GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


_READMORE
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Tư 2024
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 23
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 023
 Lượt tr.cập 055308693
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Diễn đàn Giáo Phận Vinh 16.04.2024
DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH :: Xem chủ đề - Thiên Đàng Và Trần Gian

 Chào mừng bạn đến với diễn đàn GIAOPHANVINH.NET


 Xem bài chưa có ai trả lời 
Đăng ký làm thành viênĐăng ký làm thành viên 

gửi bài mới Chủ đề này đã bị khóa, bạn không thể sửa hay trả lời DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Hỏi đáp về Thánh Kinh, Giáo Lý
 Bạn đang theo dõi chủ đề ở chuyên mục : Hỏi đáp về Thánh Kinh, Giáo Lý 
Người đăng Thông điệp
LHoang1210
Thành viên mới


 

Ngày tham gia: 03/03/2010
Bài gửi: 2
Số lần cám ơn: 0
Được cám ơn 2 lần trong 2 bài viết

gửi email
Bài gửigửi: 03.03.2010    Tiêu đề: Thiên Đàng Và Trần Gian Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Đầu tiên H xin kính chào mọi người trong diễn đàn, H có một vài điều muốn chia sẽ và mong mọi người đóng góp ý kiến nhé.
H có nghe nói rằng Thiên Chúa tức Đức Chúa Trời, Ngài không phân biệt giới tính giống con người vì Ngài tạo ra con người có nam, có nữ để sinh tồn nòi giống. Gới tính Ngài ta có thể hiểu được là giới tính Tình Yêu và từ tình yêu nên phân biệt ra các giới tính khác. Chúa Giê Su bảo khi chúng ta được lên Thiên Đàng thì sẽ không cưới vợ, cưới chồng như khi ở Thế Gian mà họ sống như những Thiên Thần vậy khi người cầu nguyện ngài thường bảo với Đức Chúa Trời là Cha mà tại sao lại không là Mẹ, trong khi Đức Chúa Trời không phân biệt giới tính, phải chăng Chúa Giê Su muốn dùng ngôn ngữ loài người để gọi từ Cha, trong khi ngôn ngữ Thiên Đàng không gọi bằng Cha. Vậy khi ta chết đi và lên Thiên Đàng, không biết rằng ta còn giới tính như khi ở trần gian không ?.
Mong mọi người chia sẽ dùm H về vấn đề này, cám ơn.
-------------------------------------------------------------------- ---------------
Nguyện xin Chúa cho chúng con sống trong sự lành mạnh, thánh thiện.
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email
dangngocan
Quản trị viên
Quản trị viên


 

Ngày tham gia: 13/11/2007
Bài gửi: 2466
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết

Bài gửigửi: 03.03.2010    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Kính chào LHoang 1210,
Bạn đọc Kinh Thánh Lời Chúa "Kẻ chết sống lại" Thánh sử Mattheu đoạn 22 từ câu 23 đến hết câu 33. thì sẽ biết trên Thiên đàng như thế nào.
Kính.
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
LHoang1210
Thành viên mới


 

Ngày tham gia: 03/03/2010
Bài gửi: 2
Số lần cám ơn: 0
Được cám ơn 2 lần trong 2 bài viết

gửi email
Bài gửigửi: 16.03.2010    Tiêu đề: re: Thiên Đàng Và Trần Gian Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

H đọc từ lâu rùi nhưng ý H muốn là giải thích dùm H cho rõ ràng hơn và cùng bàn luận theo quan điểm của mình. Thanks
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email
petttt
Thành viên mới


 

Ngày tham gia: 29/12/2009
Bài gửi: 7
Số lần cám ơn: 0
Được cám ơn 0 lần trong 0 bài viết

Bài gửigửi: 03.08.2011    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Tiêu đề: "Thiên đàng" và "Trần gian"
Xin trình bày vài ý nhỏ theo cảm nhận riêng của mình.
(1) Công trình Sáng tạo thứ nhất, TC tạo dựng (một lần là đủ)loài người có nam có nữ và cho họ cộng tác vào công trình của Ngài qua việc gia tăng nhân loại trên trần gian (trong một thời gian theo ý Ngài).
(2) TC mở ra thời kỳ mới qua việc kết thúc trần gian, khi đó một số trong loài người sẽ bị trầm luân (tình trạng hỏa ngục)số khác sẽ được tham dự đời sống thần linh vĩnh cửu với TC (tình trạng Thiên đàng).
(3) Như thế, việc Sáng tạo của TC đã thành toàn, vấn đề loài người cộng tác vào việc công cuộc sáng tạo cũng hoàn tất, và giới tính trở nên không còn cần thiết. Bấy giờ "mọi người" đều "thánh" để cùng chúc tụng tôn vinh Danh Chúa đến muôn thuở.
petttt xin chúc bạn và mọi người thật nhiều ơn lành hồn xác.
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
duong101
Thành viên mới


 

Ngày tham gia: 17/06/2013
Bài gửi: 8
Số lần cám ơn: 0
Được cám ơn 0 lần trong 0 bài viết

Bài gửigửi: 24.06.2013    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Một vài suy nghĩ khi đọc bài viết và câu hỏi của bạn LHoang1210.
Mặc dù bài viết này đã khá lâu và mình chỉ nói lên suy nghĩ cá nhân nên rất mong nhận được câu trả lời cụ thể hơn từ những người hiểu biết.
Người công giáo luôn tin rằng, Thiên đàng là tình trạng hạnh phúc tràn đầy và vĩnh viễn vì được hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa Ba Ngôi và cộng đoàn các thánh. Thiên đàng cũng có nam có nữ, người ta không lấy vợ sinh con mà chỉ có một việc là thờ phượng Thiên Chúa mà thôi. vì được hiệp thông với Chúa là hạnh phúc tràn đầy và viên mãn.và con người ta sống ở đời này để tìm hạnh phúc và hạnh phúc thật sự là được hiệp thông với Thiên Chúa.
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
dangngocan
Quản trị viên
Quản trị viên


 

Ngày tham gia: 13/11/2007
Bài gửi: 2466
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết

Bài gửigửi: 25.06.2013    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Hãy đọc,

LỜI CHÚA: Mc 12, 18- 27


sẽ được biết.
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
duong101
Thành viên mới


 

Ngày tham gia: 17/06/2013
Bài gửi: 8
Số lần cám ơn: 0
Được cám ơn 0 lần trong 0 bài viết

Bài gửigửi: 26.06.2013    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Em thấy các thánh có thánh nam thánh nữ, nên mạo muội nói rằng khi chết và lên thiên đàng thì vẩn có nam nữ. Thế nhưng khi chết đi và ở trên thiên đàng, việc có hay không giới tính của một linh hồn không còn quan trọng nữa. Vì khi đó linh hồn người ta như các thiên thần thờ phượng Chúa mà thôi.
trong đoạn kinh thánh trên có một câu làm em không khỏi suy nghĩ.
"người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống"
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
« Xem chủ đề trước | Xem chủ đề kế »
gửi bài mới Chủ đề này đã bị khóa, bạn không thể sửa hay trả lời DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Hỏi đáp về Thánh Kinh, Giáo Lý


 
Chuyển đến
 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
Bạn không được phép gởi kèm file trong diễn đàn
Bạn có thể download files trong diễn đàn


Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net