm nay. Còn sống ông già làng săn sóc, lo lắng cho bà con. Bây giờ ông già làng chết, con cái phải tổ chức đám tang lớn để làm vui ông già làng.

-Tiếng nói của nhiều người trên hai chiếc bàn tròn át hẳn cả câu nói của tôi. Tiếng mời uống rượu, tiếng gắp thịt rộn rã như bữa tiệc cưới.


Tôi đứng lên vào thắp nhang cho ông già làng để tỏ tấm lòng yêu thương và vĩnh biệt ông già làng lần cuối.

-Có tiếng sụt sùi của vài đứa cháu. Người vợ già ngồi ở góc phòng, mặt khô nước mắt.

-Tôi nói với ông già làng : “Này ông già làng, ông chết rồi không còn nói chuyện được với tôi như mọi lần tôi có dịp ghé thăm ông. Ông giúp đỡ bà con sống tốt như khi ông còn sống và ông làm sao cho bà con càng ngày càng tốt hơn để buôn làng luôn êm ấm và cỏ rừng luôn xanh tươi nhé. Vĩnh biệt ông “.Tôi thắp ba cây nhang cung kính cắm trước quan tài và di ảnh của ông già làng.

-Người trai trưởng ghé vào tai tôi nói : “Bà con dân làng rất thương yêu ông già làng. Họ tới đây để làm cho ông già làng vui. Ông nằm đó. Có rượu, có thức ăn, bà con uống rượu, ăn cơm, nhấm nháp thịt bò, thịt heo, ông già làng sẽ không buồn tủi”.


Đã đến giờ động quan và di quan lên nghĩa trang ở mép rừng. Trong đám tiễn đưa ông già làng có người mếu máo, có người nói cười và có người cầm cả đất ném nhau.Ông già làng đã ra đi và mọi người làm mọi sự có thể được để ông già làng vui. Một con người, một đám tang.
Lm. Nguyễn Hưng Lợi
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
dangngocan
Quản trị viên
Quản trị viên


 

Ngày tham gia: 13/11/2007
Bài gửi: 2466
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết

Bài gửigửi: 17.05.2010    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

CÂU LẠC BỘ

SÁNG TÁC THƠ – VĂN CÔNG GIÁO






15/05/2010


Kính thưa Quí Linh mục, Quí Tu sĩ nam nữ, Quí Giáo lý viên, Quí Phụ huynh và các em Thiếu Nhi thân mến.

Tuổi thanh thiếu niên là một giai đoạn chuyển tiếp qua tuổi trưởng thành, các em có những ước mơ thật đẹp thật trong sáng khi các em được sống trong một bầu khí, môi trường yêu thương, được sự quan tâm chăm sóc của gia đình và xã hội. Giáo Hội Công Giáo chúng ta cũng rất quan tâm về việc giáo dục các em ở độ tuổi hồng đáng yêu này. Chúng con rất vui vì đã có những linh mục, tu sĩ và những bậc phụ huynh quan tâm và cùng đồng hành với chúng con trong việc tạo một sân chơi bổ ích cho các em qua việc sáng tác Thơ – Văn Công Giáo.

Chúng con cũng mong mọi người cùng đồng hành, giúp đỡ chúng con bằng cách giới thiệu cho các em về TRANG THƠ - VĂN THIẾU NHI CÔNG GIÁO này. Nếu có thể được xin gởi bài viết về thiếu nhi cho chúng con để làm một trang riêng dành cho các em.

Rất mong Quí Linh mục, Quí Tu sĩ nam nữ, Quí Giáo lý viên, Quí Phụ huynh và các em nhiệt tình hưởng ứng. Các bài được chọn sẽ đăng trên trang Đồng Xanh Thơ Sài Gòn của website www.dunglac.org và www.tamlinhvaodoi.net và được gởi đến các điện chỉ mail của các tác giả và của các độc giả trong nước và hải ngoại.

Bài vở của các em xin đề là THƠ – VĂN THIẾU NHI CÔNG GIÁO và gởi về:
Hoàng Thi Ca.
Email: dxtsaigon@gmail.com


Chúng con xin chân thành giới thiệu đến Quí Linh mục, Quí Tu sĩ nam nữ, Quí Giáo lý viên, Quí Phụ huynh và các em TRANG THƠ – VĂN THIẾU NHI CÔNG GIÁO 03
của các tác giả:

Thế Kiên Dominic; Lm. Nguyễn Hưng Lợi; Trần Đình Phan Tiến;
Thạch Dã Quỳ; Đức Yên; Đỗ Thảo Anh; Hoa Mặt Trời;


Đặc biệt Tác giả Thế Kiên Dominic 92 tuổi, gởi bảng mẫu làm thơ Ngũ Ngôn để các em tham khảo và dựa theo đó sáng tác. Chân thành cám ơn Tác giả Thế Kiên Dominic.

TRANG THÆ 
THƠ THẾ KIÊN DOMINIC


BẢNG MẪU SỐ 1
THƠ NGŨ NGÔN THƯỜNG
/

(TRẮC ) TRẮC TRẮC BẰNG BẰNG

Thiên Chúa Chúa Ba Ngôi


(BẰNG) BẰNG TRẮC TRẮC BẰNG

Nhưng là một Chúa thôi


(BẰNG) BẰNG BẰNG TRẮC TRẮC

Nhiệm màu ai hiểu thấu


(TRẮC) TRẮC TRẮC BẰNG BẰNG

Đấng Tự Hữu đời đời


Thế Kiên Dominic mến tặng các em thiếu nhi.
Chú thích: Chữ số 1 trong ngoặc đơn không bắt buộc.
-Khi sáng tác nên dùng một bảng vẽ thay chữ bằng trắc.



THƠ LM NGUYỄN HƯNG LỢI

BÚP BÊ CỦA BÉ

Bố tặng Bé búp bê
Ngày Bé đi tới lớp
Búp bê hay nói cười
Trông búp bê xinh xắn


Bé thích bồng búp bê
Bé ru búp bê ngủ
Búp bê thật dịu dàng
Mắt nhắm lại yên ngủ


Búp bê Bé biết nói
Đôi mắt mở tròn xoe
Búp bê giống cái máy
Muốn cười (ngủ) phải có pin.





BÉ MƠ LÊN CUNG TRĂNG


Bé mơ lên mãi cung trăng
Rủ chú Cuội dẫn Bé đi thăm đồng
Ruộng lúa đã trổ đòng đòng
Tiên Nga đang tắm suối trong hiền hòa
Hoa dại đang nở rộ hoa
Hương thơm phảng phất la đà mây bay
Bé ngồi dưới gốc đa đây
Con trâu chú Cuội cột ngay chân cầu
Cầu vồng khoe sắc bảy mầu
Chú Cuội ngơ ngẩn trên cầu nhìn tiên
Mơ ngày Cuội được nên duyên
Đưa tiên giáng thế sớm chiều ấm êm.



CÂY BƠ TRÊN CAO NGUYÊN LÂM HÀ



Cây bơ mọc giữa vườn nhà
Sáng nay bông nở như là tuyết rơi
Bầu trời mây bay chơi vơi
Hoa bơ trắng xóa núi đồi hóa xa
Bơ giơ những cánh tay dài
Hoa bơ không tỏa mật say hương trầm
Ong bướm bay lượn trầm ngâm
Mật ngọt ong hút bướm thầm đậu chơi
Rồi đây chỉ có trái thôi
Những quả lủng lẳng mỉm cười nắng lên
Con nhen, con sóc chuyền về
Cành bơ nhen đậu, sóc mê trái già
Bơ chín ăn béo như là
Hạt điều rang chín mặn mà quê hương
Cà phê uống mãi vấn vương
Trộn lẫn bơ chín thoảng hương Lâm Hà.


CÂY ỔI NHÀ EM


Sớm nay em thức dậy
Trời bừng giấc với em
Sương mai còn trĩu nặng
Trên cây ổi nhà em


Hoa trắng đượm sương khuya
Hương thơm tỏa nhè nhẹ
Nắng vừa nhô lên cao
Mặt trời cười với em


Nhìn bông trắng trên cành
Ông mặt trời bỡ ngỡ
À ra hoa ổi nở
Những nụ hoa thắm tươi


Đùa trong nắng mai vàng
Bướm cùng ong nhẹ bay
Ổi ơi ra trái mau nào
Cho cả nhà đều vui.





BIẾT CÁCH LẮNG NGHE


Em bé Hơmông chơi trên đồi vắng
Gió thoảng nhẹ nhàng hoa dại thơm hương
Con nai ngơ ngác đứng bên bờ mương
Bầy dúi cần mẫn đào mầm bụi đót

Cha mẹ của bé mang gùi lên rẫy
Hoa rừng hoa núi nhớ thương mơ màng
Con hoẵng ngẩn ngơ nhìn rừng mênh mang
Em bé Hơmông nghe chim vui hót

Cha mẹ gọi bé tiếng riêng của núi
Bé biết lắng nghe tiếng mẹ tiếng cha
Tiếng thật con người, tiếng của con tim
Bé biết đáp trả tình thương cha mẹ

Linh mục Nguyễn Hưng Lợi
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
dangngocan
Quản trị viên
Quản trị viên


 

Ngày tham gia: 13/11/2007
Bài gửi: 2466
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết

Bài gửigửi: 17.05.2010    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

THƠ TRẦN ĐÌNH PHAN TIẾN

BÀN TAY CỦA BÉ


Bàn tay em nhỏ bé !
Chúa tuôn đổ ơn người
Ôi ! Lạy Chúa, Chúa Trời
Ơn Người thật quá đỗi!

Những lúc em giận dỗi
Vì không hợp ý em
Mắt mũi em tèm nhem
Vì những điều tức tưởi

Thiên chúa không giận dữ
Người rất mực khoan dung!
Tuôn xuống muôn hồng ân
Nhưng em không đón hết

Vì bàn tay em bé (nhỏ )
Em chỉ nhận đủ thôi!
Nay em hiểu ra rồi
Em sẽ không giận dỗi

Bàn tay em be bé
Em sẽ chắp nguyện cầu
Cùng với Chúa thật lâu
Thay vì em hờn dỗi. Amen ./.

01/05/2010




CON GÀ VÀ QUẢ TRỨNG


Quả trứng tròn tròn
Có hình bầu dục
Thật là xinh xinh
Màu trứng trắng tinh


Em rất là thích !
Quả trứng đẹp mắt
Như là viên ngọc
Nở ra con gà


Gà con chíp chíp
Lông mượt như tơ
Màu vàng óng ả
Chị gà thật lạ


Chỉ vài tháng sau
Chị đã lớn mau
Đủ đầy bộ mã
Em thấy thật lạ !


Chị đã đẻ ra
Những quả trứng tròn
Quả trứng tí hon
Nở ra gà con


Và cứ như thế !
Vòng đời con gà
Xoay qua quả trứng
Gà đẻ ra trứng


Trứng nở ra gà
Thật là kỳ diệu
Đố em biết được?
Trứng đẻ ra gà


Hay gà đẻ trứng
Cả hai đều đúng
Em hãy nghĩ xem!
Thiên Chúa của em


Thật là kỳ diệu
Những điều thật lạ
Thế giới quanh ta
Rất là mầu nhiệm


Em hãy suy niệm
Những ơn Chúa ban
Trí khôn khó tả
Cảm tạ ơn Chúa


Vì những hồng ân
Chúa ban xa gần
Cho người dưới thế
Và cho chính em. Amen

02/05/2010



BÁNH XE CUỘC ĐỜI



Chiếc xe con con
Có bốn bánh tròn
Xe chạy trên đường
Bánh xe quay tít

Xe chạy đến đích
Em thật là thích
Vòng tròn bánh xe
Thật là hữu ích

Cuộc đời con người
Giống chiếc bánh xe
Nếu nó không tròn
Làm sao xe chạy ?

Đời người cũng vậy
Muốn được trôi chảy
Ta cũng phải tròn
Chổ nào có cạnh

Ta phải mài mòn
Đời ta bon bon
Chạy trên đường thẳng
Xin hãy cố gắng

Khi gặp chông gai
Ta cứ cố mài
Gai sẽ bằng phẳng
Xe ta chạy thẳng

Sẽ đến đích mau
Bánh xe cuộc đời
Ta cần cố gắng
Để bánh luôn tròn./.
06/05/2010





BÉ HỌC GIÁO LÝ


Bé học giáo lý
Vào những buổi chiều
Ôi ! thật đáng yêu
Bé học thật nhiều
Những điều về Chúa


Trước tiên bé học
Có một Chúa Trời
Người có Ba Ngôi
Ngôi Cha nhân từ
Dựng nên trời đất


Sinh thành muôn vật
Cho có loài người
Vạn vật tốt tươi
Do Người tạo dựng
Chúa Trời thật tốt


Em biết ơn Người
Chúa Trời của em
Nhưng Người vô hình
Em không nhìn thấy
Thiên Chúa như vậy


Vì Người thiêng liêng
Nên không thấy được
Nhưng vì yêu em
Người đã xuống trần
Đó là Ngôi Hai


Được gọi là Con !
Nghĩa là làm Người
Ngôi Con xuống trần
Cho em được sống
Sự sống muôn đời


Nên Người phải chết
Chết thay cho em
Rồi Người Phục Sinh
Chính là Thiên Chúa
Rồi đến Ngôi Ba


Cũng là Thiên Chúa
Người luôn Thánh Hóa
Trong mỗi tâm hồn
Của người tín hữu
Người thật cao siêu !


Công việc của Người
Chính là Thánh Hóa
Người luôn biến đổi
Thật là diệu kỳ
Bằng những dấu chỉ


Thật là lạ lùng !
Thiên Chúa của em
Chính là như thế !
Hôm nay xin kể
Bài học đầu tiên


Bé học giáo lý
Thật là hết ý !
Bé sẽ không quên
Bài học đầu tiên
Có một Thiên Chúa./.


08/05/2010
Trần Đình Phan Tiến



THƠ THẠCH DÃ QUỲ

TRẢ BÉ TRONG SÂN


Gió chiều nhẹ lướt ngọn tre

Mây hồng lững thững như ve lấy hồn

Bồn chồn ngó trước dòm sau

Mong người nhanh đến đưa mau cháu về

Để cô được chút mộng mê

Thả hồn theo gió, đi về cùng mây

Trên đời biết có mấy ai?

Gởi hồn cho gió, cho mây, cho đời

Gió nhẹ hồn ngược cành cây

Du dương hương sắc, men say hương đời

Cuồng phong bão tố hồn ơi!

Có còn kiên vững cho đời thêm hương

Kiếp này hồn chót phong sương

Ươm cây mầm nhỏ, ôm vương bụi đời

Trăm năm một kiếp trồng người

Ngàn năm vạn kiếp tình trời trong tim.


Ngày 25.02.2010
Thạch Dã Quỳ
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
dangngocan
Quản trị viên
Quản trị viên


 

Ngày tham gia: 13/11/2007
Bài gửi: 2466
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết

Bài gửigửi: 18.05.2010    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

THƠ ĐỖ THẢO ANH

TRANG ĐỎ




Em ra ngoài vườn

Gặp bông trang đỏ

Tươi cười rực rỡ

Xinh quá đi thôi

Đẹp quá đi thôi

Này hoa trang ơi

Trang biết không nhé

Ai mặc cho trang

Áo đỏ xinh thế ?
*
Cứ hỏi hoa huệ

Ngoài đồng đó nghe . . .



KIẾN NHỎ


Ô cái xe li ti

Chạy ngang dọc lối đi

Ai đã chế tạo được

Bộ máy rất tinh vi ?

Ô cái xe li ti

Chạy ngang dọc lối đi

Ai đã phát minh được

Đầu máy rất tinh vi

Của đoàn xe kiến nhỏ

Chạy ngang dọc lối đi ?





ÂN CA


Chị nắng nhấp nhánh hồn nhiên

Trong veo chị nước dịu hiền làm sao

Anh gió mát khẽ rì rào

Quà thương miễn phí dạt dào Cha ban



VẬN CHUYỂN


Là Mây chị ở trên cao

Chị rơi theo gió rào rào chị Mưa

Hồ ao lấp lánh xinh chưa

Gọi chị là Nước chị vừa lòng thay

Chị bốc hơi nhẹ thành Mây

Rào rào rơi xuống ơ này chị Mưa
…

Đỗ Thảo Anh




THƠ HOA MẶT TRỜI

THÁNG NĂM VỀ


Tháng Năm về
Phượng đỏ tươi
Khắp sân trường
Hoa phượng rơi


Tháng Năm về
Con dâng Mẹ
Chùm hoa xinh
Lòng con thảo



Tháng Năm về
Hạ xôn xao
Ngoài cửa lớp
Nắng hạ rơi


Tháng Năm về
Mẹ hiền ơi
Con tặng Mẹ
Hoa điểm Mười


Tháng Năm về
Mẹ hiền ơi
Xin dâng Mẹ
Tràng Mân Côi. . .


6/5/2010





TRONG BÀN TAY CHÚA


Mới sáng tinh mơ
Thím gà mái mẹ
Dắt lũ con thơ
Chăm chỉ tìm mồi
Trong khu vườn nhỏ
Ngay dưới chân đồi


Gà con há mỏ
Chờ mẹ chia mồi
Kìa, lão diều hâu
Từ đâu lao tới
Cặp mắt đỏ ngầu
Lão nhìn hau háu


Thím gà mái mơ
Xòe rộng đôi cánh
Che chở con thơ
Thím kêu quang quác
Chẳng kể thân mình
Lo cho lũ trẻ


Như lũ gà con
Bé bước vào đời
Bằng bước chân son
Bé con có biết
Bé được ấp ủ
Trong bàn tay Chúa
Như lũ gà con
Trong đôi cánh mẹ.


3/5/2010
Hoa Mặt Trời
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
dangngocan
Quản trị viên
Quản trị viên


 

Ngày tham gia: 13/11/2007
Bài gửi: 2466
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết

Bài gửigửi: 18.05.2010    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

TRANG VÄ‚N


CÂY SẦU RIÊNG

Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi




Cha mẹ của Bé trồng một cây sầu riêng ngay phía sau nhà. Hồi ấy đất trống, người thưa. Vườn tược bao la. Đất nhiều, người ít. Cha của Bé nói với mẹ: “Trái sầu riêng bà mua ở Đồng Nai thật ngon. Cùi dầy, hột nhỏ. Tôi sẽ ương hột và trồng cây sầu riêng để kỷ niệm, để có trái ăn và để nhớ bà”. Cha của Bé nói gì bao giờ Ông cũng thực hiện.


Cây sầu riêng được cha chăm sóc thật kỹ lưỡng. Thoáng một thời gian, Bé đi học xa, mỗi kỳ hè về nhà nghỉ đều thấy cây sầu riêng lớn lên thật lạ. Cha của Bé thường nói “Sầu riêng trồng lâu có trái lắm, ít nhất cũng phải mười hai, mười ba năm mới ra trái bói”. Cha của Bé còn nói tiếp: “Cây gì cũng vậy lớn hay không, mau lớn hay không, ra trái, ra quả hay không là do người trồng”.


Người trồng có chăm bón phân, có làm cỏ, tưới cây hay không, cây mới phát triển được bằng không thì bó tay…Thắm thoát, Bé đã xa nhà nhiều năm, đã thành đạt trên đường học vấn. Kỳ hè năm nay, Bé trở về quê, cây sầu riêng đã trổ bông đầy cành. Những bông trắng tinh bám đầy nhánh, đầy cành. Những con ong đậu đầy trên những hoa sầu riêng để hút mật và làm cho hoa sầu riêng thụ phấn…

Cha mẹ của Bé thật vui khi cây sầu riêng trổ bông. Mẹ của Bé cười, nói với Bé” “Con xem cây sầu riêng cha con trồng, bây giờ đã trổ bông đầy cây. Bé của mẹ giống như cây sầu riêng, nhờ cha mẹ chắt chiu gửi đi học ở xa, và nhờ công sức của Bé chuyên cần, siêng năng học tập mà ngày hôm nay kết quả thật tốt như cây sầu riêng được chăm sóc nay trổ hoa trắng xinh đẹp”.


Hoa quả của chăm sóc là cây sầu riêng trổ bông tươi tốt. Kết quả của Bé là thành đạt, thành công trên đường học vấn. Công sức của cha mẹ và nỗ lực học tập của Bé đã đem lại hoa trái tốt đẹp…

Bé là tên thân thương cha mẹ và các anh chị đặt cho Bé. Tên của Bé đẹp lắm, nó mang nét núi rừng : tên của Bé là Nguyễn Thị Cao Nguyên. Rừng núi, đồi nương của vùng cao đã cấu thành con người Bé : vui, hồn nhiên và chân chất núi rừng. Hồi còn nhỏ, Bé thích hái hoa cỏ dại để tặng mẹ tặng cha mỗi mùa hoa rừng nở. Bé cũng luôn hái hoa cỏ dại dâng Mẹ Maria. Hạnh phúc của Bé gắn liền với tên Cao Nguyên. Bé có lòng rất sùng kính Đức Mẹ như cha mẹ của Bé luôn yêu mến Đức Mẹ. Bé còn nhớ cha mẹ luôn nhắc Bé: “Con phải yêu mến Đức Mẹ”. Miền Cao nguyên, rừng núi còn nguyên sinh, hoa rừng, hoa núi lúc nào cũng có. Hai bên đường luôn có những bông hoa dại. Hoa chiêng chiêng mọc vô tư, hoa Dã quỳ vàng mọc mênh mông khắp nơi. Mẹ dạy Bé: “Mỗi ngày thứ bảy, con hãy ngắt bông hoa dâng trên bàn thờ kính Mẹ Maria. Không có hoa, con lấy cỏ dại hoặc nhành lá cắm trên bàn thờ dâng Mẹ cũng tốt, Mẹ sẽ an ủi, phù trợ cho con”. Bé đã luôn làm theo lời mẹ dạy…

Sáng nay, sáng thứ bảy, Bé Cao Nguyên ngắt một chùm hoa sầu riêng cắm vào bình thuỷ tinh dâng kính Mẹ Maria.

Hoa sầu riêng không thơm như múi sầu riêng chín, nhưng Bé vui, hạnh phúc vì đây là cây sầu riêng cha của Bé đã trồng khi ăn trái sầu riêng mẹ của Bé đã mua ở Đồng Nai.

Cây sầu riêng nhà của Bé đã đem lại niềm vui cho cả gia đình, đặc biệt cha của Bé luôn tâm đắc vì mỗi lần nhìn cây sầu riêng, cha của Bé như đang nhìn thấy mẹ…Tình yêu của cha mẹ Bé đã trở nên bất tử. Bé cười…Cao Nguyên hạnh phúc vì cha mẹ luôn là niềm an ủi và chỗ dựa vững chắc cho Bé.

Đức Mẹ hình như đang cười với Bé vì Bé đã hái chùm hoa sầu riêng dâng mẹ như dâng cả tình yêu của cha mẹ và tình mến thương của Bé cho Mẹ Maria.



BÉ MAI LY




Bây giờ được hỏi mấy tuổi rồi, Mai Ly liền đưa bàn tay lên, úp các ngón lại, chỉ chừa hai ngón trỏ và giữa xếp theo hình chữ V, rồi trả lời: “ Hai chuỗi rồi ”. Bé nói còn chưa sõi, hơi ngọng ngịu, nhưng hai tuổi là đúng, chắc mẹ bày cho.

Hồi sắp thôi nôi , đã giáp năm mà bé Mai Ly nom thật èo uột . Mẹ của bé chăm sóc bằng mọi cách, bồi bổ thuốc tây, thuốc nam rồi cho ăn uống ra sao cũng vậy thôi. Đành theo cách dân gian : chó con ngay khi vừa được sanh ra, đem làm thịt nấu cháo, cho bé ăn như vậy kết quả khá tốt, nhưng chó con hiếm có. Sau các trận mưa, ếch cóc kêu vang đầy đồng, tối tối ba của bé mang đèn pin đi soi cóc, mỗi ngày kiếm mấy được con cóc mập mạp, khỏe mạnh nguyên vẹn không dập nát. Về làm thật sạch sẽ rồi chỉ lấy 2 chiếc đùi , nội tạng và những thứ khác bỏ hoàn toàn , mật cóc lại có thể độc. Mẹ băm nhỏ, nấu cháo …

Ăn xong mấy chục nồi cháo cóc như vậy quả nhiên Mai Ly cứng cáp, khỏe ra rồi đi được. Nghe có vẻ buồn cười nhưng sự thật là vậy: Bé Mai Ly được bụ bẫm như bây giờ nhờ là mấy chục con cóc . Mỗi ngày bé khoẻ ra và mập mạnh thêm lên. Ông ngoại thì hay dặn dò xa xôi để con cái suy dinh dưỡng mình thiệt có lỗi, ngược lại nuôi không đúng cách, chiều chuộng quá mức để mập phì ra cũng không hay.

Tóc bé đen và dày, ông ngoại bảo cắt tóc ngắn cho bé để gội đầu mau khô nhưng mẹ bé lại muốn bé để tóc dài . Có tóc dài dễ làm duyên cho con gái . Nhớ trước đây bà Cố hay nói con nít để tóc dài tóc nó ăn hết đi , ý nghĩa là bao nhiêu chất dinh dưỡng đều đổ xô ra tóc cả. Ngày xưa một hôm bà ngoại gởi mẹ của bé ở nhà với bà Cố để đi làm, khi về bà ngoại đã thấy mái tóc của mẹ bé phía trước bà Cố cắt cao lên quá trán, hai bên thái dương bà cũng cắt cao lên để lộ rõ ràng hai vành tai, trông mẹ giống như chú tiểu. Những tấm hình hồi nhỏ của mẹ còn lưu giữ đến nay “minh chứng” điều này. Nhắc lại kỷ niệm này nhớ bà Cố đến nao lòng. Bà đã về chầu Chúa. Mai Ly là chắt thứ 9 của Cố.



Nay Mai Ly được mẹ nuôi dưỡng mái tóc để mỗi lần đi đâu, mẹ buộc lại thành những bím tóc nhiều kiểu xinh xắn ngộ nghĩnh vui mắt… Mẹ cho bé ăn mặc sạch sẽ, tươm tất để bé trông vừa dễ thương vừa tạo cho bé thói quen ăn mặc nề nếp ngay từ lúc nhỏ. Mai Ly hay quấn quít bên ông ngoại. Hôm nay ba mẹ Mai Ly đi làm hết, ông ngoại ở nhà với cháu, hai tuổi rồi coi ngó thoảI mái nhiều, không như hồi mới sanh. Nên ông vừa trông cháu vừa ghi bài này để kể chuyện nhà với cô của Mai Ly đang ở New York.

Mùa này ở New York cũng đang nghỉ hè, không hiểu lũ nhỏ cháu của cô sinh hoạt hè ra sao? Khi nào có thời giờ cô kể cho ông ngoại và Mai Ly nghe nhé.


Đức Yên


SUỐI NƯỚC LẠ

Đỗ Thảo Anh




Cách đây 150 năm, Lộ Đức là một thành phố nhỏ ở về phía nam nước Pháp với dân số dưới 4.000 người, không mấy ai biết đến địa danh này, nhưng ngày nay, Lộ Đức là một nơi rất danh tiếng, một trung tâm hành hương quan trọng vào bậc nhất thế giới. Hằng năm có hàng triệu người từ khắp nơi trên thế giới tuôn về Lộ Đức để kính viếng hang đá Massabielle, nơi Đức Mẹ hiện ra với Bernadette, một cô bé 14 tuổi vào năm 1858. Họ tham dự các cuộc rước đèn, kiệu Thánh Thể, đồng thời để ngắm nhìn và uống nước ở Suối nước lạ, suối nước mà Đức Mẹ đã chỉ cho Bernadette tìm ra.

Sáng ngày 25.2.1858, trong lần hiện ra thứ 9, Đức Mẹ đã bảo Bernadette hãy đi vào trong hang đá và hãy bới đất ở phía bên trái hang đá. Bernadette vâng lời Đức Mẹ, đi vào trong hang đá và dùng mấy ngón tay yếu ớt bới đất lên thì thấy chỗ ấy có nước, đến chiều hôm đó người ta ngạc nhiên thấy chỗ nước ban sáng đã chảy thành một rạch con tiến về phía sông Gave. Suối nước bắt đầu chảy từ hôm đó và chảy mãi cho tới ngày nay. Rất nhiều bệnh nhân khi dùng nước suối đó đã được khỏi bệnh, trong đó có những trường hợp đã được Giáo hội chính thức công nhận là phép lạ vì sau rất nhiều nghiên cứu đã không thể nào giải thích được theo những định luật của y khoa.

Phép lạ đầu tiên ở Lộ Đức là chuyện cậu bé Bouhohort. Cậu bé đã hai tuổi mà vẫn chưa đi được, cậu lại đang bị bệnh sốt làm kiệt lực hầu chết. Hôm 28.2.1858, tức là vài ngày sau khi suối nước bắt đầu chảy, bà mẹ trong một một lúc quá xót thương con đã hầu như điên dại, bế con ra ngoài hang đá và dìm cậu bé xuống suối nước trước sự kinh ngạc sửng sốt của những người có mặt. Vì lúc ấy ở Pháp đang giữa mùa đông mà lại đem cậu bé sắp chết dìm xuống suối nước lạnh buốt như vậy. Nhưng người mẹ cứ giữ cậu bé dưới nước lâu hơn một khắc đồng hồ và kêu xin Đức Mẹ cứu chữa con bà. Không ngờ sáng hôm sau, cậu bé vốn chưa đi được bỗng tự nhiên chỗi dậy và ô kìa ! Cậu đang tự mình bước đi từng bước … Người mẹ thấy vậy la to lên : Ôi lạy Đức Mẹ, Đức Mẹ đã chữa con của con ! Cậu bé Bouhohort còn sống đến gần 80 tuổi và có dự lễ phong thánh cho Bernadette tại Rôma vào năm 1933.

Một phép lạ khác cũng trong thời kỳ này là chuyện anh thợ đá Bouriette. Anh này một hôm nổ mìn lấy đá đã bị đá bắn vào mắt và làm mù hẳn con mắt bên phải, còn mắt bên trái cũng bị thương nặng và mỗi ngày một lòa. Một hôm anh bỗng nảy ra một ý nghĩ lạ, anh bảo đứa con gái nhỏ của anh ra ngoài hang đá múc cho anh một ít nước suối. Lúc ấy suối nước vừa chảy được mấy ngày nên vẫn còn chất bùn. Anh lấy khăn thấm nước bùn đó rồi chờm lên mắt, vừa sốt sắng cầu xin Đức Mẹ. Sau đó anh bước ra ngoài ánh sáng và anh bỗng giật mình vì bị chói mắt. Anh nhắm mắt bên trái lại và thật lạ lùng, con mắt bên phải của anh, tức là con mắt đã bị mù hẳn bỗng nhiên trông thấy được. Anh hốt hoảng chạy đến nhà bác sĩ Dozous vẫn chữa mắt cho anh và tuyên bố rằng anh đã khỏi bị mù. Bác sĩ Dozous hết sức ngạc nhiên không tin, ông bịt mắt bên trái anh lại, rồi bắt anh đọc mấy hàng chữ bởi con mắt bên phải đã bị mù hẳn, thì quả thật là anh đã khỏi bị mù … Anh Bouriette sau này đã được bác sĩ Douzous chứng nhận rằng anh đã trông thấy rõ ràng như mọi người, tuy vẫn còn những vết sẹo trong mắt.

Đây là những phép lạ đầu tiên ở Lộ Đức mà chúng ta được biết theo tài liệu của linh mục Bích Quang trong cuốn “ Đức Mẹ Lộ Đức và Bà Thánh Bênađêta”, và còn biết bao nhiêu chuyện lạ lùng khác chung quanh dòng suối nước Lộ Đức …

Đỗ Thảo Anh

Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
dangngocan
Quản trị viên
Quản trị viên


 

Ngày tham gia: 13/11/2007
Bài gửi: 2466
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết

Bài gửigửi: 11.06.2010    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

CÂU LẠC BỘ
SÁNG TÁC THƠ – VĂN CÔNG GIÁO





01/06/2010


Kính thưa Quí Linh mục, Quí Tu sĩ nam nữ, Quí Giáo lý viên, Quí Phụ huynh và các em Thiếu Nhi thân mến.

ĐXT Sài Gòn chúng con rất vui mừng đón nhận những lời ưu ái khích lệ và đóng góp bài của Quí Linh mục, Quí Tu sĩ nam nữ, Quí Giáo lý viên, Quí Phụ huynh và các em Thiếu Nhi cho Trang Thơ Văn Thiếu Nhi. Chúng con sẽ cố gắng hết khả năng của mình để duy trì và phát huy, hầu được phục vụ các em mỗi ngày tốt hơn. Chúng con cũng mong mọi người cùng đồng hành, giúp đỡ chúng con bằng cách giới thiệu cho các em về TRANG THƠ - VĂN THIẾU NHI CÔNG GIÁO này. Chúng con ước mong Trang Thơ Văn Thiếu Nhi Công Giáo Đồng Xanh Thơ Sài Gòn sẽ trở thành một sân chơi bổ ích cho các em.

Rất mong Quí Linh mục, Quí Tu sĩ nam nữ, Quí Giáo lý viên, Quí Phụ huynh và các em nhiệt tình hưởng ứng. Các bài được chọn sẽ đăng trên trang Đồng Xanh Thơ Sài Gòn của website www.dunglac.org và www.tamlinhvaodoi.net và được gởi đến các điện chỉ mail của các tác giả và của các độc giả trong nước và hải ngoại.

Bài vở dành cho các em xin đề là: THƠ – VĂN THIẾU NHI CÔNG GIÁO và gởi về:
Hoàng Thi Ca.
Email: dxtsaigon@gmail.com

Chân thành cám ơn Quí Linh mục, Quí Tu sĩ nam nữ, Quí Giáo lý viên, Quí Phụ huynh và các em.

Chúng con xin chân thành giới thiệu đến Quí Linh mục, Quí Tu sĩ nam nữ, Quí Giáo lý viên, Quí Phụ huynh và các em:

TRANG THƠ – VĂN THIẾU NHI CÔNG GIÁO 04
• Gồm các bài dự thi Sáng Tác Thơ Văn Công - Giáo của Thiếu Nhi. GP Xuân Lộc
• Và của các tác giả: Thế Kiên Dominic; Đỗ Thảo Anh; Lm Nguyễn Hưng Lợi; Dzuy Sơn Tuyền; Trần Đình Phan Tiến; Sông La; Hoa Mặt Trời;

Đặc biệt Tác giả Thế Kiên Dominic 92 tuổi, gởi bảng mẫu làm thơ Ngũ Ngôn để các em tham khảo và dựa theo đó sáng tác. Chân thành cám ơn Tác giả Thế Kiên Dominic.

Các bài dự thi của Thiếu Nhi Giáo Phận Xuân Lộc
“Cùng Mẹ Maria sống năm Thánh Giáo hội Việt Nam”

Bài số 8:
CHÙM THƠ NGUYỆN CẦU VỚI MẸ


Lạy Mẹ Maria
Con hướng trông lên Mẹ
Với những lời kinh

Dẫu khi con đọc vội vàng, máy móc
Hay những tâm tình vụng về nông cạn
Xin Mẹ hãy đón nhận
Như là lòng tôn kính, hiếu thảo của con
Xin cho con xác tín
Dẫu con có tội lỗi xấu xa
Con vẫn là
Con của Mẹ
Mẹ vẫn luôn yêu thương
Chăm sóc con trong vòng tay từ ái.


Lạy Mẹ Maria
Xin Mẹ hãy giúp con
Giăng thẳng cánh buồm đức tin trong cuộc sống
Xin rọi chiếu ánh sáng Lời Chúa trong đời con
Để con đến với anh em
Đang sống trong thầm lặng
Đang sống trong thất vọng
Trong u mê lầm lạc
Con chia sẽ với họ
Bằng Lời Hằng Sống và Tình thương của Chúa.
***

Lạy Mẹ Maria
Trong cuộc hành trình đức tin
Con luôn ôm ấp tận sâu thẳm lòng con
Hình ảnh mẹ từ bi nhân ái
Với cả tâm tình tôn kính mến yêu
Mẹ là Mẹ Chúa Giêsu
Mẹ là Mẹ của nhân loại
Ôi! Thánh Mẫu Maria!
Xin vui nhận con là con của Mẹ
Hôm nay và mãi mãi…


Lạy Mẹ Maria
Trên con đường lữ thứ
Con không hề cô đơn
Vì có Mẹ đồng hành
Hướng dẫn đời con đi
Xin Mẹ dạy con
Không chỉ biết kêu xin Mẹ
Trong những cơn gian nan thử thách
Mà luôn biết nhìn lên Mẹ
Là mẫu gương ngời sáng
Để con luôn bắt chước noi theo
Xin Mẹ giúp con
Biết hoạ lại hình ảnh thánh thiện
Và đầy mẫu mực của Mẹ
Trong suốt cuộc đời tín hữu của con.
Amen.


VŨ LÊ HƯƠNG THẢO ( Sn 1998)
Pr. Đức Mẹ thông ơn Thiên Chúa
Curia Junior Phương Lâm


Bài sô 9:
MẸ THƯƠNG NGƯỜI TỘI LỖI CHỐN LẦM THAN


MẸ ơi! Có phải Mẹ đang khóc?
THƯƠNG người tội lỗi chốn nhân gian
NGƯỜI chân chính khó tìm, hiếm thấy!
TỘI lỗi Mẹ ơi! Khắp chốn dâng tràn!
LỖI con lớn nhỏ Mẹ đều biết
CHỐN dương trần xin Mẹ thứ tha con
LẦM lỡ ! Ăn năn con cương quyết
THAN ôi!Xin Mẹ mãi yêu con.!

Paul. HOÀNG HẢI TUYÊN( sn 1991)
Pr. Mẹ Thiên Chúa. Curia Senior Phương Lâm


Bài số 10:
BÀI VÈ NHÂN ĐỨC


Nghe vẻ nghe ve
Nghe vè nhân đức
Mẹ Hiền vinh phúc
Dạy dỗ đoàn con
Không chạy lon ton
Phá phách cửa nhà
Ghẹo chó đuổi gà
Làm người ngay chính
Tích cực sửa tính
Làm việc siêng năng
Đừng có kiêu căng
Ai ai cũng ghét
Suốt ngày bốc phét
Người sẽ cười chê
Không nên như thế
Sẽ làm tàn phế
Miệng lưỡi chúng ta
Thật thà vị tha
Chính là người tốt
Không nên chuyện chút
Đánh đấm người ta
Chuyện dở đã qua
Đừng nên nhắc đến
Người ta sẽ mến
Tôn trọng mình hơn
Cuộc đời cô đơn
Hãy nhớ đến Mẹ
Là nguồn cậy trông
Của người dương thế.


PHẠM THANH THUỶ ( Sn1996 )
Pr. Mẹ Nhân Đức
Curia Junior Phương Lâm


Bài số 11 :
CHÚA CỨU THẾ



Ngài là đấng Tuyệt đối
Ngài là Đấng toàn năng
Cao trên muôn danh thánh
Thấp xuống phận con người
Ngài chấp nhận hy sinh
Gieo chân lý an bình
Một lòng vì nhân loại

Dù gian khổ điêu linh
Ngài rất mực hiền hoà
Yêu thương và thứ tha
Người giàu hay kẻ khó
Vẫn tình thương bao la

Ngài là Đấng Từ bi
Đã hết lòng độ trì
Cho đời con nhỏ bé
Dù đời con đáng chi

Ngài chăm sóc đoàn chiên
Bằng tấm Bánh tinh tuyền
Bằng Ly rượu mầu nhiệm
Con hạnh phúc triền miên
Ngài làm nhiều phép lạ
Cho con thấy uy quyền
Nên chúng con một dạ
Tuân hành ý Ngài khuyên

Ngài đã về nơi xa
Trên thiên đàng cao vút
Vẫn dõi bước con qua
Muôn hiểm nghèo phía trước
Ngài vẫn lòng yêu ấy
Cho con Thánh quan thầy
Thay mặt Ngài vất vả

Dìu dẫn bước con đi
Ngài đồng hành với con
Trên quãng đường thế gian
Đầy chông gai thử thách
Để vào chốn trường sinh

Ngài mách bảo cho con
Chước Satan quỷ dữ
Giúp con mãi vững lòng
Chu toàn việc Ngài trao

Ngài an ủi lòng con
Giữa những cơn đau khổ
Giữa những nỗi vất vả
Những thất vọng ở đời
Ngài là một tấm gương
Sáng soi đời con bước
Để hoàn thiện bản thân
Và dẫn đưa mọi người

Ngài là Chúa Cứu Thế
Yêu con nhất trong đời
Dù đời con nhỏ bé
Con xin kính dâng Ngài
Ngài muôn đời vẫn thế
Cho con vững niềm tin
Cho đời con thơ bé
Yêu Ngài mãi trung trinh.


Terexa Dương Nhật Mỹ ( sn 1994)
Pr. Mẹ Fatima. Curia junior Phương Lâm
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
« Xem chủ đề trước | Xem chủ đề kế »
gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Trao đổi kinh nghiệm giáo dục TRẺ Chuyển đến trang 1, 2, 3, 4, 5  Trang kế


 
Chuyển đến
 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
Bạn không được phép gởi kèm file trong diễn đàn
Bạn có thể download files trong diễn đàn


Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net