GPVMenu

 Phim Công giáo online 

 Lịch Phụng vụ GP Vinh 

 Giờ lễ tại các nhà thờ 

 Quỹ Học bổng NTT 

 Giấy tờ - Chứng chỉ 

 ĐCV Vinh Thanh 


_READMORE
 Gia đình Web Giáo phận 
Lam Hồng (Đức tin & VH)

Phim Công giáo

Thánh Ca Online

ĐCV Vinh Thanh

Hội dòng MTG Vinh

Quỹ Học Bổng NTT

GĐ Thánh Tâm GP Vinh

Doanh nhân GP Vinh

Giáo xứ Bảo Nham

Giáo xứ Hòa Ninh

Giáo xứ Làng Rào

Giáo xứ Nghi Lộc

Giáo xứ Tân Lộc

Giáo xứ Trung Nghĩa

Sinh viên CG Vinh

CĐ Vinh Hà Nội
 Tra cứu bài viết 
Tháng Tư 2024
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 <  > 
 Thống kê truy cập 
 Khách: 29
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 029
 Lượt tr.cập 055493447
 Từ điển online 
TỪ ĐIỂN ONLINE

 Bookmark & Share 

website security
 
Diễn đàn Giáo Phận Vinh 25.04.2024
DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH :: Tìm kiếm

 Chào mừng bạn đến với diễn đàn GIAOPHANVINH.NET


 Xem bài chưa có ai trả lời 
Đăng ký làm thành viênĐăng ký làm thành viên 

Tìm thấy 103 mục
DIỄN ĐÀN GIÁO PHẬN VINH
Người đăng Thông điệp
  Chủ đề: Lá»… BM Há»™i Ái Hữu & Bảo Trợ Æ n Thiên Triệu GP Vinh Nam Califo
hgdg67

Trả lời: 0
Xem: 12093

Bài gửiDiễn đàn: Äá»“ng hÆ°Æ¡ng Vinh tại hải ngoại   gửi: 29.08.2014   Tiêu đề: Lá»… BM Há»™i Ái Hữu & Bảo Trợ Æ n Thiên Triệu
Lễ BM Hội Ái Hữu & Bảo Trợ Ơn Thiên Triệu GP Vinh Nam California
Chủ nhật 17-8-2014


Ngày 17-8-2014, Hội Ái Hữu & Bảo Trợ Ơn Thiên Triệu Giáo Phận Vinh Nam California đã mừng Lễ Bổn Mạng tại Trung tâm Công Giáo, Orange County, khoảng 500 đồng hương GP Vnh từ khắp nơi vùng Nam California đã tụ họp về để mừng lễ BM hàng năm dịp Lễ Đức Mẹ Lên Trời 15-8.

Đồng tế với Cha Linh hướng Hội Nguyễn Văn Minh còn có Cha Nguyễn Văn Hương , phó Giám đốc ĐCV Vinh Thanh từ Việt Nam qua. Trong thánh lễ này, ông Hội trưởng Nguyễn Văn Lý đã tuyên dương các đồng hương đã đóng góp cho công việc xây cất ĐCV Vinh Thanh tại Giáo phận nhà trong những năm vừa qua. Ông Ngô Xuân Huệ đã kêu gọi bà con tiếp tục chung tay giúp hoàn tất ĐCV Vinh Thanh để công việc huấn luyện các chủng sinh sớm được phát triển theo chiều hướng mới của GP.

Cũng trong thánh lễ này đại diện Giới Trẻ anh Đặng Xuân Hường đã báo cáo về sinh hoạt Trại Hè tháng Bảy vừa qua cho bà con được biết, đồng thời mời ông HT Nguyễn Văn Lý, cụ Nguyễn Văn Thinh, cụ Nguyễn An Vinh, anh Bùi Xuân Hoa trao phần thưởng cho các em xuất sắc trong Trại Hè.

Trại Hè Giới Trẻ năm 2015 với chủ đề về Quê Hương: "Sông Nước Miền Nam" sẽ được tổ chức vào các ngày Thứ Sáu 24, thứ Bảy 25 và Chủ nhật 26 tháng 7 năm 2015 cùng địa điểm Ocean Side. Trong trại Hè này Ban Tổ Chức sẽ cho các em biết một số sinh hoạt văn hoá miền Nam, đồng thời giới thiệu một anh hùng tiêu biểu của miền Nam thời chống Pháp trong trò chơi lớn "Trận đánh Pháp trên sông Vàm Nhật Tảo" chắc chắn sẽ đem lại sự hào hứng và thú vị cho mọi người.

Thánh lễ mừng BM đã diễn ra thật sốt sắng với tiếng hát đầy xúc cảm của ca đoàn cũng như tâm tình của bà con đồng hương cùng quê mẹ giáo phận Vinh. Sau thánh lễ, bà con đồng hương cùng nhau dùng cơm trưa thân mật tại hội trường.

Kính chúc Quý Cha, Quý Tu sĩ Nam Nữ và Quý Bà Con Đồng hương Giáo Phận Vinh khắp nơi được tràn đầy ơn thánh Chúa qua sự chuyển cầu của Mẹ Maria.

Ảnh William Nguyễn

Bài Đồng Hương

http://binhtrung.org/p107a25880/le-bm-hoi-ai-huu-bao-tro-on-thien-trieu-gp-vinh-chu-nhat-17-8-2014[url][/url]
  Chủ đề: Ocean Side - Trại Hè Giá»›i Trẻ GP Vinh Nam California 2014
hgdg67

Trả lời: 0
Xem: 12887

Bài gửiDiễn đàn: Äá»“ng hÆ°Æ¡ng Vinh tại hải ngoại   gửi: 25.07.2014   Tiêu đề: Ocean Side - Trại Hè Giá»›i Trẻ GP Vinh Nam California
Ocean Side - Trại Hè Giới Trẻ GP Vinh Nam California 2014

Trại hè Giới Trẻ GP Vinh khai mạc vào lúc 9g30 sáng Thứ Bảy ngày 19-7-2014, thời tiết vùng San Didego thật mát dịu vào những ngày mùa hè của Nam California, khoảng chừng 70 người đã tới tham dự trại hè từ khắp nẻo đường của miền Nam California.


Có thể nói rằng con số tham dự không đông đảo lắm, nhưng đã quy tụ hầu hết từ các vùng khắp Nam California: ông bà Nhàn Ngọc, anh chị Nho Tuyền từ Orange County, quý ông bà Nguyễn Văn Thinh, Nguyễn An Vinh, ông bà Tám Hảo, anh Phong, chị Hương, chị Dung anh chị Vũ Quyên, Sang và các bạn Diệu, Quân, Patrick ...từ Los Angeles, anh chị Bình Phượng từ San Berbardino, anh chị Hường Đào, anh chị Oanh Phượng từ Riverside, anh chị Hoa Thắm, anh chị Tuấn Hương, anh chị Hằng Tuấn, anh chị Bút Lan, Mai Anh từ San Diego...Anh chị Tâm Ân từ Escondido...đặc biệt có anh Thương từ Phoenix,Arizona và cô Hoạ Mi từ San Jose, Bắc California cũng tới tham dự trại hè...
Những hình ảnh đầu tiên từ chiều thứ Sáu đến sáng sớm thứ Bảy trong tinh thần chờ đợi thật náo nức trong lòng mọi người tới tham dự...

Trong phần khai mạc Ban Tổ Chức đã trình bày vài nét sinh hoạt Trại Hè 2014 - Từ hai Trại Hè Thân Hữu Bình Giã 2012 và 2013 đã có ý muốn quy tụ thêm nhiều người từ khắp nơi để sinh hoạt Trại Hè ngày càng thêm phong phú giúp cho các bạn thanh thiếu niên có cơ hội gặp gỡ nhau, hiểu biết nhiều hơn về quê hương, lịch sử và văn hoá Việt Nam tại đất nước Hoa Kỳ.


Ông Hội Trưởng Hội Đồng Hương Bình Giã vì lý do sức khoẻ (đang bệnh đột ngột nên không tham dự được), ông Hội trưởng Hội Aí Hữu và Bảo Trợ Ơn Thiên Triệu Giáo Phận Vinh báo trước tới trễ, nên Cụ Nguyễn Văn Thinh đại diện có lời cảm tưởng đến Trại Hè, cụ đã nói lên tâm tình của các bậc phụ huynh ước mong con cháu tại Hoa Kỳ luôn ghi nhớ mình là người Việt Nam, luôn nhớ về cội nguồn cũng như phải đóng góp bàn tay của mình trong công việc xây dựng đất nước Hoa Kỳ là đất nước đã mở rộng vòng tay đón tiếp chúng ta tới định cư, và cũng là quê hương thứ 2 của mọi người ở đây...

Với chủ đề Tuổi Trẻ Lên Đường, Ban Tổ Chức đã mong muốn tạo cho các em một cơ hội hiểu biết về lịch sử Việt Nam và bổn phận, trách nhiệm của người Việt Nam ở khắp nơi làm sao để bảo vệ danh dự và đất nước cũng như văn hoá Dân tộc, bản đồ Việt Nam với các khẩu hiệu: Tổ Quốc, Danh Dự, Trách Nhiệm đã được đề cao, cùng với hình ảnh các vị anh hùng thời xa xưa chống giặc Tàu xâm lược như Hai Bà Trưng khởi nghĩa ở Mê Linh, vua Trần Thánh Tông với Hội Nghị Diên Hồng... đến những vị anh hùng thời nay đang đấu tranh cho Dân chủ Tự do như Anh Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, Luật sư Lê Quốc Quân, cô Minh Hằng, Kim Tiến, Thanh Nghiên, anh Đặng Xuân Diệu, anh Paulus Sơn, chị trần Thị Nga...và nhiều người nữa đã được đưa lên bản đồ biểu tượng Việt Nam với những vị anh hùng cứu dân giúp nước.

Sau phần khai mạc, tiếp theo là trò chơi lớn "Anh Hùng Dân Tộc", đây là một trò chơi lớn với mục đích cho các em biết thêm về lịch sử Việt Nam cũng như hiểu rõ hơn về chủ đề của Trại Hè: Tuổi Trẻ Lên Đường. Trò chơi đã được chuẩn bị với một số trang phục cổ truyền của dân tộc, hầu hết đã hoá trang với bất cứ hình thức nào có thể được sau khi các trang phục dân tộc đã "hết sạch"...


Diễn tiến của trò chơi: các em được chia làm 2 nhóm, khởi hành bằng hai hướng khác nhau, trạm số 1 sẽ gặp một vị bô lão, vị này sẽ giải thích cho đội quân về mục đích của cuộc lên đường tìm anh hùng cứu nước, và đội quân cần được trang bị đầy đủ để lên đường chiến đấu, các em đã theo sự hướng dẵn tìm được các vật liệu hoá trang và sau đó tiếp tục lên đường.


Qua trạm thứ 2, các em sẽ gặp 1 vị bô lão khác, vị này sẽ cho các em biết sơ qua về vị anh hùng tiêu biểu là 2 Bà Trưng, cũng như một vị vua trong biến cố đặc biệt của Dân tộc là Hội Nghị Diên Hồng, sau khi giải thích và yêu cầu các em viết những suy nghĩ của mỗi người vào giấy (Các tờ giấy này đã được đốt trong đống lửa, trong giờ Thắp nến Cầu Nguyện vào buổi tối). Sau khi nạp các tờ giấy, các em tiếp tục lên đường.


Qua trạm thứ 3, tại đây tinh thần chiến đấu đã sẵn sàng, vị bô lão ở đây sau khi kiểm tra tinh thần các "binh sĩ" đã yêu cầu các em tìm ra cờ lệnh, cũng như một số dụng cụ, binh khí ... để chuẩn bị cho công cuộc đại sự. cũng trong trạm này, các binh sĩ đã chọn ra 1 vị tướng để dẫn đội quân của mình lên đường.


Qua trạm thứ 4, tại đây, 2 vị lão bà đã chuẩn bị, hoá trang cho 2 Bà Trưng, khi các em tới, vị lão bà ở đây đã cho các em biết vị anh hùng cứu nước đang ở quanh đây, các binh sĩ phải tự sức mình tìm ra. Và các em đã tìm ra Bà Trưng. Sau khi tìm ra, các binh sĩ đã dùng chiếc kiệu nhỏ cáng Bà Trưng trở về quê nhà tiến đánh quân thù.


Trạm thứ 5. nơi đây hai đội quân gặp nhau, hai đội so tài để tìm ra một vị tướng lãnh cao nhất lãnh đạo đội quân. Cuộc so tài để dành chiếc gươm lệnh đã diễn ra với 1 trò chơi nhỏ "chiến binh cỡi ngựa đấu gươm" , và cuối cùng đã chọn được 1 vị tướng tài chiến thắng. Vị tướng này thay đổi y phục và cầm gươm dẫn đầu đoàn quân trở về chiến đấu đánh quân thù.


Tất cả trở về lều chính sau khi trải qua 1 quãng đường dài, trải qua những khó khăn gặp phải...và hoạt cảnh "Hội Nghị Diên Hồng" đã diễn ra để kết thúc trò chơi lớn.


Các vị bô lão và dân làng đã hoá trang chuẩn bị sẵn ở lều chính. Khi vị tướng và đoàn quân cáng hai Bà Trưng về đến nơi, trong tiếng nhạc bài hát "Hai Bà Trưng", các em đã gắn lên bản đồ hình ảnh những vị anh hùng đã tìm ra trong cuộc chơi, đồng thời bài hát Hội Nghị Diên Hồng cũng được phát ra khi các em đã gắn hình ảnh xong. Đến đoạn "nên hoà hay chiến", cụ Nguyễn An Vinh đã đóng vai Thái Thượng Hoàng Trần Thánh Tông để hỏi toàn dân: "Trước nhục nước nên hoà hay chiến?"...tất cả vung cao tay hô vang..."quyết chiến", câu thứ 2: "Thế nước yếu lấy gì lo chiến chinh?", tất cả vung tay cao hô vang "hy sinh"...Hoạt cảnh kết thúc với sự hào hứng của tất cả mọi người tham dự cùng tiếng vỗ tay vang dội cà vùng Ocean Side...

Ocean Side - Trại Hè Giới Trẻ GP Vinh 2014 - Đêm thắp nến cầu nguyện cho quê hương


Với chủ đề "Tuổi Trẻ Lên Đường", BTC ước muốn các bạn trẻ có một cái nhìn sâu sắc hơn về quê hương, nhất là trong giai đoạn hiện tại, đêm thắp nến cầu nguyện đã diễn ra vào tối thứ Bảy 19 - 7 để cầu nguyện cho quê hương, đất nước Việt Nam, tưởng niệm những anh hùng đã và đang dấn thân tranh đấu cho sự toàn vẹn lãnh thổ, cho Tự do Dân Chủ tại Việt Nam.

Chiều thứ Bảy, thánh lễ cầu bình an đã được Linh mục Đoàn, quản nhiệm cộng đoàn Việt Nam giáo xứ Thánh Linh tại San Diego cử hành trong hội trường (pavilion), tất cả đã tham dự với tâm tình sốt sắng, có lẽ Cha Đoàn rất cảm động vì thấy một nhóm người từ khắp các giáo phận miền Nam California tụ họp nhau lại, ngoài việc vui chơi mùa Hè, nhưng có những mục đích giáo dục rõ ràng, Cha Đoàn đã hứa trong thánh lễ, bất cứ lúc nào anh chị em họp trại Hè tại San Diego thì Cha sẵn sàng tới dâng thánh lễ cho trại. Quả là một sự ưu ái đầy tình Cha con cho tất cả mọi người trong hội trường hôm đó. Cũng trong câu chuyện hàn huyên Cha kể lại câu chuyện thời "đi tù cải tạo", Cha đã xin ra ngoài trại tù để làm công việt "cắt tóc" (Cha là một thợ cắt tóc giỏi), chính nơi "tiệm cắt tóc nhỏ bé" đó, tại một vùng rừng núi xa xôi, Cha đã giải tội, rửa tội, đưa Mình Thánh Chúa...cho rất nhiều người, giúp ích phần thiêng liêng cho biết bao giáo dân.


Buổi tối lúc 20 giờ, chương trình thắp nến cầu nguyện cho quê hương, mở đầu BTC hướng ý cho mọi người biết về hiện tình của quê hương, tiếp theo lời cầu nguyện song ngữ Anh - Việt của 2 em, ông Trần Văn Lý, Hội trưởng Hội Ái Hữu và Bảo trợ Ơn Thiên Triệu GP Vinh đã có lời phát biểu về Trại Hè về nhu cầu sinh hoạt cho Giới Trẻ, ông khuyến khích các bạn trẻ tiếp tục uy trì hình thức sinh hoạt Trại Hè bổ ích này. Cụ Nguyễn An Vinh đã tâm tình với các em với câu chuyện 2 lần di cư từ Bắc vào Nam 1954 và từ Việt Nam ra hải ngoại 1975, cụ đã nhắc nhở các em hãy tận dụng cơ hội học hỏi tại một đất nước văn minh tiến bộ này, để có thể thăng tiến bản thân và giúp ích xã hội, và biết đâu một ngày nào đó chính các em sẽ đóng góp bàn tay xây dựng quê hương Việt Nam mình.


Sau phần thắp nến cầu nguyện là phần đón lửa thiêng, những ngọn nến cháy sáng trong tay đã được các em lần lượt đặt vào đống củi với lời hướng ý của BTC, những ngọn nến nhỏ bé này góp lại sẽ trở thành ngọn lửa bốc cao, cũng tương tự như tinh thần của mọi người hôm nay, sẽ nung nấu trong lòng các em một nỗi niềm yêu mến quê hương, thiết tha với tiền đồ đất nước, dân tộc. Các em đã vui chơi quanh đống lửa với những màn biểu diễn vui, đậm nét tình người, tình quê hương, như màn vũ với khăn đóng áo dài do chị Hương (San Diego) hướng dẫn "Khúc Ca Ngày Mùa", hoạt cảnh "Anh Em Nghèo" do anh Hoàng Vũ (Los Angeles) hướng dẫn...những trò chơi vui nhộn làm khung cảnh rừng núi bỗng trở nên ấm áp sôi động giữa đêm khuya.

Sáng Chủ Nhật 20-7, các trò chơi có dụng cụ hỗ trợ được bắt đầu, đây là một phần trong chương trình vui hàng năm không thể bỏ qua vào buổi sáng ngày thứ 3 trước khi bế mạc trại hè. Các trò chơi đã được Ban Sinh hoạt, anh Vũ, anh Trường chuẩn bị. Những trò chơi thường được tuyển lựa khác nhau hàng năm để đưa lại trò vui mới lạ cho mọi người. Tất cả đã tham gia vui chơi nhiệt tình cho đến 13g trưa Chủ nhật. Sau đó tất cả vào hội trường dùng cơm trưa và chia tay nhau ra về!


Ra về nhưng tất cả vẫn còn tiếc nuối những giờ vui chơi trại hè thật thoải mái, có những hình ảnh thật dễ thương, hồn nhiên, những hình ảnh có lẽ chỉ có đi trại hè mới có thể có được.


Với khoảng 70 trại sinh, người nhiều tuổi nhất là cụ Nguyễn An Vinh, 82 tuổi, cụ Nguyễn văn Thinh, 81 tuổi và trại sinh nhỏ nhât chưa tròn 6 tháng, con trai của anh Bùi Kỳ, cháu nội ông Bùi Xuân Liệu.


Hình ảnh gây ấn tượng nhất cho những người Mỹ, Mễ, ngay cả những nhân viên giữ park (Ranger ) là nơi rừng núi Ocean Side, khăn đóng áo dài đã làm nổi bật lên một điều thật "kỳ lạ", vừa mang tính trang nghiêm cổ truyền của một thời xa xưa, vừa năng động giữa đoàn người đủ mọi lứa tuổi ! Khăn đóng áo dài Việt Nam đã đi sâu vào các sinh hoạt văn hoá tại hải ngoại, và trại hè này khăn đóng áo dài thêm một lần đi vào lòng mọi người, nhất là các bạn trẻ sinh trưởng tại đây!

BTC xin cám ơn Cộng Đoàn Nữ Vương Thiên Thần Los Angeles, Cộng Đoàn Đức Mẹ Hy Vọng San Bernadino, Hội Ái Hữu và Bảo Trợ Ơn Thiên Triệu GP Vinh, ông Hội trưởng Trần Văn Lý, ông Nguyễn Canh Nông, Hội trưởng Hội Đồng Hương Bình Giã Nam Cali, quý cụ Nguyễn An Vinh, Nguyễn Văn Thinh và các ân nhân đã giúp đỡ ủng hộ tài chánh để Trại Hè được thành công tốt đẹp.

Theo dự tính của Ban Tổ Chức, Trại Hè 2015 sẽ mang chủ đề "Quê Hương - Sông Nước Miền Nam" , một trong ba miền của đất nước Việt Nam, miền đất trù phú đã từng mang danh "vựa lúa miền Nam" sẽ đem lại cho các bạn nhiều thích thú mới lạ qua những trò chơi, hoạt cảnh, trang phục đậm nét miền Nam, cũng như sẽ giúp các bạn trẻ biết thêm về văn hoá Dân tộc mình.


Đặng Xuân Hường


http://binhtrung.org/p107a24833/ocean-side-trai-he-gioi-tre-giao-phan-vinh-2014

http://binhtrung.org/p107a24852/ocean-side-trai-he-gioi-tre-giao-phan-vinh-2014-dem-thap-nen-cau-nguyen-cho-que-huong
  Chủ đề: Thông Báo - Trại Hè Giá»›i Trẻ Giáo Phận Vinh Nam California
hgdg67

Trả lời: 0
Xem: 7669

Bài gửiDiễn đàn: Thông báo chung   gửi: 10.07.2014   Tiêu đề: Thông Báo - Trại Hè Giá»›i Trẻ Giáo Phận Vinh Nam
Thông Báo - Trại Hè Giới Trẻ Giáo Phận Vinh Nam California 2014

Trân trọng kính mời tất cả các bạn trẻ, quý bà con đồng hương GP Vinh tham dự Trại Hè GIỚI TRẺ GIÁO PHẬN VINH NAM CALIFORNIA 2014 tại: 3000 Guajome Lake Road, Oceanside, CA 92057, Phone: 760.724.4489, từ chiều thứ Sáu ngày18, thứ Bảy ngày 19 và kết thúc trưa Chủ Nhật ngày 20-7-2014.

Đây là lần đầu tiên Trại Hè Giới Trẻ GP Vinh được tổ chức cho bà con đồng hương Nghệ Tĩnh Bình và đặc biệt cho giới Trẻ, mục đích là để kết tình thân ái giữa những người đồng hương GP Vinh hải ngoại.

Với chủ đề "TUỔI TRẺ LÊN ĐƯỜNG", sẽ có trò chơi lớn "Anh Hùng Dân Tộc".. đi tìm những vị anh hùng của đất nước Việt Nam và kết thúc với hoạt cảnh "Hội Nghị Diên Hồng". Xin quý bà con, các bạn tham gia mang theo khăn đóng áo dài, áo tứ thân... để hoá trang trong hoạt cảnh ý nghĩa này.

Đêm lửa trại vào tối thứ 7 sẽ có buổi thắp nến cầu nguyện cho quê hương Việt Nam và tưởng nhớ các vị tiền nhân đã hy sinh vì dân tộc cũng như các nhà tranh đấu cho dân chủ tự do đang chịu cảnh lao tù

Lệ phí 50$ cho người lớn và 35$ cho trẻ em, ẩm thực sẽ do ban tổ chức đảm trách. Xin nhớ mang theo lều trại.

Kính mong tất cả quý đồng hương Giáo phận Vinh hải ngoại ủng hộ Trại Hè Giới Trẻ Giáo Phận Vinh Nam Cali 2014 để giới trẻ có cơ hội gặp gỡ nhau và hiểu biết nhiều hơn về quê hương Việt Nam chúng ta.

Trân trọng kính mời
TM/Ban Tổ Chức Trại Hè Giới Trẻ GP Vinh Nam California
Đặng Xuân Hường

Liên lạc để ghi danh, biết thêm chi tiết - email: bbtbinhtrung@gmail.com

Hoặc gọi:
Ông Trần Văn Lý (323) 403 7579
Hội Trưởng Hội Ái Hữu & Bảo Trợ Ơn Thiên Triệu Giáo Phận Vinh Nam California

Ông Nguyễn Canh Nông (714) 310 7369
Hội trưởng Hội Đồng Hương Bình Giã Nam California

Nguyễn Minh Thế (714) 260 5142
Anh Ngô Nhiên (714) 717 4047
Anh Đặng Xuân Hường (951) 867 8504
Anh Bùi Xuân Hoa (619) 3426785
Anh Hoàng Vũ (626) 688 7641

http://binhtrung.org/p114a24075/trai-he-gioi-tre-giao-phan-vinh-nam-cali-2014

http://giaophanvinh.net/modules.php?name=News&op=viewst&sid=9776
  Chủ đề: Há»™i Ái Hữu và Bảo Trợ Æ n Thiên Triệu Giáo Phận Vinh Nam Cali
hgdg67

Trả lời: 0
Xem: 12811

Bài gửiDiễn đàn: Äá»“ng hÆ°Æ¡ng Vinh tại hải ngoại   gửi: 20.08.2013   Tiêu đề: Há»™i Ái Hữu và Bảo Trợ Æ n Thiên Triệu Giáo Phá
Hội Ái Hữu và Bảo Trợ Ơn Thiên Triệu Giáo Phận Vinh Nam Cali mừng Bổn Mạng 18-8-2013


Ngày Chủ nhật 18-8-2013, bà con đồng hương Giáo phận Vinh thuộc vùng Nam California đã tụ họp về Trung tâm Công Giáo, Đền Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, tại Orange County để cùng tham dự thánh lễ Đức Mẹ Lên Trời, Bổn mạng Giáo phận Vinh và cũng là Bổn mạng của HỘI ÁI HỮU và BẢO TRỢ ƠN THIÊN TRIỆU GIÁO PHẬN VINH vùng Nam California.


Thánh lễ được cử hành long trọng với sự Chủ tế của Đức Giám Mục Nguyễn Thái Hợp, GM Chính toà GP Vinh từ Việt Nam qua, cùng với một số Quý Cha, quý thầy, sơ..và khoảng 300 đồng hương tham dự. Trước thánh lễ, ĐGM đã trình bày về hiện tình Giáo phận cũng như những nhu cầu cần thiết như công trình đang xây dựng lại Đại Chủng Viện Vinh Thanh, giúp đỡ cho những trẻ em cô nhi, khuyết tật...

Bà con đã nhiệt tình ủng hộ lời kêu gọi của ĐGM, đặc biệt trong công việc xây dựng ĐCV Vinh Thanh, là nơi đào tạo chủng sinh, tu sĩ, Linh mục cho GP nói riêng và cho Giáo hội toàn quốc nói chung...và có thể trong tương lai khi cơ sở ĐCV được hoàn tất, sẽ thu nhận được thêm nhiều chủng sinh thì có thể sẽ có những chương trình hợp tác đào tạo chủng sinh với các ĐCV ở nước ngoài để giúp nâng cao kiến thức mục vụ cũng như giúp các cộng đoàn hải ngoại đang thiếu các vị chủ chăn trong công việc mục vụ và truyền giáo. ĐGM đã trao bằng tưởng lệ cho một số quý bà con đã ủng hộ cho công trình xây dựng ĐCV từ những năm trước...cũng như Ngài chân thành cám ơn tất cả quý bà con đồng hương hải ngoại đã rộng tay ủng hộ công việc của GP. Quý bà con đồng hương có thể liên lạc với Ban ĐH Hội để ủng hộ cho công trình xây dựng ĐCV Vinh Thanh hay cho công việc nuôi giúp trẻ em cô nhi, khuyết tật... (Ông Trần Văn Lý peterlyvantran@yahoo.com)

Cũng trong ngày lễ này, đại diện giới Trẻ GP Vinh Nam Cali thông báo sẽ tổ chức TRẠI HÈ GIỚI TRẺ GP VINH 2014 vào các ngày 18 - 19 - 20 tháng Bảy năm 2014 tại Ocean City, San Diego (Guajome County Park). Với mong muốn trại Hè này sẽ là dịp để các bạn trẻ đồng hương Nghệ Tĩnh Bình trao đổi tâm tư, chia sẻ nỗi niềm về quê hương, về cội nguồn...tham dự các trò chơi vui với ý nghĩa tìm về quê hương Việt Nam thân yêu, tham dự đêm Lửa trại trong tâm tình "ngọn lửa nào cháy sáng trong tim giới trẻ Việt Nam", và đêm hội diễn văn nghệ do chính tất cả các bạn trẻ tham dự trình diễn. Các bạn trẻ đồng hương GP Vinh khắp nơi có thể liên lạc với Ban Tổ Chức Trại Hè GP Vinh 2014 (dangxuanhuong@gmail.com) để có thể tham dự đông đủ vào mùa Hè 2014 sang năm.

Sau thánh lễ, đã có một số tiết mục giúp vui cho ngày lễ Bổn mạng, bà con ra về trong tâm tình một ngày vui, một ngày đáng ghi nhớ hàng năm vào dịp trung tuần tháng Tám, mừng lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời.

Kính chúc Đức Cha Phao lô Nguyễn Thái Hợp được tràn đầy ân thánh Chúa qua sự cầu bầu của Mẹ Maria, để GP sẽ luôn thăng tiến trong tình yêu thương hiệp nhất.

Kính chúc quý bà con đồng hương GP Vinh khắp nơi được an bình, luôn hướng về quê mẹ, luôn chung tay xây dựng quê hương, để đất nước Việt Nam chúng ta phát triển chung hoà nhập với cộng đồng thế giới.

Kính chúc các bạn trẻ GP Vinh luôn nêu cao tinh thần bất khuất của những người trẻ, của Cha Ông, các bậc Tiền nhân, của các Thánh Tử Đạo GP Vinh, luôn hăng hái trong công việc xây dựng một cuộc sống tốt đep hơn, một xã hội lành mạnh hơn, trong vòng tay yêu thương Mẹ Maria, Mẹ Giáo phận Vinh chúng ta.

Đặng Xuân Hường

http://binhtrung.org/D_1-2_2-180_4-15592_15-2/hoi-ai-huu-va-bao-tro-on-thien-trieu-giao-phan-vinh-nam-cali-mung-bon-mang-2013.html
  Chủ đề: Những lần khóc của Thánh Phêrô
hgdg67

Trả lời: 0
Xem: 6974

Bài gửiDiễn đàn: Vườn ThÆ¡ - Nhạc   gửi: 29.06.2013   Tiêu đề: Những lần khóc của Thánh Phêrô
Những lần khóc của Thánh Phêrô.

Đã một lần ngày xưa Thánh Phêrô ôm mặt khóc
Khi trong đêm vọng tới tiếng gà khuya
Ngài chợt nhớ lời Thầy nói như đùa,
“Gà chưa gáy, con đã chối Ta ba lần không quen biết”(Mt26,34;27,75)
Ngài đã khóc và đấm ngực ăn năn
Ngài đã khóc cho mình và chỉ một lần
Đến hôm nay nhiều lần Thánh Phêrô phải bật khóc
Cho đàn chiên của Ngài bị điêu đứng muôn vàn
Bởi mưu chước Satan ẩn náu giữa trần gian
Trong lốt cọp beo, vua loài thú dữ
Chúng điên cuồng cắn xé, giết đoàn chiên
Trong lốt sói giả nghĩa Đấng nhân hiền
Chúng ăn thịt từng con chiên một
Trong chiếc áo nhiều màu mang danh Văn hóa
Chúng đầu độc lũ chiên con
Để chúng tan hoang cả xác hồn
Dù rơi nước mắt Thánh Phêrô vẫn tin và vẫn nhớ
Lời Thầy khi xưa phán bảo với Ngài
“Con là Đá và trên Đá này,
Thầy sẽ xây dựng Hội Thánh của Thầy,
Mọi quyền lực của Satan sẽ không lấn át nổi”.(Mt16,18)

Lạy Chúa, những lần các Thánh Tông Đồ phải khóc
Con biết rằng Chúa cũng đau lòng
“Vì Thầy là cây nho, các con là ngành”.(Jn15,5)
Xin cho các Ngài luôn đầy ơn Thánh Thần Chúa
Dìu dắt đoàn chiên giữa chốn gian trần
Cho đến ngày Chúa sẽ quang lâm.


Sa Mạc Hồng
http://binhtrung.org/D_1-2_2-234_4-13772_15-2/nhung-lan-khoc-cua-thanh-phero.html
  Chủ đề: Cầu Xin Chúa Thánh Thần!
hgdg67

Trả lời: 1
Xem: 8102

Bài gửiDiễn đàn: Vườn ThÆ¡ - Nhạc   gửi: 17.05.2013   Tiêu đề: Cầu Xin Chúa Thánh Thần!
Cầu Xin Chúa Thánh Thần!


Cầu xin Chúa Thánh Thần,
Nguồn Ánh sáng cho thế gian
Đang ở giữa chúng con.

Xin đốt lửa cháy trong tim con lạnh giá
Để con bừng tỉnh cơn mê
Trèo lên khỏi vực thẳm ê chề
Của cuộc đời đầy sa mù chướng khí
Xin ngọn Lửa Mến Yêu của Chúa Thánh Thần
Nung nóng tâm hồn, thể xác con
Để con nhận biết Ngài đang chiếu sáng
Và Thánh Thần Chúa ngự trên con
Con sẽ đáp lời Ngài như thuở ấy, Samuel:
“Xin hãy phán, vì con là tôi tớ Chúa,
“Đang lắng tai nghe!” (1Sm 3,10)
Xin ngọn Lửa Mến Yêu của Chúa Thánh Thần
Cháy sáng trong con
Với tâm tình của nữ tỳ Chúa:
“Này con đây! Xin vâng!” (Lc 1,38)

Cầu xin Chúa Thánh Thần!
Đốt Lửa Tình Yêu cháy trên địa cầu đầy bóng tối
Đầy hận thù, ghen ghét, tiếng than van
Để mọi người biết quay về sám hối ăn năn
Trong ánh sáng huy hoàng
Của lòng sốt mến yêu thương
Và nhận ra tình yêu cao cả
Là ngọn Lửa Tình Yêu của Chúa Thánh Thần
Đang bừng cháy giữa trần gian
Cho đến ngày tận thế.

Cầu xin Chúa Thánh Thần!
Giữ ngọn lửa linh thiêng
Trong lòng mỗi người Kytô hữu
Ngọn Lửa Vĩnh Cửu cháy sáng Niềm Tin
Và đem Nguồn Ánh Sáng đó
Lan tỏa đến khắp mọi miền!

Sa Mạc Hồng
www.binhtrung.org
  Chủ đề: Tháng Hoa hÆ°á»›ng lòng về Mẹ Maria.
hgdg67

Trả lời: 0
Xem: 9844

Bài gửiDiễn đàn: Truyện, ký, tiểu thuyết, Ä‘oản khúc...   gửi: 02.05.2013   Tiêu đề: Tháng Hoa hÆ°á»›ng lòng về Mẹ Maria.
Tháng Hoa hướng lòng về Mẹ Maria.

Nhớ ngày xưa bên quê nhà, đến tháng Năm là tháng Hoa được đặc biệt dâng kính Mẹ Maria, với những cuộc rước kiệu Đức Mẹ quanh làng xóm, vòng quanh nhà thờ, những giờ kinh nguyện tâm tình, thánh ca dâng Mẹ, cùng với những cành hoa rực rỡ, bông hoa xinh tươi, những vũ khúc dâng hoa lên Mẹ. Một sinh hoạt phụng vụ đầy hứng khởi và không kém phần sốt sắng của các giáo xứ trong tháng Năm.

Các hình thức bên ngoài đó thật là đầy ấn tượng với tuổi thơ. Bàn thờ kính Đức Mẹ được trang hoàng bằng đủ loại hoa đầy màu sắc, trong đó hoa huệ là chính. Lúc nhỏ chẳng biết ý nghĩa như thế nào của hoa huệ, lớn lên mới hiểu được nó biểu tượng cho sự thuần khiết về Đức Mẹ, và cũng thật là ý nghĩa cho tuổi thơ trong trắng.

Nhìn những em Thiếu nhi trong trang phục áo dài cổ truyền diễn vũ khúc dâng hoa, thật là cảm xúc, đó mới chính là những bông hoa sống động tinh tuyền dâng lên Mẹ Maria.

Những bông hoa đầy màu sắc bên ngoài chỉ tỏ lòng mộ mến với Đức Mẹ. Thực ra, những bông hoa được vun tưới trong lòng bằng lời tâm tình cầu nguyện, được ấp ủ bằng kinh Mân côi, được chăm bón bằng tràng hạt, đó mới là những bông hoa sẽ được đón nhận bằng chính Trái tim yêu thương của Mẹ Maria.

Càng lớn lên, tâm tình yêu mến Đức Mẹ cứ vơi dần theo năm tháng. Lời cầu nguyện không còn sốt sắng, tràng hạt đã rơi mất lúc nào! Những bông hoa huệ trước bàn thờ kính Đức Mẹ cũng được nhìn bằng rất ít cảm xúc thiêng liêng mến yêu.

Đức tin hao mòn, cõi lòng khô héo. Tuổi thanh niên đi tìm những ảo tưởng của cuộc sống, đi tìm những thú vui, hưởng thụ cho chính bản thân! Và càng đi tìm càng thất vọng, chẳng bao giờ đạt được niềm vui đích thực trong giòng đời phù hoa đó.

Những bông hoa ngày xưa dâng Mẹ thật đẹp, dù với tuổi thơ chưa thấu hiểu được nhiệm mầu của tình yêu trong Trái Tim Mẹ. Còn bây giờ, nếu có hoa dâng Mẹ thì lại là những bông hoa tàn úa trong cõi lòng khép kín hưởng thụ, những đoá hoa cằn cỗi trong băn khoăn tìm kiếm công việc, tiền bạc…những cánh hoa tơi tả trong trái tim chạy theo tình yêu cảm xúc trần thế!

Mẹ Maria vẫn là Mẹ ngày xưa với đôi mắt trìu mến, vẫn với đôi tay yêu thương giang rộng đón chờ! Còn con thì đã chẳng còn là con của Mẹ ngày xưa nữa!

Mẹ Maria ơi! Xin Mẹ hãy nhớ đến con!
Xin Mẹ hãy thức tỉnh lòng con!
Đã u mê trong thế giới đầy quyến rũ!
Xin dẫn con quay về với niềm tin!
Đã lạc lối trong cuộc đời đầy ảo tưởng!
Xin dạy con biết nói “xin vâng” như Mẹ,
Lòng con chai đá, không muốn chấp nhận thực tại,
Xin dạy con biết cầu nguyện, tâm-tình với Mẹ,
Con đã xa rời Trái Tim Mẹ, xa rời tình yêu thương của Mẹ,
Xin đưa con về với Mẹ! Trong cánh tay hiền từ của Mẹ,
Để con nhận ra con vẫn còn là đứa con nhỏ bé của Mẹ ngày xưa!

Đặng Xuân Hường.
www.binhtrung.org
  Chủ đề: Ngày mùa Chay
hgdg67

Trả lời: 1
Xem: 7715

Bài gửiDiễn đàn: Vườn ThÆ¡ - Nhạc   gửi: 21.02.2013   Tiêu đề: Ngày mùa Chay
Ngày mùa Chay

Một ngày vào mùa Chay
Thế trần sao vội vã
Cũng như là mọi ngày
Đường phố đầy bụi bay

Một ngày để tịnh tâm
Sao con người lơ đãng
Lòng trí vẫn lặng câm
Giòng đời trôi âm thầm

Một ngày lắng tâm tư
Nhìn sâu về quá khứ
Ngửa bàn tay mưu mô
Nhấc chân khỏi ao tù

Một ngày như mọi ngày
Đường phố đầy tro bụi
Cũng như tấm thân này
Sẽ trở thành bụi bay

Sa Mạc Hồng
www.binhtrung.org
  Chủ đề: Mùa Xuân vÄ©nh cá»­u.
hgdg67

Trả lời: 0
Xem: 4990

Bài gửiDiễn đàn: Suy niệm & chia sẻ theo chủ đề   gửi: 30.01.2013   Tiêu đề: Mùa Xuân vÄ©nh cá»­u.
Mùa Xuân vĩnh cửu.

Từ khi vũ trụ được tạo thành, Thượng Đế đã xếp đặt để "tứ thời bát tiết" xoay vần đều đặn. Cả vũ trụ bao la hàng tỉ tinh tú luân chuyển một cách nhịp nhàng khéo léo như một bộ máy thực tinh vi mà cũng rất là "đơn giản". Mặc dù sự đơn giản đó không dễ hiểu đối với con người, nhưng một điều dễ hiểu là sự kiến tạo nên vũ trụ phát xuất từ yêu thương, và Thượng Đế mong muốn cho con người được cùng chung hưởng sự viên mãn của Người.

Con người cũng đã cố gắng tiếp tay với Thượng Đế để xây dựng một cuộc sống tốt đẹp, đem lại nhiều niềm vui, hạnh phúc hơn. Tuy vậy, mùa Xuân không phải là sáng kiến của con người, nhưng chính là sáng tạo, là quà tặng của Thượng Đế. Con người phải mất bao nhiêu thời gian mới khám phá ra sự sáng tạo đó, và con người đã tận hưởng niềm vui khi biết rằng mùa Xuân là mùa đẹp nhất trong năm. Với màu sắc rực rỡ của muôn vàn loài hoa đua nở, cây xanh đâm chồi nẩy lộc. Với những tiếng chim ríu rít đòi mẹ mớm mồi, khởi đầu cho những mầm sống mới. Với nắng ấm nhẹ nhàng mát mẻ thay cho những giá rét của mùa Đông, hay nóng bức oi ả của mùa Hè. Không có mùa Xuân có lẽ cuộc sống con người sẽ tẻ nhạt lắm, vì chẳng có một sự đợi chờ nào đầy hy vọng, nhiều cảm hứng mơ ước và dào dạt niềm vui như chờ đợi mùa Xuân.

Thế nhưng, mùa Xuân ngắn ngủi cứ qua đi rồi trở lại với những tươi sắc không thay đổi:

"Xuân đi, Xuân đến vẫn còn Xuân..."

Thì con người lại già cỗi, năm tháng chồng chất, thể xác hao mòn. Tất cả đều hao hụt mất mát và không bao giờ tìm được sự viên mãn. Con người đã và đang đi tìm sự viên mãn đó. Tuổi trẻ với sức sống dâng trào, đã hăng hái đi tìm mùa Xuân của chính lòng mình và không ít đã lạc hướng để rồi:

"Cũng liều nhắm mắt đưa chân,
"Để xem con tạo xoay vần đến đâu...!"

Mỗi mùa Xuân qua đi, lại thêm một mối day dứt, thêm một suy tư, và cứ tiếp diễn! Quả là "đa thọ đa ưu" ! Tuổi trẻ "tài cao" nên bước đi chẳng mấy ai quay lại xem vết chân của mình có lún sâu không, cho đến lúc phải dừng lại, thì lắm lúc đã sa lầy! Mặc dù không thiếu những người vững bước trên đường hoàn thiện, nhưng xem ra tỉ số chênh lệch quá đến nỗi :

"Người được gọi thì nhiều, mà kẻ được chọn thì ít"!

Tình yêu và tuổi trẻ sẽ qua đi, mùa Xuân của vũ trụ rồi cũng sẽ đến ngày tận cùng. Cuộc đời đem lại nhiều niềm vui, hy vọng và cũng đem lại nhiều đau khổ ân hận.Tất nhiên giữa hai thái cực khác biệt đó sẽ có một sự lựa chọn và :

"Phúc cho ai làm điều công chính, vì nước Trời là của họ!"

Ngày mà những người làm điều công chính sẽ được vinh dự lãnh nhận phần thưởng, đó chính là ngày kết thúc của mùa Xuân trần thế, mùa Xuân tạm bợ, quán trọ qua đường của cuộc lữ hành đi tìm sự viên mãn. Mùa Xuân đó, là những cơ hội cho những người biết hướng thượng, nâng tâm hồn lên để đáp trả và phục vụ…

Tuy vậy, sự kết thúc của mùa Xuân trần thế lại khởi đầu cho một mùa Xuân Vĩnh cửu, đây là thời điểm mừng vui, hoan hỉ cho những tâm hồn phục vụ tha nhân với tình yêu thương phát xuất tự con tim chân thành hy sinh quảng đại, và cũng lại chính là ngày đau buồn cho những kẻ dửng dưng ích kỷ quay lưng để hưỏng thụ cá tính.

Hãy chuẩn bị để bước vào mùa Xuân Vĩnh cửu của chính mình! Không có một sự lựa chọn nào khác, con đường tất yếu phải đi qua. Mùa Xuân Vĩnh cửu là mùa Xuân của Tình yêu, của sự bình an, của sự hoà nhập vào nguồn suối Ân sủng Thượng Đế, nơi đó Hạnh phúc thật vô biên.

Đặng Xuân Hường
www.binhtrung.org
  Chủ đề: Tiếng kêu trong hoang mạc
hgdg67

Trả lời: 0
Xem: 7257

Bài gửiDiễn đàn: Vườn ThÆ¡ - Nhạc   gửi: 07.12.2012   Tiêu đề: Tiếng kêu trong hoang mạc
Tiếng kêu trong hoang mạc

Ta là tiếng hô vang
Giữa rừng núi đồng hoang
Trong sa mạc nóng cháy
Ta là tiếng phèng la
Nơi thôn dã miền xa
Hãy dọn đường cho Chúa
Sửa lối để Ngài đi
Hãy mau quay trở về
Đường ngay lành nẻo chính

Nước Thiên Chúa đã đến gần kề
Hỡi những người đang chờ mong Chúa
Hãy bắt đầu một chuyến xuất hành
Rất mới trong tin yêu phó thác
Rất thiêng liêng thánh thiện chân tình
Hãy hân hoan đi vào nhà Chúa
Bằng con người mới đầy hồng ân
Bằng con tim rộng mở tâm hồn

Hỡi những người lòng mang mầm rắn độc
Đừng mong tránh cơn thịnh nộ trên Trời
Đang giáng xuống thế trần đầy tội lỗi
Hãy sinh hoa quả với lòng sám hối
Vì thời đại sau cùng đã đến nơi
Cây rìu để sẵn ở gốc cây rồi
Cái nia cũng chờ rê sàng lúa lép

Hãy thanh tẩy tâm hồn trong Lửa Chúa Thánh Thần,
Đấng Mêsia sẽ đến giải thoát muôn dân!

Sa Mạc Hồng
www.binhtrung.org
 
Trang 1 trong tổng số 11 trang Chuyển đến trang 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  Trang kế
Thời gian được tính theo giờ [GMT+7giờ]
Chuyển đến
 



Copyright © 2013 GIAOPHANVINH.NET :: All rights reserved.
Email biên tập: vinhconggiao@gmail.com || Ban quản trị: quantri@giaophanvinh.net