GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


_READMORE
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Tư 2024
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 32
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 032
 Lượt tr.cập 055458718
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Diễn đàn Giáo Phận Vinh 24.04.2024
DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH :: Xem chủ đề - Tháng 3, vá»›i Dân Chúa

 Chào mừng bạn đến với diễn đàn GIAOPHANVINH.NET


 Xem bài chưa có ai trả lời 
Đăng ký làm thành viênĐăng ký làm thành viên 

gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Kinh nghiệm sống đạo
 Bạn đang theo dõi chủ đề ở chuyên mục : Kinh nghiệm sống đạo 
Người đăng Thông điệp
dangngocan
Quản trị viên
Quản trị viên


 

Ngày tham gia: 13/11/2007
Bài gửi: 2466
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết

Bài gửigửi: 03.03.2010    Tiêu đề: Tháng 3, vá»›i Dân Chúa Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Sự khác biệt
giữa anh chàng Giuse thợ mộc xưa kia
và phần đông người đàn ông
ở thế kỷ @ hôm nay

Mai Nhiên Hỉ


Tôi là một người Tân tòng. Trước đây, tôi rất ngạc nhiên khi tìm đọc trong tất cả Kinh Thánh, hoặc trong các tài liệu lưu hành nội bộ của Giáo Hội Công Giáo, tôi không hề thấy ai đề cập vị Thánh Cả Giuse của chúng ta đã từng nói một câu nào. Cho dù một câu nói chỉ nhằm Cảm Tạ Thiên Chúa. Người ta chỉ nói tới hành động muốn bỏ đi nơi khác của ngài, khi ngài hay tin người vợ sắp cưới của mình là nàng Maria xinh đẹp, bỗng dưng bị mang bụng bầu ! Hành động muốn bỏ đi ấy, chưa hẳn là hành động bi quan, bạc nhược của một kẻ bị thua trận 100%. Ở Thánh Cả Giuse xin được xem là hành động hy sinh và biết trân trọng người mình yêu.

Xin quay lại từ đầu: Anh chàng Giuse được thiên thần báo mộng : Hài Nhi trong cung lòng nàng Maria chính là Con Một của Thiên Chúa giáng thế làm Người. Lúc bấy giờ Giuse mới thôi buồn rầu, và sẵn sàng dấn thân làm vai trò người Nghĩa Phụ chăm sóc Chúa Giêsu và chăm sóc người mẹ của Chúa Giêsu là Đức Trinh Nữ Maria.
Tôi cũng đã có nhiều lần tự vấn :

-Khi một người nam và một người nữ đã ‘có ý’ với nhau, mà sống chung với nhau, chăm lo cho nhau từng chút một, chắc rằng trong quá trình sống rất gần gũi đó, không nọ thì kia sẽ xảy ra ??? Vậy thì, do đâu mà chàng Giuse và nàng Maria vượt thoát được tất cả ?-Có người trả lời :-Do Ơn Ích từ Thiên Chúa và sự gìn giữ của Chúa Thánh Linh. – Đúng ! Đúng quá đi thôi !! -Nhưng còn một yếu tố rất quan trọng khác nữa. – Yếu tố gì nào ?? –Thưa, đó là yếu tố tình yêu thầm lặng nhưng sắt son chung thuỷ của Giuse dành trọn vẹn cho Maria, và ngược lại.

Vâng ! Khi hai tâm hồn thật sự rung động vì nhau, dìu nhau nhìn về một hướng, người ta sẵn sàng dẹp bỏ tình riêng, cùng xây đắp cho một lý tưởng cao cả chung. Tình yêu như vậy, mới là một thứ tình yêu sâu lắng ! Tình yêu như vậy, mới là một thứ tình yêu bất tử ! Tình yêu như vậy, mới là một thứ tình yêu chan hoà đều khắp trong tình yêu đồng loại.

Nhân tiện, tôi xin mạo muội làm một bản so sánh về hành động phát xuất từ sự tính toán sâu kín của giới nam , giữa chàng Giuse đơn sơ trung tín khó nghèo xa xưa kia, và phần đông người đàn ông trong thời điểm @ hôm nay, như sau :

1.Chàng Giuse xưa kia : -Yêu người mình yêu tha thiết đậm đà. Nhưng với tinh thần biết kính sợ Thiên Chúa, và luôn phó dâng mọi sự lên Người một cách trọn vẹn.
Phần đông đàn ông thời @ :-Yêu người mình yêu tha thiết đậm đà. Nhưng luôn nhanh chóng tìm cách chiếm đoạt người mình yêu, để thoả mãn tính hiếu thắng, và muốn chứng tỏ cho người khác biết đến khả năng chinh phục nữ giới của mình.
2.Chàng Giuse xưa kia : -Khi khám phá ra người yêu mình đành lòng phụ tình mình (trước khi Giuse được thiên thần báo mộng), chàng Giuse âm thầm chịu đựng sự đau khổ tột cùng, và hoàn toàn câm nín trước hoàn cảnh trớ trêu. Chàng để mặc cho nàng Maria muốn nghĩ sao thì nghĩ, muốn làm gì thì làm cho thoả thích. Chàng cam phận mình. Nếu Chúa muốn chàng phải như thế.
Phần đông đàn ông thời @ : - Khi khám phá ra người yêu mình đành lòng phụ tình mình, mang bụng bầu với một người đàn ông khác…Lúc bấy giờ có hai thái độ được thể hiện.
a-Tìm cách trả thù người mình yêu. Bằng cách o bế tướng dạng bảnh bao, trau luyện lời nói ngọt ngào, rồi tung hỏa mù tình ái tuyệt vời, làm mê say trái tim các kiều nữ nhẹ dạ, dễ tin khác…Và sau khi đạt được mục đích ‘trả thù’, thì úm bà la la … người đàn ông co chân ‘đá’ cho mỗi nàng một phát nhào té lăn quay ra !!!
b-‘Buồn năm phút’ thôi ! Rồi cho qua nhanh chóng. Rồi nhanh chóng tìm một nhân tình mới. Có vài câu thơ, người thi sĩ buồn đời và chán ngán tình yêu, đã ví von tình yêu như : ‘Tình yêu như nước chảy qua cầu.’ … ‘Tình yêu như cơn gió thoáng qua mau.’ … ‘Tình yêu như tiếng hót của một loài chim. Loài chim xin hót một lần duy nhất trong đời. Rồi thôi. Rồi giẫy chết !’ …v…v…

3.Chàng Giuse xưa kia : -Khi đối diện với các vấn đề cần suy nghĩ lại, và cần đến đức độ hy sinh dũng cảm của người đàn ông, vốn là thành luỹ và là vách che an toàn ấm áp cho người phụ nữ chân yếu tay mềm, thì anh chàng Giuse vui vẻ nhận lãnh theo Thánh ý Chúa. Giuse không nói bất cứ tiếng nào. Nhưng Giuse mãi mãi sống hết tình trọn nghĩa bên cạnh Đức Trinh Nữ Maria, với tinh thần luôn nêu cao sự trong sạch, và Giuse chính là thần tượng khí khái anh hùng của các đấng mày râu xưa kia và hôm nay.
Phần đông đàn ông thời @ : - Khi đối diện với các vấn đề cần suy nghĩ lại, và cần đến đức độ hy sinh dũng cảm của người đàn ông, đối với người mình yêu, thì a la hốp … “Tẩu vi thượng sách – chạy trốn” là sách lược đầu tiên và cuối cùng. Nếu cần biện minh cho hành động ‘rút lui êm đẹp’ thì nói, nói thật nhiều, có người nói với lời lẽ tàn bạo, gây nước mắt, gây thương đau…. có người ‘có học’ hơn thì nói rất ngọt ngào, nói rất logic, bằng những dẫn chứng cụ thể…v…v …
Nhưng nói cách chi, cũng chỉ che giấu bản tính độc tôn, thiếu trách nhiệm, thích hưởng thụ chứ không thích chia sẻ. Trong đó cũng có không ít dự phần của sự tính toán hoàn toàn thiếu nhân bản. Vấn đề tự trọng, hay cái gọi là ‘khí khái anh hùng’, xin dẹp qua một bên ! Vì ‘xưa quá rồi Diễm ạ !’
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
« Xem chủ đề trước | Xem chủ đề kế »
gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Kinh nghiệm sống đạo


 
Chuyển đến
 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
Bạn không được phép gởi kèm file trong diễn đàn
Bạn có thể download files trong diễn đàn


Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net