GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


_READMORE
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Tư 2024
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 27
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 027
 Lượt tr.cập 055520277
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Diễn đàn Giáo Phận Vinh 26.04.2024
DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH :: Xem chủ đề - Thắc mắc bấy lâu nay

 Chào mừng bạn đến với diễn đàn GIAOPHANVINH.NET


 Xem bài chưa có ai trả lời 
Đăng ký làm thành viênĐăng ký làm thành viên 

gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Hỏi đáp và xin tÆ° vấn về Æ n gọi
 Bạn đang theo dõi chủ đề ở chuyên mục : Hỏi đáp và xin tÆ° vấn về Æ n gọi 
Người đăng Thông điệp
050322
Thành viên mới


 

Ngày tham gia: 13/07/2009
Bài gửi: 3
Số lần cám ơn: 0
Được cám ơn 1 lần trong 1 bài viết

Bài gửigửi: 01.08.2009    Tiêu đề: Thắc mắc bấy lâu nay Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Đầu tiên kính chào các bạn các Cha các Tu Sĩ. Mình có 2 thắc mắc này
Thứ nhất cho mình hỏi quản trị viên dangngocan là ai và các quản trị viên khác nữa , ko biết có phải là Linh Mục hay tu sĩ gì ko mà giỏi về ơn gọi quá, ngoài ra còn giỏi cả về ''Đời nữa''. Còn cả Chuyên Viên nũa, ko biết Chuyên Viên là ai nhỉ , mình mới gia nhập vào diễn đàn nên chưa biết rõ xin chỉ giáo. Thanks
Thứ hai là:mình có xem thấy những số điện thoại của một số nhà dòng ở Đồng Nai và Sài Gòn, di động có , điện thoại bàn cũng có, nhưng ko biết người trực tiếp bắt máy là ai Linh Mục hay Tu Sĩ hay là ...ko rõ . xin nói rõ cho mình với vì để còn biết cách xưng hô cho phải và lịch sự nữa.
ngoài việc thắc mắc thật lòng mình ko có ý gì khác.Cám ơn
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
nguyenphien
Quản lý
Quản lý


 

Ngày tham gia: 18/04/2009
Bài gửi: 300
Số lần cám ơn: 21
Được cám ơn 31 lần trong 30 bài viết

gửi email Yahoo Messenger
Bài gửigửi: 04.08.2009    Tiêu đề: re: Thắc mắc bấy lâu nay Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Hic hic!
Nếu đã không biết thì cứ xưng con cho chắc ăn!
ha ha
Đùa tí cho vui thôi!
Không biết con trả lời bài của ai đây nhỉ?
Có lẽ cũng do đức tính khiêm tốn sẵn có nên không có ai nêu rõ danh tính cũng như thân phận của mình cả!
Tuy nhiên Phiên cũng rất muốn có một Box để mọi người trao đổi thật cởi mở về cuộc sống đời thường v.v...
Trích dẫn:
Ý kiến riêng thui nha


À tiện đây bạn ep nick của mình vào, có thể mình sẽ giải đáp được một số câu hỏi của bạn đó:
YM: jos_nguyenduyphien
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Website của thành viên này Yahoo Messenger
dangngocan
Quản trị viên
Quản trị viên


 

Ngày tham gia: 13/11/2007
Bài gửi: 2466
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết

Bài gửigửi: 04.08.2009    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Kinh chao nguyenphien,


À tiện đây bạn ep nick của mình vào, có thể mình sẽ giải đáp được một số câu hỏi của bạn đó:
YM: jos_nguyenduyphien


Đề nghi Bạn vào Phòng Họp có tin mới.
Kính
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
nguyenphien
Quản lý
Quản lý


 

Ngày tham gia: 18/04/2009
Bài gửi: 300
Số lần cám ơn: 21
Được cám ơn 31 lần trong 30 bài viết

gửi email Yahoo Messenger
Bài gửigửi: 04.08.2009    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Đã y lệnh!
Cảm ơn quản trị viên!

_________________
Tôi làm được mọi sự trong Đấng ban sức mạnh cho tôi
Mời ghé thăm:
http://giaoxucaycam.net
http://giaoxutanloc.net/
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Website của thành viên này Yahoo Messenger
connguoicodoc
Thành viên mới


 

Ngày tham gia: 04/08/2009
Bài gửi: 3
Số lần cám ơn: 0
Được cám ơn 0 lần trong 0 bài viết

Bài gửigửi: 04.08.2009    Tiêu đề: re: Thắc mắc bấy lâu nay Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Con xin chào quản trị viên, chuyên viên, quản lý , các linh mục ,các nam nữ tu sĩ , các thầy dòng, và tất cả mọi người kính mến hồng ân của thiên chúa tuôn đổ trên mọi người nhân dịp lễ kính thánh GioAn Maỉa Vianney.
Thật ra con là thành viên mới , nhưng con cũng đã truy cập thông tin ở trang wes này từ rất lâu rồi,nhà con ở tận Biên Hòa Đồng Nai,mà lại rất thích trang wes này vì có những tin Hot của giáo hội mà ko nơi nào nhanh bằng nơi đây.Thôi có nói nữa cũng dài dòng lắm ,con xin vào thẳng vấn đề nhé.Con có vài tâm sự cần chia sẽ vì con ko có đến 1 người bạn thân nào và 1 người nào thân thiện với con.Buồn lắm chứ , mong mọi người chia sẽ vói con nhé ,mong lắm đó.hix hix
Hồi nhỏ con là 1 thằng rất ham chơi, và tuổi thơ của con có rất nhiều kỷ niệm vui , buồn thì ít lắm,đến bây giờ nghĩ lại con vẩn cảm thấy hạnh phúc.Còn nhớ năm đó hình như là lớp 8 ,nhưng cái dáng vẻ của con nó bé xíu như trẻ em lớp 6 thậm chí còn bé hơn.Nhưng ko buồn vì lúc đó con chưa trưởng thành mà,con có 1 thằng bạn cũng thân lắm có những chuyện vui buồn nào con cũng kể nó nghe hết và nó cũng vậy,con đáng lẽ phải là Anh nó vì con hơn nó 2 tuổi thế mà nó vẫn gọi là mày tao hjhj con cũng ko thèm chấp.Một ngày kia con nẩy ra ý định đi bán nhang trên chùa hihihi,ko phải vì miếng cơm manh áo hay vì đồng tiền nhưng bởi vì con cảm thấy bán như vậy vui lắm nhất là mời người ta '' mua nhang di anh, chi oi '' có đôi lần gặp bà già cỡ 40 tuổi , do trời tối nên con ko để ý bèn bảo'' chi oi mua nhang dùm em '' vừa nói câu đó xong thì các ban cũng biết rồi chứ , bà lão quay lại '' mồ mã nhà mày , tao đáng tuổi mẹ mày đó ăn nói cho cẩn thận đó nghe chưa nhóc, đồ mất dậy''. Lúc ấy cũng đông người lắm nhưng con ko quê vả lại con lại cảm thấy mắc cưới ghê hihihi.Cũng có lần khác con lại mắc lỗi nọ với một bà già cũng cỡ 40.Con tưởng bã chửi rủa con như bà kia nhưng không ngờ bà này lại nói '' nếu em kêu chị bằng bác thì chị ko mua nhang của em đâu'' .Lần này con lại cảm thấy mắc cưới lắm hihihi.Bán nhang trông vậy mà vui,ở xa nên người ta ko biết mặt , đỡ quê, nhưng mà mổi tháng chỉ bán được có 4 ngày '' 14 và 15, 30 và mồng 1 '' nhang thì lấy mối ở chùa khác về bán mỗi bó lời được một ngàn ,mỗi lần bán là 30 đến 50 bó,bán xong thường hay lên chùa ăn trộm trái cây, hồi ấy con nghĩ lấy trộm như vay là bình thường.Khi về nhà thì chia tiền với thằng bạn thân đi bán chung , ngày rằm nào 2 đứa cũng đạp xe di bán như vậy , có nhiều lần trời mưa ko bán được thì con cầu nguyện với Đức Mẹ , lập tức trời tạnh mưa, ko phải con nói dối đâu , là chuyện thật đó, nhiều khi con tưởng mình thử thách Đức Mẹ nhưng ko phải vậy đấy là con tin tưởng vào quyền năng Chúa có lần con cầu nguyện xong mà trời vẵn ko tạnh mưa thì con nghĩ thầm'' đấy là do Chúa thử thách ta đấy. đừng buồn ko sao đâu'' hồi ấy con sống nương tựa vào tình yêu Chúa nên con làm việc đươc nhiều thành công và với thằng bạn của con nữa nó đươc xem là cánh tay trái của con trong mọi hoàn cảnh, đấy là thằng bạn thân ở trong xóm. Còn trên lớp con cũng có 1 thằng ban thân lằm nó là người có Đạo như con. 2 đứa thân nhau lắm , cho đến năm con lên lớp 10 thì khác nó ko thèm nhìn mặt chào nhau tới nửa lời và tình bạn cũng chấm dứt từ đó.Còn 1 thằng bạn trong xóm cũng vậy ko còn thân thiết như xưa nữa và con cũng ko thèm đi bán nhang nữa
thế là con sống cô đơn từ ấy , ko bạn bè gì cả cho đến khi đến lớp 11 thì có thằng bạn thân trên lớp con và bạn ấy chơi vui vẻ lắm , và con cũng có một bạn gái. Nhưng sau này ban thân của con làm quen với cô gái kia cũng là bạn thân của con , sau này 2 đứa ko chơi với con nữa và tình ban lại kết thúc. Đến năm lớp 12 thì con có chơi với một thằng ban chung lớp , chung xóm, cùng học bài , di học cùng và ra về cũng về cùng, thế là con và bạn ấy rất thân cùng ôm ấp một mối lo chung ấy là thi đậu tốt nghiep phổ thông , và mùa thi cũng tới.Mùa thi năm 2009 vừa rồi.Trước khi đi thi con ko hề học bài một chút nào cả, chỉ hoc có sơ sài, trong khi đó bạn con nó học bài từ 3 tháng nay,trước khi thi nó rất tự tin , còn con thì khác , lo sợ thì con ko lo nhưng trước ngày thi con đã nói một lời giao ước với chúa rằng'' kỳ thì này nếu con đậu thì là do ý Chúa , và con sẽ quyết tâm theo con đường tu trì của Chúa '' với lại con còn cầu nguyền trước tượng Đức Mẹ nữa cho nên kỳ thi ấy con được 30,5 điểm hihi con vui mừng vô cùng và biết ơn Chúa và Mẹ biết bao nhưng con ko quên lời giao ước kia. Còn bạn con thì rớt , nó buồn lắm , ko biết vì do ganh tỵ với con hay sao mà nó cũng chẳng thèm nói chuyện với con nữa cho đến bay giờ luôn.Nhớ lại lời giao ước kia con xin Cha xứ vào lớp ơn gọi, hai tháng thì đi học một lần và con cảm nghiệm ra rằng cuộc đời con ko thích hợp sống với thế gian , nhưng hình như thích hợp sống với nước Chúa , thế là con lên mạng tìm các nhà dòng thích hợp để xin vào và con tìm thấy dòng Phaxico đang tuyển sinh nhưng con lo sợ về việc học nghề đang dở dang của con chỉ còn có nửa năm nữa thì ra trường rồi con bèn suy nghĩ lại và quyết định ko nộp hồ sơ vào dòng đó nữa và con truy lùng trên diễn đàn của trang wew này con thầy dòng Chúa Cứu thế thích hợp hơn vì con yêu mến Đức Mẹ , sau bao ngày suy nghĩ con lai thấy rằng con còn yều đuối và nhỏ bé quá , người gì mà 18 tuổi rồi mà nặng có 40 kg và cao có 1,55m huhuhu nghĩ tới đây con buồn lắm nhiều khi con tủi thân và tự ti trước đám đông lắm nên con ko chơi với ai nữa vì con biết chẳng ai thèm chơi với một thằng bé nhỏ này và quyết định ko di tu nữa đợi thêm một năm nữa xem biết đâu con cao lớn hơn, các nhà dòng dể nhận con hơn, trong thời gian đợi con mới đăng ký học anh văn bằng A hôm vừa rồi ngày 27 tháng 7 vừa rồi mong rằng nó sẽ giúp ích cho con và con nghĩ con sẽ thử thi Đại Học xem, con hoc dốt lắm , dốt kinh khủng luôn, đậu tốt nghiệp vừa rồi ko phải do con đâu, do ý Chúa muốn đấy mà, thật sự là con dốt , không phải con khiêm tốn đâu nhé mà đó là sự thật , nhưng có cái môn khoa học xã hội và nhân văn con còn biết chút ít , đặc biệt môn Văn con học cũng kha khá chắc có lẽ thữ thi Đại Học khoa hoc xa hội và nhân văn xem sao , nhung năm sau con mới nộp hồ sơ , chắc là hơi trễ, nhưng ko sao mọi sự phó thác vào tay Chúa và Mẹ. Ước mong của con là sẽ đậu Cao đẳng thôi vì đậu đại học thì con ko dám mơ tới, khi tốt nghiệp ra trường xong con sẽ học giỏi anh văn lấy bằng C để xin vào đại chủng viện để học và bước di theo chân chúa kêu gọi.Nhưng đấy chỉ là ước mơ xa vời quá nghĩ mà mắc cười cho số phận mình hihi.Nhưng ko sao nếu ko vào đại chủng viện đươc thì con vào nhà dòng, có gí đâu,con cũng biết tin Cha Chánh Xứ của con khi xưa nay là Cha Linh Hướng ở nhà dòng Đa Minh nằm ở gần nhà con chắc con định zdo đó, nhưng chớ trêu thay dòng ấy lại nhận bằng đại học, buồn quá con ko biết làm sao, bay giò chỉ còn dòng Phanxico và Dòng Chúa Cứu Thế thôi. thôi bay giờ con phải về con hết tiền rồi ngồi lâu thêm nữa máy tính tiền sẽ nhảy lên con ko có tiền trả thì khốn, thôi con về đây , có gì con tâm sự tiếp , xin các Cha cho con lời khuyên hay vào nhé , vì bây giờ ngoài Thiên CHúa vá Mẹ Marỉa ra con ko còn người ban nào để chia sẽ nỗi buồn vui , mong mọi người làm bạn với mình nhé , thật lòng cám ơn .Kính, chúc mọi người đươc niềm vui hân hoan trong chúa và Mẹ Maria luôn, đừng ai buồn như mình nhé .chào
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
dangngocan
Quản trị viên
Quản trị viên


 

Ngày tham gia: 13/11/2007
Bài gửi: 2466
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết

Bài gửigửi: 05.08.2009    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Xin chào Connguoicodoc,
Qua thư Bạn, Ban Lãnh Đạo Diễn Đàn chúng tôi vui mừng được Thành Viên tín nhiệm trao đổi tâm sự. Chúng tôi lưu ý đăc biệt về trường hợp của Bạn sẽ động viên các Thành viên khác góp ý. Riêng về Ban Lãnh Đạo chúng tôi sẽ nghiên cứu và trao cho Quản lý chuyên trách hồi đáp sau.
Kính chào thân mến trong tay Chúa.

Phụ chú : Nội dung bài của Bạn có thể nằm riêng trong những trang :
- Tâm sự,
- Hỏi đáp xin tư vấn về ơn gọi (dạng bài mới),
- Những bài viết không chủ đề nào.
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
hongan6673
Thành viên
Thành viên


 

Ngày tham gia: 18/02/2009
Bài gửi: 175
Số lần cám ơn: 0
Được cám ơn 5 lần trong 5 bài viết

Bài gửigửi: 05.08.2009    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Bạn Connguoicodoc thân mến,
Đọc bài bạn viết mình có cảm tưởng bạn đang tâm sự với mọi người, Một tâm tình bộc trực đáng nể. Bạn kể :
- Túyp người bé bé,
- Bạn lớn tuổi mà phải gọi ai kia nhỏ tuổi hơn bằng anh,
- Lúc đi bán nhang trời tối không biết người mua nhiều tuổi gọi bằng chị bị mắng…
- Tình bạn mau phai,
- Bị bạn cốp mất bạn gái,
- Vân vân…

Bạn ơi! những điều trên đây đâu phải là khuyết điểm, Bạn có biết truyện Tái Sanh Ông chưa? Đấy trong cái rủi có cái may, trong cái may có cái rủi liên hoàn trong đời người. Nó là niềm vui của cuộc sống nữa đấy.


Sao Bạn tự ti mặc cảm Chúa ban cho cơ thể không cao, có khi nhờ đó Bạn không nhảy rào qua bên nhà hàng xóm? Đôi khi nhờ đó ma quỉ không nhìn thấy Bạn mà bỏ qua cho không cám dổ? Bạn hãy tự an ủi và vui mừng trong hàng ngũ Giáo Phảm Việt Nam hiện tại cũng có ít nhất 2 Giám Mục, 1 Viện Phụ và nhiều Linh Mục chỉ có bề cao bằng Bạn.

Còn việc “đi tu”, Bạn nên biết mọi sự do con người tự lực, nhưng hãy tin rằng do Chúa ban cho, đó là một trong những “Ơn gọi”. Có nhiều hướng để Bạn hạ quyết tâm :
Nếu tu Triều, Bạn đến trình với Cha Xứ có nhiều Con tinh thần làm Linh Mục xin Ngài nhận cho tập sự, thời gian này Bạn vẫn được phép tiếp tục lên Đại Học mà cũng là thử thách kiên định của Bạn.
Nếu tu Dồng, có nhiều Hội Dồng nhận Bạn vào rồi cũng cho phép Bạn tiếp tục học lên Đai Học. Bạn nên sớm đăng ký đừng bỏ qua ngày tháng làm dịp cho ma quỉ hành động.

Xin Chúa ban nhiều ơn cho Bạn.
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
connguoicodoc
Thành viên mới


 

Ngày tham gia: 04/08/2009
Bài gửi: 3
Số lần cám ơn: 0
Được cám ơn 0 lần trong 0 bài viết

Bài gửigửi: 07.08.2009    Tiêu đề: re: Thắc mắc bấy lâu nay Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Hay lắm câu trả lời của HongAn6673 hay lắm, mình đã thắc mắc lâu rồi đang định hỏi thì bạn trả lời luôn, ko biết bạn có đọc đựoc suy nghĩ của ngừoi khác ko nữa.Mình cũng đang tính là xin vào các nhà dòng luôn , ko nên tạo thời gian cho ma quỷ hành động,và mình cũng cảm thấy như vậy , mình thấy rằng trong mọi ngày ma quỷ vẫn làm mình điên lên , cứ đêm đến là nó lại quấy phá ko cho mình ngủ.Mỗi lần thức dậy nhìn đồng hồ đúng 12h00 đêm.Đôi khi cảm thấy sợ,đấy là nó cám dỗ trực tiếp.Còn nó cám dỗ kiểu khác tinh vi lắm, nó luôn tạo ra sự chia sẽ giữa các thành viên trong gia đình, cha mẹ cãi nhau liên tục, nói chuyện với con cái mà cứ văng tục làm mình ko thể chịu nổi và cãi lại, nhiều lần tức quá ko chịu đựoc, mình chửi lại, thế là mang tội với Chúa => ma quỷ,nó đã thành công rồi đấy.Còn lần khác ,mình đang đọc kinh tối 1 mình trong phòng vắng yên tĩnh, thì nó tạo ta tiếng ồn ngoài kia, làm mình tri trí, máu trong ngừoi sôi lên và mình mang tội nữa=>nó lại thành công.Ở nhà mình ai cũng nóng tính và cọc cằn hay tức giận nữa, nên nó có cơ hội thực hiện mưu đồ, bà ngoài nhà mình già cả và lú lẫn, mù nữa ko thấy đừơng đi và cũng chẳng biết ai ra ai , con cháu cũng chẳng biết, nghĩ mà mình thấy đau lòng.Có rất nhiều lần, hầu như ngày nào cũng vậy , mỗi khi đưa bà di vệ sinh thì mẹ của mình lại tức tối khó chiệu, vì bà ko chịu nghe theo, dắt đi thì ko chịu đi cứ dằng lại , kêu '' tiểu cũng ko chịu tiểu'' cứ tè ra quần hoài , có lần ko ai biết thì leo lên giường của mình lết qua lết lại làm ứot đẫm mùi nước tiểu và mỗi lần đó là mình lại nằm ngủ dưới đất , ngủ dưới đất ư, bà ngoài cũng đâu có tha, có nhiều lấn tiểu cả xuống đất nơi mình vẫn thường hay ngủ, ôi ai mà có thể chịu được cảnh như mình, nhưng mình ko giận và tức tối như anh chị và mẹ mình, mình còn kiên nhẫn đứng vững vác thánh giá, đôi khi mình ko chịu được thì chĩ than thở với Chúa mà ko biết làm gì hơn . Còn Mẹ mình thì khác, mỗi khi bà ngoại tiểu hay ị ra quần,và còn nhiều vấn đề khác nữa , như dắt di vệ sinh, do bà bị mù nên mỗi lần dắt đi là khó lắm,đi thẳng thì ko chịu đi, ma quỷ nó xui hay sao mà cứ tìm nơi nào có góc cạnh và tường là đâm vào, mù mà biết như vậy đấy, đôi khi mình vẫn thấy khó hiểu lắm.Mẹ mình hầu bà ngoại đã mấy năm nay nên đôi khi mệt mỏi lắm , có nhiều lần tức lên thì đánh bà vài ba lần như vậy, mình nhìn thấy cảnh đó tức điên lên được, hề mình lên tiếng can ngăn thì mẹ mình lại quát tháo ghệ sợ, có khi còn đánh cả mình nữa, ai trong tình cảnh đó thì bảo là mẹ mình láo sược với cha mẹ, nhưng nếu đặt bạn hoặc một ai đó trong tình cảnh như mẹ mình thì cũng đôi khi nóng lên thì quát tháo bà ngoài, đấy là do ma quỷ bày ra hết.Nhưng ko vì thế mà mình ghét mẹ, vì 1 người như mẹ chịu đựng hầu hạ bà ngoại mấy năm trời quả thật là một kỷ lục đấy.Mình mới hầu hạ có 2 tháng trời thôi mà ko chịu nỗi nữa, vì mình ko phải là một Vị Thánh,nhưng mà đưoc cái là mình ko nóng giận chửi bà và đánh bà như mẹ và chị gái mình.Nhưng nói chung sự nóng giận của con người là cái cớ cho ma quỷ hành động tội lỗi,đa số những sự xô sát đánh nhau hay mâu thuẫn chém giết lẫn nhau đều là do sự nóng giận của con người mà ra . vì vậy mình khuyên các bạn hãy cầu nguyện với chúa cất đi sự nóng giận của bạn và ban cho bạn bản tính hiền lành nhân hậu và kiên nhẫn như Chúa Giê Su , và nhất là mỗi ngày ta vác Thánh Giá trong niềm vui và thử thách Chúa định, nếu mệt quá ta vác không nỗi nữa thì cầu xin Chúa cho ta một ông SiMon vác cùng với ta nhé ,trên đường thánh giá ta chớ nóng giận và đôi khi làm những việc sai trái do ma quỷ xui nên từ bản tính nóng giân ấy,nhân ngày tin mừng Chúa muốn ta '' ai theo ta phải vác thập giá mình hàng ngày mà theo ta'' tuy câu văn chưa được hoàn chỉnh lắm nhưng nghĩa nó là như thế .Đối với mình thì Thánh Giá đang nằm trên vai mình trong mọi ngày, ko chỉ việc hầu hạ Bà Ngoại như mình kể trên mà mình còn vác nhiều hơn thế nữa, còn các bạn thì sao? bây gờ bạn vẫn chưa nhận ra mình đang vác nhưng thật ra thì bạn đang vác đấy, hãy dâng lên cho Chúa những hy sinh của cuộc đời bạn cho Chúa và Mẹ Maria nhằm đền tội cho mình và cho người khác nữa nhé , đừng tạo một lổ hổng cho Ma quỷ chui vào cuộc đời bạn, hãy lắp đầy khoảng trống bằng tình yêu vô ngần của Chúa nhé, để kén thành bướm khó lắm các bạn àh, nhưng ko vì thế mà ko làm làm được, con sâu nó là loài vật mà nó con được Thiên Chúa kén thành bướm huống hồ gì là con ngừoi chúng ta , được Thiên Chúa tạo dựng theo hình ảnh ngài, xin chúc các bạn đang xem lời tâm sự của mình được kén như bướm và được lột xác như ve sầu nhé bằng cách vác thập giá hàng ngày như chúa Giê Su đã vác thập giá và đã chềt trên Thập Giá và Thiên Chúa đã ban cho Ngài quyền làm Chúa của mọi sự, mọi vật và con người,thì chúng ta cũng hiểu vì sao con sâu lại biến thành bướm nhé.
Những lời mình nói trên đây, thứ nhất là để tự an ủi mình như bạn hongan6673 nói và cũng là để an ủi mọi người đang và sẽ vác Thánh Giá Chúa. The end
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
danhtruong
Thành viên mới


 

Ngày tham gia: 28/08/2007
Bài gửi: 12
Số lần cám ơn: 0
Được cám ơn 1 lần trong 1 bài viết

gửi email Yahoo Messenger
Bài gửigửi: 11.08.2009    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Ai biết số Đt của cha linh hướng giáo phận Vinh ở sài gòn Cha Phan Sỹ Phương không cho dùm,đang cần cha Linh hướng một số điều.
Xin chân Thành cám ơn!!! Ai biết thì nhắn tin tới số 0907512018

_________________
là người giáo Xứ Sơn Trang - hạt Thuận Nghĩa .
Hiện đang sống tại TPHCM.
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn gửi email Website của thành viên này Yahoo Messenger
dangngocan
Quản trị viên
Quản trị viên


 

Ngày tham gia: 13/11/2007
Bài gửi: 2466
Số lần cám ơn: 1
Được cám ơn 295 lần trong 287 bài viết

Bài gửigửi: 11.08.2009    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Cùng Bạn danhtruong,
Mách cho Bạn, Bạn gọi 1080 xin số điện thoại nhà số : 32 Nguyễn BĩnhKhiên Q.1 Tp HCM. Cha Linh hướng Phan Sỷ Phương ờ đây.
Kính,

Lưu ý : Đây là trang "Thắc mắc ơn gọi", thắc mắc của Bạn gởi không đúng chổ, phần trả lời chậm là do Bạn đấy.
Xem thông tin cá nhân của thành viên gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
« Xem chủ đề trước | Xem chủ đề kế »
gửi bài mới Trả lời chủ đề này DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH -> Hỏi đáp và xin tÆ° vấn về Æ n gọi


 
Chuyển đến
 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn
Bạn không được phép gởi kèm file trong diễn đàn
Bạn có thể download files trong diễn đàn


Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net